Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Hai Bà Trưng) - Chị Phương - Gia đình khó khăn  (Đã xem 13095 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lason

Cảm ơn Cò nhé .Bé Linh lớn quá .

 


Ngủ rồi Comoi

Hôm nay, nhóm NTCM Miền Bắc đã ghé thăm và tặng quà tết cho gia đình chị Phương. Hiện tại chị Phương đang sáng tác thơ gửi đăng báo kiếm thu nhập.
Bé Linh mặc áo tết rất vừa:
 
Chị Phương gửi lời cảm ơn đến Diễn đàn và chúc cả nhà một năm mới bình an :)

.
 


Ngủ rồi xeđịahình

ok bác. Bạn em đã quán triệt rồi. Tuần này bác ấy sẽ chuyển nốt đợt CMTX tháng 9 cho Lão. Còn về viêc tiếp tục CM cho hoàn cảnh khó khăn khác thì nhà mình giới thiệu nhé, em sẽ chuyển link cho bác ý biết

ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Chúc mừng mẹ con chị Phương có cuộc sống tốt hơn trước!

Sau khi xem xét các thông tin theo dõi từ Laohatien, Tổ theo dõi quyết định:

Ngừng CMTX mẹ con chị Xuân Phương cho đến hết tháng 9/2010. Tháng 9, Laohatien ghé qua trao tiền CMTX tháng 9 + Quà trung thu cho bé rồi thông báo ngừng CMTX luôn.

@Xediahinh: Bác vui lòng thông báo cho bạn của bác xem khả năng chuyển sang CMTX hoàn cảnh khác sau gia đình chị Xuân phương nhé.

@Tổ thống kê: Vui lòng cấp nhật.

Thân,

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chúc mừng mẹ con chị Phương có cuộc sống tốt hơn trước!

Sau khi xem xét các thông tin theo dõi từ Laohatien, Tổ theo dõi quyết định:

Ngừng CMTX mẹ con chị Xuân Phương cho đến hết tháng 9/2010. Tháng 9, Laohatien ghé qua trao tiền CMTX tháng 9 + Quà trung thu cho bé rồi thông báo ngừng CMTX luôn.

@Xediahinh: Bác vui lòng thông báo cho bạn của bác xem khả năng chuyển sang CMTX hoàn cảnh khác sau gia đình chị Xuân phương nhé.

@Tổ thống kê: Vui lòng cấp nhật.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Comoi

Nhờ các bác cho ý kiến thêm về trường hợp này ạ.

.
 


Ngủ rồi Comoi

Trước đây quyết định CMTX cho chị Phương vì:

Chị mới chuyển nhà, còn nợ nần. Nay đã bán nhà, mua nhà mới và giải quyết xong nợ, dôi dư một khoản gửi tiết kiệm tiền lãi tạm đủ trang trải cuộc sống cho 3 người.

Bố chị đau ốm nằm liệt giường (nay đã mất)

Con chị chưa đi học (nay đã đi học ổn định)

Cộng với một số thông tin khác mà Lão nêu trên, em nhất trí với việc ngừng CMTX chị Phương

.
 


Ngủ rồi laohatien

Hôm nay đắn đo mãi laohatien mới viết bài về chị Phương. Qua mỗi lần đến thăm, nói chuyện, thấy cuộc sống của chị Phương cũng đã đỡ khó khăn. Cháu bé cũng đã đi học, chị Phương cũng đã có thời gian để tự mưu sinh trang trải thêm cho cuộc sống. Vậy laohatien đề xuất tạm dừng CMTX trường hợp này chuyển sang CMKTX và tiếp tục theo dõi qua những lần ghé thăm đột xuất. laohatien làm vậy cũng lăn tăn, nhưng cảm thấy trách nhiệm với NTCM và cũng là để tạo động lực cho gia đình chị Phương phấn đấu vươn lên (tránh tâm lý ỷ lại). Mong các bác cho ý kiến.
Nếu dừng CMTX laohatien đề nghị trao CMTX hết tháng 9 + quà trung thu.

 


Ngủ rồi xeđịahình

Cảm ơn Lão Hà Tiện đã theo dõi thường xuyên trường hợp của chi Phương. Em đã gửi link cho bạn em rồi.

 


Ngủ rồi laohatien

Hôm vừa rồi laohatien có đến trao tiền CMTX từ bạn bác xediahinh đến chị Phương Trần Khát Chân. Và cũng có vài thông tin cập nhật để mọi người cùng rõ.

Căn nhà đầu tiên ở Trần Khát Chân là gia đình chị Phương ở chung với đại gia đình, sau đó bán đi, chia năm sẻ bảy chị Phương được ít tiền ra mua một căn nhà ở ngõ Lò Lợn (khoảng 20m2). Khi mua căn nhà này chị Phương có nợ một khoản tiền là 30 triệu-viết giấy ghi nợ) Sau đó không lần hồi gì trả được, họ đến thúc nợ và phải bán căn nhà ở ngõ Lò Lợn đi và mua một căn nhà không giấy tờ ở ngõ  43 Lương Yên với diện tích là 9m2.
Nói chuyện và qua lời kể bập bõm của chị Phương, chị cho biết.Bán nhà và trừ đi số tiền chưa trả (vay Lãi) này (30 triệu) phải trả cả lãi và vốn là gần 100.000.000đ sau mấy tháng không trả được. (vốn trả +lãi xuất cao và do không xé giấy vay lãi nên bị lần 2) Diện tích nhà ở càng ngày càng đi xuống, nhưng đời sống có vẻ ổn định do cũng tích góp được một khoản là hơn 100.000.000đ sau bán nhà dôi ra.
Đã mua được điều hòa từ số tiền này phục vụ cho căn nhà vừa nóng vừa ở chỗ hôi (sau bãi đỗ xe buýt của bến xe lương yên). Căn nhà này gọi là hai tầng một cách chủ quan chứ nhà này gọi là 2 phòng chồng lên nhau thì đúng hơn. (Thấp lè tè) Vì vậy laohatien cũng có nói với chị Phương, thôi thì điều kiện nóng nôi, hôi hám, chật chội nên chị có điều kiện mua điều hòa cũng được, chứ cứ nóng như rang mà ở thế này thì con bé càng hay ốm. Tốn tiền điện một chút, gỡ lại tiền thuốc (nếu bị bệnh vì nóng mà cứ thúc quạt vào người em bé)

Khoản tiền lớn như vậy dôi ra cũng không phải là lớn so với tương lai của gia đình và cháu bé vì bây giờ về đó chị Phương cũng chả làm gì ra tiền. Số tiền này gửi tiết kiệm tính lãi xuất hàng tháng ra cũng đủ cho một gia đình (bà mẹ, cháu) chi tiêu trong tháng. Trường hợp này laohatien vẫn tiếp tục đề nghị bạn bác xediahinh hỗ trợ cho cháu tiền học hàng tháng cho đến hêt năm.
Số phone của chị Phương 01296180987

 


Ngủ rồi laohatien

Ku Cò này ko chịu theo dõi mục cập nhật chuyển tiền hàng tháng chi mô. LÚc nào rảnh ghé qua thăm chị P nhé

http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=10&id=3302&limit=7&limitstart=7#forumtop

(Địa chỉ của chị là Ngõ 43 Phố Lương Yên-Cạnh nhà gội đầu)
Gọi là ngõ thôi (cạnh số nhà 43), nhưng nó ngắn xíu à.

 


Ngủ rồi Comoi

@Laohatien: Lão ơi, bấy lâu có thông tin gì của chị Phương không. Hôm nọ em có nghe Lão hay ai nói rằng chị Phương đã bán nhà và chuyển đi nơi khác, nếu đúng vậy thì Lão cập nhật luôn địa chỉ mới của chị với nhé.

.
 


Ngủ rồi Comoi

Tháng 01 năm 2010, với sự góp sức của bạn bác Xediahinh, mức cưu mang thường xuyên cho chị Phương được điều chỉnh như sau:

ThaiDzuy viết:
Trước hết, thay mặt Tổ theo dõi Cưu mang xin gửi lời cảm ơn của NTCM tới người bạn giấu tên của bác trong việc đồng hành với NTCM giúp đỡ mẹ con chị Phương.

Sự khác biệt của NTCM là luôn có sự theo dõi, cập nhật tin tức về các hoàn cảnh (trong khả năng tốt nhất có thể) để từ đó đưa ra hình thức giúp đỡ hoặc điều chỉnh sự giúp đỡ. Mẹ con chị Phương vẫn thường xuyên gặp thành viên laohatien nên laohatien nắm vững hoàn cảnh này và mới tháng trước kêu gọi NTCM giúp mẹ con chị khoản tiền CMTX là 400k/ tháng. Do khi đó chưa có thành viên nào lên tiếng xác nhận giúp nên NTCM trích quỹ ra để giúp trong hoàn cảnh khẩn cấp cho mẹ con chị. Mức 400 ngàn / tháng là phù hợp hoàn cảnh hiện tại.

Nay có thêm bạn của bác giúp 500 ngàn / tháng nữa thì Tổ theo dõi quyết định rút số tiền 400k từ Quỹ NTCM về để chuyển sang hoàn cảnh khác vì mấy lý do:

1. Mức giúp mẹ con chị Phương 400k - 500k / tháng là phù hợp.
2. Chị Phương dù sao còn gia đình bên ngoại, anh chị em nên cũng được hỗ trợ thêm.
3. Không phải cứ thỏa mãn hết nhu cầu sinh hoạt của họ là có hiệu quả cao nhất đâu ạ. NTCM luôn xác định giúp đỡ ở mức cơ bản nhất, tạo một chỗ cho họ dựa vào để bước đi, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vậy bạn của bác xediahinh sẽ CMTX mẹ con chị Phương số tiền là 500k / tháng từ tháng 1/2010.

NTCM sẽ ngừng việc trích từ quỹ ra cho trường hợp này bắt đầu từ tháng 2/2010.

.
 


Ngủ rồi Comoi

Chị Xuân Phương - Trần Khát Chân - HN
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   Maihanh
Ngày giới thiệu   :   17-03-2008
Thành viên xác minh   :   Miniveal, MaiHanh và bạn Hiệp
Ngày xác minh   :   19-03-2008
Mức cưu mang KTX được hỗ trợ từ thành viên diễn đàn NTCM   :   400.000 vnđ (từ tháng 01/2010)
 
Bài viết của Maihanh giới thiệu hoàn cảnh
Mình đọc được bài này trên một mục \\\"Trái tim nhân ái\\\" của 1 câu lạc bộ online N-Cyworld. Xin được paste vào đây để nhà mình cùng tìm hiểu để có thể xác minh hoặc tìm hướng giúp đỡ thêm.
chị Trịnh Xuân Phương,sống tại căn nhà số 23-ngách 505/25-ngõ 505 đường Trần Khát Trân;bị mù cả 2 mắt.có chồng cũng bị lòa.
trước đây chị có làm công việc đánh sách chữ nổi tại quận hội người mù Hai Bà Trưng.
công việc đánh sách là thu nhập chính của chị.nhưng nhận sách từ đầu năm,và cuối năm mới được thanh toán tiền cả 1 cục,theo chị kể thì tiền công cũng ít,và cũng ko đủ sống.Nhưng từ khi có con nhỏ,là cháu Phương Linh 11 tháng tuổi,chị phải xin nghỉ ở quận hội.
Bản thân chị Phương mù lòa, gầy yếu,lại không có sữa.vì vậy việc nuôi Linh rất khó khăn.
nhà nghèo,một căn phòng nhỏ tầm 9m2 là nơi sinh hoạt và ngủ nghỉ cho cả 5 người.chị cũng ko có đủ tiền đưa Linh đi nhà trẻ hay thuê người trông,2 ông bà thì đã quá già yếu.

1_Vì vậy chị Phương vẫn tiếp tục xin nhận sách về nhà đánh,và rất cần người giúp chị đọc những cuốn sách chữ in,để chị viết sách bằng chữ braile.
Công việc rất đơn giản,chỉ khoảng 1 hay 2 tiếng trong tuần.nếu bạn nào rảnh,bạn có thể giúp chị.
Nên đi nhiều người,vì khi người này đọc,sẽ có những người khác chăm Linh hộ chị,và khi mỏi họng,thì thay cho người khác đọc.
Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chị qua số đt trên.
Hoặc qua cyworld,
hoặc nick vuquochiep1986@yahoo.com
hoặc số điện thoại di động của mình: 0976754486

2_Bên cạnh đó,mình cũng muốn giúp chị 1 phần kinh tế nào đó.như mọi người đóng góp mỗi người 2000đ chẳng hạn,có thể giúp chị mua cho Linh được 1 cái cũi,hoặc vài hộp sữa bột cho em bé.
mình muốn lời kêu gọi này thực sự hiệu quả.thực chất đây ko phải là công việc cho sinh viên tình nguyện.mình đã làm tình nguyện nhiều.hô hào,kêu gọi nhiều,nhưng làm thì đa phần chả đạt được kết quả như mong đợi.đi làm tình nguyện thì đi thành nhóm,thành hội,làm thì ít mà chơi thì nhiều.
mình ít khi trông chờ vào những tổ chức xã hội và từ thiện ở Việt Nam,vì trên đài báo,ti vi thì hay ho,còn bản thân người được giúp đỡ thì lại chẳng được nhận bao nhiêu.
Vì vậy,mình sẽ liên hệ trực tiếp giữa những người cần giúp đỡ và các bạn thực sự có nhiệt huyết,mà ko cần đứng dưới cái mác của tổ chức này tổ chức nọ.


Bài xác minh của Miniveal
Chiều hôm qua Miniveal, MaiHanh và bạn Hiệp đã đến thăm nhà chị Xuân Phương. Hoàn cảnh của chị đúng là rất khó khăn vì chị bị mù và liệt một bên chân lại đang phải nuôi con nhỏ, cháu bé 11 tháng tuổi trông rất kháu khỉnh.
Chị Phương hiện sống cùng cha mẹ đã già hơn 80 tuổi, người cha cũng bị liệt một bên chân. Nguồn thu nhập chính hàng tháng của gia đình chị là từ lương hưu mất sức của bố chị chỉ khoảng 500ngàn/tháng, mẹ chị hàng ngày vào các buổi sáng vẫn đẩy một xe đi bán hàng nước ở đầu ngõ nhưng thu nhập cũng rất bấp bênh, bản thân chị có công việc làm thêm là đánh sách chữ nổi cho Thư viện Hà nội nhưng từ khi sinh con đến giờ công việc này chị cũng không làm được mấy vì vừa phải trông con vừa làm việc. Việc đánh máy chữ cũng cần đến sự trợ giúp của các em sinh viên đến đọc sách thì chị mới làm được. Mỗi trang sách chữ nổi thư viện trả cho chị 570 đồng.

Thấy công việc đánh máy của chị gặp khó khăn vì phải phụ thuộc vào người giúp đọc sách mình và MaiHanh có gợi ý là dùng một cái đài casset thu băng các em sinh viên khi rảnh đọc và thu vào băng sẵn mang đến chị bật nghe lại và đánh máy dần, chị nói nếu có cái đài thì công việc của chị sẽ nhanh hơn nhiều.

Về cái cũi theo chị thì khó sử dụng vì cháu bé cũng đã 11 tháng rất hiếu động không chịu ở trong cũi.

Qua tìm hiểu một số thông tin từ bên ngoài thì mình được biết là chị Phương hiện cũng đang được các bạn bên Webtretho giúp đỡ cưu mang thường xuyên hàng tháng qua việc mua sữa cho cháu bé, các bạn có thể tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị và những giúp đỡ đã có hiện nay qua đường link dưới đây:

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=71156

Qua tìm hiểu đuợc biết hoàn cảnh gia đình chị cũng có nhiều sự phức tạp từ phía những người anh chị em trong gia đình, nhà chị đông anh em hai người anh đã mất, một người hiện đang nghiện phải đi trại, 2 chị gái cũng dính vào lô đề và rất khó tính, các bạn bên webtretho thấy nhà chị gần cầu thang sợ cháu bé bị nguy hiểm có làm tặng tấm chắn gỗ cầu thang nhưng họ cũng ko cho lắp.

Mình và các bạn đi xác minh thấy diễn đàn nên cân nhắc xem xét trước khi quyết định cưu mang thường xuyên hoàn cảnh này, bạn Hiệp cũng cho rằng có thể giúp đỡ về vật chất cho cháu bé nhưng không nên đưa tiền mặt.
Để giúp chị Phương có việc làm ổn định, ban đầu diễn đàn NTCM đã hỗ trợ chị Phương một máy cassette, sau này khi máy cassette hỏng, diễn đàn tiếp tục hỗ trợ chị hai chiếc máy ghi âm nhưng càng về sau công việc của chị cũng không còn ổn định.
Hiện tại, ngôi nhà cũ của chị ở Trần Khát Chân đã được bán, chị cùng mẹ (già yếu) và bố (hiện ốm đau đang nằm liệt giường) chuyển về ở căn nhà nhỏ hơn tại: ngõ Lò Lợn (đường Bạch Mai), vào đó đi thẳng đến ngách 459/82 rẽ vào, đi đến số nhà 26 rẽ trái đi tiêp qua nhà vệ sinh công cộng thì tìm nhà số 23, chị Phương đang chờ việc làm và không có thu nhập gì khác.
Trước hoàn cảnh khó khăn hiện tại của chị Phương, diễn đàn NTCM đã quyết định Cưu mang thường xuyên khoản tiền 400.000 đồng/01 tháng bắt đầu từ tháng 01/2010 với hy vọng chị vững tìn vào cuộc sống và sớm vượt qua khó khăn.
 
Các thành viên của diễn đàn vẫn tiếp tục tìm giúp chị một công việc phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=6965&PN=2&TPN=1

.