Tác giả Chủ đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)  (Đã xem 26194 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #130 vào: 04-06-2012 21:06:43
Hôm nay c Hường có điên thoại cho em, qua chị em được biết mấy hôm nay bé Liên bị đau do thời tiết thay đổi thất thường, chị có đưa bé đi lấy thuốc uống nên cũng đỡ phần nào. Nhà chị thì đang xây dở dang...
Chị H có hỏi em về việc liệu DD có thể giúp chị cái máy nước mía được ko (hoặc có thể cho chị vay sau 1 năm chị trả). Và chị cũng có nói là tháng 5 vừa rồi chị chỉ nhận được 300.000 của anh Gietthoigian0707.
Ko biết cô Muangausaigon có tiếp tục giúp đỡ gia đình nữa ko ạ? Hay có trục trặc gì trong chuyển tiền ko? Chị thì đang rất cần tiền để mua thuốc cho bé Liên (nhà chị xây dang dở thiếu tiền nên cũng đang để đó) nên chị có nhờ hỏi thăm giúp chị. mong tin từ cô Mwangausaigon hoặc anh Penguin ko biết có liên lạc được với cô ko thì hỏi giúp em ạ!
Mong mọi người tiếp tục giúp đỡ gia đình trong lúc đang khó khăn này.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #129 vào: 30-05-2012 18:57:31
hôm nay qua thông tin của một người bạn thì em đc biết nhà bạn ấy mua máy ép nước mía mới hơn 5 triệu ạ! mong cả nhà có hướng giúp đỡ cho Cô Hường ạ!tks all

 


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #128 vào: 14-05-2012 01:05:21
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Máy nước mía trị giá khoảng 5-8 triệu tùy loại ạ, có lẽ vấn đề này phải nhờ đến Getdowwn đi khảo giá trực tiếp ở ngoài đó và đến tận gia đình lần nữa để có kế hoạch giúp đỡ gia đình chị.
Chuyền quả bóng này cho Getdown nhé! Mong tin từ em. thanks em trước

quả chuyền bóng này khá ngoạn mục đấy c sunny ah !getdown sẽ tìm hiểu giá cả mây ép nước mía tại cơ sở sản xuất hoặc phân phối gần nhà cô Hường để có thể giảm thiểu đc chi phí tối đa ạ!tks all

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #127 vào: 13-05-2012 15:53:50
Máy nước mía trị giá khoảng 5-8 triệu tùy loại ạ, có lẽ vấn đề này phải nhờ đến Getdowwn đi khảo giá trực tiếp ở ngoài đó và đến tận gia đình lần nữa để có kế hoạch giúp đỡ gia đình chị.
Chuyền quả bóng này cho Getdown nhé! Mong tin từ em. thanks em trước

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #126 vào: 11-05-2012 10:28:32
Chào cả nhà:
 Hôm nay gietthoigian0707 đã chuyển 300k CMTX th 5/12 qua tk chị Hường(mẹ của bé Liên),nhờ các bạn theo dõi thông báo dùm,cám ơn!

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #125 vào: 08-05-2012 12:30:11
Sunny_night đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay em có gọi diện hỏi thăm tình hình gia đình chị hường thì được biết c vẫn đang tiếp tục xây nhà, tuy phải vay mượn nhưng chị cũng quyết tâm hoàn thành được ngôi nhà mơ ước của hai mẹ con vì ngôi nhà cũ đã quá tệ. mấy ngày nắng nóng vừa qua tuy Phúc Liên có hôi mệt nhưng chị cũng đã đổ được một góc nhỏ nhỏ làm chỗ trú tạm thời cho hai mẹ con nên cũng ko đến nỗi nào.
Năm ngoái khi đi xác minh về em có đề xuất là nhà chị gần chợ và chị cũng khá nhanh nhẹn tháo vá, chị có thể bán nước mía mùa hè để có thêm thu nhập mà công việc phù hợp cho chị có thể chăm bé Phúc Liên. Hôm nay Sunny điện thì chị có hỏi lại là liệu DD mình có thể giúp chị một cái máy nước mía hoặc cho chị vay tiền để mua cái máy nước mía rồi c trả dần ko? Em thấy đề nghị của chị cũng hợp lý (vì năm ngoái em cũng đã có đề xuất nhưng đang mùa đông nên ko thực hiện).
Mong cả nhà có ý kiến thêm! Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

 Xin chào cả nhà: gietthoigian0707 xin tiếp tục CMTX 300/th từ tháng 5/12 đến hết năm 2012
sunny_night:em thử hỏi xem hoặc nhờ các bạn ngoài đó tham khảo cái máy nước mía trị giá bao nhiêu để mọi người có kế hoạch giúp đỡ em ah,cám ơn em nhiều!

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #124 vào: 07-05-2012 22:04:21
Hôm nay em có gọi diện hỏi thăm tình hình gia đình chị hường thì được biết c vẫn đang tiếp tục xây nhà, tuy phải vay mượn nhưng chị cũng quyết tâm hoàn thành được ngôi nhà mơ ước của hai mẹ con vì ngôi nhà cũ đã quá tệ. mấy ngày nắng nóng vừa qua tuy Phúc Liên có hôi mệt nhưng chị cũng đã đổ được một góc nhỏ nhỏ làm chỗ trú tạm thời cho hai mẹ con nên cũng ko đến nỗi nào.
Năm ngoái khi đi xác minh về em có đề xuất là nhà chị gần chợ và chị cũng khá nhanh nhẹn tháo vá, chị có thể bán nước mía mùa hè để có thêm thu nhập mà công việc phù hợp cho chị có thể chăm bé Phúc Liên. Hôm nay Sunny điện thì chị có hỏi lại là liệu DD mình có thể giúp chị một cái máy nước mía hoặc cho chị vay tiền để mua cái máy nước mía rồi c trả dần ko? Em thấy đề nghị của chị cũng hợp lý (vì năm ngoái em cũng đã có đề xuất nhưng đang mùa đông nên ko thực hiện).
Mong cả nhà có ý kiến thêm! Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #123 vào: 07-05-2012 21:33:07
Mang trong mình căn bệnh bại não không ai mong muốn nhưng bé vẫn chống chọi với cuộc sống từng ngày mà bé lại thường xuyên đau ốm nên em mong các thành viên tiếp tục cưu mang trường hợp be Liên để chia sẻ gánh nặng cùng cô Hường!
Đề xuất của em là giữ mức CMTX 600k/ tháng.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #122 vào: 07-05-2012 21:21:15
Hàng tháng em vẫn thường xuyên liên lạc với chị Hường - mẹ của bé Liên, được biết hiện nay chị đang cố gắng để hai mẹ con có một mái nhà tạm ổn, và bé Phúc Liên vẫn được chị chăm sóc chu đáo...
Đề xuất của em là giữ mức CMTX 600k/ tháng.
Mong Getdown_sky cho thêm ý kiến nhé!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #121 vào: 16-04-2012 10:29:33
Chào cả nhà:
 Đến tháng 4/2012 là đa đủ 6 tháng đăng ký CMTX của gietthoigian,vậy mong nhóm xác minh và theo dõi cho đề xuất tiếp theo,xin cám ơn!

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #120 vào: 04-04-2012 09:13:02
Chị haybanglong:Hôm qua gietthoigian0707 đã chuyển tiền 300k CMTX tháng 4/2012 vào tk của chị Hường,nhờ chị thông báo giúp nhé,cám ơn chị!

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #119 vào: 04-04-2012 09:00:46
chào bạn vanminh, theo mình ý kiến của bạn vanminh rất hợp lý, tuy nhiên về địa điểm bên chùa Bồ Đề thì không phải rất tốt như bạn nghĩ đâu, các mẹ bên webtretho dã kêu rất rất nhiều về cung cách chăm sóc, vệ sinh các bé bên đó của sư thầy Thích Đàm Lan rồi, nếu chuyển hcuas về đó thì các bạn nên qua thăm hỏi thường xuyên, và cũng có 1 chị bên webtretho có con cũng ị bại não mình sẽ liên hệ để bạn í thỉnh thoảng qua chăm sóc, xoa bóp cho cháu

 


Ngủ rồi vanminh246

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 1
Trả lời #118 vào: 03-04-2012 23:39:35
Chào cả nhà !
   Tuy vanminh và chị haybanglong thống nhất không đưa tin về việc làm nhà của chị Hường ( vì tách biệt 2 hoàn cảnh thì Hoàn cảnh chị Hường cũng tạm ổn) , vanminh xin quan tâm về hoàn cảnh đứa bé Phúc Liên liên quan đến việc làm nhà của chị H.
  Hiện tại vanminh thấy tình trạng sức khỏe của bé Phúc Liên rất yếu, điều kiện chăm sóc chắc chăn không đúng (bé bị bãi não cần phải chưa trị 1 cách khoa học như vật lý trị liệu, thuốc,.....)
  Hoàn cảnh của chị Hường : Tuy không phải vật lộn với miếng cơm manh áo nhưng cuộc sống của chị và gia đình con trai cũng khá vất vả, nhà chị ẩm thấp lại gần chợ, gần đường nên môi trường sống cưc kỳ kém -Nên điều kiện của bé Phúc Liên ( bị bãi não) là rất kém.
  Sắp tới : Chị Hường bắt đầu làm nhà chắc chắn phải 3-4 tháng nữa mới xong , nhà chị chật hẹp, vật tư vật liệu chất ngộn ngang chắc chỉ còn 1 cái gường cho 2 mẹ con. Khi làm nhà lại rất nhiều việc phải lo, chị neo người lại còn phải kiêm cả bán quán.
   Đến tháng 4 âm (01 tháng nữa)-ở nghệ an lại có gió lào nắng gay gắt 39-40o nên vanminh rất lo cho sức khỏe cháu bé.
 * Vì thế vanminh có 01 đề xuất nên thuyết phục chị ấy gửi cháu 1 thời gian hoặc lâu dài, qua trại trẻ mồ côi SOS ở nghệ an hoặc chùa Bồ Đề ở Gia Lâm Hà Nội...ở đó ngươi ta chăm sóc rất tốt và có nhiều tổ chức giúp đỡ. Về phần DD cũng gửi tiền CMTX và CMKTX vào đó(Lo cho bé).
 Được như thế thì chị ấy có thời gian làm nhà và có thời gian chăm sóc cho gia đình cho con, cho cháu nội. Nếu chị ấy cố chấp không chịu thì chị ấy tự nhân vất vả vào mình và chị ấy có lỗi với con với cháu, có tội với chính é Phúc Liên.
 Nhơ chị haybanglong thuyết phục chị Hường giúp có gì cho vanminh biết nhé !
Thân !

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #117 vào: 03-04-2012 22:33:51
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

    Tối nay mình vừa gọi lại cho chị Hường thì được biết: chính quyền xã nói là \\\" nếu chị xây lại nhà ( chứ không phải là sửa nhà )thì sẽ cho 7 triệu và cho vay thêm 8 triệu không lãi suất trong 3 năm. Có 1 chị ở Hà Nội cũng nói là:\\\" nếu sửa nhà thì không giúp, nhưng nếu xây lại thì sẽ giúp 10T). Sau khi cân nhắc thêm chị đã quyết định phá đi xây lại toàn bộ. Hiện nay đã gần xong phần móng.

    Như vậy, HBL thấy không phù hợp với quan điểm của DD: chỉ giúp lúc ngặt, giúp cho từ bị đói thành no chứ không thành ăn ngon được; và việc xây nhà tốn gần 100T cũng không phù hợp với khả năng của DD.

    Vì vậy HBL đã trao đổi với Vanminh và cùng nhất trí xin phép được dừng hẳn việc thông tin về kế hoạch xây nhà này. Nếu chị phấn đấu xây được nhà thì chúng ta cũng mừng cho bé Phúc Liên.

    Việc các TV đang CMTX cháu bé mỗi tháng 600.000đ thì HBL mong vẫn được tiếp tục như kế hoạch ban đầu ạ.

   Chúc cả nhà có kỳ nghỉlễ vui và ý nghĩa!


Mình thấy ý kiến chị HBL rất là hợp lý.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #116 vào: 30-03-2012 20:44:17
Chào cả nhà!

    Tối nay mình vừa gọi lại cho chị Hường thì được biết: chính quyền xã nói là \\\" nếu chị xây lại nhà ( chứ không phải là sửa nhà )thì sẽ cho 7 triệu và cho vay thêm 8 triệu không lãi suất trong 3 năm. Có 1 chị ở Hà Nội cũng nói là:\\\" nếu sửa nhà thì không giúp, nhưng nếu xây lại thì sẽ giúp 10T). Sau khi cân nhắc thêm chị đã quyết định phá đi xây lại toàn bộ. Hiện nay đã gần xong phần móng.

    Như vậy, HBL thấy không phù hợp với quan điểm của DD: chỉ giúp lúc ngặt, giúp cho từ bị đói thành no chứ không thành ăn ngon được; và việc xây nhà tốn gần 100T cũng không phù hợp với khả năng của DD.

    Vì vậy HBL đã trao đổi với Vanminh và cùng nhất trí xin phép được dừng hẳn việc thông tin về kế hoạch xây nhà này. Nếu chị phấn đấu xây được nhà thì chúng ta cũng mừng cho bé Phúc Liên.

    Việc các TV đang CMTX cháu bé mỗi tháng 600.000đ thì HBL mong vẫn được tiếp tục như kế hoạch ban đầu ạ.

   Chúc cả nhà có kỳ nghỉlễ vui và ý nghĩa!