Tác giả Chủ đề: Đồng Nai (Biên Hòa) - Chị Hoa - Nuôi em bệnh tật, gia cảnh khó khăn  (Đã xem 27269 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi y tinh

Cám ơn bác 6x!
Vậy hôm nào bác Mydarling trên đường đi làm về nhờ bác qua nhà bác 6x lấy về nhé.
Ýtịnh sẽ liên hệ với bạn bobbie.enter cùng phối hợp làm cái cửa sổ cho thông thoáng chổ ở của Chị em Cô Hoa. Để căn nhà bớt tối tâm và ngột ngạt mổi khi nấu cơm.
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho anh Khén và chị Hoa.

Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
y tinh đã viết:
Trích dẫn

- CMKTX một ít tiền khoản 1tr để mua một cửa sổ chớp bằng nhôm thông cho khói ra ngoài mỗi khi nấu, đồng thời cho căn phòng sáng và thông thoáng.[/b]
...

Hiện chúng ta có 01 bộ cửa sổ hiện đang để tại nhà 6x ở Tam phước - Biên hòa. Các bạn có thể ghé lấy để làm cửa cho gia đình chị Hoa.

Mong các bạn chung tay CMTX gia đình chị Hoa.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Hình ảnh :

Hôm qua up bị lỗi nên giờ up lại thay bác Y tinh .

Anh Khén

Cái phòng nhỏ tối tăm nên chụp hình hơi mờ

CHị Hoa đang ở phòng sau của ngôi nhà em gái




SỔ khám bệnh của anh Khén

Em rể của chị Hoa bị cụt hai chân

Chị Hoa

Anh Khén ngồi bên chiếc giường võng mà những người bạn của bạn bobbie.eternity mới cho

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Hình ảnh :

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Cảm ơn nhóm đã nhanh chóng xác minh. Các bạn gửi hình ảnh lên để cả nhà cùng xem nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi y tinh

Chào cả nhà !
Trưa ngày 29/7/2013 ytinh, Mydarling và thành viên mới bobbie đã dẫn đường đến nơi ở của hai anh em chị Hoa.
Hiện tại hai chị em sống trong một phòng bếp nhà của người em tại đia chỉ: Tổ 6 - Kp 1 - P.Bửu Long - Biên Hòa - Đnai.
Ytinh xin bổ sung thêm hoàn cảnh của chị Hoa có ba anh em .
Anh Lâm Văn Khén SN: 1967
Chị Lâm Lượm SN: 1964
Chị Nguyễn Thị Hoa SN: 1956, là chị em cùng mẹ khác cha. Do mẹ mất nên không có nơi nương tựa. Chị Hoa và anh Khén về ở trong căn phòng sau của gđ chị Lượm, căn phòng khoảng 20m2 mà hai chị em sinh hoạt hàng ngày và do khó khăn nên nấu cơm nấu nước trong phòng. Căn phòng đã ngọt ngạt rồi cộng thêm khói xong nhìn vào ẩm thấp và dễ sinh bệnh.
Anh Khén là người bênh tâm thần phân liệt theo chuẩn đoán của bác sỉ, nên anh chỉ ngồi trong phòng suốt ngày.
Chị Hoa cũng bệnh nhưng nhẹ hơn nên không có việc gì làm thì hay ra suối gần đó mò ốc, hái rau bán nhưng thu nhâp chẳng được bao nhiêu.
Hai chị em sống dựa vào nhau còn gđ Chị Lượm tuy là có căn nhà để ở ( nhưng đất thuộc dạng quy hoạch của thành phố)hàng ngày chị đi phụ quán cơm, còn chồng chị trước đây là thợ xây nhà, chẳng mây một ngày bị tai nạn lao đồng phải bỏ đôi chân. Cuộc sống gđ ngày càng trở nên khó khăn hơn, thấy chị và em như vậy cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chị Lượm tâm sự nhiều bữa có tiền thì nấu được ít thức ăn thì đem ra buổi sáng cho hai chị em ăn cả ngày, còn không có thì chị Hoa anh Khén nấu nồi cơm ăn với nước mắm hay nước tương.
Qua xát minh thật tế hoàn cảnh chị Hoa và anh Khén ytinh và Mydarling xin đề xuất như sau:
- CMTX MỘT THÁNG 300K( TRONG ĐÓ 100K MUA GẠO,150K MUA MÌ GÓI, 50K MUA MẮM MUỐI)
- CMKTX một ít tiền khoản 1tr để mua một cửa sổ chớp bằng nhôm thông cho khói ra ngoài mỗi khi nấu, đồng thời cho căn phòng sáng và thông thoáng.

Mong BQT và MTQ xa gần chia sẻ cho hoàn cảnh chị Hoa và anh Khén.
Bác Mydarling thấy còn thiếu gì thì bung thêm nhé!
Hình ảnh ytinh se up sau.
Thân !

 


bobbie.eternity

  • bạn
Dạ. XM rồi chừng nào đăng lên vậy anh?

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Không có gì thay đổi thì ngày hôm nay mình và bác Y Tinh sẽ đi XM . Có bạn nào đi được thì liên hệ với bác Y Tinh nhé 0909946227

 


bobbie.eternity

  • bạn
Chào cả nhà !
Em là mem mới, mới đăng kí user của web nhưng em đã theo dõi các hoạt động v.v... của các anh chị rất nhiều, em rất nể phục các anh chị. Nay em vừa biết được một hoàn cảnh rất thương tâm mà sự giúp đỡ của em và bạn bè em thì không được bao nhiêu nên em xin giới thiệu lên web để các anh chị giúp thêm,

Trường hợp thế này, Nằm thục ở cuối con đường, \\\"cái kho củi\\\" là nơi 2 chị em cô Hoa gọi đó là nhà và cùng nương vào nhau để lây lất với con ốc, cọng rau muống sống cho qua ngày... \\\"cái kho\\\" chưa đầy 12m2 tối om, ẩm thấp và ẩn chứa mầm móng cho các dịch bệnh...

Hai chị em cô Hoa ở tuổi 50, cả 2 chị em đều có dấu hiệu của bệnh thần kinh và nhiều bệnh tật tìm ẩn trong người. Bởi lẻ đời sống thiếu thốn, ngôi nhà lại ẩm dột, tạm bợ, không có cái khu vực nào ra khu vực nào. Tất cả chung chạ lẫn lộn giữa khu bếp và chỗ nghi ngơi, củi chất đống, và những chai lọ chờ tái chế được lượm nhặt nhét vào góc nhà tối tăm...)
mà địa chỉ thì e cũng ko rỏ, chỉ biết gần Trường Song Ngữ Lạc Hồng, Biên Hòa
Nếu anh chị có đến XM thì có thể LH với em: 0989 939 542 (Trâm)
Em sẽ dẫn đường cho các anh chị
Thân!!