Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Thạch Hà) - Anh Dũng - Rối loạn tủy xương, bại liệt  (Đã xem 25172 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.583
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Cảm ơn a Thai duyz đã luôn quan tâm
Vânkieusa sẻ thu xếp chiều chủ nhật tuần này đi xác minh hoàn cảnh này
Thân!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn bạn Oanh. Nhóm Hà Tĩnh thu xếp xác minh thông tin nhé.

Maisa Phan, bạn của ThaiDzuy ủng hộ  CMKTX 1 triệu. ThaiDzuy sẽ chuyển vào Tài khoản Thủ quỹ Diễn đàn theo đúng quy trình.

Khi nào các bạn đi xác minh có thể biếu gia đình anh Dũng.

Chân thành cảm ơn,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn




Anh Đặng Đình Dũng- bị liệt hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:ĐT 0942234032
Địa chỉ : Thôn Hà Thanh xã Thạch Tượng huyện Thạch Hà
Bước vào căn nhà lụp xụp đập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông nằm đó với gương mặt mệt mỏi dường như tăt hết mọi hy vọng trong cuộc sống,khi hỏi đến anh chỉ biết ngước cặp mặt đẫm nước mắt mà trả lời tôi\" có lẻ ông trời lấy hết của tui rồi o ạ\' và anh chậm rải kể về cái họa tai ương ập xuống gđ bé nhỏ của anh.
Đang yên đang lành anh đi làm về bổng đau nhói ở hông và không đứng lên đc gđ đưa anh vào bệnh viện thì bác sỹ bảo phải chuyễn lên tuyến trên,chỉ trong vòng 24h nữa phần dưới của anh bị liệt hoàn toàn và bác sỹ kết luận anh bị RỐI LOẠN TỦY XƯƠNG. sau 2 tháng 10 ngày điều trị ở bệnh viện bạch mai nhưng  bệnh tình không thuyên giảm và kinh tế gđ quá khó khăn nên vợ anh đành xin đưa anh về nhà chăm sóc.Với hoàn cảnh hiện nay vợ anh gạt dòng nước mắt tâm sự,rồi đây không biết sẻ sống như thế nào khi anh là lao động chính trong nhà,2 con đang quá nhỏ và đang tuổi ăn học,bản thân chị không có công việc gì ngoài 1 sào ruộng và một ít đất vườn trồng hoa màu.Và bản thân anh với thể trạng hiện tại phải có người chăm sóc kể cả việc cá nhân anh hoàn toàn không làm gì được.Hoàn cảnh hiện tại hết sức khó khăn khi không có bất cứ một nguồn thu nhập nào,các con anh chị khó có cơ hội đến trường,bệnh tình của anh cần được điều trị nhưng gđ lại không có lấy một đông,anh em nội ngoại cũng rát khó khăn nên không giúp gì được cho anh chị.
Gđ anh Dũng đang rất cần được sự giúp đỡ của những tấm lòng để anh có tiền thuốc thang và các con anh được đến trường.
Rất mong nhận đc sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và mạnh thường quân
Thân
« Sửa lần cuối: 11-06-2020 18:36:28 gửi bởi -TrườngGiang- »

Kiều Oanh