Tác giả Chủ đề: Quận 6 - Chị Mỹ Lệ (Q.Ngãi)  (Đã xem 6963 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #19 vào: 19-01-2011 10:09:44
Vậy là chị Lệ cũng đã có số tiền đó để bán vé số rồi . Cảm ơn anh chị em đã giúp đỡ trường hợp này .

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #18 vào: 18-01-2011 23:59:56
Tiger up hình giùm Yugi

Yugidazai đại diện NTCM trao số tiền 1 triệu đồng (anh Sonynhan & chị Tieuhuongduong ủng hộ) hỗ trợ chị Lệ đi bán vé số.


 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #17 vào: 14-01-2011 18:18:45
Cám ơn chị Lá nhiều!

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #16 vào: 14-01-2011 00:16:43
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn

Sonnynhan đã gửi tiger 500k CMKTX chị Lệ, nhờ Tiger chuyển lại giùm cho quỹ DD nha! thanks em!

@Sonnynhan : Tiger nhờ Lá chuyển và Lá đã chuyển cho quỹ DĐ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #15 vào: 13-01-2011 13:58:33
Chào cả nhà!
Sonnynhan đã gửi tiger 500k CMKTX chị Lệ, nhờ Tiger chuyển lại giùm cho quỹ DD nha! thanks em!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #14 vào: 13-01-2011 01:23:15
Chào cả nhà,

Trưa nay Yugi bất ngờ nhận được điện thoại từ Vũng Tàu của chị Ngân
Chị nói sau hôm nhóm xác minh đến, chị đã hết tiền và phải cầm cả điện thoại với giá 500k. Do chị phải đóng tiền học cho con và mẹ chị bị té gãy chân,1 phần cũng sắp Tết nên chị đã trả phòng trọ về quê ngay hôm sau lo việc nhà.
Không đành lòng để chị Lệ ở 1 mình trên Sài Gòn ko nơi nương tựa và tiền bạc, chị Ngân đã dẫn chị Lệ về nhà mình dưới quê để ở tạm trong khi chờ sự giúp đỡ từ mọi người.
Thật may hôm nay chị đã gọi điện (nếu không Yu đã ko gặp được 2 chị) và sau khi nghe Yugi nói sẽ trao tiền giúp chị Lệ, chị Ngân đã lập tức đón xe bus cùng chị Lệ vào Sài Gòn từ 3h hơn để kịp gặp Yugi tối nay :).
Ngày mai chị Ngân sẽ giúp chị Lệ tìm 1 chỗ trọ mới rẽ hơn chỗ cũ (35k/ngày) và lấy vé số bán, sau đó chị Ngân sẽ về lại quê để lo gia đình, sau Tết sẽ vào đi làm lại. Yugi có nhắn chị Ngân cho biết chỗ ở mới của chị Lệ để liên lạc sau này.
Yugi cùng Tommy,Gem đã thay mặt diễn đàn trao tiền CMKTX cho chị Lệ, chúc chị Lệ có động lực để kiếm sống qua những ngày khó khăn sắp tới và có thể tự lo bản thân, sau đó sẽ phụ giúp mẹ nơi quê nhà.
Chị Ngân thật tốt bụng, mong chị và gia đình sẽ ổn định và vươn lên vượt khó, nuôi dạy con nên người :)
Chị Ngân và chị Lệ cám ơn mọi người rất nhiều ạ.
Yugi cũng thay mặt chị Lệ và chị Ngân cám ơn anh Sonynhan và chị Tieuhuongduong đã nhanh tay giúp đỡ :)
Chúc mọi người lun vui khỏe.
@Gem: e up hình giúp a nhe.

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #13 vào: 12-01-2011 08:19:48
Tieuhuongduong đã chuyển 500 000 vào tài khoản của Thủ quỹ.

Cảm ơn Yugi đã nhận trung chuyển giúp.

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #12 vào: 12-01-2011 00:30:03
Pen em chuyển cho fullmoon 1.000.000 (từ tieuhuongduong và sonnynhan giúp) để chuyển cho chị Mỹ Lệ.

Thân.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #11 vào: 09-01-2011 22:32:47
Hay quá, vậy là đủ rồi, mong các bác BQT xem xét và sớm giúp chị Lệ ạ :)

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #10 vào: 09-01-2011 19:43:47
Sonnynhan xin giúp số tiền 500k còn lại cho chị, mong chị sớm ổn định cuộc sống.
Thân !

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #9 vào: 09-01-2011 01:12:34
Lúc chiều, chị Ngân có gọi Yugi và nói sẽ đi cầm điện thoại, nghe mà thương chị quá, dù cũng khó khăn, mới vào thành phố vài tháng để kiếm tiền nuôi bản thân và cả gia đình ở quê ( 3con và mẹ, chồng đã bỏ đi),nhưng chị vẫn ko ngại cưu mang 1 người ko quen biết, Yugi rất vui vì biết đc 1 người như chị, thương cho chị, nên mấy bữa nay Yugi cũng sốt ruột, mong tin xác minh sớm từ các bạn để sớm giúp chị Lệ,và cũng là để giúp chị Ngân. Yugi rất mong sẽ được đi cùng trao tiền CMKTX sắp tới và gặp lại 2 chị :)
Cám ơn Fullmoon và Tiger đã xác minh nhé :)

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #8 vào: 09-01-2011 00:52:16
Tuy khó khăn nhưng khi gặp hoàn cảnh kém may mắn họ cũng đã sẵn sàng cưu mang lấy nhau, thật cảm ơn tấm lòng của chị Ngân! Phần vì lo tiền cho 3 đứa con cùng người mẹ ở quê lại vừa lo tiền nhà(mỗi ngày 35k), tiền ăn, tiền sinh hoạt, nay lại thêm chị Lệ chưa có công việc làm thích hợp hoặc chưa có vốn để đi bán vé số. Nay cái điện thoại để liên lạc của chị Ngân cũng mang ra tiệm cầm đồ để có tiền trang trãi cho những ngày tới.

Chị Tieuhuongduong viết:
Trích dẫn
@Nhóm xác minh: trường hợp này không để xuất CMTX đúng không?

Với chân bị tật, chị Lệ chưa kiếm được công việc thích hợp cho mình nên mong muốn hiện tại là có một số vốn để đặt cọc 100 tấm vé số (khoảng 900k) đi bán để chia sẽ cùng chị Ngân và trang trãi cuộc sống cho mình.

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 09-01-2011 00:12:48
@Nhóm xác minh: trường hợp này không để xuất CMTX đúng không?

Tieuhuongduong xin giúp 1/2 số tiền là 500 000 cho chị Lệ.

Hy vọng chị Lệ sớm có thu nhập để ổn định cuộc sống.

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 09-01-2011 00:03:59
Cảm ơn thông tin của các bạn CLB xác minh Miền Nam.

Như vậy, chị Lệ chỉ cần NTCM giúp đỡ 1 số vốn làm tròn là 1,000,000 VND (1 triệu VND) để đặt cọc vé trong việc bán vé số hàng ngày của chị.

Mong cả nhà giúp chị ấy khoản CMKTX này ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 08-01-2011 21:54:30
[/img]
chân chị bị tật