Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: minhsơn97 vào 13-05-2020 11:03:10

Tiêu đề: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: minhsơn97 vào 13-05-2020 11:03:10
Chào cả nhà.

Minhson97 xin đề xuất cưu mang thường xuyên cho hoàn cảnh của cô Cúc hoàn cảnh thứ 40 của chương trình hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong mùa covid-19 ở Sài Gòn.
Một người phụ nữ đáng thương, không có công việc chính hằng ngày ra chợ Rạch Cát xem ai cần phụ gì thì phụ rồi họ cho mười hay hai mươi nghìn để sống, ngày trước cô ở trong chợ nằm ngủ phía dưới của sạp chợ.
Cô không nói được, có một người con nhưng đi làm công nhân ở xa lâu lâu mới về, chồng cô đã bỏ từ rất lâu.
Hoàn cảnh của cô thì rất quen thuộc vs Minhson97 và chị Tuyền Trần vì biết cô cũng khoảng 17 năm.

Minhson97 đề xuất cưu mang thường xuyên cho cô trong 3 tháng 5, 6, 7 .
10 kg gạo
1 chai nước tương 500ml
1 chai nước nắm 500ml
1 hạt niêm 245gam
1 bịch đường 1kg
1 chai dầu ăn 500ml
3.000.000vnđ.

Mong BQT xem xét duyệt.

Xin cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 13-05-2020 11:27:36
Chào cả nhà !!!


Hoàn cảnh Cô Cúc rất đáng thương . Nhờ các bạn khu vực gần Quận 8 xác minh cho cả nhà thông tin nhé và có phương án giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân

Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: banbe6x vào 13-05-2020 11:49:30
Chào cả nhà.

Minhson97 xin đề xuất cưu mang thường xuyên cho hoàn cảnh của cô Cúc hoàn cảnh thứ 40 của chương trình hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong mùa covid-19 ở Sài Gòn.
Một người phụ nữ đáng thương, không có công việc chính hằng ngày ra chợ Rạch Cát xem ai cần phụ gì thì phụ rồi họ cho mười hay hai mươi nghìn để sống, ngày trước cô ở trong chợ nằm ngủ phía dưới của sạp chợ.
Cô không nói được, có một người con nhưng đi làm công nhân ở xa lâu lâu mới về, chồng cô đã bỏ từ rất lâu.
Hoàn cảnh của cô thì rất quen thuộc vs Minhson97 và chị Tuyền Trần vì biết cô cũng khoảng 17 năm.

Minhson97 đề xuất cưu mang thường xuyên cho cô trong 3 tháng 5, 6, 7 .
10 kg gạo
1 chai nước tương 500ml
1 chai nước nắm 500ml
1 hạt niêm 245gam
1 bịch đường 1kg
1 chai dầu ăn 500ml
3.000.000vnđ.

Mong BQT xem xét duyệt.

Xin cảm ơn cả nhà.

Các bạn xác minh và cho ý kiến dùm nhé.

Thân.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Tran Thanhtuyen vào 17-05-2020 18:36:20
Chào cả nhà .

Tuyền Trần xin xác minh thông tin hoàn cảnh của cô Cúc .
Những thông tin minhson97 cập nhật đúng  Tuyền Trần xin bổ sung thêm thông tin .
Hoàn cảnh của cô ở  một mình không người thân .
Hiện tại cô còn đang mắc thêm một số bệnh , suyễn  bẩm sinh , màu nhiễm mỡ , cao quyết áp , trái tim bị lớn .
Cô lớn tuổi sức khỏe ngày càng yếu nên cũng không có ai dám mướn cô làm việc . Cô hay bị xĩu nên .
Hoàn cảnh này rất đáng thương cô đã lớn bệnh nhiều mà không có người thân bên cạnh .

Tuyền Trần xin đề xuất thỗ trợ cô nhu yếu phẩm như minhson97  nói 500.000vnd để cô có tiền đi khám bệnh và đóng tiền trọ .

Cám ơn cả nhà .
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 18-05-2020 07:02:32
Chào cả nhà .

Tuyền Trần xin xác minh thông tin hoàn cảnh của cô Cúc .
Những thông tin minhson97 cập nhật đúng  Tuyền Trần xin bổ sung thêm thông tin .
Hoàn cảnh của cô ở  một mình không người thân .
Hiện tại cô còn đang mắc thêm một số bệnh , suyễn  bẩm sinh , màu nhiễm mỡ , cao quyết áp , trái tim bị lớn .
Cô lớn tuổi sức khỏe ngày càng yếu nên cũng không có ai dám mướn cô làm việc . Cô hay bị xĩu nên .
Hoàn cảnh này rất đáng thương cô đã lớn bệnh nhiều mà không có người thân bên cạnh .

Tuyền Trần xin đề xuất thỗ trợ cô nhu yếu phẩm như minhson97  nói 500.000vnd để cô có tiền đi khám bệnh và đóng tiền trọ .

Cám ơn cả nhà .


Chào cả nhà !!!


Cảm ơn Tuyền Trần  đã ghé thăm hoàn cảnh của Cô Cúc .
Hiện tại Cô Cúc đang ở trọ nơi nào vậy Tuyền Trần ?
Cô có  đi khám bệnh ở bệnh viện nào trước đây chưa ?
 Bạn Bổ sung một số thông tin và hình ảnh để cả nhà cùng biết nhé .


Xin cảm ơn Tuyền Trần .
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân .
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: minhsơn97 vào 18-05-2020 14:08:04
Chào cả nhà .

Tuyền Trần xin xác minh thông tin hoàn cảnh của cô Cúc .
Những thông tin minhson97 cập nhật đúng  Tuyền Trần xin bổ sung thêm thông tin .
Hoàn cảnh của cô ở  một mình không người thân .
Hiện tại cô còn đang mắc thêm một số bệnh , suyễn  bẩm sinh , màu nhiễm mỡ , cao quyết áp , trái tim bị lớn .
Cô lớn tuổi sức khỏe ngày càng yếu nên cũng không có ai dám mướn cô làm việc . Cô hay bị xĩu nên .
Hoàn cảnh này rất đáng thương cô đã lớn bệnh nhiều mà không có người thân bên cạnh .

Tuyền Trần xin đề xuất thỗ trợ cô nhu yếu phẩm như minhson97  nói 500.000vnd để cô có tiền đi khám bệnh và đóng tiền trọ .

Cám ơn cả nhà .


Chào cả nhà !!!


Cảm ơn Tuyền Trần  đã ghé thăm hoàn cảnh của Cô Cúc .
Hiện tại Cô Cúc đang ở trọ nơi nào vậy Tuyền Trần ?
Cô có  đi khám bệnh ở bệnh viện nào trước đây chưa ?
 Bạn Bổ sung một số thông tin và hình ảnh để cả nhà cùng biết nhé .


Xin cảm ơn Tuyền Trần .
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân .

Chào cả nhà.

Thông tin về phòng trọ cuộc sống của cô Cúc được viết cụ thể trong chương trình hỗ trợ bà con trong mùa dịch covid-19 Sài Gòn.
Minhson97 cũng có chụp lại địa chỉ hẻm nhà trọ của cô. Quốc Hương có muốn đi thăm để biết chính xác nhà trọ không, Minhson97 nhờ Tuyền Trần đẫn đi.
Cô khám bệnh ở bv Q8. Cô rất ít đi khám vì không có tiền không biết chữ, bị câm điếc.
Cuộc sống ngày càng khó khăn nên ai cũng lo cho công việc mưu sinh nên ít có ai dành thời gian chở cô đi khám bệnh và giúp đỡ cô.
Thành viên Sài Gòn có bạn nào rảnh sắp xếp ghé chở cô đi khám bệnh nha. Để nắm thêm thông tin.

Hoàn cảnh này chúng ta đã xác minh xong mong BQT duyệt để hỗ trợ cho cô và chuyển bài vào mục đã xác minh.

Xin cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: banbe6x vào 18-05-2020 17:54:30
.....

Cô khám bệnh ở bv Q8. Cô rất ít đi khám vì không có tiền không biết chữ, bị câm điếc.
Cuộc sống ngày càng khó khăn nên ai cũng lo cho công việc mưu sinh nên ít có ai dành thời gian chở cô đi khám bệnh và giúp đỡ cô.

 Chào cả nhà !

Chị Cúc câm và điếc thì sẽ thuộc diện được hưởng chế độ bảo trợ xã hội và được cấp BHYT diện bảo trợ được miễn phí 100% chi phí khám chữa bệnh trong danh mục.

Nhờ các bạn cung cấp hình ảnh BHYT cũng như tất cả những giấy tờ khám và chữa bệnh đã có dùm nhé.

Thân .
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: minhsơn97 vào 20-05-2020 22:16:47
Chào cả nhà. 

Minhson97 xin cập nhật một số hình ảnh giấy BHYT và giấy khám bệnh.
Xin cảm ơn cả nhà. 
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: minhsơn97 vào 22-05-2020 11:09:33
Mong cả nhà cho ý kiến về hoàn cảnh của cô Cúc. 
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: minhsơn97 vào 26-05-2020 22:21:33
Chào cả nhà.

Đã nhiều ngày trôi qua hoàn cảnh của cô Cúc vẫn chưa được xét duyệt.

Mong cả nhà cho ý kiến và BQT xem xét. 
Xin cảm ơn. 
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: phuclehuu vào 01-08-2020 10:20:04
***Lược trích***
Minhson97 đề xuất cưu mang thường xuyên cho cô trong 3 tháng 5, 6, 7 .
10 kg gạo
1 chai nước tương 500ml
1 chai nước nắm 500ml
1 hạt niêm 245gam
1 bịch đường 1kg
1 chai dầu ăn 500ml
3.000.000vnđ.

Mong BQT xem xét duyệt.

Xin cảm ơn cả nhà.
Chào bạn Minh Sơn
Trong phần đề xuất, cho ba tháng 5,6,7 bạn đề xuất nhu yếu phẩm và tiền mặt là 3.000.000đ.
Khoản này là cho cả ba tháng hay là một tháng như vậy?
Khoản tiền, xét hoang cảnh và thực tại mặt bằng nhóm, xin hỏi lại bạn là CMTX hay CMKTX? Một tháng hay ba tháng?
Mong bạn làm rõ lại đề xuất để có căn cứ kêu gọi và giúp đỡ. Cảm ơn bạn.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: minhsơn97 vào 02-08-2020 10:03:33
***Lược trích***
Minhson97 đề xuất cưu mang thường xuyên cho cô trong 3 tháng 5, 6, 7 .
10 kg gạo
1 chai nước tương 500ml
1 chai nước nắm 500ml
1 hạt niêm 245gam
1 bịch đường 1kg
1 chai dầu ăn 500ml
3.000.000vnđ.

Mong BQT xem xét duyệt.

Xin cảm ơn cả nhà.
Chào bạn Minh Sơn
Trong phần đề xuất, cho ba tháng 5,6,7 bạn đề xuất nhu yếu phẩm và tiền mặt là 3.000.000đ.
Khoản này là cho cả ba tháng hay là một tháng như vậy?
Khoản tiền, xét hoang cảnh và thực tại mặt bằng nhóm, xin hỏi lại bạn là CMTX hay CMKTX? Một tháng hay ba tháng?
Mong bạn làm rõ lại đề xuất để có căn cứ kêu gọi và giúp đỡ. Cảm ơn bạn.
Minhson97 xin viết dư một số 0. 
Đề suất cho hoàn cảnh của cô Cúc là cmtx với nhu yếu phẩm đã nêu và 300.000vnđ.
Cám ơn anh đã góp ý. Cũng hai tháng rồi. 
Cám ơn mọi người. 
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: kim bang vào 24-08-2020 19:02:02
Xin chào cả nhà!
 Trường hợp của chị Cúc đã đưa lên ngày 13/5/2020 mà cho đến nay vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ của chúng ta!
  Bài xác minh và hình ảnh cũng đã có nên mình xin đề xuất trích quỹ CMTX 300k/ tháng cho trường hợp này.
 Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: banbe6x vào 25-08-2020 06:44:04
Xin chào cả nhà!
 Trường hợp của chị Cúc đã đưa lên ngày 13/5/2020 mà cho đến nay vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ của chúng ta!
  Bài xác minh và hình ảnh cũng đã có nên mình xin đề xuất trích quỹ CMTX 300k/ tháng cho trường hợp này.
 Xin cảm ơn!

Trong vòng 48 giờ nếu không có sự chung tay giúp đỡ hay ý kiến khác thì chúng ta sẽ xuất quỹ giúp đỡ chị Cúc 300,000đ/tháng từ tháng 9 đến hết tháng 11/2020 như đề xuất của bác Kimbang các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 29-08-2020 19:50:26
Xin chào cả nhà!
 Trường hợp của chị Cúc đã đưa lên ngày 13/5/2020 mà cho đến nay vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ của chúng ta!
  Bài xác minh và hình ảnh cũng đã có nên mình xin đề xuất trích quỹ CMTX 300k/ tháng cho trường hợp này.
 Xin cảm ơn!

Trong vòng 48 giờ nếu không có sự chung tay giúp đỡ hay ý kiến khác thì chúng ta sẽ xuất quỹ giúp đỡ chị Cúc 300,000đ/tháng từ tháng 9 đến hết tháng 11/2020 như đề xuất của bác Kimbang các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Chào cả nhà !!!


Đã trôi qua 48h , bạn nào đăng ký đảm nhận trung đăng ký giúp nhé .


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: maitramtg vào 29-08-2020 22:22:20
chào cả nhà !

đọc kỹ bài viết của chị Cúc Mai Trâm thấy có vấn đề về bảo hiểm nên hôm qua Mai Trâm có đi xuống tái xác minh lại hoàn cảnh của chị xuống đến nơi thì không tìm được địa chỉ của chị Cúc Mai Trâm đến văn phòng gặp anh Hưng tổ trưởng khu phố ở chợ thì anh Hưng cũng không biết nhưng anh Hưng chỉ Mai Trâm tới chợ rạch cát gặp chị Loan tổ trưởng hội phụ nữ.may mắn nhờ chị Loan dẫn đường đến gặp chị Cúc đến nơi thì mới biết chính xác địa chỉ chị Cúc lúc trước sinh sống là 336.không phải 636.

Mai Trâm sinh bổ sung thêm về địa chỉ hiện tại của chị Cúc đang sinh sống địa chỉ hẻm 313 đường Lưu Hữu Phước phường 15 quận 8.qua lời kể của chị Loan hội phụ nữ và chị Lê tổ trưởng khu phố thì được biết chị Cúc có hai người con gái con gái lớn có gia đình ở xa con gái nhỏ cũng có gia đình và hiện tại chị Cúc đang sinh sống chung với 2 vợ chồng đưa con gái út.

chị Loan và chị Lê kể tiếp đúng là chị Cúc khó khăn thật nhưng cách đây hơn 10 năm còn hiện tại cũng tạm ổn lý do hai đứa con gái đã lớn và lập gia đình nên cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều.

cái cần lưu tâm nhất bây giờ Mai Trâm thấy hướng dẫn và giúp con gái chị và chị tới chính quyền địa phương nơi chị sinh sống để xin cấp bảo hiểm trợ cấp của người khuyết tật.

nên Mai Trâm nhận trách nhiệm chung chuyển tiền cùng nhu yếu phẩm CMKTX đến gia đình chị . và sẽ hướng dẫn con gái chị và chị đến chính quyền địa phương để xin hỗ trợ bảo hiểm trợ cấp có bạn nào đi cùng với Mai Trâm alo Mai Trâm qua số điện thoại 0369841524.

Thân.

Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: Kiều Xuân Trường Trường vào 03-09-2020 22:14:25
Chào cả nhà !

Trường được bà con cho một số Gạo, nhu yếu phẩm khác như dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, đường và nước tương nhưng không dùng tới nên xin được tặng lại cho cô Cúc.

Nhờ chị Maitramtg và các bạn chuyển tới cô Cúc dùm ạ.

Xin cảm ơn mọi người.

Thân.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: maitramtg vào 04-09-2020 22:24:15
Chào cả nhà !

Quá tuyệt vời Cảm ơn Em.Chị Thay mặt gia đình Chị Cúc cảm ơn Trường đã chia sẻ yêu thương.

Chị xin chúc Em Trường nhiều sức khỏe.

Thân.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: banbe6x vào 05-09-2020 00:59:44
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất quỹ để CMTX chị Cúc 300,000đ/tháng từ tháng 9 đến hết tháng 11/2020 các bạn nhé.

Maitramtg đảm nhiệm việc tiếp nhận tiền trung chuyển cũng như Gạo cùng các nhu yếu phẩm bạn Trường tặng dùm nha.

@Thocon (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=85) : Em xuất quỹ chuyển tới Maitramtg 900,000đ tiền CMTX chị Cúc trong 3 tháng kể từ ttừ th9/2020 dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: banbe6x vào 05-09-2020 10:41:11
Thocon đã chuyển tiền rồi các bạn nhé.

Thân.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: maitramtg vào 06-09-2020 13:59:29
Chào cả nhà !

Mai Trâm xác nhận đã nhận được tiền .900.000đ CMTX  đến chị Cúc .

nhờ Anh6x hây Lê Tuấn Tú. chở gạo cùng nhu yếu phẩm của Em Trường ủng hộ chị Cúc qua quán cơm giúp.
Mai Trâm sẽ qua quán cơm lấy đi trao cho chị Cúc.



Mai Trâm.Xin cảm ơn
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: maitramtg vào 10-09-2020 17:35:48
Chào cả nhà !

ngày mai ngày 11/ tháng 9 năm 2020 vào lúc 15h Mai Trâm sẽ đi trao quà cho chị Cúc có bạn nào đi trao quà cùng với Mai Trâm thì alo số điện thoại 0938597994.

Xin cảm ơn.
Mai Trâm.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: maitramtg vào 14-09-2020 18:29:07
Nhà cả nhà !

Mai Trâm xin gửi đến cả nhà hình ảnh Mai Trâm cùng Lê Tuấn Tú đến nhà chị Cúc trao nhu yếu phẩm và tiền đến tay chị Cúc.

 xin gửi đến cả nhà cùng cũng được

Thân.
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: letuantu vào 14-11-2020 16:43:17
Minhson97 đề xuất cưu mang thường xuyên cho cô trong 3 tháng 
10 kg gạo
1 chai nước tương 500ml
1 chai nước nắm 500ml
1 hạt niêm 245gam
1 bịch đường 1kg
1 chai dầu ăn 500ml
Mong BQT xem xét duyệt.

Xin cảm ơn cả nhà.
Chào cả nhà, 

Chúng ta bỏ sót phần đề xuất hỗ trợ CMTX nhu yếu phẩm của @minhsơn97 (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=14955) rồi!

Cân đối lại hàng hóa tại quán cơm, letuantu nghĩ chúng ta sẽ thực hiện việc CMTX cho gia đình cô Cúc, số lượng cụ thể là:
- Gạo 10kg/tháng
- Nước tương 500ml/tháng
- Nước mắm 500ml/tháng
- Bột ngọt 454gr/3 tháng
- Đường 1kg/tháng
- Hạt nêm 100gr/tháng

Sau 48h nếu không có ý kiến nào khác, letuantu sẽ thực hiện việc xuất kho quán cơm để hỗ trợ CMTX cho gia đình cô Cúc.

Thân!
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: letuantu vào 25-11-2020 10:28:49
Letuantu cập nhật hình ảnh trao tiền 300,000đ & nhu yếu phẩm CMTX T11 cho cô Cúc.

Cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp đỡ!
Tiêu đề: Re: TP Hồ Chí Minh (Quận 8) - Cô Cúc - Hoàn cảnh khó khăn
Gửi bởi: maitramtg vào 04-02-2021 18:36:53
Chào cả nhà !

Tháng 12.Và tháng 1 .không có mạnh thường quân đăng ký CM nhu yếu phẩm cho chị Cúc nên cuối tháng 12.Mai Trâm có trao đổi với Lê Tuấn Tú đề nghị xuất quỹ nhu yếu phẩm ở quán cơm SG để CM đến hoàn cảnh của chị Cúc.
Từ 12 đến tháng 1

Và Mai Trâm xin cập nhật hình ảnh trao nhu yếu phẩm cùng tiền của tháng 12/đến tây chị

Hôm qua Mai Trâm đến  thăm chị Cúc thì được biết
tình hình sức khỏe của chị Cúc hiện tại bình thường Chị sống chung với con gái cùng con rể cuộc sống của chị hàng ngày chị dẫn ra chợ phụ bà con ở chợ . nên Mai Trâm đề nghị tạm ngừng CM nhu yếu phẩm khi nào chị khó khăn bệnh tật thì cả nhà chung tay giúp tiếp

dài thông thông tin Mai Trâm xin gửi đến cả nhà cùng nắm được.


Thân.