Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Nghi Xuân) - Chị Lan - Tàn tật, chồng thần kinh, con bỏ học  (Đã xem 6290 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mong các bạn ở khu vực Hà Tĩnh ghé thăm tái XM dùm .

 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Mong tin tái xác minh của các thành viên khu vực Hà Tĩnh.
Cảm ơn mọi người nhiều  :)
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
dungphan72 đã viết:
Trích dẫn
Nhóm Hà Tĩnh sẽ đi xác minh lại trường hợp này ah. Xin cảm ơn cả nhà

Mong các bạn ở khu vực này XM sớm trường hợp này .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi dungphan72

Nhóm Hà Tĩnh sẽ đi xác minh lại trường hợp này ah. Xin cảm ơn cả nhà

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi yugidazai

Mong tin từ các thành viên Hà Tĩnh ạ :)
Xin cám ơn.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

@ My Dairling:

Cảm ơn anh đã đến thăm hoàn cảnh này, thật tiếc là bị lỗi nên ảnh quá ít, chưa thể hiện được nhiều hơn hoàn cảnh của gia đình. trong bài xác minh anh có viết:

Trích dẫn
CMTX : 20 kg và 300k
- CMKTX : Phụ giúp cho anh chị khoảng 20 – 30 con gà để khi gà lớn cho ăn trứng vì giờ anh chị chỉ nuôi từng đó chứ nhiều quá không nuôi được hay làm gì được . Và phụ giúp thêm xây 1 ngôi nhà cho anh chị .


Cho Dung hỏi 20 kg gì thế ạ? Nhờ anh viết rõ hơn.
Tuy nhiên theo Dung suy đoán nếu CMTX 20kg/th nhưng tại những khu vực này rất ít thành viên, đường xá lại xa xôi.

Nếu giúp cho anh chị khoảng 20-30 con gà để lấy trứng, sợ rằng gia đình lại bán gà giống như đã bán bò.

Dung nghĩ các bạn ở Hà Tĩnh hoặc gần khu vực này, kết hợp những thông tin của anh My Dairling để xác minh lại một cách rõ ràng hơn, sau đó chúng ta sẽ có hướng giúp đỡ phù hợp.

Cảm ơn anh My Dairling nhiều nhé. :)

Thân mến.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Do thẻ nhớ bị lỗi nên nhờ bác Thongpc khôi phục lại thẻ nhớ và chỉ lấy lại đuợc 1 số hình về ngôi nhà nên mình up lên luôn . Các bạn như mongthuynavý992 , dungphan72.... ghé thăm thì cập nhật thêm dùm .





 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
1nong_dan đã viết:
Trích dẫn
Chào My Darling.
Bạn cho cả nhà xem vài hình ảnh qua chuyến xác minh về hoàn cảnh này dc ko?
Ví dụ hình của gia đình,nhà cửa,vườn tược,thẻ BHYT...

Hình ảnh mình sẽ up sau do đang lưu trong máy nên chưa lấy ra được bởi vì một số hình ảnh lúc về quê và ghé thăm các hoàn cảnh giờ cũng chưa lấy ra được  .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi 1nong_dan

Chào My Darling.
Bạn cho cả nhà xem vài hình ảnh qua chuyến xác minh về hoàn cảnh này dc ko?
Ví dụ hình của gia đình,nhà cửa,vườn tược,thẻ BHYT...

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Thấy gia đình tội nghiệp lắm , giờ không có ai là lao động chính cả . Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình chị Lan .
Về việc giúp xây nhà cho gia đình chị Lan , nếu cả nhà đồng ý thì mình xin góp 500k .

Thân

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hôm trước mình về quê nên đã ghé xác minh trường hợp này . Đúng như bạn hoaxuongrong đã giới thiệu . Mình xin thông tin thêm vài chi tiết . Do không nhớ địa chỉ cụ thể mà lúc này đang ở gần huyện Nghi Xuân – Tỉnh Hà Tĩnh nên mình đã liên lạc với bạn Hoàng Thị Mộng Nguyên để nhờ lấy dùm địa chỉ cụ thể . Đến địa bàn xã Cổ Đạm hỏi gia đình anh chị thì ai cũng biết nhưng do ở gần trong núi nên mình không rõ và đã nhờ 1 cháu bé ở đầu làng Cổ Đạm dẫn đến nhà anh chị .
Chị Nguyễn Thị Lan SN 1968  hơi điếc , không làm gì được , bị tàn tật .
Anh Phan Văn Lương SN 1975 , bị thần kinh , cũng không làm gì được , vừa qua đi theo người bạn vào DakLak làm thuê thì thì bị lừa , không lấy được tiền . Anh Lương khi bình thường , khi lên cơn , làm thuê thất thường và ít người thuê anh .
Anh chị có hai đứa con :
-   Phan Bích Thảo SN 1997 , bỏ học từ năm lớp 6 đi giữ trẻ ở Vinh cũng không được bao nhiêu .
-   Phan Mạnh Thái SN 2000 học lớp 7 và học tiên tiến  .
Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo nhưng cho giáo viên mượn rùi nên không có ở nhà lúc này và có BHYT .
Chị Lan thuộc diện tàn tật nên được cấp hàng tháng 180k  .
Sau đây là số điện thoại của gia đình anh chị : 01635604277 .
Sau khi nghe những thông tin từ gia đình , do ở đây ít thành viên và do anh chị nói chuyện không được rõ ràng nên mình đã tìm gặp trưởng thôn để tìm hiểu vài thông tin thêm . Trước đây nhà nước cho 1 con bò nhưng gia đình phải bán đi để điều trị cho chị Lan , gia đình chị Lan có khoảng 3 sào ruộng nhưng đã cho thuê 6 đến 7 năm và mỗi năm 150 kg lúa vì anh chị không biết cày bừa hay làm ruộng , đồng thời anh chị cũng có 1500 mét vuông đất nhà ở và đất trồng trọt nhưng hiện tại ở trên 1 ngôi nhà với diện tích khoảng 40 mét vuông mà ngôi nhà đã xuống cấp nhiều , với lại ở nhà có 1500 mét vuông đất đó thì chỉ trồng được một ít sắn ( hay gọi là mì ) nhưng cũng phải thuê làm vì anh chị cũng không biết làm . Số diện tích đất nói trên đều có giấy tờ quyền sử dụng đất .
Và cũng nghe anh trưởng thôn nói là chính quyền cũng có quan tâm là nếu có mạnh thường quân nào ủng hộ thêm thì chính quyền cũng cho khoảng 15 – 20 triệu để xây nhà .
Dọc đường đi thì cháu bé dẫn đường có nói là gia đình đó thuộc diện nghèo nhất xã và sau đó cũng nghe anh trưởng thôn nói như thế .
Sau khi thấy hoàn cảnh gia đình chị Lan như vậy và ở đây ít thành viên nên mình xin phép đề xuất như sau :
-   CMTX : 20 kg và 300k
-   CMKTX : Phụ giúp cho anh chị khoảng 20 – 30 con gà để khi gà lớn cho ăn trứng vì giờ anh chị chỉ nuôi từng đó chứ nhiều quá không nuôi được hay làm gì được . Và phụ giúp thêm xây 1 ngôi nhà cho anh chị .

Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho anh chị .
Hình ảnh mình sẽ cập nhật sau .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trường hợp này giới thiệu đã lâu lắm rùi . Nếu không có gì thay đổi thì cuối tháng này mình sẽ đi XM . Có bạn nào đi cùng thì liên hệ nhé !

 


Ngủ rồi hoaxuongrong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 29
  • Thích 0
Chồng bị thần kinh ,con đang tuổi cắp sách tới trường ,gánh nặng đè hết lên vai người mẹ,người vợ khi gần bước sang tuổi 50.Tài sản quý giá nhất có lẽ là ngôi nhà “xập xệ”đến tội nghiệp.Khi tôi đến mẹ con chị đang ăn cơm tối,thức ăn chỉ có 1 ít mắm tôm,chỉ nói buổi ăn thường chỉ toàn là mắm với muối,nhiều khi muốn mua cho con miếng thịt,con cá nhưng gia đình không có tiền.Khi tôi lại có bà Nguyễn Thị Liệu(hàng xóm)bảo:”chị lan khổ lắm ,nhà nghèo, chồng bị thần kinh,bỏ đi suốt ngày.Chị ấy dù ốm yếu,bệnh tật nhưng vẫn cố nuôi con ăn học”Chị Lan là người phụ nữ bất hạnh nhất trong gia đình có 6 anh chị em,khi sinh ra chị phải hứng chịu cảnh ốm đau triền miên
   Giờ khổ nhất là các con đi học xa nhà mà phải đi bộ.Chị Lan đã phải đi vay mượn để mua chiếc xe đạp cho con,nhưng vẫn chưa vay được.Với quyết tâm ,vay mượn cho con đến trường ,nhưng thương mẹ khó nhọc Em Phan Thị Thảo(SN 1998) đã phải nghĩ học để kiếm tiền phụ giúp mẹ lo cuộc sống gia đình.Không phụ lòng của mẹ và chị cậu con út luôn là HS khá, giỏi.Chị Lan cho biết”Thái học rất giỏi nhưng vì nhà nghèo ,đóng học phí muộn nên luôn bị nhà trường cắt giấy khen.Mỗi lần như vậy nhìn con mà nước mắt cứ chảy ròng”
Chị Nguyễn Thị lan, thôn 2 - xã Cổ Đạm - Nghi Xuân - Hà Tĩnh  (Mình copy từ báo gia đình ra ngày 10-12-2012 mình mong Cả nhà hãy giúp đỡ gia đình họ ,tội nhất là bé Thảo con người ta từng tuổi đó được sống trong cảnh gia đình hạnh phúc còn em thì cha bị thần kinh, mẹ ốm đau triều miên, đang tuổi ăn tuổi học mà phải dừng lại con đường học vấn,