Tác giả Chủ đề: Hậu Giang - Cụ Ái -Tật nguyền nuôi chồng bệnh tật  (Đã xem 774 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Chào chị Vịt trời,
Nếu chưa chuyển tiền cho cụ thì Love_noborder xin DĐ chuyển 100k này vào quỹ NTCM vậy.
Thanks .

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.737
  • Thanked: 718 times
  • Thích 8
Quỹ đang giữ 100.000d của love_noborder CMKTX cụ Ái, nhờ bạn lovelove liên hệ với cụ để báo cách chuyển tiền. Cảm ơn bạn.

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Hôm qua các bạn thành viên ở TP.HCM đi Cần Thơ và kết hợp với các bạn thành viên ở đây đi xác minh và tái xác minh các trường hợp ở miền Tây. Chị Quyen_omon, loanngyen1202, hhbee_2510, Thanh Dung, Đỉnh và Dung đã đi xác minh trường hợp cụ Ái.

Ảnh hưởng của cơn bão số 1, thời tiết ở Hậu Giang rất xấu, mưa lay bay cả ngày, đường bị ngập nước và có nhiều ổ gà. Vì cụ Ái ở nông thôn, nhà nằm sâu trong hẻm nên rất khó tìm. Đường trơn trợt lại hẹp rất khó đi, cả nhóm hỏi thăm đường, đi ngược về xuôi và qua những cây cầu rất “đặc trưng” của miền Tây sông nước. Trải qua nhiều vòng luẩn quẩn các “tay lái lụa” mới tìm ra nhà của cụ Ái. Quần áo ai nấy cũng dơ bẩn, xe cộ thì khỏi phải nói. Vậy mà… kết quả là cụ Ái – nhân vật cần cho việc xác minh đã mất hồi tháng 6 năm ngoái - cách đây 9 tháng (tuy nhiên bài viết đưa tin chỉ mới đưa lên cách đây 2 tuần 5 ngày trước). Cả nhóm cũng vào nhà để tìm hiểu rõ hơn trường hợp này, qua trò chuyện thì được biết sau khi cụ Ái mất thì ông – chồng cụ sống chung với gia đình người cháu để tiện chăm sóc cho ông. Hằng tháng thì ông được người con nuôi (hiện đang buôn bán và sống với gia đình riêng tại Cần Thơ) gửi tiền sinh hoạt hàng ngày cho ông. Hiện tại thì sức khỏe ông cũng tương đối, tuy nhiên ông vẫn đi lại được bình thường chứ không phải nhích từng bước chân hay di chuyển rất khó khăn như bạn lovelove đã đưa tin. Qua tìm hiểu và quan sát, nhóm xác minh thấy hoàn cảnh của ông tương đối đủ, cuộc sống cũng chưa đến nỗi túng thiếu, khó khăn. Vì thế nhóm quyết định không đề xuất giúp đỡ cho trường hợp này.

Qua việc xác minh trường hợp cụ Ái, nhóm xác minh có một số góp ý cho bạn lovelove cũng như các bạn đưa tin như sau:

Thứ nhất, các bạn đưa tin nhớ tìm hiểu địa chỉ cụ thể và đầy đủ, có được số điện thoại thì càng tốt (vì các trường hợp nằm ở nông  thôn như cụ Ái thì không có tên đường và địa chỉ nhà, đường làng quanh co, tìm được nhà thì rất khó).

Thứ hai, các bạn đưa tin nhớ tìm hiểu kỹ trường hợp của mình, nhất là các trường hợp đã được đưa lên báo, đài khá lâu. Tránh trường hợp các bạn đọc rồi tìm hiểu thông tin sơ xài, không nhiệt tình  để như trường hợp bạn lovelove đưa tin lên diễn đàn chỉ mới 2 tuần 5 ngày, viết rằng cụ Ái vẫn sống và đi làm kiếm tiền nuôi ông nhưng thực tế thì 9 tháng trước cụ Ái đã mất.

Để tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn cho các bạn đi xác minh (nhất là các bạn đã dảnh thời gian đi xác minh những trường hợp xa từ tỉnh này sang tỉnh khác) mong rằng các bạn đưa tin tìm hiểu thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn cho trường hợp của mình. Cảm ơn các bạn!

Thân!

Chị Quyên có chụp hình cho trường hợp này thì post lên giùm em nhé! Em cảm ơn chị!

 


lovelove

  • bạn
Hoàn cảnh Bà Ái bị cụt 2 chân, vì Bà đạp phải quả mìn khi đi làm đồng từ năm Bà được 24 tuổi
Khi đến ấp Phú Đông hỏi \\\"vợ thằng Đậu\\\" đi bằng đôi tay thì ai cũng biết hoàn cảnh thương tâm của Bà Nguyễn Thị Ái ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Hữu A, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Hàng ngày Bà đi làm mướn từ sáng sớm kiếm tiền nuôi Ông. còn Ông cũng phải nhích từng bước đi đến trạm y tế chích thuốc. Cách đây khoảng 5 năm chồng Bà phát Bệnh ông bị đau khớp chân teo lại di chuyển rất khó khăn, thêm vào đó ông còn bệnh phổi nên sức khỏe ngày một yếu dần.
Vì bệnh tật mà mấy năm qua ông không làm gì được chỉ có thể ngồi 1 chỗ hoặc chỉ nhích từng bước đi lòng vòng xung quanh nhà. Bà Ái cho biết trước khi chết Mẹ Bà có cho 1 công đất nhưng bị người anh chiếm. Căn nhà bà đang ở cũng là nhà tình thương.Mỗi năm đến mùa lá thì bà chầm lá mỗi ngày khoảng 25,000 đ. Nhưng mùa chầm lá khoảng hơn 1 tháng chứ không kéo dài hơn được nữa. hết mùa chầm lá thì ai kêu gì bà làm nấy nếu không có ai kêu thì Bà đi xin gạo của hàng xóm để có bữa ăn qua ngày.
Đoạn chân bị cắt lìa của Bà vẫn còn rất nhiều miếng bom chưa lấy ra nên hay gây đau nhức những khi trái gió trở trời. Mong được sự giúp đỡ của mọi người