Tác giả Chủ đề: Sài Gòn- Gia đình chú Duy và cô Sương- Thủ Đức  (Đã xem 800 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #6 vào: 13-10-2014 15:35:16
HHG up hình giúp nhóm xác minh:








































Thân,

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #5 vào: 09-10-2014 12:22:03
Chào cả nhà,
Trước hết gửi lời xin lỗi vì TH này đã xác minh khá lâu nhưng giờ mới viết bài xác minh.
@ anh lehung73, hôm trước anh vô nhắc, em lại quên nữa, hôm nay mới nhớ ra :laugh:
Nhóm xác minh hôm đó có loannguyen1202, bạn tuquyen, bạn Khoa và Lang.

Một vài thông tin về hoàn cảnh này xin được chia sẻ cùng mọi người:

Cô Lê Thị Sương (49 tuổi) và chú Nguyễn Văn Duy (48 tuổi) gặp nhau và kết duyên vợ chồng khi cả hai cùng học nghề tại Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật quận Thủ Đức.  Bé Nguyễn Lê Quỳnh Châu (15 tuổi) là con gái của cô và chú. Cô Sương bị tai nạn từ lúc lên 5 tuổi và tật nguyền đôi chân, còn chú Sương cũng bị tật từ năm lên 1 tuổi. Cô chú đều là người ở tỉnh vào TP lập nghiệp. Hiện tại gia đình cô chú đang thuê nhà ở trọ tại địa chỉ  90A, Đường 359, tổ 17, khu phố 5, phường Phước Long B, Quận 9. Tiền thuê nhà mỗi tháng là 1,500,000đ. Hai cô chú đi bán vé số, mỗi ngày bán được khoảng 200 tờ, lời khoảng 240,000đ /ngày. Vì không có hộ khẩu tại TP nên cô chú không được phường trợ cấp gì, lâu lâu vào dịp Tết người ta lại cho vài kg gạo thôi. Cô chú cũng không nợ nần gì ai cả vì cô bảo \\\"Mình như thế này thì ai mà dám cho mình mượn tiền hả cô!\\\". Cuộc sống của gia đình tuy vất vả nhưng cô chú vẫn luôn cố gắng từng ngày, để trang trải cuộc sống và lo cho bé Châu học hành, chỉ mong sao cuộc sống của con sau này không khổ như của bố mẹ.
Cô chú và bé Châu đều có BH Y tế, may mắn là cả gia đình đều khỏe mạnh và không có bệnh gì.
Xét thấy hoàn cảnh cuả cô chú tuy gia đình có vất vả nhưng cô chú vẫn luôn phấn đấu, cố gắng kiếm tiền trang trải chăm lo cho bé Châu học hành. Do đó nhóm xác minh đề xuất tạm thời không giúp đỡ TH này, theo dõi thêm lúc cô chú gặp khó khăn sẽ có giúp đỡ kịp thời.

Hình ảnh sẽ up lên sau nhé mọi người!

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 30-09-2014 16:36:36
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
Cuối tuần này, phát cháo xong nhóm SG sẽ xác minh TH này, mọi người sắp xếp được thời gian thì đi chung nhé! Cảm ơn mọi người!

Thân!

Loanngyen ơi ,trường hợp này đã có thông tin gì chưa em?

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 16-09-2014 09:59:07
Cuối tuần này, phát cháo xong nhóm SG sẽ xác minh TH này, mọi người sắp xếp được thời gian thì đi chung nhé! Cảm ơn mọi người!

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 05-08-2014 14:20:26
Loan up ảnh giúp Tình Người:









Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Tình Người

Trả lời #1 vào: 05-08-2014 12:22:53
Chào cả nhà!
Hôm qua mình qua thăm gia đình cô Hồng và được một người dân sống gần đó giới thiệu về hoàn cảnh gia đình của chú Văn Duy sn 1966 và cô Thị Sương sn 1965, cô chú có 1 đứa con 15 tuổi. Hai cô chú đều bị khuyết tật 2 chân đều không đi được, hiện tại 2 cô chú thuê nhà trọ ở ( nhà trọ 90A, Đường 359, tổ 17, khu phố 5, phường Phước Long B, Quận 9). Hàng ngày 2 cô chú dậy lúc 5 giờ sáng đẩy xe lân để bán vé số dạo. Cuộc sống gia đình cô chú tùy thuôc vào những tờ vé số bán được, bửa nào trời mưa thì cô chú ko bán được. Cuộc sống cô chú cũng khó khăn, phải lo cho con ăn học, tiền nhà trọ, ăn uống. với số tiền bán vé số cô chỉ đủ lo ăn uống và nhà trọ. Số điện thoại chú Duy 01695921452
Mong các TV Thủ Đức bớt chút thời gian ghé thăm cô chú và xác minh TH này giúp ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.