Tác giả Chủ đề: Niềm vui của bà Dinh trong ngôi nhà mới  (Đã xem 3579 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #1 vào: 17-01-2019 22:11:02
Bà Hà Thị Dinh năm nay 72 tuổi ở xóm Nọt, xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình không có con cháu, sống một mình trong ngôi nhà được bà con dựng tạm bằng chiếc chuồng bò xiêu vẹo, khi trời mưa trong nhà cũng như ngoài sân, mọi thứ đều bị ẩm ướt, tài sản duy nhất của cụ không gì hơn là mất thanh củi khô và mấy chiếc nồi cũ không thể dùng được. Cảm thương trước hoàn cảnh của cụ thành viên Maitan97 của Diễn đàn NTCM đã đề xuất kêu gọi giúp đỡ ủng hộ, xây dựng cho cụ ngôi nhà mới chắc chắn, sau một thời gian huy động nguồn vốn, ngôi nhà nhỏ đã chính thức được khởi công và chỉ sau một tuần là hoàn thành, đón cụ vào sinh sống. Vậy là bằng tình yêu thương của các thành viên của Nhóm Từ thiện NTCM, mùa xuân này cụ đã có ngôi nhà mới, với cụ mùa xuân này thật ấm áp./.



Chi tiết tại đây: http://nguoitoicuumang.com/ngoi-nha-mo-u-c/88859-ha-a-ba-nh-mai-cha-u-nnmu28-ba-dinh-gia-ca-nh-ngha-o-kha?limitstart=0
« Sửa lần cuối: 11-04-2020 09:54:57 gửi bởi -TrườngGiang- »

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: maitramtg