Tác giả Chủ đề: Thanh Hà, Thanh Chương - Cô giáo Thủy, nỗi đau da cam.  (Đã xem 9834 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 11-02-2010 15:18:37
Trường hợp cô giáo Thủy, Thanh Chương, Nghệ An là một trong những hoàn cảnh đầu tiên mà NTCM giúp đỡ từ những thong tin đăng trên mạng.

http://vietbao.vn/Giao-duc/Co-tich-co-Tam-tu-noi-dau-da-cam/40174932/202/

Cảm động trước tấm lòng nhân ái và nghị lực của cô gái sinh nam 1974 này, thành viên Thocon và Maivang quyết định giúp cô Thủy số tiền CMTX 600,000 VND / tháng, bắt đầu từ tháng 1/2007.

Ngày 12/6/2007, Thocon cập nhật: ”Thỏcon đã nói chuyện với Cô giáo Thủy về việc chuyển tiền hàng tháng bắt đầu từ tháng 7 sẽ chuyển giảm một nữa, Gia đình Cô giáo bây giờ cũng đỡ hơn trước nhiều, thỉnh thoảng có một vài người gởii tiền cho và cũng thỉnh thoảng có một vài người gọi điện thoại để động viên Cô giáo Thủy.
Vì có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn đang cần được sự giúp đỡ của NTCM có lẽ Thủy cũng hiểu được phần nào câu chuyện của Thỏcon chia sẻ”

Như vậy từ tháng 7/2007, mức CMTX cho cô giáo Thủy là 300,000 VND/tháng.
 
Ngày 9/11/2007, thocon cập nhật tiếp: “Báo tin vui cho nhà mình rõ hiện nay Cô giáo Thủy cũng đã ổn định về mặt kinh tế cho gia đình, Cô Thủy mua được một chiếc xe máy để đi làm việc. Theo BS Sinh – đồng nghiệp Thocon báo cáo lại Về trường hợp của Cô giáo Thủy thì có người ở bên Mỹ đã giúp đỡ rồi.
Chúc ta chúc mừng về tin tốt lành này. Như vậy thỏ con sẽ ngưng cưu mang trường hợp này từ tháng 12 để chuyển qua trường hợp khác”.

NTCM đã gắn bó với cô giáo Thủy từ tháng 1 đến hết tháng 11/2007. Cô giáo Thủy được độc giả xa gần giúp đỡ nhiều nên cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều.

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: maitramtg