Tác giả Chủ đề: Đồng Tháp - Bé Trọng (Đã mất) - K Máu  (Đã xem 2182 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 29-06-2017 17:33:09
Hoàn cảnh bé Mai Phú Trọng ở ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bị ung thư máu đã không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Cầu mong em hãy yên nghỉ. TG chuyển chủ đề này về mục chưa cần giúp đỡ./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #2 vào: 25-05-2012 16:02:41
em ra di nhanh qua  khi dien dang chua giup be dc gi cho gia dinh  ngoai so tien  ma Bich hang va mai thuy giup be

 


Ngủ rồi lhthy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 12-05-2012 23:07:31
Mẹ Hồ Cẩm Nhung nước mắt lưng tròng khi kể về đứa con trai út bất hạnh của chị, bé Mai Phú Trọng. Trọng năm nay đã được 1 tuổi rưỡi nhưng đáng buồn là bé đã phát bệnh từ 7 tháng nay - căn bệnh ung thư máu.

Nói về gia đình mình, chị cho biết bà nội thì bệnh khô gan, còn bà ngoại thì bệnh tiểu đường, họ hàng gần xa gia cảnh đều khó khăn, chưa kể khoảng cách quá xa nên cũng không thể hỗ trợ gì cho anh chị. Hiện anh chị có 3 đứa con gồm 2 đứa lớn (một học lớp 7 và môt học lớp 3) và bé Trọng. Do chị phải ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho bé Trọng, không thể lo cho 2 anh của bé nên ba Trọng - anh Mai Văn Lý - buộc phải nghỉ làm đề ở nhà chăm sóc cho chúng. Nguồn thu nhập duy nhất mà anh chị có được để lo tiền thuốc cho Trọng, tiền ăn học cho 2 bé lớn đều là từ đi vay. Số tiền vay đến nay đã lên đến hơn 20.000.000 đồng gồm 18.000.000 đồng tiền gốc cộng với số lãi là 1.060.000 đồng/tháng.

Theo nhận xét của bác sĩ thì tình hình bé Trọng hiện đang rất nguy kịch, mạng sống chỉ còn đếm từng ngày. Ung thư máu lúc này đã xâm nhập vào tủy khiến em thường xuyên bị thiếu máu và biểu hiện lên bằng những đốm xanh trên người. Em đã vào thuốc được bốn lần nhưng có khi bị thiếu máu nên phải dừng lại. Theo lời bác sĩ thì thật không may là bé không đáp ứng lại thuốc nên dù gia đình có cố gằng chống chọi như thế nào đi nữa, tình hình của bé vẫn không mấy khả quan. Ngoài ra bé còn bị sốt từ 5 ngày nay, cứ hết rồi lại tái phát liên tục như vậy khiến bé khóc suốt vì khó chịu, nguyên nhân có lẽ là do thiếu máu.

Chị khóc nói rằng giờ chị chỉ biết cố gằng từng ngày, rồi chị lại sợ đến lúc bé ra đi thì gia đình không còn tiền để lo cho bé vì không biết vay mượn từ ai được nữa.  

Rất mong diễn đàng nhanh chóng xác minh trường hợp này và tìm cách hỗ trợ cho gia đình anh chị.

Đ/c: Ấp Bình Hòa, Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
SDT: 01678793295

Xin gửi cả nhà 1 số hình ảnh của bé