Tác giả Chủ đề: Saigon - Em Phạm Văn Nhơn - Viêm tụy cấp  (Đã xem 1974 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 14-04-2022 09:25:42
Xin chào cả nhà!
 Bài viết giới thiệu trường hợp cháu Nhơn cách nay cũng hơn một năm!!!?
 Mình gọi số 0374 384 010 nhưng số máy này không liên lạc được.
 Nhà mình có thể liên lạc được với em Minh Tấn, là người giới thiệu, được không ạ?
 Nếu có vui lòng cập nhật lên DD. Xin cảm ơn!
 Thân ái!

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn khu vực Tp.Hồ Chí Minh giúp xác minh dùm ạ !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường, Cong Bui


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 25-02-2021 09:36:36
Thân chào cả nhà !
Mình tên Minh Tấn, sinh năm 1989, quê quán Cái Bè, Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM. Mình cũng từng đuợc tham gia clb thiện nguyện “Người Tui Cưu Mang” trong những buổi nấu xôi mặn để tặng cho các cô/chú/anh/chị dọc các vỉa hè vào buổi tối “một miếng khi đói bằng một gói khi no” .Đó là một hành động vô cùng ý nghĩa, vô cùng thiết thực cùng tất cả các Anh/Chị/Em trong clb.
Gần đây, mình có gặp được 01 trường hợp của em Phạm Văn Nhơn sinh năm 1995 cũng cùng quê Cái Bè, Tiền Giang. Tính tình em ấy rất hiền và siêng năng, em ấy đã làm qua rất nhiều nghề mưu sinh như : bán bánh lọt, phục vụ qúan ăn, bán bánh mì nướng muối ớt, công nhân may,... đồng thời còn phải lo cho gia đình.
Nhưng hiện tại em ấy gặp phải căn bệnh Viêm Tuỵ Cấp rất nặng đang điều trị chạy thận và lọc máu, tình trạng hôn mê rất nguy kịch.
Địa chỉ: Tầng 1, Khu A Khoa Ngoại, Phòng Hồi Sức Khoa Ngoại, bệnh Viện 115 đường Sư Vạn Hạnh , Hcm.
Chi phí điều trị bệnh khá cao nên gia đình không đủ điều kiện để đóng viện phí.
Nay em viết bài viết này rất mong cần được hỗ trợ của Cô/Chú/Anh/Chị trong clb “Người Tui Cưu Mang” giúp cho em Nhơn, cùng nhau lan toả tình yêu thương và giúp đỡ cho em ấy có đủ chi phí điều trị để em ấy mau khoẻ lại tiếp tục cuộc sống và lo cho gia đình.
“Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Cô/Chú/Anh/Chị có thể liên hệ và đến gặp trực tiếp mẹ em Nhơn đang nuôi bệnh tại bệnh viện theo thông tin Dì Quyên ( mẹ em Nhơn ) sđt : 0374384010
Cảm ơn Cô/Chú/Anh/Chị rất nhiều .
Trân trọng !


DucTai copy lại bài của bạn Tân Lê đăng trên facebook! Mong các thành viên ở Sài Gòn sắp xếp thời gian để xác minh hoàn cảnh em " Phạm Văn Nhơn" 


Thân! 

 
The following users thanked this post: banbe6x, toan.nguyenk, maitramtg, Trần Quốc Hương