Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Thanh Trì) - Em Ly - Ung thư xương  (Đã xem 9988 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 09-04-2010 20:08:31
Hạnh Ly, ung thư xương - Thanh Trì, Hà Nội

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   mtung123
Ngày giới thiệu   :   25-06-2009
Thành viên xác minh   :   Thoanguyen, comoi
Ngày xác minh   :   04-07-2009
Mức CMKTX của cá thành viên NTCM      1.000.000 vnđ
 
Bài giới thiệu
Ở lớp Quốc tế học khoá 06, trường đại học HN nơi mtung123 đang theo học, có một em học sinh từ nhỏ đã mắc rất nhiều căn bệnh quái ác nhưng với nỗ lực phi thường, em vẫn cố gắng vượt qua tất cả để theo đuổi ước mơ của mình, là một ngày kia sẽ thay đổi được cuộc sống khó khăn của gia đình, giúp đỡ bố mẹ và nuôi các em, và được làm việc trong một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ các trẻ em nghèo, bất hạnh.
     Thế nhưng, tất cả những dự định, những mơ ước rất đẹp của cô gái bé nhỏ tên Hạnh Ly ấy đang có nguy cơ hoàn toàn sụp đổ, vì căn bệnh ung thư xương quái ác ập đến với em một cách bất ngờ.
     Hạnh Ly bị suy sụp về sức khoẻ, không thể học tiếp, bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư xương, sau phẫu thuật  bị  liệt dây thần kinh hông khoeo ngoài chân phải, đến bây giờ vẫn chưa khỏi, lại cộng thêm bệnh viêm dạ dày thiếu máu trầm trọng, khiến cho Ly không thể nào đi lại và phải liên tục quằn quại trong những cơn đau khủng khiếp.
     Bố mẹ của Hạnh Ly giấu chưa cho em biết mình mắc bệnh ung thư xương, bản thân Ly chỉ biết rằng mình bị khối u, sẽ chữa được trong một sớm một chiều, do đó ánh mắt của em những ngày được đưa về quê chữa bệnh vẫn luôn ngời lên niềm hi vọng được trở lại trường vào mùa thu tới, được đi học, được gặp bạn bè và hoàn thành nốt 2 năm đại học còn đang dang dở.
     Bố mẹ Hạnh Ly làm nghề nông, năm vừa rồi vay nợ hơn trăm triệu đào ao thả cá, thế mà bị mất trắng, bây giờ chồng chất nợ nần, lại còn gánh nặng chữa bệnh cho con, chẳng biết lấy đâu ra tiền. Bệnh của Hạnh Ly ngày một nặng thêm, việc điều trị bây giờ là rất gấp. Các bạn bè của Hạnh Ly biết chuyện, cố gắng tìm mọi cách để giúp bạn mình, nhưng sức của sinh viên, xem ra cũng chẳng góp được bao nhiêu tiền, thôi thì kêu gọi được ai giúp thì kêu gọi,  may ra cứu được Hạnh Ly, vì chi phí chữa trị cho căn bệnh này có thể lên tới hơn trăm triệu. Số tiền ấy quả không nhỏ, nhưng với một mạng người, nếu cứu được, thì cũng không lớn, phải không ạ?
     Mọi chi tiết xin liên hệ :
Diệp 0934 21 8487
Dung 0988 74 1638
Hương 0166 886 3695
Nhung 0972 31 6129
     Mọi sự đóng góp xin được chuyển tới địa chỉ:
- Văn phòng khoa Quốc Tế Học, phòng 204 nhà C, trường Đại Học Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội
hoặc:
1.      Phạm Thùy Dung: 0988741638
•         Đưa  tiền trực tiếp ở địa chi 39 Văn Miếu- Đống Đa.
•         Số TK (Incombank)  11A00673526
2.      Nguyễn Hồng Nhung: 0972316129
     Số TK (vietcombank) : 0451001675905  

Ghi noi dung chuyen khoan la: Ủng hộ Nguyễn Hạnh Ly  

Hoàn cảnh gia đình Hạnh Ly:
Bố: Nguyễn Duy Suốt, sinh năm 1960, nghề nghiệp: nông nghiệp
Mẹ: Đỗ Thị Toán, sinh năm 1963, nghề nghiệp: nông nghiệp
Em: Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1996, học sinh giỏi
       Nguyễn Thục Chinh, sinh năm 1997, học sinh giỏi
       Nguyễn Huy Đạt, sinh năm 2001, học sinh giỏi
- Khó khăn: + Trong đợt phát triển nông nghiệp, chuyển đổi sang mở rộng hồ thả cá, vay hàng trăm triệu nhưng do đợt mưa ngập năm 2008 đã mất trắng >>> khó khăn trả nợ do tiền lãi cao.

 D, Tình hình bệnh:
- Bệnh viện Việt Đức, khoa Tiêu hóa (1 – 21/8/2002):
   + 7/8/2002: mổ u tá tràng, cắt khối tá tụy (2/3 dạ dày, tá tràng, đầu tụy, ống mật chủ, túi mật, ruột non)
- Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp:
   + 13/6 – 15/7/2008:
•   chuẩn đoán lúc vào là u xương mác, chuẩn đoán tổ chức học là u tế bào khổng lồ-xương độ 2
•   phương pháp điều trị: cắt đầu trên xương mác
•   sau mổ: liệt dây thần kinh hông khoeo ngoài chân phải, đến bây giờ vẫn chưa khỏi
                           viêm dạ dày thiếu máu trầm trọng
   + 15/5/2009:
Chuẩn đoán: u xương mu
•   kết quả xạ hình xương là tổn thương xương mu trái, ngoài ra còn có 4,5 chỗ khác trên xương chậu
•   kết quả cuối cùng: ung thư tế bào khổng lồ
•   chưa có phác đồ điều trị
•   hiện tại phải chịu những cơn đau không đi lại được
 
  Địa chỉ liên hệ: Xóm 4, thôn Quỳnh Đỗ, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, hỏi nhà cô chú Toán Suốt.

   
ảnh của Hạnh Ly

 
ảnh 2 người em của Hạnh Ly

Một bài viết của 1 bạn cùng lớp của Hạnh Ly:

“ Sau khi ra trường, nhất định tớ sẽ xin vào một tổ chức phi chính phủ như Worldvision chẳng hạn, để giúp đỡ các trẻ em bất hạnh, vẫn còn đói ăn, không được đi học trên khắp thế giới, Worldvision mà…..” … Ánh mắt nó long lanh niềm tin, rực lửa lòng kiêu hãnh như thể nó sinh ra trên đời này chỉ để thực hiện ước mơ ấy.
Người ta vẫn nói rằng, con gái mà chỉ thích đi làm dự án ở các NGOs thì chắc hẳn là thích bay nhảy, không chịu ngồi một chỗ an phận thủ thường. Mà không phải chỉ thích là được đâu, mà người ấy còn phải có một sức khỏe dẻo dai cơ. Chuyện, đi khắp các vùng miền trên đất nước cơ mà, mà lại hay phải đi lên vùng cao hoặc sang các châu lục nghèo đói nữa chứ. Nên là phải có sức khỏe. Như vậy có thể hiểu rằng: không có sức khỏe tốt, thì không thể đi làm dự án?!? Sẽ không đi làm được cho Worldvision à?
Không hề! Con bé bạn tớ, cái đứa có ước mơ cháy bỏng là đi làm cho Worldvision đó, cái Hạnh Ly nhỏ bé, còi nhất lớp ấy giẫy nãy lên phản đối. Và nó đã và đang chứng minh cho tớ hay bất cứ ai có suy nghĩ được gọi là lôgíc toán học kia rằng cái lý thuyết ấy là sai toét…..Nó…
 Mười bốn tuổi phẫu thuật ở tụy.
 Hai mươi tuổi “cắt” một khổi u.  
 Thì phẫu thuật,
 Phẫu thuật xong, …. liệt dây thần kinh hông khoeo ngoài chân phải.
 Không sao, “tớ vẫn đi được, dùng nẹp chân là xong”….. Thế là Ly của tớ có thêm 2 cái: 1 cái nẹp chân, và 1 cái nickname mới “Cô gái rôbôt”
Hai mươi tuổi chín tháng , viêm dạ dày thiếu máu trầm trọng….
Và, hai mươi tuổi chín tháng, phát hiện….ung thu xương………
Hai mươi tuổi chín tháng, Ly của bọn tớ âm thầm quằn quại với những cơn đau lúc dữ dội, lúc âm ỉ ma người ta vẫn thường nói là như ròi bò trong xương ý…..
Hai mươi tuổi chín tháng , Ly của bọn tớ nằm một mình trên giường, chỉ có sách là bạn, không thể ngồi dậy để online, để check mail, để lướt nét xem bao giờ thì Worldvision sẽ tuyển Tình nguyện viên?
Hai mươi tuổi chín tháng , Ly của bọn tớ nằm một mình trên giường, chỉ gượng ngồi dậy khi ăn cơm.
Ngày nó trở về nhà điều trị, nó vẫn hi vọng lắm, lạc quan lắm, vì có ai dám nói với nó là căn bệnh ung thư quái ác đang ngạo nghễ ngự trị trong cơ thể “còi cọc” kia của nó đâu. Gia đình giấu, bạn bè giấu, và Ly của bọn tớ vẫn đang lạc quan, mong được chữa trị lắm….
Nó mong nhanh chóng đi học, được gặp bạn bè và hoàn thành nốt 2 năm đại học còn đang dang dở. Chưa gì nó đã tính, tiền học lại năm nay tăng gấp đôi mất rồi. Bố mẹ nó sẽ phải đóng thêm một khoản để cho nó học lại những môn bị bỏ giữa chừng vì chân đau….Nó thương bố mẹ. Nó thương ba đứa em vì nó mà vạ lây, chắc hết năm cũng muốn mua thêm cái áo cái quần cho bằng bạn bằng bè, thế mà chị Ly chúng nó lại tranh mất để mua thuốc…. Nhưng chắc ba đứa nhóc kia, và cả Ly nữa, cũng chưa biết rằng, chi phí chữa trị cho căn bệnh quái ác này, đâu chỉ dừng ở giá trị mấy sào ruộng nhà nó…
“Đi chơi, tụ tập, năm sau đi thực tập rồi, không chơi được nữa đâu..”, các lớp khác đang í ới gọi nhau. Đây là hè năm thứ ba của đời sinh viên. Họ đang giữ lại đời sinh viên của mình. Còn bọn tớ? Bọn tớ đang giữ lại, đang giành giật lại cuộc sống cho Ly của bọn tớ!!!!\\\"
Mọi người có thể cho ý kiến về trường hợp này:
Liệu có nên ủng hộ bạn cùng lớp của Hạnh Ly quyên tiền chữa bệnh cho bạn mình? số tiền lên tới hơn một trăm triệu, vấn đề ở chỗ liệu với số tiền đó có chắc là chữa được bệnh ung thư xương?
Liệu có nên cho Ly biết em đang mắc căn bệnh hiểm nghèo này?
Liệu biết mình bị bệnh Hạnh Ly sẽ phản ứng thế nào? Những lời khuyên cho Hạnh Ly lúc này là gì? Ly có nên quyết tâm chữa bệnh hay giành phần thời gian còn lại để làm việc gì đó thật ý nghĩa như em đã từng mơ ước?Và Nếu làm thì làm như nào, ai sẽ là người giúp Hạnh Ly?

Bài xác minh
Sáng nay thoanguyen và cò mồi đã tới thăm em Hạnh Ly
Bố mẹ em đi Vĩnh Phúc để lấy thuốc nam, Cô chú cứ nghe mách nơi nào có thể chữa trị được cho em là cô chú tới ngay. Do đó các thông tin đều chưa đầy đủ
Ngôi nhà khang trang (của ông bà nội để lại) nhưng ko có đồ dùng nào có giá trị ngoài chiếc điều hòa nhưng hình như không dùng nên mạng nhện giăng đầy
Em Hạnh Ly xanh xao và mệt mỏi lắm. Hai chị em mình nói chuyện với em và một cô hàng xóm nữa được biết
- Gia đình đang xin được xét duyệt hộ nghèo và khoảng 1 tháng nữa mới có thông báo lại
- Tình trạng của em: Hiện nay em ở nhà, không uống thuốc hay điều trị gì cả, vùng xương chậu vẫn đau âm ỉ, có những đêm em chợp mắt một chút cũng có những đêm trắng vì cơn đau khiến em không thể ngủ nổi.  Bệnh viện K chuyển em sang viện Lao trung ương, nhưng viện Lao yêu cầu làm sinh thiết, xét nghiệm.... từ đầu và em có nói Viện Lao sẽ lấy một khối xương lớn để xét nghiệm và như vậy em sẽ rất đau. Vì thế cả nhà em vẫn chưa quyết định gì cả.
Bạn học cùng lớp em cũng gửi bệnh án của em sang Quảng Châu - Trung Quốc (ko rõ bệnh viện nào) và sẽ có câu trả lời trong tuần này.
- Tình trạng kinh tế gia đình: Hai bố mẹ em vẫn đi làm thuê (thời vụ - có việc gì thì làm), nhà có một sào ruộng nên chỉ đủ gạo ăn. Nhà có làm thêm việc dán áo mưa, một chiếc được 200đ, làm từ sáng tới tối thì được khoảng 200 chiếc = 40.000/ngày. Khoản nợ ngân hàng gia đình em vẫn xoay xở và vay mượn để trả lãi cho ngân hàng (tiếc là ko gặp trực tiếp bố mẹ em nên mình ko rõ cụ thể số lãi phải trả hàng tháng là bao nhiêu)
Cô hàng xóm có cho biết, có một tổ chức từ thiện của thành phố Hà Nội có hỗ trợ học phí cho các em của em.
Đã tặng em số tiền 1.000.000đ, nhưng do không có máy ảnh nên mình ko chụp được , em đã viết giấy nhận tiền và gửi lời cảm ơn tới nhóm . Mình sẽ nhờ cò mồi up ảnh chụp giấy viết nhận tiền của em sau nhé!
Comoi xin bổ sung vài thông tin:
   Trong lúc chữa bệnh cho Hạnh Ly, gia đình cũng đã bán đi một số diện tích đất (chưa rõ là bao nhiên m2), theo lời cô hàng xóm: giá lúc bán khoản 4tr/m2, giá hiện tại khoản 7 tr/m2.
   Trước đấy, có một nhà báo (theo phỏng đoán là Báo Dân trí) ghé thăm nhưng chưa thấy hỗ trợ gì.
   Hạnh Ly cũng không thông báo với nhà trường về bệnh tình của mình mà chỉ báo với bạn thân.
   Nhà Hạnh Ly cách nghĩa trang Văn điển 2 km (đường chim bay) và gần nhà có một nhà máy bột đá, có khả năng đã gây ô nhiễm nguồn nước, nhà Hạnh Ly lại dùng giếng khoan...đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của Hạnh Ly và những người xung quanh.
   Việc dán áo mưa: người lớn thì làm được 200 cái/ngày, còn em lớn thứ hai của Hạnh Ly dán chỉ được khoảng 100 cái/ngày, máy dán áo do người thuê dán cung cấp.
   Vì chưa gặp bố mẹ Hạnh Ly để xác minh một số thông tin, và cũng chưa có hướng điều trị cụ thể cho Hạnh Ly (nên chờ đợi thông tin của Bệnh viện ở Trung Quốc). Nên ngoài một triệu đã hỗ trợ, nhóm sẽ đề xuất khi có thêm thông tin trong những lần thăm tới.
   Vì nghĩ có thể liên lạc với bố mẹ qua số điện thoại của Hạnh Ly, nên nhóm không xin thêm số điện thoại của bố mẹ em. Comoi nghĩ, nếu có điều kiện, các thành viên đến gặp trực tiếp bố mẹ Hạnh Ly để thăm hỏi thì sẽ hiểu rõ hoàn cảnh của Hạnh Ly hơn là trao đổi qua điện thoại (nhà Hạnh Ly cũng gần bệnh viện K2)
Đây là biên nhận của Hạnh Ly:
 
Sau khi xác minh, các thành thành viên NTCM đã bàn bạc và căn cứ vào khả năng của diễn đàn đã quyết định CMKTX trường hợp của Hạnh Ly.

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=8603&PN=2&TPN=1

.