Tác giả Chủ đề: Điện An, Điện Bàn - anh Nguyễn Ngọc Bông - thần kinh  (Đã xem 9911 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phong_1992_qn

Chào cả nhà!

Cảm ơn nhà mình đã giúp đỡ gđ anh Bông.

Vì tiện thể trao quà CMX nên Phong đã ứng trước 400K để trao tiền CMTX tháng 2/2013.
Có thể chuyển trả số tiền ấy vào TK của Phong ạ!

Số TK: 0651000570343
Chủ TK: Đoàn Công Phong
Ngân hàng VCB_ Quảng Nam

Cảm ơn cả nhà!

Thân!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.229
  • Thanked: 8979 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Chúng ta sẽ xuất quỹ CMTX gia đình anh Bông 400,000đ/tháng bặt đầu từ tháng 2/2013 và trong 6 tháng để cháu Ngọc Hùng yên tâm học tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thị cuối cấp và đại học sắp tới.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Các bạn cho biết cách chuyển tiền dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

phong_1992_qn đã viết:
Trích dẫn
...Nhóm xác minh đề xuất tạm thời CMTX 400.000 đồng/tháng trong khoảng 6 tháng. (cho đến khi bé Thương nghỉ hè, tức khoảng tháng 6/2013)

Mong cả nhà giúp đỡ ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Chào cả nhà!
Chiều ngày 31/12/2012, nhóm XM gồm phong_1992_qn và anh quangduy đã đến thăm hoàn cảnh số 9 #62641 tại nhà nhà anh Nguyễn Ngọc Bông thuộc Hợp tác xã 3, thôn Nhất Đông Liên,  Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam.
 
Qua thăm hỏi thì nhóm XM được biết. Gia đình anh gồm 5 người, anh Bông sinh năm 1974, vợ là chị Võ Thị Cảm sinh năm 1975
 
 
Con gái đầu là Nguyễn Thị Thanh Thương sinh năm 1994 hiện tại đang học năm 1 trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng, kế là Nguyễn Ngọc Hùng sinh năm 1995 hiện đang học lớp 12, con út Nguyễn Thị Ngọc Hoa sinh năm 2006 học lớp 1.
Cách đây 17 năm, (Sau khi sinh 2 con) anh Bông bị phát bệnh về thần kinh, mất hết nhận thức, được BV tâm thần Hòa Khánh (ĐN) chẩn đoán là bệnh F20.(1 loại tâm thần phân liệt)
 
 Sau khi điều trị khoảng 3 năm, bệnh tình đã thuyên giảm, anh Bông có lại nhận thức. Nhưng căn bệnh chưa khỏi hoàn toàn mà anh luôn bị lên cơn, cứ sau vài đêm lo âu, mất ngủ, bệnh của anh Bông lại tái phát (trước đây cứ khoảng 2 tháng là tái phát), nhưng nhờ thường xuyên sử dụng thuốc nên đã hạn chế được số lần phát.
 
 Dạo này, anh hay bị đau đầu, không thể làm việc gì nặng, ngày nào cũng phải uống thuốc, cứ nửa tháng anh phải đến trạm xá và 1 tháng ra BV Hòa Khánh lấy thuốc về, chi phí mỗi lần lấy thuốc ở Hòa Khánh khoảng 300.000 đồng.
Trước kia, khi chưa phát bệnh anh Bông có đi rà sắt để bán phế liệu, nhưng sau này không thể làm gì khác ngoài việc ở nhà phụ làm nông.
Gia đình anh có 3 sào ruộng.
 
Chị Cảm hiện đang là công nhân khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (may giày da ở khu công nghiệp) 1 tháng lương là 2,5tr (nếu trừ chi phí tiền xăng thì còn lại khoảng chưa đến 2tr). Em Thanh Thương học ở ĐHSP Đà Nẵng nên tiền học phí không tốn, chỉ tốn tiền trọ là 1 tháng 250K, tiền ăn, sinh hoạt khoảng 250K/tuần. Em Ngọc Hùng hiện đang học lớp 12 nên việc đầu tư để em thi đại học cũng không ít.
Với hoàn cảnh gia đình nuôi 3 con, trong khi người chồng thì bị bệnh. Gánh nặng về mặt kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào chị Cảm. Nhóm xác minh đề xuất tạm thời CMTX 400.000 đồng/tháng trong khoảng 6 tháng. (cho đến khi bé Thương nghỉ hè, tức khoảng tháng 6/2013)

Lan toả lòng nhân ái!