Tác giả Chủ đề: Thơ vui  (Đã xem 4349 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banron

Trả lời #2 vào: 16-04-2010 14:34:43
Bài thơ họa lại trên DD

Chàng và nàng

Chàng bảo nếu anh biết được
Thuyền quyên yêu sắc hoa vàng
Thì anh trèo lên vách núi
Hoa thơm sẽ hái tặng nàng

Còn em một ngày nào đó
Gặp người quân tử em thương
Em sẽ tự mình lo để
Áo anh không lấm bụi đường

Thế rồi tình yêu dần đến
Tơ hồng lão nguyệt se duyên
Hàng xóm mỗi ngày ít nhất
Một lần thấy họ nổi điên
HMHai

 


Ngủ rồi banron

Trả lời #1 vào: 16-04-2010 14:25:50
Bài thơ được post bởi Muathu bên Diễn đàn cũ

Cô bé và cậu bé

-Giá tớ được làm con trai
Cô bé có lần đã nói
Từ lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái

-Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai!

Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong.

M.Carem (Bỉ. 1899-1978)