Tác giả Chủ đề: 357 Chi Lăng TPHuế - Gia đình anh Đặng Thọ  (Đã xem 7906 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #14 vào: 16-03-2011 10:53:17
Sau bên BQT và các bác có ý kiến gì về TH chú Thọ?

 


Boulevard

  • bạn
Trả lời #13 vào: 14-03-2011 15:48:24
Cảm ơn Sunny_night rất nhiều vì đã có những thông tin chính xác, kịp thời như thế. Nhưng nghgson thiết nghĩ từ việc phụ quán cơm chuyển sang việc làm chủ 1 quán cơm là cả một vấn đề, sunny_night cố gắng giúp cả nhà tìm hiểu xem dì có thể nấu ăn? Có khả năng tính toán? ... không nhé ! Vì nghgson cũng có 1 người mợ nấu ăn rất ngon, cũng từng mở quán cơm, nhưng vì tính toán vụng về nên đành dẹp tiệm (không có duyên bán hàng)  :P .
Cảm ơm và nhờ sunny_night nhé...

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #12 vào: 14-03-2011 08:31:34
Cảm ơn sunny-_night đã xác minh lần nữa cho cả nhà, thật vất vả cho sunny_night. Theo mình nghĩ nên giúp gđ chú Thọ con đường lâu dài hơn để cải tạo đời sống sau này, bằng cách Cho chú Thọ vay vón như sunny_night nói trên. Mong BQT sóm quyết định.
Cảm ơn.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #11 vào: 13-03-2011 23:11:52
Trưa nay sau khi nấu cháo xong một số thành viên ở Huế đã đến thăm gia đình chú Thọ. Ở nhà có bà nội (bị mù, mẹ chú Thọ), vợ chồng chú Thọ, em con thứ hai và đứa con út.
Hoàn cảnh gia đình chú về cơ bản không có gì thay đổi so với lần thăm trước đây của nhóm và Sunny cũng xin phép ko trình bày lại hoàn cảnh gia đình chú mà chỉ bổ sung một vài ý cho rõ thêm và có phương án giúp đỡ gia đình chú một cách tốt nhất.
Trước hết, hoàn cảnh gia đình chú thực sự đang rất khó khăn với việc gia đình quá đông người (một mệ nội bị mù, 7 đứa con trong đó 5 em đang đi học, một em út bị bại não) trong khi kinh tế gia đình chỉ dựa vào hai nhân lực chính là hai vợ chồng chú Thọ. Chú Thọ hàng ngày đi xe thồ, bốc vác được bình quân 70-80.000/ ngày, còn vợ chú đi phụ quán cơm thu nhập cũng khoảng 800.000 đồng/ tháng. Gia đình có sổ hộ nghèo nhưng cũng ko được hưởng chế độ gì mấy ngoài việc được cấp BHYT hộ nghèo và giảm học phí cho mấy đứa con đi học (chỉ được giảm học phí chứ các khoản khác vẫn phải đóng).
Qua trao đổi, nhóm được biết gia đình đang mong muốn cải thiện tình hình của gia đình bằng cách mở quán cơm bụi (do dì đi làm ở quán cơm mà họ đang có nhu cầu sang lại quán), nhưng cũng chưa có vốn ban đầu để tiến hành. Thực ra cả nhóm cũng không dám hỏi kỹ càng vị sợ họ hy vọng quá nhiều vào mình, nhưng được biết số vốn cần thiết ban đầu khoảng 7-8 triệu là tối thiểu (trả tiền thuê mặt bằng 2-3 tháng đầu, mua bàn ghế, nồi niêu, chén đũa...)
Sau hai lần đến xác minh TH này, nhóm xác mình đề xuất:
1/ Hỗ trợ CMTX: 600.000/ tháng để giải quyết những khó khăn trước mắt
2/ Xét về việc mà như chúng ta vẫn thường gọi là \\\"giúp cần câu\\\" thì mong cả nhà xem xét cho gia đình chú vay vốn theo dạng Heart bank nếu dự án mở quán cơm của gia đình có tính khả thi cao, số vốn là 8 triệu đồng. Đợi thêm ý kiến của mọi người chúng em sẽ hỏi gia đình kỹ càng về việc sử dụng vốn hiệu quả nhất và kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch trả nợ của gia đình chú.
Mong cả nhà cho ý kiến thêm
Sổ hộ nghèo của gia đình:

 

 

Bà nôi, vợ chồng chú Thọ, con thứ hai và em út bị bại não:

 

Nhà quá nhó và con hẻm vào cũng quá nhỏ nên ko chụp toàn cảnh ngôi nhà được mà chỉ chụp dọc theo lúc dì chuẩn bị đạp xe đi làm như vầy (nhà của gia đình chú ở sau căn nhà màu xanh nhạt, rất nhỏ):

Thẻ BHYT hộ nghèo:

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #10 vào: 11-03-2011 13:38:45
Cảm ơn Sunny
Maiamchung mong tin tức từ các anh chị nhé. Mình thấy tội mấy đứa con của chú Thọ và chú quá. :**{ buồn không thể tả.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 10-03-2011 13:37:13
Trong tuần này Sunny sẽ cùng các bạn ở Huế đi xác minh lại TH gia đình chú Thọ.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #8 vào: 10-03-2011 12:50:06
 Sao lâu lắm rồi mà không nghe tin túc về trường hợp gia đình chù Thọ cà. Mong mọi người cho ý kiến thêm đẻ cả nhà cò thể tìm cách giúp triết thực.
Cảm ơn
Maiamchung

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #7 vào: 26-02-2011 21:16:53
Mong các bác Miền Trung quan tâm đến trường hợp này ạ :)

.
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 25-01-2011 21:47:37
Chắc phải ra Tết chúng em mới đi xác minh lại TH này được ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #5 vào: 25-01-2011 19:06:23
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
Xin các bạn đi xác minh cung cấp các giấy tờ chứng minh hộ nghèo của chính quyền địa phương cấp cho gia đình, ví dụ như sổ hộ nghèo, BHYT có mã số đầu HN (hộ nghèo) hay CN (cận nghèo) ...

Những trường hợp nghèo do đẻ nhiều như vầy thì giúp bằng cách đưa \\\" con cá \\\" thì không xuể, nên chăng thử cân nhắc giúp họ cái \\\" cần câu \\\", một ít vốn để họ kiếm một nghề thủ công đơn giản tại nhà để những em đang thất nghiệp hay còn đi học có thể làm thêm phụ gia đình lúc rảnh.

Thân,

Mong các bác Miền Trung cho ý kiến ạ :)

.
 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #4 vào: 07-01-2011 11:00:15
Xin các bạn đi xác minh cung cấp các giấy tờ chứng minh hộ nghèo của chính quyền địa phương cấp cho gia đình, ví dụ như sổ hộ nghèo, BHYT có mã số đầu HN (hộ nghèo) hay CN (cận nghèo) ...

Những trường hợp nghèo do đẻ nhiều như vầy thì giúp bằng cách đưa \\\" con cá \\\" thì không xuể, nên chăng thử cân nhắc giúp họ cái \\\" cần câu \\\", một ít vốn để họ kiếm một nghề thủ công đơn giản tại nhà để những em đang thất nghiệp hay còn đi học có thể làm thêm phụ gia đình lúc rảnh.

Thân,

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 07-01-2011 10:31:28
Hôm qua, em và A_warm_heart đã đến thăm gia đình chú Thọ và xác minh  thêm hoàn cảnh của gia đình. Đúng như anh Thaidzuy vẫn thường hay nói, ở NTCM ta vẫn thường gặp các hoàn cảnh mà cái vòng luẩn quẩn \\\"Nghèo - Bệnh tật - thất học - nghèo\\\" nó ám vào những gia đình làm họ ko dứt ra được. Ai từng bước chân vào nhà chú Thọ dù chỉ một lần hẳn khi ra về sẽ không thể không bị ám ảnh, ám ảnh bởi gương mặt khắc khổ của chú Thọ, bơit đôi mắt mù lòa của người mệ già, bởi gương mặt đẹp, nước da trắng hồng xinh như con gái của cậu bé út 8 tuổi nhưng lại mềm oặt trong tay người cha và ko hề có ý thức, bởi căn nhà mà chỉ đủ cho 2,3 người ở trọ lại đang là mái ấm của 10 con người với ba thế hệ, một că nhà 16m2 dựng nên từ gạch bờ lô mà ko tô trát, ko giường, ko bàn, không ... và không... Và hai người lao động trong nhà dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không đủ sức xoay sở cho cuộc sống hàng ngày với 10 miệng ăn, 6 đứa con đi học (một em vừa ra trường cũng chưa xin được việc)và một đứa con út tật nguyền. Trong khi đó, chú Thọ là bộ đội phục viên, sức khỏe cũng yếu không làm được những việc quá nặng nhọc nên chú luôn mang trong mình cảm giác không làm ăn lo nổi cho gia đình.
Hoàn cảnh của gia đình thì như hai bạn Boulevard và Xuonrong đã nói đủ rồi, em ko bổ sung gì thêm.
Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ để cho gia đình chú có thêm trợ giúp, để các em nhỏ tiếp tục được đến trường.
Đề xuất CMTX: 600-700k/ tháng cho gia đình

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #2 vào: 02-01-2011 22:57:08
Chào cả nhà !!
Chào mừng anh Boulevard trở lại với cả nhà. Chiều tối nay em có tranh thủ ghé thăm gia đình này. Đúng là hoàn cảnh gia đình này rất đáng thương. Những thông tin mà Boulevard viết đều đúng sự thật. Hnay chú Thọ không đi làm do chú và bé út đang ốm. Tiếp khách trong ngôi nhà không có nổi 1 chổ ngồi, chú Thọ kể nhiều về cuộc đời và gia đình của chú. Chú Thọ đã từng là bộ đội, sau khi xuất ngũ chú lập gia đình rồi đưa gia đình vào Nam lập nghiệp. Nhưng cuộc sống tha hương khó khăn, môi trường không phù hợp ... nên sau 1 thời gian dài vất vả gia đình chú trở về Huế với 2 bàn tay trắng và phải sống nhờ vào căn nhà nhỏ của mệ. Từ đó tới nay gia đình 10 người tập trung sống với nhau trong căn nhà nhỏ đó.
XR cũng có chụp vội mấy tấm hình của gia đình này. Còn khâu xác minh thì vẫn mong có thêm thành viên khác cùng tham gia để kiếm chứng lại. Hi vong thông tin chính xác chia sẽ phần nào khó khăn của gia đình chú Thọ.
Ngày mai em sẽ post ảnh lên. Kéo mãi mà không được nên ...
Chúc cả nhà năm mới.

 


Boulevard

  • bạn
Trả lời #1 vào: 31-12-2010 16:35:05
Gia đình nghèo, đông con.
gia đình anh Đặng Thọ ở kiệt 357 Chi Lăng, TP Huế được bà con xung quanh đánh giá là gia đình thuộc diện nghèo đặc biệt. Những nhận định đó là vì nhiều lẽ:
Anh Đặng Thọ năm nay 54 tuổi, hiện nay là trụ cột chính của 1 gia đình 10 người bao gồm 1 mẹ già và 7 đứa con cùng 2 vợ chồng. Cả 3 thế hệ lớn nhỏ đang sống tập trung trong 1 căn nhà chưa đầy 16m2. Căn nhà chật tới mức khó kiếm được 1 chỗ ngồi thoải mái, gian bếp chỉ đủ để 1 người đứng còn lại tất cả vật dụng đều treo lên trên tường. Nhà có người già, trẻ em, người khuyết tật nhưng tuyệt nhiên không hề thấy 1 chiếc giường nào. Buổi tối cả nhà tập trung chia nhau chổ nằm trên nền gạch lạnh với chiếc chiếu mỏng manh dù đó là mưa hay nắng.
Hiện nay gia đình đang sống nhờ vào thu nhập từ công việc bốc vác của anh Thọ và số tiền công ít ỏi của chị vợ từ phụ bán cơm. Công việc bốc vác của anh Thọ thường xuyên phải nghỉ do mưa gió và sức khỏe yếu. Anh Thọ vốn là một cựu chiến binh nhưng không có chế độ nào. Vợ anh Thọ đang đi làm thuê cho một quán cơm hến, thu nhập cũng không đáng là bao so với 10 miệng ăn trong gia đình.
7 người con của anh Thọ đều đang đi học. Đứa con trai đầu là Đặng Tân sinh năm 1987, sau khi xuất ngũ đã thi đậu và đang theo học năm nhất  khoa Chính Trị - trường ĐHSP Huế. Người con gái kế tiếp sinh năm 1989 đã tốt nghiệp trung cấp kế toán nhưng chưa xin được việc, chỉ ở nhà phụ thêm việc nhà. 4 đứa con tiếp theo đang lần lượt học lớp 11,8, 6, 5. Đứa con gái út năm nay 8 tuổi bị bại não nên không đi học và đau ốm thường xuyên, lại ko có bất cứ chế độ nào.
Gia đình đông con, thu nhập thấp, bệnh tật cộng thêm người mẹ già 77 tuổi bị mù hơn 10 năm nay. Mọi thu nhập của gia đình bé nhỏ này hầu như dồn vào việc thuốc men cho các con, bà mẹ hơn là chăm lo cho cuộc sống của họ. gánh nặng từ việc học của các con (5 người con đi học) là rất lớn, anh Đặng Thọ thở dài khi nói với chúng tôi: \\\"Bây giờ đành phó mặc cho số phận chứ biết làm sao được hả chú, bươn chải cả đời rồi, nhưng cố gắng để tụi nhỏ khỏi thất học rồi lại khổ như bố mẹ\\\"
Cuộc sống của 1 gia đình đang vô cùng chênh vênh và đang rất cần giúp đỡ để các em có thể tiếp tục đến trường học.