Tác giả Chủ đề: Quận 6 - Chị Mỹ Lệ (Q.Ngãi)  (Đã xem 7164 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 08-01-2011 21:40:35
Chào cả nhà....!!!
Tối hôm nay Moon và tiger có ghé thăm và xác minh trường hợp của chị Lệ.
Chị Lệ quê ở huyện Nghĩa Hành_ Quảng Ngãi chị vô thành phố đã được một  tuần với mục đích chính là tìm người thân. Nhưng với cái chân bị tật và nhà người thân đã chuyển đi nên chị ko thể nào tìm được, kèm theo trong người chị không có tiền nên ko thể mua vé quay về quê lại được. Chị đi quanh bến xe chợ lớn và tình cờ gặp được chị Ngân quê ở Long Khánh, biết được hoàn cảnh đáng thương của chị Lệ, chị Ngân dẫn chị Lệ về ở chung phòng.
Phòng trọ của 2 chị nằm ở chung cư Chu văn An gần chợ Bình Tây, theo quan xác của nhóm xác minh phòng của 2 chị rất hẹp chưa đến 9m2, phòng được trả theo ngày mỗi ngày là 35.000VND( tính ra thì hơi cao)
Về Phần chị Lệ, chị có dáng người thấp ,chân bị tật đi khập khiển nên không thể làm các công việc như phụ giúp và phụ hồ. Nguyện vọng của chị là có một số vốn để bán vé số phụ giúp thêm 1 phần cho chị Ngân. Xin nó thêm chị Ngân có 3 con và 1 mẹ già ở quê nên cũng rất khó khăn, tiền hàng tháng đa số chị gửi về quê để nuôi con nên chị cũng chỉ giúp được chị Lệ chỗ ở chứ không giúp được về phần ăn uống...
Hiện nay tại đại lý vé số để có 100 tờ vé số bán ta phải có tiền đặc cọc. Vé 10000đ đặc cọc 2 loại: loại giấy thường là 1000đ/1to, loại giấy bóng là 1200đ/to. Chị Lệ mong muốn được có một số vốn khoang 900.000đ để có thể tự lo cuộc sống về sau .
Hoàn cảnh chị Lệ đáng thương và có ý chí lao động để nuôi bản thân, Mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ chị...!!!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #3 vào: 06-01-2011 23:54:29
Thứ 7 này sau khi khi bán cơm, Fullmoon sẽ đi xác minh TH này, các bác nhanh chân đăng kí đi chung nhé, cũng gần quán cơm thôi ạ:P

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #2 vào: 06-01-2011 11:25:56
Vâng . Sau khi mình đi xác minh truờng hợp chú Lâm ở Vũng Tàu về và tình cờ gặp chị Ngân kể về hòan cảnh của chị Lệ . Nghe chị Ngân kể về hòan cảnh của chị Lệ như vậy nên mình cho chị Ngân số điện thọai của thành viên Yugi vì truờng hợp này ở Sài Gòn . Mình mong anh chị em nào ở Sài Gòn đi xác minh truờng hợp này và có phuơng án giúp đỡ chị . Thân

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #1 vào: 04-01-2011 22:54:43
Chào cả nhà, Yugi xin giới thiệu 1 trường hợp cần được giúp đỡ.
Chị tên Nguyễn Thị Mỹ Lệ - sinh năm 1972, quê Quảng Ngãi.
Chị ở với mẹ già ở quê và anh chị em (đã ở riêng và chỉ đủ sống), trước đây chị từng bị gãy chân, cộng thêm teo cơ nên hiện giờ đi lại cũng khó khăn.
Do ở quê không đủ nuôi sống chị và mẹ già nên chị quyết định vào Sài Gòn tìm việc kiếm sống, cũng như có chút tiền để gửi về nuôi mẹ (mẹ chị ở quê có thể ở 1 mình và cũng nhờ hàng xóm giúp đỡ).
Chị vừa vào SG được 1 tuần, vì chân chị yếu nên dù đã đi xin việc phụ quán, làm hồ,... nhưng đều 0 được nhận.
Hết tiền và 0 có chỗ ở, chị may mắn quen được chị Ngân ở bến xe Chợ Lớn. chị Ngân đang ở trọ tại 1 căn phòng nhỏ trong chung cư Chu Văn An sát bến xe Chợ Lớn, thấy thương hoàn cảnh chị Lệ nên mấy hôm nay cho chị Lệ ngủ nhờ và cho ăn.
Tuy nhiên, chị Ngân cũng vào SG kiếm sống, đang làm việc tại công ty q3 lương hơn 2tr/tháng, hàng tháng gửi tiền về quê nuôi 2 con (chồng đã bỏ đi) + tiền ăn + phòng trọ (30k/ngày) nên ko thể tiếp tục cưu mang chị Lệ.
Chị Lệ chỉ mong tìm được việc làm để có thể tự nuôi bản thân, và được chị Ngân gợi ý bán vé số (chân chị Lệ bị tật nên cũng dễ bán hơn),nhưng cần vốn trong khi chị Ngân không có khả năng giúp.
Vừa rồi,chị Ngân vô tình gặp a Loiyeuthuong và được a giới thiệu diễn đàn mình,nên a đã giúp chị liên hệ nhờ Yugi đến gặp để nhờ giới thiệu với cả nhà.
Tối nay Yugi đã đến gặp, hỏi chuyện và thấy trường hợp chị Lệ cũng đáng thương, mong cả nhà mình có thể chung tay giúp đỡ chị 1 số vốn để kiếm sống với ạ.
Vì TH này ở gần nên mong tin sớm từ nhóm xác minh.

Liên lạc: đường Chu Văn An,chung cư Chu Văn An, P2, Q6 (cách bến xe Chợ Lớn 100m), gửi xe,lên lầu 1, hỏi khu nhà trọ bà Năm, hỏi chị Ngân hoặc chị Lệ, nên đi buổi tối(7h) để có thể hỏi chuyện chị Ngân luôn (số đt chị Ngân 0122.8895.669)

Cảm ơn mọi người.