Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Ông Điềm - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 1625 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 03-02-2018 05:06:43
Chào cả nhà !

Ông Điềm ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của Gia đình,  chòm xóm và những tấm lòng nhân ái khắp nơi.

Xin cảm ơn VânKiêuSa,  Đình Thủy và Hoàng Hoàng Anh đã thay mặt NTCM ghé thắp nén hương đưa tiễn Ông cũng như trao 4,000,000đ tiền hỗ trợ đám tang.

Tống kết việc ủng hộ như sau :

- Chị Nguyen Thị Thu Hue ủng hộ 300,000đ.
- Chị Bạch Liên ủng hộ đám tang 200,000đ.
- Chị Whoadung ủng hộ đám tang 500,000đ.
- YeuThuong và gia đình ủng hộ 500,000đ.
- Bạn Quyền Hoàng ủng hộ 500,000đ.
- Bạn Chích chòe_ NTCM ủng hộ 500,000đ.
- Bạn Lê Đức Anh ủng hộ 1,000,000đ.
- Bạn Hiền Phạm ủng hộ 1,000,000đ.
Tổng cộng : 4,500,000đ

Rất cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

@Trangvitgioi : Em chuyển tới Lathuvang 4,000,000đ đã ứng khẩn cấp cho đám tang của ông Điềm dùm nhé.

500,000đ còn dư chúng ta sẽ dùng để CMKTX gia đình ông Điềm các bạn nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #5 vào: 02-02-2018 15:02:23
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=103204

...- YeuThuong và gia đình ủng hộ 500,000đ.
...Thân.


Lathuvang đã chuyển TK Thcon 500,000đ của YeuThuong và Gia đình.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 01-02-2018 12:43:26
Chào cả nhà
Sáng nay Kiêu sa ,Đình Thủy và bạn Hoàng Anh đại diện NTCM và MTQ trao 4.000.000đ( bốn triệu đồng) MAI TÁNG TỪ THIỆN cho gđ ông Điếm
Thay mặt gđ và chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến NHÓM và MTQ đã kịp thời hỗ trợ gđ trong lúc khó khăn.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 01-02-2018 09:04:47
Chào cả nhà
Kiêu sa đã nhận 4.000.000đ
Khoảng 09h30 nhóm HT sẽ bố trí vào trao cho gđ ông Điếm
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 31-01-2018 23:02:06
Mới đây nghe tin tức tức anh em Hà tĩnh báo sức khoẻ của ông vẫn tốt vậy mà giờ đã không còn.

Xin cảm ơn các bạn Hà tĩnh đã giúp ông Điềm có những ngày cuối đời nhiều niềm vui hơn .

- Chị Nguyen Thị Thu Hue ủng hộ 300,000đ.
- Chị Bạch Liên ủng hộ đám tang 200,000đ.
- Chị Whoadung ủng hộ đám tang 500,000đ.
- YeuThuong và gia đình ủng hộ 500,000đ.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà !

Cầu mong ông ra đi thanh thản và sớm siêu thoát.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 31-01-2018 22:08:57
CHÀO CẢ NHÀ
Vân kiêu sa vừa nhận được tin từ bạn Hoang anh ông Hoàng Bá Điếm-sinh năm 1937 đã mất lúc 15h30 ngày 31/01/2018
thật quá bất ngờ khi chiều hôm qua nhóm vừa trao CMTX ông còn ngồi nói chuyện với mọi người rất vui vẻ,mặc dù tuổi cao sức yếu, ông cũng đã yếu mấy tháng nay nhưng sự ra đi đột ngột của ông cũng làm cho VKS và cả nhóm có một chút nao lòng.
ông sinh năm 1937 ( hưởng thọ 81 tuổi)
Ông Điềm cũng từng là bộ đội chống mỹ,năm 1961 ông nhập ngủ vào đơn vị 559 mở đường trường sơn.năm 1968 ông bị thương trúng mảnh bom ở phàn mền ở đầu.năm 1972 ông xuất ngủ nhưng sau đó do làm mất giấy tờ nên hiện tại ông không được hưởng chế độ của nhà nước.
Cuộc sống của họ hết sức khó khăn,ông thường xuyên đau ốm,không có người lao động,cộng thêm trái gió trở trời vết thương tái phát,mấy tháng gần đây ông yếu dần và kg đi lại được.chiều qua bà còn nói muốn đưa ông đi bệnh viện nhưng ông không chịu đi,như có linh tính báo trước ông coò nói với VKS, nếu có chết thì cũng mong qua tết chứ đi trong tết thì tội cho bà lắm..vậy mà chiều nay ông đã bỏ lại bà và ra đi.
Qua trao đổi vói anh Minh- bí thư( đt 01662.640.195) và chị Hân -hội phụ nữ( đt 01228.531.716) được biết
gia đình khó khăn nhưng ở đang làng xóm cũng chỉ đến phúng điếu khi gđ phát tang,các cấp chính quyền không có hỗ trợ gì cho việc mai táng. hiện tại hội phụ nữ và bà con đang lo giúp gia đình các công việc cho đám tang vì nhà cũng quá neo người
hoàn cảnh gđ ông Điếm nhóm NTCM chúng ta cũng bắt đầu CMTX từ tháng 03/2017,gđ đã khó khăn lại neo người, có được người con trai thì anh lại không đc bình thường nên
Hiện tai gia đình đã lo được sẵn cho ông cỗ quan tài, đất thì được cấp theo diện hộ nghèo không phải mua,còn lại chị hân và anh Minh đứng ra vay mượn để lo những phần còn lại cho đám tang
Xét hoàn cảnh hiện tại nhóm HT xin đề xuất BQT hỗ trợ 4.000.000đ( bốn triệu đồng) để mong sao giúp gđ lo cho ông được một đám tang tử tế.
rất mong nhận được sự quan tâm từ BQT và các MTQ dành cho gđ ông
Chương trình tang lễ:
Nhập quan :01h00 ngày 01/02
Phúng viếng: 07h00 ngày 01/2
Lê di quan: 13h30 ngày 02

http://nguoitoicuumang.com/index.php/forum/cac-hoan-c-nh-ha-tinh/88167-tha-tra-n-ca-m-xuya-n-ca-m-xuya-n-a-ng-ia-m-ba-lua-n-nua-i-con-tha-n-kinh

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]