Tác giả Chủ đề: Chương trình \"Giữa lòng Sài Gòn\" năm 2019  (Đã xem 2281 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #3 vào: 15-01-2019 08:25:43
Dạ cho cháu đăng ký tham gia !

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 14-01-2019 16:09:23
Cảm ơn các bạn đội Công tác xã hội khoa Dược - Trường Đại học Y Dược Tp.HCM đã có chương trình đầy ý nghĩa.

Ngày mai ( trưa hoặc chiều ) ai có thể tham gia việc xác minh cùng 6x được nè ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Nhi Huỳnh

Trả lời #1 vào: 14-01-2019 14:41:27
CHƯƠNG TRÌNH “GIỮA LÒNG SÀI GÒN 2019”
 CLB Công Tác Xã Hội Khoa Dược - Đại học Y Dược TP HCM

I/ MỤC ĐÍCH:
    - Chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2019” là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Khoảnh Khắc Yêu Thương 2019” của CLB Công Tác Xã Hội Khoa Dược, chương trình này được tổ chức nhằm mang lại niềm vui, san sẻ yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trong dịp Tết đến Xuân về.
    - Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên giao lưu, gặp gỡ và cùng chung tay mang đến một mùa xuân ấm áp cho mọi người.
II/ NỘI DUNG:
    - Trang trí, chụp bộ ảnh ngày Tết, tổ chức một bữa tiệc Tất Niên và tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố. Bữa tiệc Tất Niên với sự hỗ trợ của Quán cơm 2.000 đồng của nhóm Người Tôi Cưu Mang.
    - Thời gian: Chủ Nhật, ngày 20/11/2019.
III/ HOÀN CẢNH 05 HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA:
 1.Gia đình cô Ngọc :
- Địa chỉ: 909E/16/3 đường Tạ Quang Bửu - Q. 8 (phòng số 14).
- Hoàn cảnh: Cô lượm ve chai, còn chồng cô chạy xe và chở hàng (làm từ 01g00-12g00) . Cô chú phải nuôi hai cháu nội đang học lớp Bảy và lớp Tám, không có ba mẹ chăm sóc. Hiện giờ hai vợ chồng cô đều có bệnh và chú bị tai nạn nên không thể chạy xe thường xuyên được.
2. Gia đình cô Hương và chú Cua:
- Địa chỉ: Nằm ở chân cầu An Phú Đông 1 trên Quốc lộ 1A - Q.12.
- Hoàn cảnh: Cô đi bán vé số từ sáng đến tối khuya, còn chú đi bán cua vào buổi sáng. Hai cô chú tuy đã lớn tuổi nhưng chỉ có một đứa con trai 5 tuổi đang đi học. Gia đình đang ở nhà thuê, thu nhập bấp bênh, dành phần lớn chi phí để trả tiền trọ và học phí cho con.
3. Gia đình cô Lệ:
 - Địa chỉ: Dưới hẻm 429A Bạch Đằng - Q. Bình Thạnh.
 - Hoàn cảnh: Cô chú đều lớn tuổi nhưng phải bán hột vịt lộn để mưu sinh, dọn ra bán từ lúc 21g00, nhà ở ngay hẻm kế bên chổ bán. Hiện giờ cô chú còn phải chăm sóc đứa con bị tâm thần, bệnh tình đã ổn hơn trước.
4. Gia đình hai chị em (Cô Tư và cô Sáu)
 - Địa chỉ: Gần 200/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Bình Thạnh.
 - Hoàn cảnh: Hiện tại hai chị em sống với nhau, thuê gì làm đó (rửa chén quán ăn, đi rước trẻ thuê 20k/trẻ, lau nhà,...), tối lượm ve chai. Thu nhập bấp bênh, nhà cô bị hư mái nhưng vẫn chưa có điều kiện để sửa.
5. Gia đình cô Thanh:
- Địa chỉ: 30/18 ấp 4B, khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh.
- Hoàn cảnh: Vợ chồng cô có một đứa con trai đang đi học. Tiền trọ là 1.400.000 đ/ tháng chưa kể điện nước. Thu mua và lượm ve chai là nguồn thu nhập chính của cô. Chồng chạy xe ôm, mỗi ngày thu được 70.000-120.000 hoặc cũng có ngày không có khách. Cô có hai người con trai lớn đã lập gia đình nhưng không phụ giúp được bố mẹ nhiều.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]