Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Cháu Trang - U Mặt - Bình Chánh  (Đã xem 1856 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.739
  • Thanked: 725 times
  • Thích 8
Trả lời #16 vào: 05-01-2012 00:22:04
Quỹ còn tồn 500.000đ của bạn Caophuongminh2005 giúp em Trang, bạn vui lòng cho ý kiến số tiền này nhé. Nếu trong vòng 1 tuần chưa nhận được phản hồi của bạn, Vịt xin tổ điều phối kết chuyển vào quỹ NTCM giúp TH khác. Mong tin của bạn.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #15 vào: 08-03-2011 01:21:08
Cám ơn Dung nhiều, nghe tin Yugi thấy mừng quá, trước Tết đi xác minh những tưởng gia đình bé sẽ khó có thể có đủ số tiền để lo viện phí (ước tính 500tr), vậy mà giờ bé đã đc mổ thành công (chi phí đến 2 tỉ 6), thật là kì diệu.
Chân thành cám ơn các cô chú bác sĩ BV Chợ Rẫy và BV Răng Hàm Mặt đã hết lòng cứu giúp bé :)

 


Ngủ rồi NgocDung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 21
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 07-03-2011 16:45:22
http://suckhoedoisong.vn/2011030410124713p61c67/50-y-bac-si-cuu-1-benh-nhi-mac-benh-hiem-gap.htm


50 y, bác sĩ cứu 1 bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy vừa giành lại sự sống cho một bệnh nhi 10 tuổi bị u vùng mặt và mắc phải chứng bệnh hiếm gặp loạn sản sợi xương hàm trên và liệt tiểu cầu kéo dài sinh ra kháng thể, bằng một ca phẫu thuật phức tạp chưa từng có sự hợp sức của 50 y, bác sĩ (BS)…

Nỗi đau của người mẹ

Chị Hà mẹ của bé Hoàng Thị Quỳnh Trang ngụ tại quận Thủ Đức cho biết, từ khi mới được 3 tháng tuổi, bé Trang đã bị xuất huyết tiêu hóa hai lần. Bên cạnh đó, bé thường xuyên bị chảy máu mũi và chân răng. Trong một kết quả xét nghiệm tại BV. Nhi Đồng 1, TP.HCM, bác sĩ phát hiện bé mắc phải chứng bệnh liệt tiểu cầu dẫn đến máu không đông. Từ đó, Trang đã phải liên tục truyền tiểu cầu để duy trì sự sống. Trong một lần té đập mặt xuống nền đất, mặt Trang nổi lên khối máu bầm. Tích tụ lâu ngày, vết thương trở thành một khối u phía trên răng hàm bên phải.


 PGS.TS.BS.Trần Minh Trường tới thăm bé Quỳnh Trang
Gần 10 năm trôi qua, khối u bỗng phình to gây đau nhức, đẩy lồi mắt cháu bé ra ngoài. Trang bị sốt cao, chân răng chảy máu liên tục gia đình đưa cháu đến BV khám thì phát hiện khối u chân răng hàm trên bên phải. Kết quả kiểm tra tại BV Răng Hàm Mặt TƯ cho thấy khối u của cháu là u lành. Tuy nhiên, khối u ấy ngày một lớn che hết phần mặt, vòm miệng, đường ăn và đường thở của cháu gần như bị bít lại. Chẩn đoán tại các BV cho thấy, Trang bị loạn sản xương hàm trên nền liệt tiểu cầu. Nếu không được phẫu thuật bệnh nhân sẽ tử vong. Chi phí điều trị tính sơ khoảng nửa tỷ đồng. Khi biết được chi phí điều trị quá cao, chị Hà đau đớn nghĩ rằng con chị sẽ phải nằm chờ chết…

Nỗ lực hết mình và kỳ tích ngoạn mục

Là BV điều trị cho người lớn nhưng ngày 5/1/2011 Chợ Rẫy phải “bất đắc dĩ” tiếp nhận trường hợp của bệnh nhi Quỳnh Trang. Xác định đây là căn bệnh lạ chưa từng gặp nhưng Ban giám đốc BV. Chợ Rẫy đứng đầu là TS.BS. Nguyễn Trường Sơn, đã hạ quyết tâm bằng mọi cách phải cứu được cháu bé. “Phải rốt ráo, khẩn trương tìm phương thuốc và biện pháp điều trị”, TS. Trường Sơn chỉ đạo. Bé Trang không chỉ mắc chứng liệt tiểu cầu khiến máu không đông, mà lượng tiểu cầu từ bên ngoài đưa vào còn bị cơ thể tiêu diệt rất nhanh. Hiện tượng hiếm gặp này khiến máu chảy không thể cầm và các bác sĩ phải truy tìm loại thuốc Novoseven để giúp cầm máu khi phẫu thuật. Tuy nhiên, tại Việt Nam, loại thuốc này không có, hơn nữa giá quá đắt (26 triệu đồng/1 lọ 1,2mg), gia đình bệnh nhân không đủ sức để mua nổi một lọ, BV. Chợ Rẫy đã xin một quota đặc biệt của Bộ Y tế khẩn trương nhập thuốc về để phục vụ cho ca phẫu thuật. Ước tính ban đầu, bệnh nhi phải sử dụng gần 100 lọ. May mắn, công ty cung cấp sản phẩm này đã tài trợ miễn phí cho bé được 20 lọ.

“Ca phẫu thuật được tiến hành vào những ngày giáp Tết Tân Mão. Đây là ca phẫu thuật đặc biệt và cũng là ca bệnh mà toàn bệnh viện phải mất ăn mất ngủ nhất từ trước đến nay mà chúng tôi từng thực hiện. Đây là ca bệnh hiếm gặp, ca phẫu thuật phức tạp chưa từng có này phải cần đến 50 y, BS của BV. Chợ Rẫy. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các bác sĩ ở BV. Răng Hàm Mặt TƯ, BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM”, PGS.TS.BS. Trần Minh Trường, Phó giám đốc BV. Chợ Rẫy, cũng là người trực tiếp mổ, nói.

Cũng là người trực tiếp tham gia ca mổ, BS. Thanh Thanh - Phó khoa Huyết học hứng khởi kể lại: “Sự căng thẳng đẩy lên đến đỉnh điểm bởi chúng tôi vừa mổ thì máu đã tuôn xối xả. Nếu máu tràn vào phổi, bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt BS. Trường nhưng sau hơn 2 giờ khẩn trương phẫu thuật, 50 y, BS chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Do đây là trường hợp bệnh đặc biệt nên toàn BV đã trải qua những ngày Tết ăn không ngon ngủ không yên. Thậm chí từ sáng sớm mồng Một Tết, tôi đã phải lao ngay vào BV để theo dõi và viết y lệnh”.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mở khí quản, cắt bỏ xương hàm trên của ½ khuôn mặt bên phải cùng với khối u. Tổng lượng máu truyền là 14 đơn vị hồng cầu và khoảng 40 khối các chế phẩm từ máu cùng với 98 lọ thuốc đặc trị, tổng kinh phí cho ca mổ lên tới 2,6 tỷ đồng. Hiện bệnh nhi không còn chảy máu đã được rút ống nuôi ăn, sức khỏe dần ổn định.

PGS. Trường chia sẻ thêm: “Biết tốn kém nhưng BV đã quyết tâm dù tốn kém đến mấy cũng điều trị. Và dù chi phí là quá cao nhưng đến nay chúng tôi vẫn thấy mình chiến thắng bởi bé đã sống, mắt vẫn sáng và hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên BV chúng tôi thực hiện một ca bệnh hiếm gặp như thế”. Trong khi đó theo BS.CKII. Trần Thanh Tùng - Trưởng khoa Huyết học, bệnh nhân có thể đã không qua khỏi nếu không được sử dụng loại thuốc giúp đông máu đặc biệt. Ca phẫu thuật thành công đã mang lại tin vui lớn giúp mở ra một hướng xử trí mới để điều trị cho những bệnh nhân bị máu khó đông, những người gặp tai nạn có nguy cơ tử vong cần cầm máu gấp.

Theo BS. Trường, khối u ở mặt đã được cắt bỏ, việc chảy máu miệng liên tục đã được giải quyết, tuy nhiên do khối u to khiến bé bị cắt hàm nên sắp tới Trang còn phải được BV. Răng Hàm Mặt TƯ làm lại răng giả. Ngoài ra, chứng liệt tiểu cầu do không thể trị tiệt căn nên cần phải tiếp tục theo dõi. Đến nay, BV vẫn chưa thu viện phí từ phía gia đình. Ngoài gia đình, đơn vị Y xã hội của BV chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ phần viện phí còn lại.

NGUYỄN HUYỀN

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #13 vào: 25-02-2011 18:55:47
Tin tốt lành về bé Trang :

http://sgtt.vn/Khoe-va-Vui/137746/Mo-khoi-u-cho-nguoi-bi-liet-tieu-cau-het-26-ti%CC%89-dong.html

Mổ khối u cho người bị liệt tiểu cầu hết 2,6 tỉ đồng

SGTT.VN - Bệnh nhân tên Hoàng Thị Quỳnh Trang (sinh năm 2001, ngụ tại TP.HCM). Theo người nhà của bệnh nhân, bé Trang bị xuất huyết tiêu hóa từ lúc 3 tháng tuổi. Các bác sĩ cho biết bé bị bệnh liệt tiểu cầu. Từ đó đến nay, bé thường bị xuất huyết tiêu hóa và chảy máu mũi, chân răng.

Khi bé lên 5 tuổi, đi khám răng, bác sĩ phát hiện Trang có khối u ở chân răng hàm trên. Gia đình tiếp tục đưa bé đi khám và sinh thiết tại bệnh viện Răng Hàm Mặt, kết quả sinh thiết cho thấy bé bị u lành tính. Tuy nhiên, khối u ngày càng lớn dần lên. Năm 6 tuổi, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Trang được khám và tiếp tục làm sinh thiết (phải truyền 6 đơn vị tiểu cầu) kết quả vẫn là u lành tính.

Khối u cứ lớn dần lên, che hết cả mắt, mũi khiến Trang khó quan sát, ăn uống gặp nhiều khó khăn, khó thở. Bé trang đã 10 tuổi, u đã lớn. Do đó, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt khối u để bé sinh hoạt bình thường. Khó khăn lớn nhất của ca bệnh này là bệnh liệt tiểu cầu không cầm được máu nên các bệnh viện từ chối phẫu thuật.

Ngày 5.1, gia đình đưa Trang đến bệnh viện Chợ Rẫy. Qua thăm khám, các bác sĩ của bệnh viện đã quyết định phẫu thuật, dùng thuốc Novoseven (26 triệu đồng/lọ) để cầm máu cho bé trong quá trình phẫu thuật.

Nhận định về cuộc phẫu thuật, PGS.TS Trần Minh Trường, phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp mổ cho bé Trang, nói: “Đây thực sự là một ca mổ rất căng thẳng. Bởi, việc bơm thuốc Novoseven để cầm máu trong suốt thời gian mổ rất khó, nếu bơm thiếu máu sẽ không cầm được, bơm nhiều thì sợ máu tụ. Thực sự, chúng tôi lo lắng máu không đông nên có thể tràn ra ngoài hoặc trào ngược vào phổi của bé bất cứ lúc nào. Lúc đó thì coi như ca phẫu thuật hoàn toàn thất bại\\\".

Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe của bé Trang đã ổn định, bé có thể tự đọc sách. Chi phí toàn bộ cho ca mổ đã ngốn hết 2,6 tỉ đồng, số tiền quá lớn đối với một gia đình có kinh tế bình thường.

Chị Nguyễn Thị Đoan Hạ (39 tuổi), mẹ của Trang chi sẻ: “Ban đầu gia đình tôi chỉ nghĩ làm sao cứu cháu để cháu sống bình thường như các bé khác.Gia đình tôi không nghĩ là số tiền chữa trị lên đến mức như thế. Nay, chúng tôi cũng chưa nghĩ được gì hơn”.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #12 vào: 20-01-2011 22:59:08
Đây là tin vui cho Cháu Trang cùng gđ do bạn đọc mang lại từ báo.VNexpress.net.
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA25848/
Độc giả VnExpress góp gần nửa tỷ đồng cứu bé bị u lồi mắt


Gần 20 ngày sau khi VnExpress.net thông tin hoàn cảnh bé Trang ở Thủ Đức, TP HCM bị khối u to ở mặt chờ chết vì không có tiền điều trị, trưa 18/1, bố của bé cho hay số tiền độc giả ủng hộ đã là 450 triệu đồng.
> Bé gái bị u lồi mắt chết dần vì không có tiền điều trị/ Cặp song sinh mất dần ánh sáng vì ung thư võng mạc
Mắc chứng bệnh máu không đông, rồi một cú ngã lúc lững chững biết đi khiến má của bé Trang bị tạo thành một u máu. Ngủ yên một thời gian, khối u dần phình to gây đau nhức. 10 tuổi Trang phải từ giã tập sách vì cơn đau hành hạ. Sau nhiều năm chạy chữa, nhận được chỉ định phẫu thuật nhưng vợ chồng anh Hoàng Ngọc Quảng đành nuốt nước mắt đưa con về nhà vì chi phí lên đến 500 triệu đồng.

Đêm 17/1, từ Bệnh viện Chợ Rẫy, giọng run run, anh Quảng báo tin mừng với VnExpress.net là con mình đã được cứu, rằng bé sẽ được phẫu thuật vào ngày 20/1 nhờ số tiền mà độc giả quyên góp đã gần chạm mức phí bệnh viện đưa ra.

\\\"Vợ chồng tôi như không tin vào sự thật. Nhà nghèo quá mà chi phí chữa trị bệnh cho cháu quá cao. Cứ tưởng gia đình tôi phải chấp nhận bỏ đi đứa con gái duy nhất, nào ngờ được những tấm lòng chia sẻ của mọi người...\\\", người cha vỡ òa trong tiếng khóc.

Anh Quảng cho biết, ngay sau khi bài viết được đăng tải trên VnExpress.net, hằng trăm cú điện thoại đã gọi đến anh để thăm hỏi, giúp đỡ. Chỉ trong hai tuần, số tiền đã lên đến 300 triệu đồng và đến trưa 17/1, tổng kinh phí gia đình nhận được đã là 450 triệu đồng khi một nhà hảo tâm trao cho Bệnh viện Chợ Rẫy 150 triệu đồng hỗ trợ ca phẫu thuật.

\\\"Cảm động lắm vì trong những nhà hảo tâm, ngoài những người có điều kiện kinh tế, không ít họ là học sinh, sinh viên, người làm thuê phải ở nhà thuê nhà trọ. Một số công nhân thậm chí còn không có cả xe máy để đi, vậy mà vẫn hẹn tôi đến rồi dúi nhanh vào tay tôi 100 nghìn đồng, \\\'mong chú nhận giúp vì cháu không có nhiều hơn\\\'\\\", anh Quảng kể.

Như vẫn còn bàng hoàng vì niềm vui con được cứu, vợ chồng anh Quảng nhờ VnExpress.net gửi đến quý độc giả, từ những người đã quan tâm động viên chia sẽ bằng lời, lẫn những người đã đóng góp hằng trăm triệu đồng nhưng một mực không cho nêu danh tính, lời tri ân sâu sắc.

Cũng theo người bố, hiện một số nhà hảo tâm vẫn còn hứa sẽ tiếp tục tài trợ cho con gái anh, nhưng anh chỉ mong nhận được đủ tiền điều trị cho con. \\\"Bởi xung quanh ta vẫn còn nhiều mảnh đời khác đang cần được chia sẻ\\\", anh Quảng nói.

Theo anh Quảng, ca phẫu thuật cắt khối u trên má bé Trang dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 20/1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Hiện các bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu.
Chúc cháu Trang mau chóng lành bệnh nhé

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #11 vào: 16-01-2011 10:57:53
Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ trường hợp này :)

.
 


chithanh_12

  • bạn
Trả lời #10 vào: 07-01-2011 11:38:27
Em có đọc qua hoàn cảnh của bé và rất tội nghiệp.
Em có biết một bài thuốc chống bệnh không đông, hi vọng điều này sẽ giúp được bé. :)

Ngày xưa em họ của em cũng bị bệnh máu không đông và chuẩn bị phải mổ mà không được. Chỉ chờ chết nhưng nhờ có bài thuốc này mà nó khỏi bệnh không đông và tiếp tục giẩu phẩu để cứu mạng sống. Và gia đình có chỉ nhiều người và cũng đã hết hẳn bệnh máu không đông.

Bài thuốc này đơn giản nhưng khó kiếm (thuốc nam). Anh, chị kiếm một bông dứa (không phải là thơm , hay thớm nha)

Loại dứa này rất khó kiếm bông của nó, chỉ có trái chứ bông thì rất ít. Các anh chị có thể về các vùng như Tam Tân (Củ Chi)... nhờ những người sống ở vùng, các em bé chăn trâu thì may ra sẽ có :). Bông nó dài gần giống như là bông hoa cây Phát Tài vậy đó. Sau đó đem về cắt ra và đem nấu nước cho em bé uống (mỗi lần chừng khoản một đoạn bằng 2,3 ngón tay là đủ rồi). Uống như thế khoản 5,6 lần là khỏi.

Bài thuốc này hiện được lan truyền trong dân giang, đã trị được cho rất nhiều người. Hi vọng sẽ giúp ích được cho bé.
Nếu muốn biết thêm chi tiết anh, chị có thể liên hệ em:

Nguyễn Chí Thanh

Ấp Tháp, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.
DT:0986129489
email: chithanh12@gmail.com
P/S: Có hình cây dứa kèm theo

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #9 vào: 07-01-2011 00:26:25
Mong cả nhà nhanh tay giúp đỡ ạ, bé Trang có thể sẽ phải mổ trong tuần sau, và với số tiền hiện tại, Yugi nghĩ gia đình chỉ có thể cầm cự được 1/2 tháng thôi ạ, được ngày nào hay ngày đó các bác ơi.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 05-01-2011 23:02:36
Hình ảnh ghé thăm bé Trang của nhóm xác minh tối nay.







Mong rằng với vòng tay giang rộng giúp đỡ của mọi mạnh thường quân khắp nơi.em sẽ lại có một cuộc sống bình thường,một tuổi thơ vui vẻ hồn nhiên và nhất là ước mơ được đi học trở lại với em.mong lắm cả nhà ơi!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #7 vào: 05-01-2011 22:02:39
Chào cả nhà,
tối nay lúc 6h, nhóm xác minh gồm anh Lehung, Tommy và Yugi đã đến thăm, trò chuyện cùng mẹ bé Trang và em (bố e đi làm chưa về).
Yugi xin tóm tắt các ý chính như sau:
  Nhà bé gồm 4 người, bố mẹ, bé Trang và em trai 5t. Căn nhà mà gia đình đang ở rộng khoảng 28m2, là 1 phần nhà do bác của bé nhường cho, khá sạch sẽ và sáng sủa.
  Bé Trang chỉ học đến lớp 3 thì phải nghỉ vì bệnh trở nặng, ở nhà bé thích xếp máy bay và múa, có em trai nhỏ nên thường chơi đùa rất vui vẻ, giúp em đỡ bùn.
  Từ khi mới sinh ra, bé đã bị bệnh máu loãng,không đông ,nên 10 năm qua thường xuyên phải đi truyền tiểu cầu ngay bất kì lúc nào bé bị chảy máu, thường là ngoài giờ khám bệnh, mỗi lần như thế ko được hưởng bảo hiểm và phải đóng 2tr/lần (cả tiền dịch vụ). Bé có thẻ Bảo hiểm và được mua theo dạng hộ cận nghèo (cái này là suy đoán vì trên thẻ ghi CN:P), chỉ đóng 50% tiền mua BH (nhưng hình như vẫn chỉ đc hỗ trợ 80% chi phí như thẻ thường)
  Lúc nhỏ bé Trang có bị ngã dập mặt,nhưng mẹ em nghĩ chỉ bị nhẹ nên xoa dầu bóp rồi thôi, 0 ngờ rằng bé bị chảy máu bầm trong xương. Cách đây 5 năm, mặt bé bắt đầu có dấu hiệu sưng nhỏ (trong miệng), nếu phát hiện sớm sẽ mổ được và 0 bị nặng như ngày nay. Lúc đó mẹ bé đã dẫn bé đi tìm cách chữa bệnh, nhưng trong 5 năm qua, bé đã được chữa tại BV Răng Hàm Mặt Thành Phố (1 năm) và chuyển sang BV Nhi Đồng (3 năm) nhưng vẫn 0 được chẩn đoán đúng bệnh, đến khi gần đây các bác sĩ BV Nhi Đồng đã chuyển bé sang BV Chợ Rẫy vì bệnh bé 0 thuyên giảm và khối u ngày càng phát triển, hiện đã lan gần hết phần xương mặt bên phải ,sắp chạm vào xương sọ, nếu 0 kịp thời mổ sẽ nguy hiểm tính mạng.
  Mẹ bé cho biết hôm thứ 2, các bác sĩ BV đã hội chẩn và sẽ thông báo quyết định mổ trong tuần này với chi phí:
- Mổ bỏ khối u và tiền công mổ : hơn 100tr -> khoản này sẽ được BV hỗ trợ miễn phí.
- Trước và sau khi mổ, trong thời gian đó, do bé bị máu ko đông nên buộc phải liên tục được truyền máu cách 4h/lần/6 đơn vị với giá 600k/đơn vị, trung bình hơn 20tr/ngày trong vòng khoảng 1 tháng, tổng cộng ~500tr. Hiện gia đình 0 có khả năng thanh toán nên rất tuyệt vọng.
  Nhờ báo đài tin tức nên mấy hôm nay gia đình đã nhận được sự quan tâm đóng góp từ rất nhiều bạn đoc, nhà hảo tâm và đến nay đã được hơn 200tr. Mẹ bé rất mừng, dù chưa đủ tiền nhưng cũng đc 1/2 nên cdự định sẽ cho bé mổ ngay khi có quyết định, chỉ mong sao trong thời gian còn lại có thể xoay đủ tiền để kịp cho bé vô máu hàng ngày.
Lúc 3 anh em tới thì cũng được biết là vừa có đài VTC5 đến quay và sẽ đưa tin, mong là gia đình sẽ nhận thêm được nhiều sự giúp đỡ hơn nữa:)
  Nhóm xác minh xin đề xuất : CMKTX phần nào tiền vô máu cho bé Trang, mỗi người 1 ít, được phần nào hay phần đó ạ. Sau khi bé mổ và vượt qua thành công 1 tháng đó, nhóm sẽ tiếp tục theo dõi việc cần giúp đỡ lâu dài hay không.
  Có thể tuần sau bé sẽ được mổ và bắt đầu vô máu, mong cả nhà mình sớm chung tay góp sức giúp bé có thể vượt qua và gia đình bé có thể sum họp với nhau ạ.
Cám ơn tất cả mọi người.
@a Lehung: nhờ anh post hình ảnh bé Trang trong chuyến đi hôm nay nha a:)
@Các bác BQT: TH bé Trang nếu được duyệt, Yugi mong sẽ có nhiều bạn đóng góp, nên nhờ các bác quyết định xem sẽ tập trung tiền chuyển 1 lần hay các bạn đóng góp sẽ chuyển thẳng vào tài khoản bố bé Trang lun ạ :P

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #6 vào: 05-01-2011 09:25:01
FW busy nen moi chi goi dien thoai cho ba cua Trang va xin so TK Vietnam Dong cua gia dinh de chuyen tien ma cac MTQ o My gui cho chau thong qua cuong.nguyen thoi ah. Van mong tin xac minh tu bac lehung va anh em khac ah...

cuong.nguyen

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 04-01-2011 22:43:59
cuong.nguyen đã viết:
Trích dẫn
FW di xac minh gium cuong.nguyen nhu da confirm nhe, co 1 so anh chi em Viet Kieu gui tien giup cho be (US$500) nen cuong.nguyen nho FW chuyen giup luon, tks.

bác cuong nguyen oi.trường hợp này bác FW đã đi xác minh chưa ah.bác cho tổ xác minh biết với nhé.nếu chưa thì nhóm lên lịch xác minh nhé bác :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #4 vào: 04-01-2011 21:50:02
Đọc bài viết mà thấy thương bé Trang quá, nghe em nói thật là tội.
Ngày mai Yugi và a Lehung sẽ đi xác minh TH này ngay ạ :)
Địa điểm tập trung: 6h chiều trước cổng khu du lịch Văn Thánh.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 04-01-2011 11:22:30
Lehung cập nhật thêm hình ảnh về bé Trang.mong tin xác minh cả nhà sớm để giúp đỡ bé cũng như mong mỏi của các mạnh thường quân.bác nào đi xác minh thì có thể cho Lehung xin một xuất nhé.


Luôn muốn được đến trường, Trang không biết cuộc sống mình chỉ còn được tính bằng ngày vì bệnh tật. Ảnh: Thiên Chương.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #2 vào: 04-01-2011 10:04:26
FW di xac minh gium cuong.nguyen nhu da confirm nhe, co 1 so anh chi em Viet Kieu gui tien giup cho be (US$500) nen cuong.nguyen nho FW chuyen giup luon, tks.