Tác giả Chủ đề: TP HCM (Gò Vấp) - Chú Hường - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 2374 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #10 vào: 13-04-2017 21:21:12
Chào cả nhà.

LP đã nhận được 6.000k của quỹ chuyển trả. Và LP cũng đã chuyển 1.400k CMKTX của  nhóm bạn LP qua tk chị Thỏ con.

Cám ơn sự chung tay của mọi người. Thân ái.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 08-04-2017 23:25:47
@Thocon : Em chuyển trả Lephung 6,000,000đ đã ứng giúp Mai táng từ thiện cho anh Hường nhé .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #8 vào: 08-04-2017 11:09:50
Loannguyen đã chuyển 1,140,000đ (50$) tiền ủng hộ của Nguyễn Thị Hồng Dung vào TK của chị Thocon rồi ạ.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #7 vào: 04-04-2017 22:23:22
Le Phung cập nhật tình hình ủng hộ của các MTQ :

1. Chích Chòe NTCM : 300k
2. Hồng Hạnh : 300k
3. TV quán cơm 2k SG : 300K
4. Lê Thị Dân : 200k
5. Chị Bảy Bà Rịa : 300k.
Tổng  : 1.400k

LP sẽ ck vào tk chị Thỏ con.

Xin cám ơn sự chung tay của cả nhà. Thân ái.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #6 vào: 04-04-2017 22:12:21
Chào cả nhà !

LP và em Ductaichu đã trung chuyển 6,000k của NTCM đến gia đình chú Hường.

Đám tang của chú Hường có vài người thân của cô chú đến viếng, còn lại là hàng xóm ở trọ chung xóm nghèo nhiều năm nay. Mọi người đều tập trung lại. Người bán rau thì mang rau đến, người bán thịt thì mang thịt đến tặng, người thì đi mua vài con cá hùn vô nấu... Ai rảnh thì cứ tự vào bếp nấu, rồi ai đói cứ tự dọn ra cùng nhau ăn. Đám ma ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tình của người dân lao động nghèo dành cho nhau lúc hoạn nạn, đau buồn.

Gia đình chú gửi lời cám ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của NTCM cũng như đội mai táng của chú Ba Oanh.

Thân ái.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 03-04-2017 21:08:00
Chào cả nhà !

Cho đến thời điểm hiện nay chúng ta mới khoản ủng hộ hiện kim từ Nguyễn thị hồng Dung .

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà cho chi phí hỏa táng và xe tang của anh Hường .

Chiều 5 - 4 - 2017 gia đình tiến hành lễ động quan cho anh Hường .

Chúng ta sẽ kết thúc việc kêu gọi ủng hộ vào cuối ngày 4 - 4 - 2017 cả nhà nhé .

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 02-04-2017 15:20:11
Chào cả nhà !

Hoàn cảnh của anh Hường sẽ được trợ giúp như sau :

- Đội của chú Ba Oanh sẽ giúp gia đình anh Hường Áo quan cùng các phụ kiện tang lễ cũng như toàn bộ nhân công trợ táng .

- NTCM chúng ta sẽ giúp tiền 2 chuyến xe tang : 2,000,000đ
- Tiền chi phí hỏa táng : 4,000,000đ

Tổng cộng chúng ta trợ giúp gia đình anh Hường 6,000,000đ .

Ủng hộ từ thành viên :

- Nguyễn thị hồng Dung ủng hộ USD 50$
...

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 02-04-2017 09:43:07
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Khu nhà lụp xụp ven kênh
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Ngồi trò chuyện với nhóm Mai táng của bác Ba Oanh
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 02-04-2017 05:09:02
Cảm ơn các bạn không quản ngại mưa to gió lớn đến chia buồn và khảo sát việc trợ giúp cho đám tang của anh Hường .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #1 vào: 02-04-2017 00:56:24
Chào cả nhà.

Theo thông tin từ anh 6x, các TV của quán cơm 2k SG đã đến xác minh hoàn cảnh của chú Ngô Tôn Hường, SN 1960. Tại địa chỉ nhà trọ: 566/29 Nguyễn Thái Sơn, P5, Q. Gò Vấp, tp HCM. Liên hệ: đt Sang 0906 774 323; Phong 0938 517 655

Chú Hường bị ung thư lưỡi, chết vào lúc 4h sáng ngày 01/4/2017. Lễ tẩm liệm lúc 15h ngày 1/4/17. Lễ động quan lúc 14h ngày 5/4/17, theo nghi thức của đạo Thiên Chúa giáo.

Chú Hường lúc còn sống làm nghề chạy xe ôm. Vợ chú tên Nguyễn Thị Hùng, SN 1962, làm thuê gần nhà trọ. Cô chú có 3 người con trai: 25t, 18t và 15t. 2 con lớn đều đi rửa xe máy thuê gần nhà. Con trai út học lớp 7, và vừa nghỉ học năm nay. Tiền thuê nhà + điện nước là 2,7tr/tháng.

Gia đình đã vay mượn tiền lãi cao hết 11tr để chữa bệnh cho chú. Nay gia đình không có khả năng lo đám tang nên đã tha thiết mong mỏi chúng ta giúp đỡ mai táng từ thiện để gia đình nhẹ bớt gánh nặng nợ nần. Và trước khi chết, mong muốn của chú Hường để lại là chú muốn hỏa táng và mang tro cốt của chú rải xuống sông Bình Dương - quê hương của chú.

Đội mai táng từ thiện Oanh Lập của chú Ba Oanh đã tặng quan tài, và lo xong phần tẩm liệm chú Hường.

Mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà. Thân ái.

P/S: Em Tú up ảnh giúp chị. Cám ơn em.