Tác giả Chủ đề: Bình Tân- Lớp học Tình thương Hoà Hảo  (Đã xem 19698 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #17 vào: 09-01-2014 23:07:04
Khánh thành tủ sách tuổi thơ
 

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #16 vào: 03-01-2014 11:38:26
sn0w_4ngl3:

Trích dẫn
Mình muốn góp một ít báo tuổi thơ, Hoa học trò..vs Thiên thần nhỏ  Tuy số lượng ko nhiều nhưng hy vọng sẽ gửi tới các em một chút niềm tin

Cảm ơn Snow nhé! Nếu Snow ở Sài Gòn có thể ghé thăm lớp học ở địa chỉ: Số 1B Khu phố 5, Đường Liên Khu 5-11-12, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. HCM. Hoặc gởi ở Quán cơm 2000đ Thanh có thể chuyển giùm ạ.

 :)

 


Ngủ rồi sn0w_4ngl3

Trả lời #15 vào: 30-12-2013 00:16:22
Mình muốn góp một ít báo tuổi thơ, Hoa học trò..vs Thiên thần nhỏ :)  Tuy số lượng ko nhiều nhưng hy vọng sẽ gửi tới các em một chút niềm tin :)

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 29-12-2013 14:47:39
tranthanh đã viết:
Trích dẫn


@Anh Thaidzuy: Kích thước tủ sách bằng gỗ là cao 170 cm, dài 160 cm, rộng 22 cm. Giá gồm cả phí vận chuyển là 1.300.000đ. Cuối tuần này sẽ đưa qua lớp học ạ, nếu thuận tiện sẽ gửi nhờ sách đi với xe chở tủ luôn, mà sách có tập kết gần Quán cơm không anh?


Cảm ơn tranthanh. Chị NikeCRCC sẽ chuyển khoản tiền tủ này nhé.

Còn hiện tại có sách của chị Thaohang và chị Doantrang đã thu thập và đóng gói, anh sẽ kết nối em trên FB rồi em lấy giùm trong tuần nhé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #13 vào: 29-12-2013 12:01:44
Chào cả nhà.

Ngày 27/12/2013 các bạn ở Quán cơm ghé thăm các bé đã chuyển CMTX hiện vật của Tháng 12 tới chú Hùng rồi ạ. Cô chú rất cảm ơn tấm lòng của diễn đàn và chúc cả nhà nhiều sức khỏe ạ!

@Anh Thaidzuy: Kích thước tủ sách bằng gỗ là cao 170 cm, dài 160 cm, rộng 22 cm. Giá gồm cả phí vận chuyển là 1.300.000đ. Cuối tuần này sẽ đưa qua lớp học ạ, nếu thuận tiện sẽ gửi nhờ sách đi với xe chở tủ luôn, mà sách có tập kết gần Quán cơm không anh?

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 20-12-2013 11:36:56
tranthanh đã viết:
Trích dẫn
Hi anh ThaiDzuy!

Để chiều nay sẵn ghé thăm lớp học em sẽ xem kích thước cho phù hợp với căn nhà ạ. Còn giá cả thì phải nhờ chị Đoanminhgai ra tay rồi nhé!

Thân.


Cảm ơn em phản hồi nhanh chóng. Anh có mấy chị bạn đang quyên góp sách, đã đóng thùng sẵn ở SG, em và các bạn có giúp qua chở về tập kết tại Quán cơm được không em?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #11 vào: 20-12-2013 11:16:45
Hi anh ThaiDzuy!

Để chiều nay sẵn ghé thăm lớp học em sẽ xem kích thước cho phù hợp với căn nhà ạ. Còn giá cả thì phải nhờ chị Đoanminhgai ra tay rồi nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 19-12-2013 23:41:39
Chào cả nhà,

Nhóm bạn FB của Thaidzuy rất đồng thuận truển khai Tủ sách Tuổi thơ tại đây, đồng thời cũng đang quyên góp sách truyện và sách giáo khoa từ lớp 1-8.

Vậy nhờ các bạn khảo giá một tủ sách thông thường, khung nhôm kính, kích thước cỡ cao 1,8m, dài 1,2 mét, sâu 0,5 mét (có thể dao động kích thước cho phù hợp với căn nhà) khoảng bao nhiêu tiên nhé.  Hỏi luôn chi phí vận chuyển về Bình Tân. Tiger, Tranthanh và Fullmoon lo vụ này giùm được không?

Mong tin các bạn.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #9 vào: 16-12-2013 16:21:09
Chào cả nhà!

Hôm bữa Thứ 7 vừa rồi, nhóm bạn Quán cơm 2000đ có qua thăm lớp học của bác Hùng và các bé. Bác Hùng  bày tỏ đã xem trên trang diễn đàn mình có giúp đỡ lớp học một số thực phẩm từ Quán cơm 2000đ, bác rất quý tấm lòng cũng như sự giúp đỡ của diễn đàn dành cho lớp học Hòa Hảo. :)  Nhưng có một chút nho nhỏ là vì chỗ của bác chỉ làm cơm chay thôi, nên  xin đề xuất lại là chuyển 3 lít nước mắm thành 3 lít nước tương ạ.

Trò chuyện với bác Hùng, cả nhóm rất cảm phục trước sự nỗ lực của gia đình bác để duy trì lớp học cho đến ngày nay (khi đông nhất có đến 90 em theo học). Và như anh Fullmoom và bác Kim Bằng đã viết:
Trích dẫn
Nguồn tài chính để duy trì lớp học chỉ dựa vào gia đình Bác Hùng, trước đây vợ Bác mua bán rau củ quả ngoài chợ, còn Bác Hùng thì đi bán băng đĩa dạo, vì sức khỏe không cho phép nên Bác không còn đi bán được nữa, Bác chuyển qua đi sửa cân dạo trong chợ nhưng cũng không được nhiều. Hiện tại, tận dụng mặt bằng phía trước nhà, hai Bác đã mở một quán cơm chay, một mặt kiếm thu nhập để duy trì lớp học, một mặt có sẵn phần ăn cho các em.

Tức là vợ chồng bác đã tần tảo, tranh thủ từng chút thời gian để trang  trãi cho hoạt động của lớp học (mỗi tháng riêng tiền thuê 2 căn nhà là 7 triệu đồng + tiền điện, nước khoảng 3 triệu đồng, cứng mỗi tháng cũng đã 10 triệu đồng, chưa kể chi phí cho hoạt động hàng ngày khác...) , để các em có được một bữa cơm chiều sau giờ học. Có lúc buổi đêm đang ngủ, bác giật mình tỉnh giấc vì những lo nghĩ cho lớp học vào ngày mai - Bác kể.
Nhưng do lớp học còn ít người biết đến, nên sự giúp đỡ từ bên ngoài còn rất ít, thi thoảng lắm mới có người lại giúp đỡ mấy chục cân gạo hay dăm ba lít nước tương..., và tọa lạc ở một nơi cũng khá thú vị (đường vào nhóm đã phải dừng chân hỏi đường trên từng 100 mét vì địa chỉ lạ quá :woohoo: ).

Tấm lòng của gia đình bác thật đẹp! Và đang cần lắm những sự chia sẻ cả về  tinh thần lẫn vật chất của mọi người!

Do lớp học hiện tại vẫn đang thiếu sách giáo khoa từ lớp 1 --> 8, nên mong cả nhà ai còn sách cũ thì chớ vội bỏ đi ạ.

Về bàn ghế gỗ, nhóm cũng đã hỏi ý của bác Hùng xem có phù hợp hay không, vì không gian của lớp học cũng khá nhỏ, mà học sinh cũng đông, nếu bàn ghế không xếp gọn được thì cũng không khả thi cho lắm, nhóm sẽ liên hệ lại với chú 6x để xem lại kích thước ạ.

Nhân dịp  Noel, bên Quán cơm 2000đ có một số quần áo của cả nhà ủng hộ, sẽ chuyển qua thành những phần quà cho các em. Số lượng cũng khá nhiều, không biết các cô bác, anh chị ở khu vực Sài Gòn có ai có máy giặt có thể giặt thêm một ít đồ không ạ? Nếu được xin gửi một ít đồ về giặt để làm cho phần quà thêm ý nghĩa :)  :)

Hiện tại lớp học đang rất thiếu gia sư, ai có ước mơ trở thành những thầy cô giáo, hãy ghé lớp học nhé!

Cảm nhận:
LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG HÒA HẢO

Thân cả nhà!

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #8 vào: 11-12-2013 18:52:35
Tranthanh xin đảm nhiệm phần trung chuyển hiện vật đến lớp học tình thương ạ!

Thân.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 11-12-2013 13:26:03
Cảm ơn thông tin xác minh và hình ảnh của các bác. Nhóm bạn em sẽ lo vụ Tủ sách Tuổi thơ cho các cháu ở đây.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 11-12-2013 00:46:33
Chào cả nhà!

Trước mắt Quán cơm 2000đ-SG của chúng ta sẽ chung tay với Lớp học tình thương Hòa Hảo một số nhu yếu phẩm sau:

- 50kg gạo/tháng.
- 02 lít dầu ăn/tháng.
- 02 kg bột canh/tháng.
- 02 kg đường/tháng.
- 02 kg muối/tháng.
- 03 lít nước mắm/tháng.

Bắt đầu từ tháng 12/2013 và trong thời gian 3 tháng .

Ngòai ra chúng ta ủng hộ các cháu một số bàn học.
(Số bàn học này hiện để tại nhà 6x nhờ Tiger tổ chức chuyển dùm)

Chúng ta tạm thời chưa kêu gọi việc ủng hộ tiền tới Lớp học tình thương của bác Hùng.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 30-11-2013 21:48:12
Trích dẫn
Qua xác minh nhóm xác minh nhận thấy tấm lòng của Bác Hùng thật cao thượng, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Bác vận cố gắng đem cái chữ cho các em. Sau khi trao đổi nhóm xác mình đề xuất CMTX cho lớp học 500.000đ/tháng và 50kg/tháng ( có thể lấy từ quỹ gạo quán cơm), Chúng ta có thể quyên góp sách giáo khoa cũ từ lớp 1 đến lớp 8, quần áo trẻ em . Nếu có thể chúng ta mở một tủ sách thiếu nhi tại lớp học để ngoài kiến thức phổ thông các em còn tiếp thu được các kiến thức xã hội có ích.

Mong ý kiến của TDP và cả nhà ah
lehung up anh giùm nhóm xác minh khi đến thăm lớp học.










Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #4 vào: 19-11-2013 15:28:30
Chào cả nhà.

Lớp học tình thương Hòa Hảo thật là ý nghĩa! Và tấm lòng của bác Hùng đẹp quá...

Hiện tại ở Quán cơm 2000đ Sài Gòn số lượng quần mà áo nhà ta ủng hộ cho chương trình Thứ 7 yêu thương cũng khá nhiều, và trong đó có cả quần áo trẻ em, thiết nghĩ, nếu được các Mạnh thường quân và Tổ Điều phối đồng ý thì các bạn ở quán cơm sẽ sắp xếp một số quần áo gửi đến các em, để là một món quà nhỏ động viên thêm tinh thần các em tiếp tục học tập!

Xin ý kiến của cả nhà ạ!
Thân.

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 19-11-2013 12:55:18
Chào cả nhà...!!!
Vừa qua fullmoon và bác kimbang đã đến thăm và xác minh lớp học tình thương Hòa Hảo.
Chủ nhiệm của lớp học tình thương là bác Đoàn Minh Hùng. Lớp học tình thương Hòa Hảo được lập ra đã hơn 3 năm. Đa số các học sinh ở đây đều là con em nhập cư thuê trọ xung quanh. Ban đầu Bác Hùng thuê 1 phòng trọ nhỏ sâu trong đường liên khu 5-11-12 để ở, thấy trong xóm có nhiều em nhỏ không được học hành, quậy phá nên Bác tập họp khoảng 15 em lại dạy chữ và cho mấy em học kinh phật. Về sau Bác nhận thêm các em trong xóm, với diện tích căn phòng không đủ để các em ngồi học nên Bác quyết định thuê một căn nhà với giá 3tr5 ở đầu đường
Không chỉ dừng lại ở đó, Bác Hùng nhận nuôi 5 bé mồ côi, 8 em không cha hoặc không mẹ ( sáng đi làm đem qua gửi cho Bác) và số học trò đã lên 70 em. Với số lượng em đông lên như thế, Bác Hùng phải thuê thêm 1 căn bên cạnh. Bây giờ căn nhà trọ thứ nhất để dạy các em vỡ lòng chưa biết gì, sau khi biết chữ rồi thì các em qua căn nhà trọ thứ 2 học tiếp lên. Các em học tại đây có kiến thức từ lớp 1 đến lớp 8. Nguồn giáo viên chủ yếu là từ gia đình Bác Hùng : hai vợ chồng Bác và 2 người con ( một người học lớp 8, còn một người đã học ra trường) ngoài ra còn có các bạn sinh viên thuê trọ gần đó có thời gian rãnh rỗi thì qua phụ Bác dạy cho mấy em.
Ngoài tổ chức dạy học cho mấy em Bác Hùng còn cho mấy em ăn 1 bữa cơm sau giờ học. Mỗi tháng lượng gạo trung bình lớp học sử dụng hết 250kg. Nguồn gạo chủ yếu được lấy từ các tỉnh miền Tây, Bác Hùng có quen với các kho chứa gạo ở miền Tây, mỗi lần các kho gạo dọn dẹp thì các kho sẽ liên hệ với Bác Hùng để mua số gạo còn dư của kho ( Bác Hùng chịu tiền vận chuyển) tiền mua gạo khoản 7000đ/kg.
Nguồn tài chính để duy trì lớp học chỉ dựa vào gia đình Bác Hùng, trước đây vợ Bác mua bán rau củ quả ngoài chợ, còn Bác Hùng thì đi bán băng đĩa dạo, vì sức khỏe không cho phép nên Bác không còn đi bán được nữa, Bác chuyển qua đi sửa cân dạo trong chợ nhưng cũng không được nhiều. Hiện tại, tận dụng mặt bằng phía trước nhà, hai Bác đã mở một quán cơm chay, một mặt kiếm thu nhập để duy trì lớp học, một mặt có sẵn phần ăn cho các em.
Lớp học tình thương tuy đã được đăng lên một vài báo nhưng vẫn chưa được sự giúp đỡ nhiều, hiện tại lớp học đang có lượng vở đủ dùng hết năm 2013.
Qua xác minh nhóm xác minh nhận thấy tấm lòng của Bác Hùng thật cao thượng, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Bác vận cố gắng đem cái chữ cho các em. Sau khi trao đổi nhóm xác mình đề xuất CMTX cho lớp học 500.000đ/tháng và 50kg/tháng ( có thể lấy từ quỹ gạo quán cơm), Chúng ta có thể quyên góp sách giáo khoa cũ từ lớp 1 đến lớp 8, quần áo trẻ em . Nếu có thể chúng ta mở một tủ sách thiếu nhi tại lớp học để ngoài kiến thức phổ thông các em còn tiếp thu được các kiến thức xã hội có ích.

Moon sẽ bổ sung hình sau.
Bác kimbang: Bác bổ sung thêm mấy phần còn thiếu sót ah...
Thân.