Tác giả Chủ đề: Bình Dương- Anh Thiện - Tai nạn lao động, bị liệt  (Đã xem 22896 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hai123

Trả lời #53 vào: 27-05-2014 11:49:05
Xin cám ơn bạn Nhatle đã đồng hành và chia sẻ khó khăn đến em Thiện trong thời gian vừa qua!

Chào cả nhà!

Trước khi đến thăm em Thiện -Bác Banbe6x cũng đã gợi ý về những bài thuốc chống loét bằng thảo dược cho bệnh tình em Thiện. Mình có liên hệ và nhận được email của bạn Xelan90
Trích dẫn

Chào anh Hai123,
Riêng bản thân em nằm một chỗ đã gần 24 năm rồi nhưng chưa bị loét
Có tr hợp em Nam gần nhà em bị loét đến tận xương dùng cây Kim vàng đắp mà hết. Gần đây do sk Nam không được tốt nên bị loét trở lại và em ấy dùng lại cây này đã thấy khô mặt vết loét. Nếu dùng thuốc tây không hết chắc anh phải chịu khó lên Bến cát một chuyến, có Phale lên trên em nhiều lần rồi
Còn theo em thì phải kết hợp đồng bộ nhiều phương pháp: ăn uống phải đầy đủ đa dạng, hiện giờ Thiện cần nhất là phải được bổ sung chất đạm (thịt cá trứng sữa...) Nếu không phải khuyên nhủ em yên tâm về vấn đề tài chánh, nằm 1 chỗ hãy suy nghĩ xem mình thèm ăn cái gì nói gđ mua ngay cái đó ăn, có sk mới lành được vết thương. Phương pháp bên ngoài là phải được thay đổi tư thế liên tục, dùng nệm hơi chống loét có mô tơ bơm 2 chiều luân chuyển không khí, kết hợp với thuốc bôi nếu không hết thì dùng thuốc dán (em có để đường link anh tham khảo). Nếu không lành nữa, phương pháp cuối cùng là đi BV ghép da
http://dungcuykhoakimminh.com/san-pham-47/117/NEM-CHONG-LOET-APEX-EXCEL-2000
Sao không thấy anh chụp vết loét của Thiện
Bye anh
Sao không thấy anh chụp vết loét của Thiện
Bye anh

và mình có tin nhắn trả lời:

Trích dẫn
Những vết loét -vừa nhìn đã \\\"cay mắt\\\" rồi! Sao nở chụp, up ảnh lên được bạn ơi! Chỉ với cánh tay đầy u nần của H. Trinh -mình đã lưỡng lự và cân nhắc gần 2 tháng mới dám xin chụp ảnh đấy!


Tuần này, mình sẽ tìm hiểu để tạo nguồn thảo dược chống loét cho em Thiện. Trước mắt là cây kim vàng. Sau đó đến giường và nệm chống loét.

Rất mong cả nhà -nhất là những bạn có cùng hoàn cảnh với Thiện -giới thiệu và tư vấn thêm cho mình các bài thuốc bằng thảo dược chống loét để giúp gia đình em giảm bớt chi phí khi phải mua thuốc Multidex. Mắc quá! Xót tiền quá khi một tuýp thuốc có giá bằng một thùng sữa để Thiện bồi dưỡng.

Chào. Thân ái!

@Bác Banbe6x:

Chắc bác có nhiều kinh nghiệm về việc chống loét như trường hợp của em Thiện. Mong bác tập hợp lại và gửi cho em xin nhé! Em sẽ tiến hành ươm trồng một vườn thuốc Nam đặc dụng cho Thiện. Tuần sau em xem xét chiếc giường Thiện đang nằm có phù hợp để lót nệm chống loét hay không? Hay là bác giúp em cái vụ nệm chống loét này nhé! Vì sẽ phải vận động tiền mua nệm -giường. Ngại quá bác 6x ơi!

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #52 vào: 26-05-2014 16:48:14
Nhatle đã gửi Thiện 1triệu tiền CMTX tháng 5 và 6

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #51 vào: 25-05-2014 19:51:05
Chào cả nhà!

Sau khi nhận 2.000.000 đồng từ trạm trung chuyển của Phale (Nồi cháo Thủ Đức) mình đã mua:

4 hộp Multidex (4x260k) =1040k
1 thùng sữa Cô gái Hà Lan (48 bịch/ 220ml) =288k
(Tổng cộng đã chi: 1328k còn lại 672k)

để đem đến trao tận nhà cho gia đình em Thiện. Thiện và gia đình rất mừng vì khoản CMKTX bất ngờ này. Y như nắng hạn gặp mưa rào, bởi vì phần lưng và mông của Thiện có dấu hiệu sắp bị loét lại. Mấy tuýp thuốc Multidex đem đến rất kịp thời sẽ ngăn chặn triệu chứng loét của em trong vài ngày tới.

Mình đã đặt mua 4 tuýp Multidex, đã ra hoá đơn -nhưng khi xuất hàng thì mới phát hiện ra chỉ còn 2 tuýp  nên tiệm thuốc đã ghi nợ lại 2 tuýp thuốc này ngay trên hoá đơn. Chủ nhật tới, mình sẽ lại mang đến đầy đủ cho em Thiện!

Và mình cũng đã trao 672k + 10kg gạo do bạn Xuân uỷ thác cho gia đình em Thiện. Số tiền này thím Út cho biết sẽ dùng để mua thuốc chống co giật cơ và giảm đau cho Thiện.

Chú thím Út, chị Hai Phụng gửi lời cám ơn đến cả nhà vì đã giúp gia đình đỡ vất vả rất nhiều trong những ngày tới.

Xin cám ơn ThaiDzuy, Thocon, Phale và nhóm Garage Sale đã tận tình giúp đỡ em Thiện trong những lúc nguy cấp nhất!

Chào. Thân ái!

Chú Út đang cho Thiện ăn canh rau


Thím Út nhận thuốc, sữa, và gạo


Chú Út nhận số tiền 672k


Hoá đơn và dòng ghi nợ của tiệm thuốc

 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Trả lời #50 vào: 24-05-2014 13:52:00
Quỹ NTCM đã chuyển 2.000.000VND đến tk của Phale.

Thocon

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #49 vào: 24-05-2014 09:22:25
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Thocon chuyển tới anh Thiện 2,000,000đ từ quỹ NTCM-Garage Sale thông qua TK của em dâu Thiện dùm nhé.

Chủ TK: Huỳnh Đặng Phương Thảo
Số TK: 0107425622
Ngân hàng Đông Á chi nhánh Bình Thạnh
ĐT anh Trúc: 0978.220.312

...

Thocon chuyển tiền qua Phale để nhờ các bạn mua thuốc, thực phẩm và trực tiếp trao tới anh Thiện theo đề xuất của bác Hai123 dùm nhé.


@Hai123: Bác lưu ý dùm rằng khi đề xuất một thành viên nào nhận tiền trung chuyển thì cần phải có sự đồng thuận của thành viên đó (xác nhận trên dd hoặc nhắn tin xác nhận cho tổ điều phối) thì tổ điều phối mới dám duyệt việc trung chuyển nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #48 vào: 24-05-2014 03:53:32
Thocon chuyển tới anh Thiện 2,000,000đ từ quỹ NTCM-Garage Sale thông qua TK của em dâu Thiện dùm nhé.

Chủ TK: Huỳnh Đặng Phương Thảo
Số TK: 0107425622
Ngân hàng Đông Á chi nhánh Bình Thạnh
ĐT anh Trúc: 0978.220.312


Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #47 vào: 23-05-2014 20:30:38
Chào cả nhà!

ThaiDzuy đã viết (trích):

Trích dẫn
Có thể khâu chuyển tiền trục trặc chút nên chưa thấy chị Lathuvang cập nhật khoản tiền giúp anh Thiện từ Franktran02. Để kịp thời có thuốc cho anh Thiện, ThaiDzuy mon muốn Tổ điều phối trích quỹ từ số tiền Garage Sale chuyển vào quỹ NTCM giúp gđ anh Thiện 2,000,000 VND.


Rất mong Tổ điều phối sơm sớm duyệt cho đề xuất này của ThaiDzuy ạ! Để đến ngày Chủ Nhật tới (25.5.2014) mình sẽ cùng một thành viên nào đó (có thể là My Darling, Phale hoặc thành viên của Nồi cháo Thủ Đức) cùng đi mua thuốc, sữa và trao tiền, gạo đến gia đình em Thiện. Mình sốt ruột quá rồi!

Chào. Thân ái!

 


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #46 vào: 21-05-2014 15:23:21
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Franktran02 đã viết:
Trích dẫn
Minh xin giup anh thien $100 USD. Se chuyen ve cho chi lathuvang sau.


Có thể khâu chuyển tiền trục trặc chút nên chưa thấy chị Lathuvang cập nhật khoản tiền giúp anh Thiện từ Franktran02. Để kịp thời có thuốc cho anh Thiện, ThaiDzuy mon muốn Tổ điều phối trích quỹ từ số tiền Garage Sale chuyển vào quỹ NTCM giúp gđ anh Thiện 2,000,000 VND.

Thân mến,


Anh ThaiDzuy đề xuất giúp đỡ KTX trường hợp anh Thiện, mong TĐP sớm cho ý kiến ạ.

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #45 vào: 18-05-2014 19:36:43
Chào cả nhà!

Nhận được sự uỷ thác của bạn Xuân -tình nguyện viên Nồi cháo Thủ Đức -mình đã nhận 60kg gạo do mạnh thường quân nhờ trao lại cho các hoàn cảnh khó khăn. Mình đã để dành 10kg gạo để đến trao cho gia đình anh Thiện vào một ngày gần đây!
Xin cám ơn bạn Xuân và mạnh thường quân nào đó ạ.

Bạn ThaiDzuy đã viết (trích):
Trích dẫn

Có thể khâu chuyển tiền trục trặc chút nên chưa thấy chị Lathuvang cập nhật khoản tiền giúp anh Thiện từ Franktran02. Để kịp thời có thuốc cho anh Thiện, ThaiDzuy mon muốn Tổ điều phối trích quỹ từ số tiền Garage Sale chuyển vào quỹ NTCM giúp gđ anh Thiện 2,000,000 VND.


Xin cám ơn bạn ThaiDzuy và nhóm Garage Sale rất nhiều

Rất mong Ban Quản Trị và Tổ điều phối xét duyệt cho ý kiến của bạn ThaiDzuy ạ!

Khi có tiền, mình sẽ mua:

- 4 tuýp thuốc Multidex ( xuất xứ của Mỹ; 25g /tuýp :260.000 đồng) = 1.040.000 đồng.

- 1 hộp sữa En Plus Gold (loại 900g, chuyên dùng cho người bệnh) = 410.000 đồng

Tổng cộng: 1.450.000 đồng

Còn dư 550.000 đồng mình sẽ trao lại cho gia đình em Thiện sử dụng. Mong cả nhà góp ý thêm!

Chào. Thân ái!

@Phale:

Bạn nhận trung chuyển giúp khoản tiền này và cùng đi trao thuốc + sữa + tiền đến gia đình em Thiện luônđược không ạ?

Bạn cập nhật thông tin tài khoản lên luôn nhé!

10kg gạo mình đang giữ, chờ ngày trao đến gia đình em Thiện.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #44 vào: 17-05-2014 22:47:24
Franktran02 đã viết:
Trích dẫn
Minh xin giup anh thien $100 USD. Se chuyen ve cho chi lathuvang sau.


Có thể khâu chuyển tiền trục trặc chút nên chưa thấy chị Lathuvang cập nhật khoản tiền giúp anh Thiện từ Franktran02. Để kịp thời có thuốc cho anh Thiện, ThaiDzuy mon muốn Tổ điều phối trích quỹ từ số tiền Garage Sale chuyển vào quỹ NTCM giúp gđ anh Thiện 2,000,000 VND.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #43 vào: 30-04-2014 19:10:09
Cám ơn bác nhatle đã tiếp tục giúp đỡ anh Thiện ạ :)

 


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #42 vào: 29-04-2014 19:43:18
Nhatle xin CM cho Thien 4 thang nua ( tuc la thang 5, 6, 7,8 ) moi thang 500000dong. ( xin loi may tinh gio khong bo dau duoc, khong hieu tai sao nua)

 


Ngủ rồi Franktran02

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 41
  • Thích 0
Trả lời #41 vào: 29-04-2014 00:33:33
Minh xin giup anh thien $100 USD. Se chuyen ve cho chi lathuvang sau.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #40 vào: 27-04-2014 19:34:11
Bác Hai123 đi rùi hả ? Mong cả nhà cho ý kiến !

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #39 vào: 27-04-2014 18:18:38
Chào cả nhà!

Hôm nay mình đã đến nhà thăm anh Thiện. Hiện Thiện và ba mẹ đang ở nhờ (miễn phí) trong một căn phòng trọ, nằm trong khuôn viên của cơ sở cà phê Phát Hải (nơi làm việc cũ của Thiện ). Chỉ gặp được chị Phụng vì ba mẹ Thiện đi bán. Bệnh tình của Thiện vẫn như trước đây, không có tiến triển tốt. Các vết loét ở lưng vẫn hay tái lại khi không có đủ thuốc Multidex. Khi mình đến tuýp thuốc này đã hết sạch, còn thuốc uống (chủ yếu là giảm đau và giảm co cơ) cũng đã hết khoảng 10 ngày nay mà chú thím Út (ba mẹ Thiện) vẫn chưa có tiền mua.

Hiện chi phí chữa trị của Thiện vào khoảng 3 triệu đồng một tháng (thuốc bảo hiểm và thuốc ngoài danh mục). Chú thím Út hàng ngày đi bán vé số, chị Phụng và em Trúc đã ra ở riêng. Cả hai đều là công nhân, lại có gia đình riêng nên không phụ giúp gì thêm cho Thiện được nhiều. Gần đây, Thiên có vẻ bất hợp tác với gia đình, khi thì muốn bỏ ăn. Và hiện giờ Thiện thì chỉ ăn duy nhất một món là cháo trắng. Gia đình có muốn bồi dưỡng thêm cũng không được!

Về vấn đề đưa Thiện đi tập vật lí trị liệu, có lẽ từ giờ trở đi gia đình không dám nghĩ đến vì không kham nổi các khoản viện phí và khoản chi dụng cho hai người chăm sóc em tại bệnh viện.

Tóm lại, dưới góc độ cá nhân, mình thấy hoàn cảnh của Thiện rất đáng thương -kinh tế gia đình cũng có nhiều khó khăn vì gánh nặng tiền bạc dồn hết vào hai xấp vé số bán dạo của chú thím Út.
 
Mong cả nhà tìm hiểu thêm về hoàn cảnh này qua số điện thoại của thím Út: 01657 911 183 (từ 18 -20 giờ mỗi ngày) để tìm hiểu thêm tình trạng của Thiện và gia đình mà có cách giúp đỡ phù hợp.

Nhân đây, mình cũng xin lời cảm ơn gửi đến anh Trần Quý Dũng (giám đốc công ty xây dựng Tổng thầu) đã hỗ trợ ít kinh phí mua quà bồi dưỡng biếu Thiện

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà (đã xin phép Thiện và chị Phụng).

Chào. Thân ái!

Tuýp thuốc Multidex và bọc thuốc uống đã hết sạch


Hình ảnh Thiện và đôi chân co rút