Tác giả Chủ đề: Long An (Tầm Vu) - Anh Việt - Chấn thương Cột sống  (Đã xem 95472 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kimngangv

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Chào cả nhà,

Kimngan em xin CMTX trường hợp này 200.000 VND (trước mắt trong vòng 1 năm, bắt đấu từ tháng 3/2011) sau khi có quyết định của BQT. Mong anh nhanh chóng bình phục để trở lại là trụ cột chính của gia đình.

Các bác chỉ dẫn em cách chuyển tiền với.

Kimngan kính chào!!!

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Em xin được cập nhật hình ảnh về TH anh Việt cùng cả nhà ạ.

Anh Việt nằm liệt giường và gia đình nhỏ của mình.


Từ khi gặp tai nạn đến nay, anh đã nhập viện 3 lần, 1 lần ở bv Chợ Rẫy và 2 lần ở bv Long An. Giấy ra viện của anh.



Giấy khám chữa bệnh và đơn thuốc của anh.



Thẻ BHYT của anh Việt:

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Việt.


Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình anh Việt.

 


Ngủ rồi Xelan90

@carot_mt!
Địa chỉ bạn cần đây:
125/61 Âu Dương Lân, Q.8
TP. HCM,   Việt Nam
Liên hệ:
Điện thoại: (08) 38569147
.Cảm ơn tấm lòng của bạn đối với hc này. Bạn chờ một thgian khi các MTQ đăng ký cưu mang đủ với mức đề xuất (400k/th) của tổ xác minh thì tổ điều phối cưu mang (PQuyen) sẽ quyết định và hướng dẫn mở TK, cách chuyển tiền qua TK của hc đó, hoặc qua bưu điện, hoặc qua người trung chuyển...
.Chúc bạn tham gia DĐ vui
Thân mến!

 


Ngủ rồi carot_mt

Em thay mặt gia đình cám ơn DĐ,cho em hỏi nếu em đăng ký CMTX 100.000 đ/tháng thì cách thức như thế nào,chi giúp em với,Thanks DĐ

 


Ngủ rồi carot_mt

Vài hôm trước khi xem TV,em được biết có 1 BV điều dưỡng và phục hồi chức năng ở quận 8,phần lớn bệnh nhân ờ đây điều bị chấn thương tủy sống.Nên em có đề nghị với gia đình anh Việt,để em đến và hỏi xem TH này có được tiếp nhận ko? Nhưng em ko biết địa chỉ ở chỗ nào,chỉ biết là BV ở quận 8 thôi àh
Trên DĐ có bác nào biết ko chỉ em với,Cám ơn các bác nhiều

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Ngày 21/2 vừa qua, Blue_Gem và Lời Yêu Thương đã đi xác minh TH này.

Tìm được nhà anh Việt, chúng tôi bước vào nhà và không khó để có thể nhận ra người đàn ông đang nằm bất động trên ghế chính là anh Việt.
Anh Việt đã từng là lao động chính của gia đình nhỏ bé này, nhưng tai nạn ập đến bất ngờ, giờ đây ngay cả vệ sinh cá nhân của anh cũng đều do một tay chị Trúc, vợ anh chăm sóc.
Ngày tai nạn ập đến, anh bị cây đổ, đè lên người. Gia đình chật vật đưa anh lên bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị. Sau 9 ngày chữa chạy, anh được chuyển về bệnh viện Long An tiếp tục điều trị. Thời gian đầu anh không có BHYT nên mọi chi phí gia đình đều phải gánh hết. Cô Ánh cho biết gia đình đã phải đi vay mượn thêm của bà con họ hàng để có tiền điều trị cho anh. Đến ngày gia đình mua được BHYT cho anh thì cũng là lúc anh được đưa về nhà điều trị.
Hiện nay gia đình đang thuê người đến nhà tập vật lí trị liệu thường xuyên cho anh như lời dặn của bác sĩ. Cha mẹ của hai anh chị cũng ở gần đó nên cũng thường xuyên qua chăm nom anh. Một ngôi chùa gần đó biết được hoàn cảnh của anh Việt đã tặng cho anh một chiếc xe lăn.
Trò chuyện với chị Trúc về việc gia đình không hề có một khoản thu nhập nào thì làm sao có thể lo cho anh Việt về lâu về dài được. Chị Trúc tâm sự có lẽ thời gian tới, chị sẽ đi bán vé số để kiếm thêm chút thu nhập lo cho anh.
Cũng may là cha mẹ hai anh chị còn khỏe mạnh, còn lo liệu được ít nhiều cho gia đình anh Việt. Cô Ánh còn có một vườn thanh long nhưng chồng cô suốt ngày chỉ lo ăn nhậu, không quan tâm gì đến gia đình. Cô chia sẻ, có thể sắp tới anh Việt sẽ được người ta giúp đỡ đưa lên Sài Gòn để tập vật lí trị liệu. Âu đó cũng là điều may mắn cho gia đình anh vào lúc này.

Sau khi thống nhất, nhóm xác minh đề xuất một khoản CMTX 400.000đ/tháng là rất cần thiết để hỗ trợ cho gia đình anh Việt vượt qua được gia đoạn khó khăn trước mắt này. Mong cả nhà cung chung tay giúp đỡ hoàn cảnh anh Việt.

PS: hình ảnh em xin được up sau ạ.

 


Ngủ rồi carot_mt

Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn
carot_mt đã viết:
Trích dẫn

ANh Huỳnh Quốc Việt
Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc
26/30A hẻm 26 dường Nguyễn Thông,khóm 3
Thị trấn Tầm Vu - Long An

Bạn có thể gửi số điện thoại của anh Việt hoặc số của ai ở gần anh Việt được không ạ ? Vì để đội ngũ XM dễ tìm hơn . Thân
To BQT : Nhờ các bác chuyển đúng BOX cái ạ

Số điện thoại 0122.319.6649 ( cô Ánh mẹ vợ anh Việt)
Mình gừi kèm ảnh của anh Việt

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
carot_mt đã viết:
Trích dẫn

ANh Huỳnh Quốc Việt
Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc
26/30A hẻm 26 dường Nguyễn Thông,khóm 3
Thị trấn Tầm Vu - Long An

Bạn có thể gửi số điện thoại của anh Việt hoặc số của ai ở gần anh Việt được không ạ ? Vì để đội ngũ XM dễ tìm hơn . Thân
To BQT : Nhờ các bác chuyển đúng BOX cái ạ

 


Ngủ rồi carot_mt

Trả lời #1 vào: 19-02-2011 20:40:18
Kính gửi các bác ở diễn đàn.Mình có biết trường hợp của anh Việt năm nay 34t làm nghề đốn cây,ai thuê thì làm,anh là lao động chính trong gia đình.Nhưng bất ngờ tai nạn ập đến,trong 1 lần đi đốn cây,bị cây ngã trúng gây chấn thương tủy,cổ và cột sống(chuẩn đoán của bác sĩ)Hiện giờ anh chỉ nằm,tay chân không cử động được.Gia đình anh còn cha mẹ già,vợ và con gái chỉ mới 5 tuổi,vì anh là lao độnh chính nay lại nằm 1 chỗ,hoàn cảnh hết sức khó khăn.Mong các bác giúp đỡ.
Và đây là địa chỉ của anh Việt
ANh Huỳnh Quốc Việt
Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc
26/30A hẻm 26 dường Nguyễn Thông,khóm 3
Thị trấn Tầm Vu - Long An
« Sửa lần cuối: 11-06-2020 18:30:26 gửi bởi -TrườngGiang- »