Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng - Anh Cho - Liệt do TNLĐ - Cẩm Lệ  (Đã xem 832 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi flyandsky99

Trả lời #6 vào: 03-01-2012 20:25:46
ok a, việc nào khó khăn vất vả a cứ giao cho e B)

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.188
  • Thanked: 2174 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #5 vào: 01-01-2012 06:18:18

Anh Cho đang tập vật lý trị liệu tại nhà.


 
Căn nhà GĐ anh Cho nhìn từ bên ngoài


- Theo lời anh Cho: Căn nhà này đã bán (cầm) cho vợ chồng người em họ lấy 40tr để chữa bệnh. Hiện anh chị chỉ còn sở hữu phòng trong nhà (đoạn phòng cửa sổ bên trái ảnh.). Cũng theo lời anh Cho, gia đình thuộc hộ nghèo nhưng chưa vay (được) khoản vay cho hộ ngheò. Hiện cầm sổ đỏ ở ngân hàng như thông tin BIMMIC đưa. Chúng ta hiểu rằng căn nhà được cầm cố (bán) 2 lần?! để lo cho bệnh tình anh Cho.

- Hiện anh Cho không thuốc thang gì vì chỉ còn trông chờ vào phục hồi chức năng. Tinh thần tốt, minh mẫn. sức khỏe bình thường, tay chân vẫn rất yếu. Đi lại phải chống gậy thang 4 chân, tự cham sóc bản thân tốt.

- Anh chị có duy nhất một con, đang học lớp 9.

Trường hợp này nhóm quyết định chưa CM trong thời gian này.
Đề xuất 1 xuất CMX chúc gia đình anh hạnh phúc, anh phục hồi sớm.
fly nhận trách nhiệm CMX hoàn cảnh này em nhé!

Thân mến.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 28-12-2011 16:23:47
Sáng nay, Phuclehuu, flyandsky và BIMMIC đã đến thăm gia đình anh Cho.
Về cơ bản, giống như những gì cau9 đã nêu, chỉ xin đính chính lại địa chỉ trường hợp này, là số nhà 11/21, kiệt 402 (không phải 21/11), để tránh mất thời gian nếu mọi người đến thăm vào lần sau. Nhóm xác minh cũng xin bổ sung một số thông tin như sau:
- Dù rơi từ độ cao hơn 60m nhưng rất may anh Cho đã thoát khỏi tay tử thân, và điều may mắn hơn nữa cho đến thời điểm hiện tại, đó là anh không hoàn toàn bị đứt dây tủy sống, thế nên tứ chi không bị liệt hoàn toàn. Hiện nay, tay chân anh cử động được nhưng rất yếu, phải thường xuyên nỗ lực tập vận động bằng các thiết bị hỗ trợ đơn giản, nhất là vào trời lạnh như bây giờ.
 - Vợ anh Cho hiện nay làm công nhân, lương 2,8 triệu đồng/tháng, nuôi cả nhà, gồm 2 vợ chồng và người con trai đang học lớp 9, trong đó, tiền xăng đi làm hàng tháng của chị là đã 750 ngàn (25 ngàn/ngày). Để kiếm thêm thu nhập, gia đình đã thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng 70 triệu đồng. Số tiền này để anh Cho chữa trị, ăn uống, phần còn lại (khoảng 20 - 30 triệu) chị lấy sỉ áo quần mang về bán cho công nhân.
- Cách đây 4 năm, khi bị tai nạn, sư thầy trụ trì chùa Linh ứng (nơi anh Cho làm việc), đã hỗ trợ gia đình gần 50 triệu để anh Cho phẫu thuật lúc đó và hứa sẽ hỗ trợ gia đình một phần tiền để trang trải. Và suốt một thời gian dài sau đó, gia đình vẫn nhận đều đặn 500 ngàn/tháng từ nhà chùa để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, theo lời anh Cho, gần 1 năm nay gia đình ko lên nhận tiền nữa vì ngại??? Một phần nữa là vì ko hiểu lí do gì mà sư thầy cứ khất lần.
 Trên đây là những thông tin sau chuyến xác minh, anh Phuclehuu, flyandsky bổ sung thêm hình ảnh và thống nhất đề xuất đi ạ.
Thân!

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #3 vào: 23-12-2011 23:34:56
BIMMIC đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp này đáng thương quá, các bác ở Đà Nẵng sẵn sàng lên đường hè.


Đúng vậy. Hoàn cảnh thật đáng thương. Rât mong bác phuclehuu sắp xêp cùng các bác BIMMIC, fly&sky, lacdo...sớm xác minh trường hợp này nhé.

 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 23-12-2011 11:23:25
Trường hợp này đáng thương quá, các bác ở Đà Nẵng sẵn sàng lên đường hè.

 


cau9

  • bạn
Trả lời #1 vào: 22-12-2011 13:59:08
Em chào các anh, chị.
  Sau khi đọc được hoàn cảnh này em mong chương trình Người tôi cưu mang xác minh và giúp đỡ cho anh Võ Văn Cho ở phường Hòa An, Đà Nẵng.
Địa chỉ của anh Cho là: VÕ VĂN CHO, số nhà 21/11, kiệt 402, tổ 38, đường Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 01662610650.
  Hoàn cảnh của anh Cho như sau: Bản thân anh Cho làm nghề xây dựng, anh Cho nghĩ rằng làm đâu cũng được nhận tiền nên anh đã quyết định tới chùa Linh Ứng Bãi Bụt để làm, trước làm để kiếm tiền nuôi vợ con, sau đó làm công đức cho chùa. Làm được thời gian, về bản thân có một chút năng khiếu nên được anh Xô - Trưởng công trình và Thầy tin tưởng giao cho anh cùng một số anh em khác đắp tượng phần mặt Quan Thế Âm Bồ Tát, khi phần mặt đã sắp hoàn thành  vào tháng 10 năm 2007, sau đó có phái đoàn về nghiệm thu, xét thấy phần mặt bị sai lệch cần phải sửa lại nên ngày sau anh Xô bảo anh ấy đem máy bắn bê - tông lên bắn phần bị sai lệch, trong lúc thi công, không may do máy khoan bị rò rỉ điện giật làm anh Cho rơi ở độ cao 67m xuống trúng vào dàn giáo, lúc đó anh Cho được anh em công nhân và Thầy đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Theo kết luận của bệnh viện các y bác sĩ đã cho biết anh Cho bị gãy xương cổ, dập tủy sống, liệt tứ chi. Trong khi điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng được thời gian và chuyển anh cho qua bệnh viện phục hồi chức năng Đà Nẵng. Đã hơn 3 năm qua, anh Cho được gia đình, anh chị em, bạn bè cưu mang giúp đỡ để điều trị thuốc men, tiền viện phí tổng số là 300 triệu đồng, mãi đến hôm nay sức khỏe của anh Cho vẫn chưa được phục hồi, riêng về mảnh đất và căn phòng nhỏ đang ở tại tổ 38 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng mà vợ chồng anh Cho sau nhiều năm sinh sống tại Đà Nẵng làm ăn tích góp được cũng đã bán bớt 40 mét vuông để chạy chữa thuốc. Hoàn cảnh của anh Cho hiện nay vô cùng khó khăn, kinh tế kiệt quệ, vợ là Phan Thị Nga sinh năm 1976, hiện làm công nhân công ty thủy sản Đà Nẵng và có một con trai 15 tuổi hiện đang theo học lớp 9, trường THCS phường Hòa An.
  Trong khi nguồn trợ giúp gia đình, người thân bạn bè cho anh Cho đến nay gần như cạn kiệt, anh Cho rất mong được tổ chức Người tôi cưu mang giúp đỡ để anh Cho có thể kéo dài thêm sự sống và chống phục hối.
  Em mong chương trình Người tôi cưu mang xác nhận hoàn cảnh khó khăn của anh Cho ở Tổ 38, phường Hòa An, Đà Nẵng để cuộc sống của anh Cho vượt qua khó khăn này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn chương trình Người tôi cưu mang rất nhiều.