Tác giả Chủ đề: Quảng Ngãi - Trường hợp giả ăn xin  (Đã xem 1468 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 22-10-2012 14:14:20
Chào cả nhà,
 Bốn tháng trước, tôi đi xe buýt từ Quảng Ngãi về Đà nẵng, trên xe có gặp môt anh trung niên ( khoảng 40-45 tuổi) , có các vết thịt lồi ra vùng cổ, mặt và trán. ANh  mặc áo sơ mi, quần tây khá mới , di xe cùng với 1 bé gái da đen, khảng 5-6 tuổi , lem luốc đội mũ vải. Tôi có hỏi bé thif  anh thanh niên này liếc xéo với cặp mắt dữ tợn. mẹ bé ở đâu, sao không đi cùng, anh này bảo là mẹ đi trước , hai bố con đi sau. Tôi định rút vài chục nghìn cho cô bé nhưng đã thay đổi ý định vì  trông thấy anh này hay chửi thề, văng tục, thỉnh thoảng liếc xéo sang có ý như nhắc bé gái không được nói lung tung. Tôi thấy hai bố con này xuống xe tại thị trấn Nam Phước.
Chiều đến tôi bắt gạp hai bố con đang lê lếch giữa đường để ăn xin. Ông này băng bó khắp người, cô bé thì cầm cái dây dắt bố, thật là cảm động.  Như vậy 100% ông này là ăn xin giả .
Tháng trước, tôi thật bât ngờ khi bắt gặp lại ông này. Cũng dáng vẻ băng bó ấy, nhưng cô bé nhỏ kia thì không thấy mà lại thay vào đó một thằng cu nhóc lớn hơn một chút. Thằng cu nawfy trông vẻ mặt sáng sủa, khôi ngô và trắng trẻo. Tôi dừng lại hỏi thằng bé thì bị ông này trừng mắt.....

và đây là hình ảnh \\\"ăn xin\\\" của \\\" đệ nhất cái bang \\\" :
Theo mình biết, ông này nói giọng Quảng Ngãi, tuy nhiên không biết ở đâu và gốc gác thế nào.
Vậy, anh chị em NTCM tại miền Trung, đặc biệt là Quảng Ngãi, Bình ĐỊnh. nếu ai biết ông này ở đâu, xin phối hợp với chính quyền ddianj phương xác minh giùm , xem có phải là hoàn cảnh khó khăn thật hay không, đồng thời xác minh xem những em nhỏ kia có phải bị kẻ xấu lợi dụng không để cứu giúp chúng, vì dạo này \\\" giang hồ \\\" nhiều quá...