Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng - Gđ chú Thành - 381/25 Lê Duẩn -Thanh Khê  (Đã xem 839 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 22-02-2013 00:45:57
Chào cả nhà!

Từ đề xuất của nhóm xác minh cũng như nhận xét của love_noborder thì hiện tại chúng ta chưa cần CMTX gia đình chú Thành.

Nếu các bạn tại Đà nẵng có thể liên hệ được việc làm thêm cho Toàn và Quốc Việc thì cuộc sống của gia đình chú Thành sẽ dễ chịu hơn chút nữa.

Xin cảm ơn nhóm xác minh đã có thông tin khá chi tiết cho cả nhà.

Thân.

@Nhóm xác minh: Các bạn cần chú ý việc chụp hình thẻ BHYT (nếu có)  cũng như chụp hình các giấy tờ chẩn đoán và hướng điều trị bệnh của Bác sĩ đối với người có bệnh dùm nhé.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi flyandsky99

Trả lời #5 vào: 24-01-2013 21:24:15
Đây là một số hình ảnh của hoàn cảnh này:




 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #4 vào: 24-01-2013 17:21:29
Dạ!Em quên! Theo nhóm xác minh sáng hôm nay thì đây là trường hợp đề xuất không cưu mang!Đây là lần đầu tiên em viết nên còn nhiều sai sót,mong cả nhà thông cảm ạ!!
Thân ái!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #3 vào: 24-01-2013 15:23:27
Chào cả nhà,
Theo kết quả xác minh,gia đình số nhà 381/25 Lê Duẩn:
Tổng thu nhập: 210k+1500k+2000k= 3710k/ tháng + tiên bán bún mà bạn đã mô tả là đủ chi phí cho gia đình.
Tổng chi:Tiền học Sinh viên: 3 triệu/ kỳ +2 triệu/ kỳ + 1.2 triệu/ tháng. Sinh viên không biết có đi dạy thêm/ làm thêm không.
Như vậy, tổng chi  cố định là khoảng  2.2 triệu/ tháng, kể cả tiền học thêm.
Như vậy nhà này hoàn toàn có thể cân đối được nguồn ngân sách. Về khaongr đau ốm thì đã có Bảo hiểm lo.
Riêng em Anh, đang học lớp 11 , học thêm 1.2 triệu / tháng. Chúng ta nên nhớ, chỉ có thể giúp em tiền học nếu họ thiếu , chứ không thể giúp tiền để học thêm.
Vậy theo love-noborder thiển nghĩ, ta nên tập trung vào trường hợp khác
Thân,
Mong BQT cho ý kiến ạ.

 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #2 vào: 24-01-2013 14:34:51
Thân Chào cả nhà!!
Ngày hôm nay em cùng chị Thuythuymeocon,chị flyandsky99,nguyenlyhai1992 và bạn em đã đến và xác minh hoàn cảnh này.Cụ thể như sau:
 Nhà gồm 7 nhân khẩu:
 1. Bà Hoàng Thị Thét. 2 năm nay bà đau phải nằm một chỗ,bà đã 94 tuổi. Mỗi tháng bà nhận tiền trợ cấp người cao tuổi là 210k. Sức khoẻ rất yếu! Mọi chi phí thuốc men đều được BH lo theo điều lệ.
 2. Chú Hoàng Thành đã ngoài 50 làm nghề chở Báo. Một tháng thu nhập khoảng 1,5 triệu. Sức khoẻ bình thường.
 3. Cô Lê Thị Cẩm Vân bán bún buổi sáng, theo cô thu nhập chỉ đủ lo việc đi chợ trong gia đình.
 4. Anh Hoàng Lê Quốc Phụng(1988) đã TN ngành Điện trường ĐHBKĐN vào tháng 8 năm 2012,Đang đi tìm việc mà chưa ra, Anh giờ đang đi làm lặt vặt thu nhập khoảng 2 triệu/tháng.
 5. Anh Hoàng Lê Anh Toàn (1990) Đang theo học liên thông năm 3 ngành Điện trường ĐHBKĐN. Mỗi kì anh phải nộp tiền học phí hơn 3triệu. Anh bị đau gan và theo BS thì đây là căng bệnh bình thường không nghiêm trọng.
 6. Em Hoàng Lê Quốc Việt (1994) học ngành Kiến Trúc trường CĐ Công Nghệ ĐN, Tiền nộp học phí khoảng hơn 2 triệu/HK.
 7. Em Hoàng Lê Phương Anh (1996) Đang học lớp 11 trường Phan Chu Trinh, ĐN. Em được học sinh Khá. Học thêm 1 tháng khoảng 1,2 triệu/3 môn Toán Lý Hoá.
 Nhà thuộc hộ nghèo, mọi người trong gia đình đều có BH.
 SĐT liên hệ: 05113751570
 Thân mến!! :)

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #1 vào: 23-01-2013 18:45:10
Linhthuc đăng bài giới thiệu. 24-12-2012

Thân chào cả nhà.
Đồng nghiệp cũ của linhthuc hiện dang công tác tại một tổ chức Phi Chính phủ nhờ linhthuc giới thiệu đến NTCM một số hoàn cảnh khó khăn rất cần sự giúp đỡ cưu mang của mọi người.
Tuy đây là những trường hợ khó khăn nhưng lại không nằm trong bất kỳ tiêu chí nào để nhận được sụ giúp đỡ hỗ trợ nào từ các Tổ chức đoàn thể.
Thời gian qua linhthuc cũng ít có mặt tại ĐN nên cũng chưa đến trực tiếp để nắm rõ tình hình thực tế. Vậy mong các bạn trong Tổ Xác minh miền Trung dành chút thời gian tìm hiểu nhé. Thân mến.

08. Số nhà: 381/25 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng
Nhà đông con, nuôi mẹ già hơn 80 tuổi, không đủ tiền cho con ăn học.