Tác giả Chủ đề: Em Phụng - Phẫu thuật U não - Ngã 7 - Hậu Giang  (Đã xem 15866 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #35 vào: 27-05-2010 15:41:07
Xin chia buồn cùng với gia đình em.thật kg ngờ em ra đi với tuổi đời còn quá trẻ.bỏ lại bao ước mơ với tuồi thanh xuân của mình.nếu như em ra đi tìm nơi chốn bình an nào đó.kg có đói khổ, bệnh tật và đau đớn về thể xác.cho nên em kg cần đến cái BHYT nầy nữa.vậy anh xin phép.cho anh được chuyển số tiền này đến giúp cho em Ngọc Phương SV Trà Vinh nhé. Cầu xin cho linh hồn em được đến nơi Bình An.

 


Ngủ rồi Hatcat

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #34 vào: 26-05-2010 09:59:05
Xin chia buồn cùng gia đình em Phụng. Mong hương hồn em sẽ thanh thản.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #33 vào: 26-05-2010 00:16:05
Xin chia buồn cùng gia đình em Phụng.

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #32 vào: 25-05-2010 21:33:26
Xin chia buồn cùng gia đình em Phụng. Cầu chúc hương hồn em Phụng sớm được siêu thoát!

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #31 vào: 25-05-2010 17:02:58
Tội nghiệp em quá. Cầu mong hương hồn em sớm siêu thoát.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #30 vào: 25-05-2010 00:45:49
Bất ngờ đọc tin này quá, cứ đinh ninh em sẽ dần vượt qua các đợt hóa trị và trở lại trường học. Xin chia buồn cùng gia đình em.

 


Ngủ rồi tamhaugiang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 60
  • Thích 0
Trả lời #29 vào: 24-05-2010 13:44:36
Gì vậy.Trời ơi...............Xin chia buồn cùng gia đình.Em ra đi trong sự nối tiếc của gia đình,họ hàng và bạn bè người thân.thật ko biết nói gì hơn

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #28 vào: 23-05-2010 23:25:45
Xin gửi lời chia buồn tới gia đình em Phụng.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #27 vào: 23-05-2010 18:37:58
Vừa online lên DĐ định post bài thì nhận được tin này. Thật, bất ngờ quá. Mới thứ 5 trước mấy anh em còn đến BV Chợ Rẫy thăm em mà...sao nhanh quá!

Mười mấy tuổi, bao ước mơ còn dang dở, ham học... Bao người đang tìm cách giúp đỡ cho em, BHYT của em còn chưa xong mà em đã đi rồi. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình...

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #26 vào: 23-05-2010 17:40:31
Trơì ơi, sao moị vệc diễn biến nhanh vậy?. Mình bàng hoàng khi biết tin này. Cầu mong em sớm siêu thoát.

Cũng 4g chiêù nay em Phương - Trà Vinh đã được nhập viện Chợ rẫy trong tình trạng không tốt lắm....

 


Ngủ rồi ductri

Trả lời #25 vào: 23-05-2010 17:20:17
Chị Trang, cho ductri cảm ơn chị đã nhận và chuyển gấp giúp trường hợp em Phụng. Em vừa được bác - ba Phụng gọi điện thoại báo là Phụng đã mất hồi 4h chiều hôm nay. Có lẽ việc chuyển từ bệnh viện Chợ Rẫy về bệnh viện TW Cần Thơ làm em đó mệt mỏi, cộng thêm bệnh nặng nên Phụng không còn sức để đi tiếp những gì bác sĩ dự định. Mặc dù đã chứng kiến nhiều trường hợp bệnh K phải qua đời, nhưng mỗi lần gặp lại những trường hợp người bệnh là những em tuổi đời còn nhỏ, em cảm thấy thật đau lòng. Thôi thì giờ chỉ là cầu nguyện cho Phụng được siêu thoát qua một kiếp sống mới hạnh phúc hơn, bình yên và khoẻ mạnh hơn.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #24 vào: 21-05-2010 16:38:42
Chiều hôm qua, Vịt và Sunyata đã vào BV Chợ Rẫy để gửi 3.000.000đ của ductri ủng hộ giúp em xạ trị. Trong tuần vừa qua, gia đình mướn nhà bên quận 7 để ở chờ đến ngày xạ trị, do sức khỏe của Phụng yếu nên không về xe đò được, mà chi phí thuê xe riêng mắc quá. Hôm qua là lần xạ trị đầu tiên, lúc vào thì em Phụng đang nằm chờ để đợi kết quả xét nghiệm rồi nhập viện.

Gia đình vẫn chưa mua BHYT cho em, Vịt và Sunyata có nhắc chú thu xếp một người nhà về Hậu Giang lo thủ tục này hoặc nhờ người thân quen nào đấy. Càng có sớm chừng nào đỡ chi phí cho gia đình chừng ấy. Sức khỏe của Phụng đỡ hơn tí, hôm qua do di chuyển nhiều nên em hơi mệt. Sunyata có dặn chú khi nào có BHYT thì báo cho dd biết hoặc nếu gặp trở ngại gì thì cũng báo sớm cho mình biết để có thể hỗ trợ kịp thời.

@ Sunyata: Post hình lên nhé Sunyata.

@ Ductri: Vịt đã nhận 3.000.000đ của bạn giúp em Phụng và đã gửi cho gia đình em. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

 


Ngủ rồi tamhaugiang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 60
  • Thích 0
Trả lời #23 vào: 21-05-2010 13:54:56
Chào cả nhà mình hôm trước đã gọi cho Abee được một lác.Mình hỏi thì Abee trả lời là ko rõ địa chỉ chỉ biết ở Châu Thành.Mình đề nghị Abee cho biết rõ địa chỉ hây địa chỉ Sổ Hộ Khẩu thì càng tốt.Để mình liên Hệ người quên đến xã liên hệ bảo Hiểm cho bé Phụng.thân

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #22 vào: 19-05-2010 14:34:22
@ Bác 6X ơi nhờ Bác chuyển 500 k cho Thocon để giúp em Phụng mua BHYT giùm luôn đi vậy. Thankss Bác nhé
    @ Tamhaugiang ơi cố gắng tận dụng sự quen biết của Bạn giúp em Phụng mua BHYT tế đi.xong nhiệm vụ lần nầy. mình đệ nghị lên trên. tăng chức cho Bạn thành TamCanTho luôn đó.cố gắng nhé
      Thân

 


Ngủ rồi tamhaugiang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 60
  • Thích 0
Trả lời #21 vào: 17-05-2010 14:10:31
Hôm qua tamhaugiang đã điện thoại 2,3 lần cho A Bee mà sao gọi ko đc nên tamhaugiang nếu A Bee có lên diễn đàn thì gọi cho tamhaugiang theo số máy này: 0939.630.390 mong A Bee sơm liên hệ với mình để cùng nhau phối hợp