Tác giả Chủ đề: Quận 8 - Cô Võ Thị Diệu  (Đã xem 10115 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tuanphi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #27 vào: 19-01-2011 13:48:12
ko biết hiện giờ cô diệu sao rồi

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #26 vào: 26-10-2010 02:33:38
Chào cả nhà!
Ngày 20/10 Tiger đem giấy tờ của cô Diệu đi mua BHYT nhưng y tế phường bảo không hợp lệ. Điều kiện mua BHYT đối với người tạm trú ở thành phố nếu muốn mua BHYT thì phải có chứng minh nhân dân, hộ khẩu và đặc biệt là tạm trú tại khu vực muốn mua BHYT phải trên 6 tháng. Nhưng hiện cô Diệu đang tạm trú tại địa chỉ hiện tại chỉ mới hơn 4 tháng nên y tế phường không xét duyệt.
  Theo hướng dẫn của bác Hkfami, Tiger đã gửi luôn khoản mua BHYT 395 000đ trong khoản ủng hộ 1 triệu của bác Dutruong100cz để cô Diệu có tiền điều trị triệu chứng.

   

Tiger.

 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #25 vào: 18-10-2010 19:59:57
@sunyata : Xin lỗi bạn nhe . Bài viết của khfami nói rõ là suyata ứng tiền dùm DTam mà mình đọc \\\"ẩu\\\" tưởng rằng hkfami ứng dùm . Mong \\\"chủ nợ thiệt\\\" của mình khg phiền . Khg phiền là tốt rồi , đừng cám ơn kỳ quá ,

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #24 vào: 18-10-2010 17:35:13
Sunyata đã nhận được số tiền 1 triệu đồng do chị DTam ủng hộ cô Diệu chữa bệnh. Cám ơn chị nhiều

 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #23 vào: 18-10-2010 12:24:57
@hkfami : Hôm qua , CN 17/10 , người nhà của DTam đã chuyển 1 triệu cho bác 6x để trả lại hkfami số tiền mà bạn đã ứng dùm mình để giúp cô Diệu khám bịnh . Chúc bạn vui khỏe .

 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #22 vào: 14-10-2010 13:20:57
hkfami đã viết:
Trích dẫn
Báo cáo cả nhà, số tiền 1 triệu của DTam giúp đã được Sunyata ứng để đưa cô Diệu đi khám bệnh tối nay.

quote]

@hkfami : Người nhà của DTam cuối tuần mới có thời gian chuyển tiền cho 6x . Cám ơn hkfami nhanh tay giúp đỡ .

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #21 vào: 13-10-2010 21:01:42
Kết quả Siêu ân : cô Diệu bị xơ gan cổ trướng.

Không biết nói sao nữa, bây giờ cứ là điều trị triệu chứng thôi ạ!

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #20 vào: 12-10-2010 23:38:39
theo sự hướng dẫn của bác sĩ Hảo , tối hôm nay Tiger , Tygon trắngSunyata đã dẫn cô Diệu đi kiểm tra, xét nghiệm theo đúng các chỉ định .
Các kết quả xét nghiệm đã có, sẽ chuyển sớm cho bác sĩ Hảo để xác định.

Chi phí làm tất cả xét nghiệm là 1.025.000 ( một triệu hai mươi lăm ngàn )

Cảm ơn bác DTam và bác dautruong100cz đã ủng hộ cho cô Diệu .
(chị DTam cứ chuyển trực tiếp số tiền chị ủng hộ cho anh banbe6x )

 


Ngủ rồi kevinkent1190

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 32
  • Thích 0
Trả lời #19 vào: 12-10-2010 22:01:35



Đây là một số ảnh mới về cô Diệu mà em với chị small đi xác minh lại hôm trước nay post lên để mọi người xem thử rồi mau chóng tìm biện pháp, hjhj

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #18 vào: 12-10-2010 19:59:49
Báo cáo cả nhà, số tiền 1 triệu của DTam giúp đã được Sunyata ứng để đưa cô Diệu đi khám bệnh tối nay.

Có thông tin gì mới sẽ cập nhật ngay ạ!

 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #17 vào: 10-10-2010 13:18:52
DTam xin đóng góp 1 triệu để giúp cô mua thuốc . Sẽ nhờ banbe6x chuyển trong tuần sau .

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #16 vào: 10-10-2010 11:01:56
@Hkfami : thừa lệnh chị em đã tới thăm cô Diệu để lấy thông tin về lần khám bệnh gần nhất nhưng khi tới nghe cô nói : \\\" cô chỉ vô để chích thuốc cho bớt đau rồi về chứ k dám đăng ký khám bệnh vì sợ phải nhập viện rồi phải mua thuốc, mà cô thì k có tiền \\\" nên em cũng k thể hoàn thành sứ mệnh chị giao :( . Em đành nói cô đợi 20 này lấy BHYT rồi đi khám kỹ luôn để biết phương hướng mà chữa. Sau khi quan sát, sờ và rờ thì em thấy chân cô ngày càng sưng to hơn và cứng ngắc, sờ vô k có cảm giác đó là da người  :blink: , bụng thì to hơn lúc trước rất nhiều do ứ nước ( nhiều lúc k sổ tiểu được dẫn tới mệt tim), do trong nhà hơi tối nên em k nhìn rõ da cô có vàng hơn lúc trước k, nhưng tròng trắng thì đã chuyển sang vàng, cô đang uống thuốc gan (thuốc Nam) của chùa cho.

Cô cũng rất mong mau có BHYT để được đi khám chữa bệnh, bây giờ thì chúng ta sẽ đợi tới 20 này lấy BHYT rồi cả nhà sẽ cùng nhau bàn bạc cách giúp đỡ cô tiếp theo. Còn  hình thì em đã nhờ người up lên sau ạh. Em xin hết  :)

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #15 vào: 05-10-2010 00:19:42
Xin lỗi cả nhà! Tiger chậm chạp trong việc theo dõi và đưa thông tin về cô Diệu.
 - Một số tình hình về cô Diệu:
Những tuần trước đây, tình hình bệnh tình của cô Diệu có chiều hướng tốt, được biết cô dùng thuốc nam của một chùa ở quận 6 phát miễn phí. Thấy trong người khá ổn nên cô Diệu đã đi xin rữa chén ở một quán ăn cho người ta được khoảng một tuần. thứ 5 Tuần trước Tiger cùng Smallpig đến thăm nhưng cô Hương đã đưa cô Diệu vào bệnh viện Nhiệt Đới để khám vì tái bệnh, bệnh viện đề nghị nhập viện nhưng do không đủ chi phí nên gia đình đã không cho cô nhập viện và việc khám bệnh cũng không được thực hiện nên không có kết luận gì. Cô Diệu chỉ mua một số thuốc theo chỉ dẫn ở tiệm thuốc về uống, hiện tại chân và bụng cô sưng phù và việc đi lại trở nên khó khăn hơn.
 - Tiger đã liên hệ ở phường để mua BHYT cho cô Diệu và theo quy định thì phường chỉ bán BHYT vào ngày 20 hằng tháng nên 20/10 này mới có bảo hiểm.
 - Khoản CMKTX (1 triệu), theo nguyện vọng mua BHYT cho cô Diệu của bác Dautruong100cz đã được Tiger trích 395k để 20/10 mua BHYT, số còn lại là 605k Tiger gửi cho cô Diệu phòng lúc bệnh quá nặng phải đi điều trị khi chưa có BHYT.
    @ bác Hkfami: Tiger đã photo những giấy tờ lúc nhập viện Chợ Rẫy để bác soi xét theo kinh nghiệm chuyên môn.
  Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #14 vào: 02-10-2010 20:56:00
@cả nhà: chiều t5 vừa rồi sau khi bán cơm xong Smallpig & Tiger có ghé qua nhà cô Diệu để lấy giấy tờ đi mua BHYT nhưng người nhà cô nói mấy bữa nay cô trở bệnh : bụng và chân bị phù hơn lúc trước rất khó chịu nên cô Hương ( em cô Diệu ) chở cô đi khám bệnh từ sáng nhưng tới chiều vẫn chưa thấy về, ( k biết có bị bắt nhập viện lun hay k nữa ). Ở nhà chỉ còn mình chú chồng cô Hương, hỏi thăm thì chú nói đi khám ở Bệnh viện nhiệt đới, em kêu chú đưa giấy tạm trú và CMND của cô Diệu để tụi em ra phường mua BHYT nhưng chú cũng k biết giấy tờ để ở đâu, em và Tiger đành ra về và để lại số đt để khi cô đi khám bệnh về kết quả như thế nào sẽ báo lại cho DD biết, lúc đó nếu được chúng ta sẽ chung tay tìm cách giúp đỡ cô.

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #13 vào: 02-10-2010 12:37:17
hkfami đã viết:
Trích dẫn
Tiger & các bạn ráng ghé mua bhyt cho cô Diệu sớm nhe, hình như ngày 20 mỗi tháng là phường chốt danh sách. Nếu mua trễ thì để sang tháng sau sau nữa mới có thẻ.

Nhớ copy toa thuốc & giấy xuất viện của cô dùm luôn nha Tí-ghẻ.  :laugh:  :cheer:
Bác Tiger ơi đã mua xong thẻ bh ytế cho cô Diệu chưa ạ,mong tin từ bác,cảm ơn!