Tác giả Chủ đề: Hậu Mỹ Phú, Cái Bè - Gia đình bác Phan Văn Lập  (Đã xem 1617 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 03-01-2011 20:50:57
Chào cả nhà,

Chủ nhật qua chuyến đi Tiền Giang của mấy anh em gồm anh Lehung73, Yugidazai, Sunrise và em kết thúc bằng chuyến xác minh hoàn cảnh gia đình bác Lập đây. Giữa cái nắng gay gắt của mảnh đất miền Tây, mấy anh em phải chạy lòng vòng qua lại rất nhiều lần trong bán kính 15km mới tìm được ngã ba An Cư lối vào nhà bác Lập, sau may nhờ bác Mười kía được bác Dũng cán bộ giới thiệu đón và dẫn đường vào nhà bác Lập cách Ủy Ban xa Hậu Mỹ Phú rất xa với những con đường ngoằn ngoèo.
Đúng là cảnh khổ thì không một tiêu chuẩn nào để đưa ra cái giới hạn cho nó. Bước chân vào nhà, nhìn 2 ngôi nhà sát nhau mà mấy anh em thấy...nản. Căn nhà hiện tại đang thờ bác Lập nhỏ và đã cũ, được chính quyền cho 4 triệu để làm cách nay cũng 8 năm, đủ 4 vách tường mục nát và mái nhà đôi phần lành lặn. Trong nhà không một thứ gì đáng giá ngoài 2 tấm bức trướng bên cạnh bàn thờ bác. Góc bếp sơ xài vài vật dụng tối thiểu ai cũng có. Từ khi bác Lập mất, người con trai út và đứa con trai 8 tuổi về đây ở, đứa con trai lớn vẫn ở nhà ngoài cho...mát. Gọi là nhà cho sang, chứ thật ra không bằng một cái chòi, trống huơ trống hoác với mái lợp tranh rách nát, lủng lỗ chỗ, nhà người ta có 4 bức vách thì đây chỉ còn lại 2 mà cũng không còn nguyên vẹn, mỗi bức vách chỉ còn 1 nửa là có tranh che lấp, phần còn lại không có gì, thật sự trông rất là thê thảm, và bản thân em thầm nghĩ không biết đứa con trai lớn 14 tuổi của anh ngủ kiểu gì ở đó những khi mưa gió....

Gia đình bác có 3 người con, ngoài anh út bị tâm thần ra còn 2 người chị nhưng cuộc sống cũng không khá giả hơn là bao bởi họ cũng chỉ đi bốc vác và làm mướn, thi thoảng giúp cho 2 bé con anh út chút học phí và thức ăn. Anh có 2 người con trai, lớn 14 tuổi, nhỏ 8 tuổi, cả 2 được đi học nhưng cũng chỉ đi cho bằng người còn chữ nghĩa không biết bao nhiêu, đứa bé 8 tuổi nay học lớp 2 mà chữ viết không rành. Nhìn 2 đứa bé nhếch nhác đến tội nghiệp... Tự hỏi rồi tương lai sẽ đi về đâu? Anh út bị tâm thần nhưng còn ý thức được, ngày ngày ra ngã ba An Cư bốc vác, ai thuê gì làm đó, ngày được vài chục, thuốc thang cơm nước cũng hết, 2 đứa nhỏ ở nhà cứ như con lạc chợ và bị ảnh hưởng phần nào từ căn bệnh của người bố, người vợ anh bỏ đi 6 năm nay không tin tức.

Bác Lập mất ngày 14/12 vừa rồi. Hàng xóm chính quyền mỗi người góp vài chục lo đám tang cho bác, nhưng chi phí cao nên số tiền xin được chẳng đáng là bao.  Nhà còn hơn 1 công ruộng cấy cũng chỉ đủ gạo ăn trong nhà, không dư chút nào, số nợ còn lại gđ không có khả năng xoay sở. Hiện nay gđ còn nợ người ta tổng cộng 6 triệu 300 ngàn, bao gồm 4 triệu tiền áo quan (giá 5 triệu nhưng gđ ngặt nghèo quá và được bớt xuống còn 4 triệu) và 2tr3 tiền cát sỏi xây mộ. Bác hàng xóm Mười kía và bác Cẩm bên Ủy Ban Mặt Trận đã huy động, đứng ra bảo lãnh và mượn được 4 triệu trả chi phí mua áo quan, nay gần Tết nên ai cũng cần lại số tiền đã cho mượn, còn tiền cát sỏi gđ chưa trả cho cửa hàng.

Ngay từ những ngày đầu bác Lập mất, bác Mười kía và bác Cẩm là những người đã luôn ở bên gđ và chạy đi chạy lại vay và xin tiền lo đám tang. Nói chuyện với mấy anh em 2 bác thiết tha mong DĐ mình có thể giúp cho gđ 1 số tiền trang trải nợ nần. Bởi nếu theo hoàn cảnh gđ hiện nay thì không biết bao giờ mới trả nổi. Hàng xóm quanh đó ai cũng nghèo, họ cũng có gđ cần lo nên không giúp được nhiều hơn.

Thật sự khi chưa bước chân vào nhà em nghĩ nhà bác Lập đây khó khăn nhưng không biết gia cảnh lại đến mức ấy. Mấy anh em nhìn nhau ngao ngán. Mục đích sống của anh út, tương lai 2 đứa nhỏ,...Tất cả không có gì rõ ràng. Hình ảnh về ngôi nhà gđ anh Lehung73 sẽ post lên sau cho cả nhà xem. Qua đây nhóm xác minh rất mong cả nhà gần xa, mỗi người một ít tiền góp lại giúp cho gđ bác Lập đây thoát khỏi cảnh nợ nần. Hoàn cảnh như thế này cả năm cũng khó mà dành ra được vài trăm ngàn, nói chi đến số tiền nợ hơn 6 triệu trước mắt.

Hôm nay khi em post bài là gđ đã làm cơm cúng 21 ngày cho bác. Qua đến nhà, nghe bác Cẩm cán bộ bảo đang kêu anh út đi vay 200 ngàn làm cơm cúng nhưng chưa biết vay làm sao. Sau khi hội ý với bác 6x, anh Lehung có thay mặt DĐ ta gửi tặng gđ 500.000 để gđ làm cơm cúng, số tiền ấy rất kịp thời, bác Lập dưới suối vàng cũng yên lòng khi con mình không phải đi vay tiền để làm cho bác bữa cơm đàng hoàng.

Gia cảnh gđ bác Lập đây thật sự rất là khó khăn, và mong cả nhà, các MTQ dang rộng vòng tay giúp đỡ cho bác ở dưới suối vàng yên lòng nhắm mắt. Một lần nữa nhóm xác minh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.

Đây là số ĐT của 2 người hàng xóm tốt bụng:
Bác Mười kía: 0166 247 1187, ĐT nhà: 0733 922 990
Bác Cẩm cán bộ UBMT: 0907 568 428

@Lehung73: Anh2 post hình lên giùm em nhen, tks anh. :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 02-01-2011 00:32:46
Em đọc lại bài để lấy thông tin sáng mai đi Tiền Giang xác minh nhưng tìm hoài không thấy TH bác Lập bên mục Hoàn cảnh chờ xác minh. Mãi mới nhớ ra là nằm bên mục được giúp đỡ.  :)  :)

Mod: Nhờ bác chuyển topic này sang khu vực chờ xác minh giùm em luôn nhé, để ở đây khó tìm quá, đôi khi lại hay quên bác à. Tks bác nhiều.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #7 vào: 24-12-2010 02:29:22
Vì lần đi này kết hợp xác minh nhiều TH khác, cũng khó có dịp đi lại, và lần này kế hoạch đi cũng hơi gấp, có nhiều bạn chưa biết, nên Yu nghĩ nên dời tuần sau vậy, Ken cũng sẽ đi đc.
@a Lehung: anh thấy sao, nếu a mún thì tuần này e và a đi lun cũng đc ạh :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 23-12-2010 13:02:10
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Cả nhà mình ai có kế hoạch đi xác minh TH bác Lập đây chưa ạ? Nếu chưa thì Ken đi nhé, vào CN tuần này. Hiện tại có anh Lehung73, Yugidazai và Ken.


Dạ rất xin lỗi mọi người. Qua em đăng ký đi xác minh mà quên mất CN này có việc rất quan trọng cần phải làm từ lúc 2h chiều mà em không để ý. Bác Lehung73 và Yugi nếu CN này vẫn muốn đi thì xin cho em vắng mặt nhé, nhưng nếu CN sau đi, em đi cùng với. Chờ ý kiến của 2 bác. :)

@Gem: Nếu đi Tiền Giang nhất định sẽ tranh thủ xác minh mấy TH khác rồi em. Lần đi lần khó mà, hơn nữa gần Tết rồi nên ai cũng bận hết. Yên tâm, nhé. B)  B)  :P

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #5 vào: 23-12-2010 01:23:40
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Cả nhà mình ai có kế hoạch đi xác minh TH bác Lập đây chưa ạ? Nếu chưa thì Ken đi nhé, vào CN tuần này. Hiện tại có anh Lehung73, Yugidazai và Ken.

Nhân chuyến đi Tiền Giang lần này, mong nhóm xác minh thuận đường kết hợp xác minh thêm 2 trường hợp nữa cũng ở Tiền Giang được không ạ:
- Bà Lê Thị Bé Bảy : Nhấn vào đây
- Bé Kim Long : Nhấn vào đây

@ Mod : TH này chưa được xác minh, mong các bác có thể chuyển qua khu vực Chờ Xác Minh để tiện theo dõi ạ. Cám ơn các bác nhìu. :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #4 vào: 22-12-2010 22:01:00
Chia bùn gia đình và cũng mừng vì ông cũng đã được mai táng đàng hoàng, mong sớm đi xác minh để giúp gia đình ông đỡ được nỗi lo sau hậu sự này.

@a Dũng: cho em hỏi anh lại là ông mất 14/2 hay 14/12 ạh, vì theo như thông tin a viết thì e nghĩ là ông mới mất chứ ko fai đã mất lâu vậy, có thể do anh vội thông tin nên lộn, nếu ko fai thi cho e xin lỗi ạh :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 22-12-2010 20:11:39
Cả nhà mình ai có kế hoạch đi xác minh TH bác Lập đây chưa ạ? Nếu chưa thì Ken đi nhé, vào CN tuần này. Hiện tại có anh Lehung73, Yugidazai và Ken.

Bác Lập mất ngày 14/2, nay cũng đã hơn 10 tháng rồi nhưng chủ nợ vẫn đến đòi tiền thường xuyên, bác dưới suối vàng yên nghỉ sao cho đặng. Tuần này khởi hành thôi cả nhà ạ.

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 22-12-2010 12:43:57
Các trường hợp do anh Dũng giới thiệu, đều đáng được giúp cả. Trường hợp bác Lập cũng vậy, thật khốn cùng. Anh Dũng ráng động viên các người con để họ đừng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng.

Tổ xác minh miền Nam phải chạy về Cái Bè một chuyến để xác minh rồi cùng bàn phương án giúp đỡ cho gia đình này.

Cám ơn,

Opla

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-12-2010 12:14:56
Sáng nay, anh Tú - Phó Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy huyện Cái Bè nhờ mình thông tin trên diễn nhờ trợ giúp cho một trường hợp khó khăn của gia đình Bác Phan Văn Lập ( người cùng xóm với anh Tú ).Thông tin như sau:
     Bác Phan Văn Lập sinh năm 1942 ngụ tại ấp Mỹ Phú Bm xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè,bác có 3 người con đều nghèo cả ( Vợ bác đã chết), bác sống với con trai út ( hiện cũng bị tâm thần nhẹ )Gia đình thuộc diện hộ nghèo.
    Ngày 14/2 vừa rồi, bác bị bệnh phổi nên đã qua đời, các con thì quá nghèo, bà con chóm xóm chung tay để lo hữu sự cho bác Lập, tuy nhiên sự đóng góp có hạn, sau khi trừ chi phí mai táng, hiện gia đình còn đang lâm nợ nơi cung cấp hòm và vật liệu tẩn liệm số tiền là 6 triệu đồng. Chủ nợ mỗi ngày đến đòi tiền, nhưng gia đình thì tuyệt vọng. Thông qua diễn đàn, mình thông tin nầy đến các anh chị thành viên,có điều kiện xác minh và giúp cho gia đình bác Lập để bác có thể yên tâm nơi suối vàng.