Tác giả Chủ đề: Cam Tuyền, Cam Lộ - bé Trần Hoàng Quân - Bệnh về Máu  (Đã xem 28189 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #16 vào: 16-04-2014 13:23:38
Xin cảm ơn anh Hoàng Đức Hải ở Bình Dương đã quan tâm và vận động cho trường hợp bé Quân. Cảm ơn bạn Franktran02 từ Mỹ cũng đã quan tâm. Rất mong sự đóng góp công sức và tài chính nhiều hơn nữa từ các bạn để đem lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh.
Tôi ở gần nhà bé Quân, lại cùng trang lứa, là bạn trẻ trâu thời nhỏ với bố cháu Quân. Lấy vợ, sinh con trên mảnh đất nghèo khô cằn vì sỏi đá. Không nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ Mỹ - Chung luẩn quẩn trong những vòng quay nghiệt ngã của kinh tế thị trường và cạnh tranh sinh tồn. Họ làm thuê đủ nghề, lúc cửu vạn, khi thợ hồ, lúc lên rừng tìm lâm sản, khi xuống sông bắt cá mò cua, từ đồng cạn đến đồng sâu đội nắng đội mưa để mưu sinh vì cuộc sống cho qua ngày, và đặc biệt là sinh con, nuôi con khôn lớn. Bất hạnh thay, thượng đế lại không ban cho họ những nụ cười, mà thay vào đó là những dòng nước mắt mặn chát. Những giọt nước mắt của cuộc đời chảy ra thì hổ thẹn với đất trời, chảy vào trong thì đau đớn tận tâm can.
Gần một năm qua, từ khi bệnh viện báo tin cháu Quân lâm trọng bệnh, họ đã bán hết những thứ có thể có trong gia sản. Họ đã tìm mọi cách để vay mượn từ ngân hàng, họ hàng bà con. Ông bà nội ngoại của cháu cũng là những người nghèo trong xã hội. Những viên thuốc, liều thuốc tiền triệu thấm vào cơ thể cháu cũng đồng nghĩa với gánh nặng tiền bạc chồng chất những đôi vai gầy của vợ chồng Mỹ - Chung cũng như gia đình ông bà cháu Quân.
Căn nhà nhỏ trên đồi đất bên đường xung quanh là những cây cà cây mướp, vạt cỏ Voi cao lớn quá đầu người, cỏ cây thì cao lớn và xanh tốt um tùm nhưng 2 mẹ con bò giống mà gia đình vay mượn để nuôi cũng phải bán cho người khác lấy tiền đưa con đi viện. Nếu gọi là túp lều thì nghe nặng nề và cổ tích quá, mà đó chỉ là căn nhà nhỏ xây bờ lô cũ rích với lớp lớp mạng nhện như giăng kín một nỗi buồn.
Cha ông ta đã đúc kết: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, nhưng với những hoàn cảnh này thì câu nói trên chỉ là lời an ủi động viên trong nước mắt. Những người con Quảng Trị đã chịu quá nhiều đau thương trong những cuộc chiến tranh giờ phải chứng kiến thêm những đau thương trong cuộc sống này nữa thì sức chịu đựng chắc cũng đã chạm đến giới hạn của lòng người.
Các bạn thân mến.
Thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ, là bố của cháu, là mẹ của cháu. Hãy cho cháu cơ hội được sống với đời, cho cháu cơ hội được làm người khoẻ mạnh bằng tình thương và lòng nhân ái.

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #15 vào: 16-04-2014 10:19:27
Chào cả nhà!

Chào các thành viên ở Quảng trị!

Vì quá sốt ruột cho hoàn cảnh của bé Quân mình đã có bài viết gửi đến hội đồng hương Quảng trị. Xin coppy qua đây nhờ các bạn góp ý bổ sung thêm. Mong các bạn thông cảm nhe. Chào. Thân ái!

CÙNG CHUNG TAY GIÚP BÉ TRẦN HOÀNG QUÂN -UNG THƯ MÁU
(Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người -nhạc: Trịnh Công Sơn)

Quá buồn và rất thương cảm cho một cháu bé vừa được 20 tháng tuổi đã không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: UNG THƯ MÁU.......

       Đó là hoàn cảnh của bé TRẦN HOÀNG QUÂN là con của anh TRẦN XUÂN MỸ (31 tuổi) và chị HOÀNG THỊ KIM CHUNG (29 tuổi) sống tại một làng quê nghèo, heo hút gió Lào ở: ấp An thái, xã Cam tuyền, huyện Cam lộ, tỉnh Quảng trị.

       Anh Mỹ và chị Kim Chung đến với nhau từ hai bàn tay trắng, sống trong một ngôi nhà đơn sơ trên mảnh đất nhỏ do chính quyền địa phương cấp vì quá nghèo.Cuộc sống gia đình họ có vẻ cũng tạm ổn với nghề làm thuê và canh tác...1,2 sào ruộng do người thân cho mượn. Nhưng -đời không như ước mơ lòng người! Thiên thần nhỏ của anh chị khi mới vừa tròn 1 tuổi đã khởi phát căn bệnh hiểm nghèo. Bắt đầu từ chứng: sưng trướng bụng, xuất huyết tiêu hoá và phải truyền máu cấp cứu ngay khi vừa vào bệnh viện huyện Cam lộ. Từ đó về sau, cháu được chuyển tuyến đến bệnh viện tỉnh Quảng trị, bệnh viện trung ương Huế và bệnh viện nhi trung ương (Hà nội). Cuối cùng qua xét nghiệm cũng đã tìm ra căn bệnh của cháu: UNG THƯ MÁU (BẠCH CẦU CẤP, dòng LYMPHOCYTOSIS).

Có lẽ không cần phải nói rõ,nhưng chắc ai ai cũng hiểu hành trình chữa trị cho cháu bắt buộc phải tốn kém thế nào với căn bệnh \\\"đại gia\\\" này. Viện phí thì được miễn, nhưng tiền thuốc đặc trị phải trả là từ 300 rồi lên đến 800 ngàn/ liều/ ngày. Cộng với chi phí ăn ở, đi lại thì \\\"nhà giàu cũng khóc\\\" nói chi đến một gia đình nghèo, thuần nông như cha mẹ cháu.

Hiện giờ, cháu đang được theo dõi và điều trị ngoại trú (vì không có tiền nằm viện) tại trung tâm nhi khoa -bệnh viện trung ương Huế. Phác đồ điều trị là: sau sáu liều kháng sinh đặc trị (PENTA -5,7 triệu/ liều); nếu đáp ứng thuốc tốt -tức bệnh tình bé ổn, thì sẽ chuyển qua phương pháp hoá trị (vào hoá chất) đợt 1.

       Các bạn Quảng trị ơi!

       Giờ thì gia đình cháu đã cùng và đã kiệt lắm rồi! Họ không còn nơi để vay mượn, cũng không còn của cải gì để cầm hoặc bán để lấy tiền mua lại sự sống cho con mình. Tôi là người đang sống tại Bình dương, biết được hoàn cảnh của bé qua trang mạng: NGƯỜI TÔI CƯU MANG -nhưng cũng thấy rất đau xót cho số phần của bé. Tôi kính mong mọi người -đặc biệt là các anh em đồng hương Quảng trị,cùng thương cảm với hoàn cảnh của bé và gia đình mà có giải pháp thích hợp để cứu; hoặc kéo dài sự sống cho bé TRẦN HOÀNG QUÂN -là một\\\"đồng bào\\\"của tôi, và cũng chính là\\\"đồng hương\\\"của các bạn đấy!

Kính mong mọi người đoái thương cho hoàn cảnh của cháu!

Thành kính ghi ân!

BÌNH DƯƠNG KHÁCH

(Họ tên: Hoàng Đức Hải
Thành viên của diễn đàn Người Tôi Cưu Mang. Nick:hai123
Địa chỉ: 41/2 Bình đường 3, An bình
Dĩ an, Bình dương
Đ/t:0909 439 452
08 6651 9076)

Bé Trần Hoàng Quân










 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #14 vào: 16-04-2014 07:40:28
hai123 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Chào các thành viên ở Quảng Trị!

Chiều nay mình có gặp bác 6x tại nhà bác ấy. Qua trao đổi về tình hình bé Quân mình muốn tổng hợp các cập nhật về bé thành một bài viết gửi đến Hội đồng hương Quảng Trị để nhanh chóng tìm thêm sự giúp đỡ tốt đẹp thêm cho cháu. Nhóm thành viên ở Quảng Trị thông cảm và đồng ý nhé. Chào. Thân ái!

@Franktran02 ơi! Mình đã viết (trích):

Trích dẫn
@Franktran02: Bạn đã có số phone của mình rồi mà; bạn đã gọi về 1 lần vào lúc 22:36 ngày 9.4.2014 (giờ Việt Nam) -có lẽ bạn quên đấy thôi: 0909 439 452 nhé! Mong tin hồi âm tốt đẹp của bạn cho bé Trần Hoàng Quân. Mến!

Franktran02 đã viết:
Trích dẫn
Chao moi nguoi,

Minh da doc nhung khong nam duoc benh gi. Nhung minh nghi co mot vai buoc minh va nhung thanh vien khac co the lam trong kha nang de giup:

1. Minh se goi ve $200 us giup gia dinh be. Nho anh Hai cho em biet ten. dia chi va so dien thoai cua anh de em goi cho anh va nho anh chuyen den gia dinh em Quan. So tien nay khong la bao nhieu, chi mong co the giup duoc luc nao thi hay luc do.

2. Nho moi ngoi xac minh benh tinh cua be ro rang hon. Minh can biet la benh vien da lam nhung buoc gi de chuan doan benh cua be\\\'. Va bay gio benh vien co phuong an and de xuat gi de chua can benh nay. Theo benh vien du doan thi be se song duoc trong thoi gian bao lau.

3. Sau khi minh co day du thong tin (nhu neu o phan 2). Minh can 1 ban goc cua benh vien, giay xac minh gia dinh ngheo va giay khai sinh be Quan. Goi qua dia chi franktran02@gmail.com

Cam on moi nguoi.

dạ nhóm QT sẽ cố gắng đưa các thông tin sớm nhất có thể ạ, cảm ơn mọi người nhiều ạ.

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #13 vào: 15-04-2014 21:59:27
Chào cả nhà!

Chào các thành viên ở Quảng Trị!

Chiều nay mình có gặp bác 6x tại nhà bác ấy. Qua trao đổi về tình hình bé Quân mình muốn tổng hợp các cập nhật về bé thành một bài viết gửi đến Hội đồng hương Quảng Trị để nhanh chóng tìm thêm sự giúp đỡ tốt đẹp thêm cho cháu. Nhóm thành viên ở Quảng Trị thông cảm và đồng ý nhé. Chào. Thân ái!

@Franktran02 ơi! Mình đã viết (trích):

Trích dẫn
@Franktran02: Bạn đã có số phone của mình rồi mà; bạn đã gọi về 1 lần vào lúc 22:36 ngày 9.4.2014 (giờ Việt Nam) -có lẽ bạn quên đấy thôi: 0909 439 452 nhé! Mong tin hồi âm tốt đẹp của bạn cho bé Trần Hoàng Quân. Mến!

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #12 vào: 15-04-2014 08:50:12
Chào cả nhà!

Chào các thành viên ở Quảng Trị!

Mình vừa được điện thoại của anh Đào Trọng San -là phó ban của Hội đồng hương Quảng Trị tại TP. HCM
http://donghuongquangtri.com/news/c/4932/ban-lien-lac-dong-huong-quang-tri.html?l=vn

Anh San cho biết: anh đồng ý giúp đỡ cho bé Quân; nhưng anh cần một bài viết cặn kẽ và chi tiết hơn về bệnh tình và gia cảnh của cháu. Anh San bảo mình thực hiện, nhưng tất cả những gì mình biết về cháu là chỉ được đọc lại trên diễn đàn -với lại mình đang ở Bình Dương, làm sao viết cặn kẽ về cháu được. Vì vậy rất mong các thành viên ở Quảng Trị hoàn thành một bài giới thiệu về hoàn cảnh của cháu Trần Hoàng Quân gửi đến anh Đào Trọng San qua đường dẫn trên để giúp cháu có thêm cơ hội vượt qua căn bệnh ngặt nghèo này. Chào. Thân ái!

@Franktran02: Bạn đã có số phone của mình rồi mà; bạn đã gọi về 1 lần vào lúc 22:36 ngày 9.4.2014 (giờ Việt Nam) -có lẽ bạn quên đấy thôi: 0909 439 452 nhé! Mong tin hồi âm tốt đẹp của bạn cho bé Trần Hoàng Quân. Mến!
p/s:Dragonfly nhớ cho địa chỉ thường trú của gia đình cháu rõ ràng và chính xác nhé!

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #11 vào: 15-04-2014 07:52:07
Chào cả nhà!

Chào bạn Franktran02!

Mình rất cảm ơn với sự quan tâm, giúp đỡ vô cùng đúng lúc của bạn đến với cháu Trần Hoàng Quân. Trong khi chờ đợi các thành viên ở Quảng Trị cập nhật về hồ sơ, bệnh trạng của bé -mình \\\"tạm\\\" có vài thông tin sau:

 *\\\"Có thể\\\" bé Quân đang mắc phải chứng bệnh UNG THƯ MÁU (BẠCH CẦU CẤP -dòng LYMPHOCYTOSIS). Nếu được chữa trị kịp thời để vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng; thì bé phải tiếp tục điều trị lâu dài bằng hoá chất (hoá trị) với thời gian từ 2-5 năm.

Về phần chuyển tiền giúp bé, bạn cứ gửi về thành viên Lathuvang (tức Nguyễn Thanh Điệp -số phone: 0977 907 475) là người bạn đã gửi tiền về giúp đỡ cho chị Đức ở Đồng Nai vừa rồi đấy!

Vài ý cùng bạn. Chào. Thân ái!

p/s: Mong các bạn thành viên ở Huế cố gắng và nhanh chóng bổ sung bệnh án của bé Quân và làm theo các đề nghị của Franktran02 nhé!

 


Ngủ rồi Franktran02

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 41
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 15-04-2014 02:22:59
Chao moi nguoi,

Minh da doc nhung khong nam duoc benh gi. Nhung minh nghi co mot vai buoc minh va nhung thanh vien khac co the lam trong kha nang de giup:

1. Minh se goi ve $200 us giup gia dinh be. Nho anh Hai cho em biet ten. dia chi va so dien thoai cua anh de em goi cho anh va nho anh chuyen den gia dinh em Quan. So tien nay khong la bao nhieu, chi mong co the giup duoc luc nao thi hay luc do.

2. Nho moi ngoi xac minh benh tinh cua be ro rang hon. Minh can biet la benh vien da lam nhung buoc gi de chuan doan benh cua be\\\'. Va bay gio benh vien co phuong an and de xuat gi de chua can benh nay. Theo benh vien du doan thi be se song duoc trong thoi gian bao lau.

3. Sau khi minh co day du thong tin (nhu neu o phan 2). Minh can 1 ban goc cua benh vien, giay xac minh gia dinh ngheo va giay khai sinh be Quan. Goi qua dia chi franktran02@gmail.com

Cam on moi nguoi.

 


Ngủ rồi hai123

Chào cả nhà!

Chào các thành viên ở Quảng Trị!

Mình đã gửi và giới thiệu hoàn cảnh của bé Quân đến thành viên Franktran02 (ở Mỹ) và anh Đào Trọng San (là phó ban của Hội đồng hương Quảng Trị tại TP. HCM) để kêu gọi giúp đỡ.
(http://donghuongquangtri.com/news/c/4932/ban-lien-lac-dong-huong-quang-tri.html?l=vn)

Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ sớm đến với bé!

Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
dragonfly đã viết:
Trích dẫn
hai123 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Chào dragonfly và các thành viên ở Quảng Trị!

Rất mong các bạn ở Quảng Trị tìm hiểu cặn kẽ hơn về bệnh tình của cháu Quân. Cháu mắc phải chứng bệnh gì? Chẩn đoán và kết luận của bác sĩ?

Mình rất cần các thông tin trên - bằng văn bản; để làm cơ sở ban đầu gửi đến một thành viên đang ở Mỹ xem bạn ấy có thể giúp được không - để tìm cơ may cho cháu.

Rất mong tin từ các bạn. Chào. Thân ái!

Cảm ơn a hai123 nhiều ạ. Dra sẽ chụp ảnh bệnh án của bé và đưa lên sớm nhất có thể ạ.
thân

vì bé đang điều trị nên hồ sơ bệnh án đang được lưu lại ở bệnh viện TW Huế, trong nhà chỉ có phiếu kết quả và xét nghiệm sau thôi.


 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
hai123 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Chào dragonfly và các thành viên ở Quảng Trị!

Rất mong các bạn ở Quảng Trị tìm hiểu cặn kẽ hơn về bệnh tình của cháu Quân. Cháu mắc phải chứng bệnh gì? Chẩn đoán và kết luận của bác sĩ?

Mình rất cần các thông tin trên - bằng văn bản; để làm cơ sở ban đầu gửi đến một thành viên đang ở Mỹ xem bạn ấy có thể giúp được không - để tìm cơ may cho cháu.

Rất mong tin từ các bạn. Chào. Thân ái!

Cảm ơn a hai123 nhiều ạ. Dra sẽ chụp ảnh bệnh án của bé và đưa lên sớm nhất có thể ạ.
thân

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
dra xin lỗi loay hoay mà quên viết bệnh tình của bé. Sau tết gia đình bé có đưa bé ra Hà Nội khám lại và kết luận bé bị Bạch Cầu cấp. Để tạo điều kiện cho gia đình, ngoài Hà Nội chuyển hồ sơ bệnh án của bé vào  Huế điều trị. Đầu tiên là điều trị kháng sinh nặng liều Penta 5.7M/lọ, sau 6 lọ như vậy sẽ chuyển qua điều trị hóa chất đợt 1. Hiện tại bé mới điều trị 3 lọ, 1 tháng tái khám 1 lần nếu ko bị suất huyết (như chảy máu mũi, miệng....).
Tin rất mừng từ gia đình bé, tháng vừa rồi tái khám bệnh bé có tiến triển hơn, nên cũng có hi vọng. nhưng mối lo cho những lọ thuốc 5.7 và tiền điều trị hóa chất sắp tới như sao quả tạ đối với gia đình của bé. Vì những gì đã bán được thì cũng bán hết rùi. Nhưng lòng thương con thì ba mẹ phải hi sinh và làm cho thỏa mãn đến khi nào ko thể cứu chữa đc nữa mới thôi.
Nhóm QT cũng ko biết đề xuất thế nào vì tiền cần giúp đỡ cho bé thì nhiều, nên tùy tấm lòng của các MTQ chung sức hỗ trợ cho bé. Cảm ơn mọi người nhiều.
p/s: dra sẽ cập nhật về bệnh án của bé lên ạ.

 


Ngủ rồi hai123

Chào cả nhà!

Chào dragonfly và các thành viên ở Quảng Trị!

Rất mong các bạn ở Quảng Trị tìm hiểu cặn kẽ hơn về bệnh tình của cháu Quân. Cháu mắc phải chứng bệnh gì? Chẩn đoán và kết luận của bác sĩ?

Mình rất cần các thông tin trên - bằng văn bản; để làm cơ sở ban đầu gửi đến một thành viên đang ở Mỹ xem bạn ấy có thể giúp được không - để tìm cơ may cho cháu.

Rất mong tin từ các bạn. Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Mấy AE dra chưa biết đề xuất thế nào thì đợt đi trao quà CMX có ghé lại nhà cháu Quân thăm, nhưng cửa đóng, hỏi hàng xóm xung quanh thì hay em mới đi Hà Nội khám về, nhưng ko khả quan là mấy, bác sĩ trả về nói cho cháu ngày nào được thì lo. Gọi điện cho chị Thủy thì hay 2 mẹ con đang ở dưới nhàchị thủy ăn tất niên.
Dra có gọi điện cho bác 6x xin trích 500k (mua quà và tiền)hỗ trợ cho gia đình ăn tết. Được bác đồng ý dra và mấy AE tạm ứng mua bánh mứt, dầu ăn, nước mắm, mỳ tôm...trị giá 200k và trao thêm 300k cho chị.

Trong lúc khó khăn nhận được sự hỗ trợ chị rất vui và gửi lời cảm ơn rối rít đến mọi người.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
dra up các hình ảnh mấy AE đi xác minh












 


Ngủ rồi Gió Lào

dragonfly đã viết:
Trích dẫn
Nghe chị Thủy (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=52175) kể về hoàn cảnh của cháu chị. Dragonfly, a Hóa và a Ngô Duy Hưng đã ghé lên tìm hiểu hoàn cảnh của em. Em là Trần Hoàng Quân (đến bây giờ đc 20 tháng tuổi)
con của bố Trần Xuân Mỹ (SN 1983)và mẹ Hoàng Thị Kim Chung (SN 1985).
Hai vợ chồng ở nhà làm ruộng (1,2 sào đất của ông Cậu đi buôn để lại). Bên ngoại thì chị gái đau ốm ba già yếu bệnh tật (hoàn cảnh chị Thủy), bên nội cũng không khá khẫm hơn là mấy. Xét hoàn cảnh anh chị hai vợ chồng bàn tay trắng chỉ có mảnh đất nhỏ bên xã cấp cho để ở, địa phương cũng tạo điều kiện cho vợ chồng anh chị vay theo diện trồng rừng (30M) và 8M vệ sinh môi trường để xây nhà cấp 4 để ở và mua 1 con bò cày cấy rộng vườn. Cuộc sống của a chị có lẽ cũng bình ổn với gia đình bé nhỏ này khi hàng ngày làm ruộng và làm thuê để kiếm ăn, nhưng cuộc sống thật trớ trêu khi đã khổ càng cùng cực hơn. Khi e Quân được 1 tuổi thì bị bệnh. Lúc đầu bị chướng bụng, rồi đi ngoài ra máu, về bệnh viện được truyền thêm máu có đỡ nên về thời gian. Nhưng 3 tháng sau lại bị đau lại nằm bệnh viện Cam Lộ 3 ngày rồi về bệnh viện đa khoa Quảng Trị sau đó được chuyển vào Huế. Viện phí của cháu thì được miễn, nhưng hóa chất truyền cho cháu 1 ngày 1 ống, lúc đầu 300k/ống, sau 800k/ống, Lúc đầu trong nhà chạy vạy vay mượn để lo cho cháu. Được 1 tháng thì cháu có đỡ hơn nên bác sĩ cho xuất viện về nhà.Nhưng được 2 tháng cháu lại bị đau lại.

Lần Gió Lào và dra ghé lên lại cũng may bé mới đi viện về, trong nhà chẳng có gì ngoài vài bao lúa mới gặt được.Để lo tiền chạy chữa cho con cuối cùng anh chị phải bán con bò (vay vốn mua được). Anh Mỹ thì đi làm thuê chưa về chỉ có 2 mẹ con ở nhà.