Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Hai Bà Trưng) - NNMU4 - Ông Hoàn, bà Hoa bệnh tật  (Đã xem 2761 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi asian

Bài viết được thành viên mtung123 đăng ngày 29-03-2009 Lúc 03:42

Link bài viết trên diễn đàn cũ: vào đây

Nội dung bài viết như sau:
Trích dẫn của: mtung123
Anh chị và các bạn thân mến....đây là một trường hợp cực kì khó khăn mà em gặp trong một lần tình cờ. Ở
ngay giữa lòng thành phố hà nội, trong một căn nhà dột nát, cũ kĩ, tróc lở, có hai vợ chồng già đang sinh sống. mỗi tuần ông Hoàn và bà Hoa đi kéo xe bò chở gỗ thuê cho người ta để có tiền mua thức ăn. Cuộc sống thiếu thốn mọi bề, cơm không đủ ăn từng bữa, đã thế người chồng còn bị thần kinh, lúc tỉnh lúc mê, hay đi lang thang, người vợ thì hen suyễn, già yếu, lại phải chăm sóc lo lắng cho chồng. Cả hai vốn không thể lao động bình thường trong nhiều năm, mà bệnh của họ càng nặng thêm vì sống trong căn nhà chật chội, ẩm mốc, tối tăm, hôi hám, không có nhà vệ sinh. Khốn khổ hơn nữa về mặt tinh thần khi mấy người em ông Hoàn xem như chỉ mong anh chết đi để chiếm lấy căn nhà bố mẹ để lại.
Rất mong anh chị và các bạn cùng xem xét cưu mang trường hợp này.
địa chỉ của họ là ngõ 63 phố bạch đằng, hà nội. (đi hết trong ngõ là đến nhà của họ, có cửa gỗ xanh mục nát)


-----------------

Thành viên xác minh: ThaiDzuy,
Thành viên hỗ trợ xác minh: mtung123
Ngày xác minh: 29/03/2009
Địa chỉ cụ thể: Ngõ 63 phố bạch đằng, Hà nội. (đi hết trong ngõ là đến nhà của họ, có cửa gỗ xanh mục nát)
Điện thoại liên hệ:

Hoàn cảnh:
- Chú Trần Văn Hoan 51t: Phát bệnh tâm thần từ 1975 đến nay.
- Cô Bùi Thị Hoa 54t: Bệnh lao, đã có lần bị tràn dịch màng phổi.
Công việc: làm thuê bốc vác, chở mướn (công việc cửu vạn).
Thu nhập:
Chính: 180.000đ/tháng
Phụ thêm: của chú khi khỏe 100.000đ/tháng
Giúp đỡ từ người thân: 100.000đ/tháng
Tổng thu nhập: 500.000 - 600.000d/tháng.

\\\"Vì vậy, bữa cơm chỉ có rau bắp cải luộc và vài miếng thịt bèo nhèo.\\\"

(Hình ảnh trên DD cũ đã không còn, mong cả nhà thông cảm)

Ước mơ:
- Lợp giúp cô mái nhà bằng tôn để mưa không bị dột.
- Giúp cô phụ giúp tiền ăn những hôm cô chú đau ốm không đi làm được.

Giúp đỡ tạm thời:
Thaidzuy thay mặt NTCM gửi biếu cô chú 400.000 lúc xác minh.

Đề xuất:
1. Thay mái ngói cũ dột bằng mái tôn theo nguyện vọng của cô chú
2. Lát lại nền nhà bằng gạch bông
3. Có thể, làm cho cô chú cái toilet mới (vệ sinh tự hoại, xí xổm) trong cái bếp hiện tại
4. Mùa hè tới rồi, nhà mình tặng cô chú cái quạt điện mới
5. Nên cưu mang thường xuyên, thấp nhất là 400 ngàn / tháng giúp cô chú thêm chút thức ăn.

-----------------

Quyết định của BQT:
PQuyen, 30-03-2009 Lúc 08:36:
Mục 1: dàn đỡ mái bằng gỗ vẫn còn tốt không? Mái tôn thì sẽ rất nóng vào mùa hè. Mái tôn mà hằng ngày đi lên để phơi đồ thì dễ hỏng lắm!
Mục 2, 3,4, 5: không có vấn đề gì. Chỉ đề nghị thêm: vì có nền nhà mới, nhà xí mới, nên quét vôi (hay sơn nước) mới luôn cho sạch.

Các bác cho thêm ý kiến và lập dự toán để tổ điều phối chuẩn bị.

Chúng ta sẽ CMTX gia đình cô chú Hoàn 400.000/tháng. Bắt đầu từ tháng 4/2009. Tổ TK-KT cập nhật nhé!

-----------------

Nhận trung chuyển(thời gian đầu):
Vũ Mạnh Tùng
Số TK: 0011002686401
Ngân hàng: VCB
Điện thoại: 0947 251 355

-----------------

Ngày 09-04-2009 Lúc 22:55, penguin cập nhật thêm thong tin:
Trích dẫn của: penguin
Chào cả nhà,
Chiều qua sau khi đi làm về, Thino, Mtung123 cùng Penguin tranh thủ qua thăm cô chú Hoàn - Hoa. Đến nhà số 63, chúng tôi đi vào trong một ngõ nhỏ, chật hẹp tới mức chỉ đủ để 2 người đi bộ lách tránh nhau, xe máy không vào được. Nhà cô chú nằm trong ngõ, cách mặt đường khoảng 20m thôi nhưng mọi thứ ở đây thật tương phản, khác biệt. Chắn trước cửa căn nhà là cái bể chứa nước như bạn Mtung đã post ảnh, trông không đảm bảo vệ sinh lắm. Bên tay phải là gian bếp tối tăm, ẩm thấp. Cửa nhà khóa, cả 2 người đều đi vắng. Chúng tôi ra ngồi hàng nước đầu ngõ đợi họ về. Đây là hàng nước của bác Hy, anh trai chú Hoàn. Chúng tôi vừa ngồi đợi vừa tranh thủ hỏi chuyện bác Hy. Như Mtung đã nói, quan hệ giữa bác Hy - cô Hoa không được tốt. Qua câu chuyện chúng tôi nhận thấy nguyên nhân sâu xa cũng vì mâu thuẫn về quyền lợi đối với căn nhà hiện tại của cô chú. Nhà của cô chú là của bố mẹ chú Hoàn để lại từ xưa, liền kề với nhà của 2 người anh mà quan hệ 3 người Hoa - Hy - Hoàn phức tạp như vậy nên có lẽ việc sửa nhà cho cô chú sẽ không đơn giản như chúng ta tưởng. Ngoài ra, cũng còn một số thông tin chưa được rõ ràng nên em nghĩ chúng ta cần tìm hiểu thêm, có thể ở người anh còn lại cạnh nhà bác Hoàn, tổ dân phố hay công an phường sở tại. Mtung đã từng dẫn cô Hoa ra công an phường và họ cũng ủng hộ việc giúp đỡ cô chú, đúng không em? Trước mắt, chúng ta nên CMTX để giúp cô chú tiền ăn hàng ngày, việc sửa nhà chưa thể nóng vội ngay được.
Về đề xuất của Mtung để chú Hoàn thôi việc kéo xe, em ủng hộ nếu chúng ta tìm được cho cô chú một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Nếu không cô chú sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tiền CMTX của NTCM trong khi sức lao động vẫn còn.
Ngày mai Mtung và Penguin sẽ quay lại để trao tiền CMTX cho cô chú, nếu có thông tin gì mới sẽ cập nhật cho cả nhà sau.

Ngày 11-04-2009 Lúc 01:38:
Trích dẫn của: penguin
Chiều qua (10/04), Mtung123 & Penguin đã quay lại nhà cô chú Hoàn - Hoa để trao tiền CMTX tháng 4. Cô chú rất cảm động và gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm. Việc làm thẻ ATM cho cô chú có lẽ là không khả thi vì khu vực quanh đó không có máy ATM nào mà cô Hoa cũng không có phương tiện đi lại, đến chiếc xe đạp cũng không có. Mtung xem có thể làm trung gian chuyển tiền CMTX hàng tháng cho cô chú không em nhé!
Cô chú có nguyện vọng tha thiết muốn sửa lại căn nhà vốn quá dột nát của họ. Cô Hoa có lẽ vốn đã quá mệt mỏi nên cũng không trông đợi nhiều mà chỉ mong mọi người giúp cô lợp 1 lớp tôn lên trên mái ngói để gian nhà đỡ dột hơn. Việc sửa nhà nhóm miền Bắc sẽ tìm hiểu kỹ rồi thông tin lại với cả nhà sau.


------------------

Chi phí dự kiến sửa chữa: 8.000.000
Ngày khởi công: 24-05-2009
Ngày hoàn công: 28-06-2009

 
Ngày 08-07-2009, UBND phường Chương Dương tổ chức buổi trao nhà Đại Đoàn Kết thật trang trọng:
- Đ/c Linh Phó chủ tịch UBND phường Chương Dương là chủ toạ buổi lễ.
- Gia đình bác Hoàn Hoa nhận quà từ HĐND-UBND-MTTQ.
- Tổ dân phố.
- Đại diện NTCM.
- Đông đảo các thành viên của các tổ chức của chính quyền, khối phố, NTCM đến chia vui cùng gia đình.

Ngôi nhà mơ ước số 4 đã hoàn thành tốt đẹp. Trong đó có sự nhiệt tình giúp đỡ của thành viên mtung123 và những thành viên khác.

Chúc cô chú Hoan và Hoa luôn có cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc!

Ngày 06-10-2009, penguin đã hoàn tất thủ tục mở tài khoản cho gia đình chú Hoàn và cô Hoa:
- Người hưởng: Trần Văn Hoàn.
- Số TK: 0021002111939.
- Tại: NH TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).