Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Em Nam-TNV một thời của Quán cơm 2000đ  (Đã xem 2010 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hai123

Trả lời #4 vào: 06-04-2014 11:16:12
Chào cả nhà!

Sáng nay, mình có mua chút thức ăn đem vào bệnh viện tâm thần Thủ Đức thăm em Phạm Phương Nam. Đến trại A tìm thì các y - bác sĩ tại đây cho biết: em Nam đã được gia đình đến bảo lãnh để em \\\"hồi gia\\\" vào ngày 3.4.2014 (mình đã kiểm chứng sổ lưu rõ ràng).

Vài thông tin đến cả nhà và xin chúc mừng cho em Nam đã bình phục.

Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #3 vào: 30-03-2014 11:33:04
Chào cả nhà!

Mình vừa đến gặp và thăm em Nam (Phạm Phương Nam) tại bệnh viện tâm thần Thủ Đức. Em rất vui khi nhắc đến các thành viên tại quán cơm - nhất là các bạn Loan, Kiều và Hùng... Rất cảm động khi Nam cứ trách: \\\"đi thăm thôi là quí rồi, mua bánh trái thêm chi cho tốn tiền\\\" (mua rồi có trách cũng không được, chả lẽ đến thăm bệnh lại đi tay không?). Theo các bác sĩ thì bệnh tình em đã ổn, có thể xuất viện được nhưng vẫn chưa thấy người nhà đến bảo lãnh cho em về nhà - dù người nhà đã có liên hệ với bệnh viện qua điện thoại.

Rất mong bác Banbe6x và bạn Quyen_omon liên hệ lại với gia đình em Nam đến xúc tiến việc bảo lãnh cho em được xuất viện trong thời gian sớm nhất. Chào. Thân ái!

Hình ảnh em Phạm Phương Nam



 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 14-03-2014 17:29:01
Chào cả nhà!
Thế là cũng được 5 tháng rồi kể từ ngày anh Nam - TNV quán cơm 2000đ Sài Gòn điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thủ Đức.
Trong thời gian qua, nhóm TNV quán cơm 2000đ Sài Gòn cũng đã nhiều lần ghé thăm và chứng kiến nhiều sự biến chuyển của anh Nam.
Lần thăm đầu tiên chỉ cách ngày anh nhập bệnh viên khoảng 3 tuần, anh vẫn còn những biểu hiện như cũ. Hơn 1 tháng sau nhóm có ghé thăm lại nhưng tình trạng anh ngày càng nặng hơn, nhìn cũng gầy yếu hơn hẳn. Trước dịp Tết Nguyên Đán, Loan và các bạn có ghé thăm anh và lần này anh đã gần như bình phục. Tuy nhiên, chỉ có người nhà mới có thể làm thủ tục để bảo lãnh anh Nam ra ngoài. Anh Nam có cho địa chỉ gia đình, tuy nhiên vì không nắm được cách thức thực hiện nên việc tìm người thân của anh Nam trở nên chậm trễ.
Cho đến ngày 06/03/2014, Bệnh viện tâm thần Thủ Đức gọi báo tin anh Nam vì muốn ra ngoài nhưng không được nên đã treo cổ tự vẫn nhưng bất thành...
Loan và các bạn đã liên hệ với chú banbe6x, chiều ngày 08/03/2014 đến thăm anh Nam, động viên an ủi cũng như tìm cách liên hệ với gia đình.
Chiều tối hôm đó, chị Quyen_omon báo tin mừng đã tìm được gia đình anh Nam và gia đình vẫn đang làm thủ tục, khoảng 10 ngày nữa sẽ lên bảo lãnh anh Nam về.
Qua đây cũng nhận lỗi với cả nhà về việc chậm cập nhật thông tin mỗi lần ghé thăm anh Nam cũng như không đúng cách xử lí trong việc tìm người nhà anh Nam, suýt nữa đã để lại hậu quả đáng tiếc :( .
Cảm ơn chú banbe6x và chị Quyen_omon nhiều ạ!
Cảm ơn các TNV quán cơm 2000đ SG đã nhiều lần ghé thăm, động viên, an ủi anh Nam...
Mong anh Nam sớm về đoàn tụ với gia đình và nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới.
Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà.
Hình ảnh lúc thăm anh Nam


Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.224
  • Thanked: 8975 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 16-10-2013 11:23:35
Chào cả nhà !

Cuộc sống vốn vô thường – Ai cũng biết điều đó nhưng mỗi khi chứng kiến chúng ta vẫn không khỏi đau lòng.

6x biết đến Nam khi em đến tham gia làm tình nguyện viên cho quán cơm 2000đ – Cần thơ rồi sau đó em lên TP.HCM để làm và học thêm tiếng Anh.
Tưởng rằng tương lai dần rộng mở bởi sự chăm chỉ và cầu tiến của em nhưng thật không ngờ khi gặp lại em tại quán cơm 2000đ – SG thì thấy em có nhiều biểu hiện mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng .
 
Sáng ngày 15-10 thấy em có biểu hiện nặng và rối loạn hành vi nên 6x và Tiger đã liên hệ Bệnh viện Tâm thần TP.HCM     để xin sự tư vấn điều trị cho Nam nhưng không thể liên lạc với đường giây nóng trên trang web của bệnh viện.

Sau đó 6x trực tiêp đến Trung tâm y tế dự phòng Quận 10 và đã được chị Tâm – BS Hồng nhiệt tình hỗ trợ qua việc đến tận nơi để khám cho Nam cũng như đưa ra hướng giúp cho Nam trong việc điều trị tại Trung tâm điều đưỡng người bệnh Tâm thần TP.HCM tại Thủ đức.

Qua sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị em cán bộ UBND phường 5 quận 10 mà khoảng 16h30 ngày 15-10 chúng ta đã đưa em Nam đến cơ sở  điều trị nội trú dành cho người bệnh tâm thần của TP.HCM.

Dù phát bệnh tâm thần với biểu hiện rối loạn hành vi có thiên hướng bạo lực nhưng trong ngày hôm qua các thành viên và TNV của quán cơm 2000đ đã cùng nhau giám sát kỹ Nam nên đã không xảy ra sự việc đáng tiếc nào cả.
Hơn thế nữa sự quan tâm và chia sẻ của rất nhiều bà con thực khách nghèo tại quán cơm đối với Nam từ trái chuối, phần cơm cho đến miếng nước uống cũng thật đẹp và ấm lòng .

Thông tin vắn tắt báo tới cả nhà sau khi cả một ngày đầy lo lắng qua đi.

Xin cảm ơn tất cả mọi người – Những tấm lòng Nhân ái và bình dị quanh ta.

Cầu mong Nam sớm bình phục để còn tiếp tục thực hiện những đam mê, hoài bão của mình.

Thân.

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS