Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Hãy là chú lính chì dũng cảm!  (Đã xem 1707 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Đỗ Quyên

Trả lời #1 vào: 04-06-2011 02:36:04

Mười lăm chú lính chì, chỉ có chú thứ 15 là khác hẳn: “…vì thiếu chì, chú ấy chỉ có mỗi một chân…”. Những người khuyết tật dưới sự sắp đặt của Thượng đế - người thợ đúc toàn năng và lỗi lạc - có lẽ cũng đã thiếu chì nên khi sinh ra họ cũng mất mát một phần nào đó của thân thể vì một sự cố đáng tiếc trong chuỗi đúc người của Thượng đế.

Và tôi, bạn hay những người bạn của chúng ta, xét ở một khía cạnh nào đó cũng là một sản phẩm có lỗi của Đấng toàn năng. Chúng ta đều khiếm khuyết.

Chú lính chì của Andersen dù chỉ có một chân nhưng chú “vẫn đứng rất vững như các chú khác đủ hai chân”, chú đã sống hết mình như một người anh hùng thật sự. Đó là chú lính chì trong truyện, còn đời thực có bao nhiêu “chú lính chì” hiện đang sống, lao động, học tập và chiến đấu với một tinh thần sống mãnh liệt như thế?

Hẳn chúng ta còn nhớ thầy Nguyễn Ngọc Ký, người mất cả hai cánh tay, vẫn nỗ lực học tập, nỗ lực trở thành người bình thường như bao người bình thường khác trong xã hội. Hay như Ototake, cậu sinh viên khuyết tật nổi tiếng của Nhật sinh ra đã không có hai tay và chân, đã nỗ lực vận động chính quyền Nhật cũng như những Nhà nước khác trên thế giới, xây dựng những tiện ích cho người khuyết tật và khẩu hiệu của cậu ta là: “Tôi không bất hạnh”.

“Sống ở đời phải đứng thẳng trên hai chân, điều đó không chỉ có nghĩa là đi và đứng được mà còn là sống đúng với nhân cách và phẩm giá của mình trong một xã hội tiến bộ” (Câu nói của tổ chức Handicap). Xung quanh tôi, đất nước tôi, thế giới của tôi có bao nhiêu chú lính chì đang âm thầm phấn đấu để được sống một cuộc sống đúng với nhân cách và phẩm giá của mình? Bao nhiêu chú lính chì vẫn đứng rất vững trên một chân như những người khác có đủ hai chân?

Hãy là những chú lính chì dũng cảm hỡi những người bạn của tôi! Cuộc sống luôn đặt chúng ta vào những hoàn cảnh mà chúng ta luôn phải đấu tranh để có hạnh phúc. Vậy thì hãy sống đi, hãy rực cháy như những ngọn nến kia, đem lại ánh sáng cho đời dù thân thể đang bị ngọn lửa kia thiêu thốt.

Hãy sống như ngày mai không còn được sống. Hãy yêu thương như ngày mai không còn được yêu thương. Như chú lính chì trong truyện, oằn mình trong lửa đỏ, với một trái tim yêu thương vĩnh cửu chú đã biến thành biểu tượng của tình yêu.

Hãy là một chú lính chì dũng cảm!
 


Vietbao.vn
06/04/2007

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.