Tác giả Chủ đề: Vũng Tàu - Hằng-Mẹ trẻ bệnh tật con nhỏ neo đơn  (Đã xem 10462 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #12 vào: 17-01-2013 12:06:50
Chào cả nhà!
4h chiều thứ 7, ngày 19/1, thienung và le phung sẽ đi xác minh trường hợp này. Bạn nào đi cùng thì liên lạc nha. Thân!
@nguyenphuonghienntcm: le phung sẽ liên lạc qua số đt trên của bạn, cùng đi nha!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #11 vào: 11-01-2013 10:36:00
Vâng! Không sao đâu NPH luôn chờ đón các bạn! Lúc nào các bạn đi thì lien lạc với mình hoặc chị Yến theo số điện thoại để biết địa chỉ của chị hằng vì giờ chị chuyển dến phòng trọ gần đó chứ trại cá người ta không cho ở nữa?
Mình xin thông qua số tiền mà mạnh thường quân Nguyễn Tâm giúp mình đã nhờ cô Cô Hợp và chị Yến cùng giữ để mua thẻ Bảo hiểm, và đưa chị đi chữa bệnh, và mua sắm một số vật dụng trong nhà cho chị.Hiện tại hai mẹ con đã tạm ổn. Tuần sau cô Hợp sẽ chở chị đi chữa bệnh.     :ohmy: Để mình hỏi địa chỉ cụ thể rrooif báo cho các bạn sau nhé! Mình tới đó nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Hihi Thanhks!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #10 vào: 10-01-2013 02:38:04
Chào nguyenphuonghienntcm !
Tuần này thienung và le phung bận việc nên không đi xác minh được. Hẹn nguyenphuonghienntcm tuần sau nha. Rất vui nếu nhận được sự chung tay giúp sức của bạn đến với các hoàn cảnh khó khăn. Le phung sẽ liên lạc với bạn để cùng đi nha!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #9 vào: 09-01-2013 08:26:34
Cả nhà ơi cho mình đính chính lại số tiền mà mạnh thường quân Nguyễn Tâm hỗ trợ cho Chị Hằng là 9.700.000đ. Do chị Hằng không giữ được tiền nên nhờ Chị Yến Phó chủ tịch Hội Nông dân và Cô Hợp làm bên Giảm nghèo phường giữ và chi theo nhu cầu và ghi sổ sách minh bạch. Có cách nào hay mong các thành viên chia sẻ để việc giúp chị tốt hơn.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #8 vào: 09-01-2013 08:13:09
:( Thanks! Mình cũng muốn đi cùng để học hỏi kinh nghiệm và cách làm từ thiện của các thành viên thôi!
See you!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #7 vào: 08-01-2013 14:52:40
Chào nguyenphuonghienntcm

hãy dạo quanh DD tìm hiểu thêm bạn nhé. Bạn đọc ở đây về Nguyên tắc và kinh nghiệm đi xác minh

Nguyên tắc của DD là người đi xác minh không phải là người giới thiệu hoàn cảnh (nhưng người giới thiệu có thể đi cùng)

Thân

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #6 vào: 08-01-2013 09:47:30
Hihi! Mình là người đưa tin thì có được đi theo đoàn không cả nhà! nếu có thì alo cho mình qua số đt 01686 157 341

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #5 vào: 07-01-2013 19:32:02
Chào cả nhà!
Bạn nào đi xác minh trường hợp này thì đăng ký cùng đi nha. Cám ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #4 vào: 07-01-2013 15:39:41
Chào cả nhà! Hôm qua có mạnh thường quân ở nước ngoài (số điện thoại 447404562494) gủi cho chi Hằng 1.000.000đ qua cho chị Yến người hàng xóm để nhờ chị Yến thuê nhà trọ và mua thẻ bảo hiểm để chữa bệnh. Rất mong nhóm xác minh ở Bà Rịa Vũng Tàu xác minh để chị có tiền chữa bệnh. Thanhks

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #3 vào: 05-01-2013 15:24:17
:( Chị Tên là Hằng địa chỉ: 179/8/1A Đường Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu, SĐT: 01249566043

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #2 vào: 05-01-2013 02:14:33
Bạn vui lòng cho địa chỉ cụ thể của 2 mẹ con, hoặc địa chỉ & đt của ai để có thể gặp được hoàn cảnh này. Cám ơn bạn

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #1 vào: 02-01-2013 01:25:52
Cả nhà ơi ở phường 5,TP Vũng Tàu có hai mẹ con hoàn cảnh thật éo le! Chị tên Hằng năm nay mới 21 tuổi vì người tình bội bạc nên chị đành phải nuôi con một mình, nhưng cuộc sống khó khăn quá nên chị đành phải nay đây mai đó kiếm sống và đến Phường 5 xin ăn thì lâm bệnh người dân thương tình đã cho hai mẹ con ở tạm tại một nhà kho, địa chỉ: 179/8/1A Đường Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu, SĐT: 01249566043

Nay chân Hằng bị sưng to, sức khỏe yếu không thể làm gì được để kiếm sống hằng ngày. cơm bữa đói bữa no nằm một chỗ ai cho gì ăn đó. Bệnh tình ngày một nặng, Tổ trưởng tổ dân phố đã vận động bà con xung quanh khu phố để đưa Hằng đi bệnh viện chữa trị, nhưng số tiền quá ít nên Hằng chưa thể nhập viện điều trị được.

Mong người tôi cưu mang xem xét xác minh trường hợp trên và có cách giúp đỡ cho hai mẹ con. Mình làm ở UBND phường 5. nếu có gì thắc mắc cứ online cho mình nhé.