Tác giả Chủ đề: Thạch Môn, Tp Hà Tĩnh - Bà Tích - Nuôi 02 cháu mồ côi  (Đã xem 5445 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà!
Có một hoàn cảnh thương tâm đang rất cần đến sự giúp đỡ của cả nhà ạ.
Hoàn cảnh anh Từ Bá Trung, sinh năm 1971
Vợ: nguyễn Thị Liên- sinh năm 1974
Địa chỉ: xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn- TP Hà Tĩnh
Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, lại là vùng đất nhiễm mặn nên đất canh tác cũng không có, vợ chồng anh hàng ngày lên thành phố đi làm phụ hồ, do điều kiện gia đình chị neo người nên anh ở rể nhà chị để đỡ đần bố mẹ già yếu. Bố chị Liên là bộ đội chống Mỹ, mẹ lại không được trọn vẹn như những người phụ nữ khác nên mọi lo toan trong nhà vợ chồng anh chị gánh vác. Tháng 04/2018 bố chị bị tai biến, do hoàn cảnh gia đình khó khăn lại không được kịp thời đưa đi bệnh viện nên ông đã mất vào tháng 6/2018.
Ngày 14/12 vừa qua trong lúc đi làm về, vợ chồng anh bị tai nạn giao thông, chiếc xe Hoa Mai (xe công nông) đi cùng chiều mất lái tông phải vợ chồng họ, anh Trung chết ngay tại chỗ, chị Liên được đưa đi bệnh viện Hà Nội nhưng tình hình rất nguy kịch.
Người gây tại nạn cũng gia cảnh khó khăn nên đám tang anh do bà con làng xóm chung tay hỗ trợ.
Từ khi các con gặp nạn, bà Tích mẹ chị Liên năm nay 84 tuổi cũng không ăn uống gì nằm bất động, nhà neo người, anh em họ hàng, làng xóm người lo đám tang, người lo ra Hà Nội với chị.
Và do bị thương quá nặng bệnh viện khuyên gia đình đưa chị về lo hậu sự
Chồng mất mới được 5 ngày, vợ nguy kịch, bà tuổi cũng cao sức yếu, nhà chỉ còn 2 đứa trẻ, đứa khóc cha, đứa ngóng mẹ.
Nhóm Hà Tĩnh ơi, mong mọi người sắp xếp thời gian nhanh chóng đi xác minh hoàn cảnh này với ạ.
Số điện thoại bác Hòa trưởng thôn: 0365905807
Thân!
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh