Tác giả Chủ đề: Nghệ An- Cụ Châu - Nghèo Con Thiếu Năng Trí tuệ  (Đã xem 657 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi carycon

Trả lời #4 vào: 27-04-2011 11:47:30
Vậy là đã rõ. Mình tin là hoàn cảnh này không mấy khó khăn lắm nên chúng mình không cần phải giúp đỡ.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 26-04-2011 21:28:04
Chào cả nhà,

Bị ám ảnh bởi hình ảnh người cha già dẫn đứa con trai thiểu năng đi ăn xin, Thaidzuy quyết tâm tìm đến hoàn cảnh này.

Nhà đầu tiên - Số 45 dường Siêu Hải, Phường Cửa Nam - Một căn nhà mặt tiền khá sang trọng. Nghi vấn đầu tiên là không phải vì chẳng lẽ đi ăn xin mà nhà to thế? Hỏi thăm thì đúng là không có ông Châu nào ở đây.

Người đi đường tốt bụng chỉ dẫn, có thể có ông Châu ở Khối 13. Đúng như vậy, lòng vòng ngõ ngách một hồi cũng đến được nhà số 45, Khối 13, Siêu Hải, Phường Cửa Nam. Vẫn chưa tin vì ngôi nhà 3 gian rộng quá, liệu có nhầm lẫn gì không???

Rất may gặp ông Châu đang ngồi ở hiên nhà làm mấy việc vặt. Ông vui khi có người lạ tới thăm.

Ông tâm sự, ông là Ngô Khánh Châu năm nay 75 tuổi và bà Lê Thị Sáu năm nay 66 tuổi. Có 3 người con gái, người con đầu tiên lấy chồng cách nhà 1km, người con út lấy chồng ở thị trấn Hoàng Mai. Người con thứ 2 là chị Ngô Thị Hà (không phải anh con trai) năm nay 36 tuổi, mắc bệnh Down bẩm sinh.

Diện tích đất nhà ông rộng lắm, 700 mét vuông đất hương hỏa, có vườn trông rau và nuôi gà... Ông bà trước đây có đi làm công nhân nên bây giờ cũng có lương hưu, tổng cộng hai ông bà cũng được 3 triệu, sống tương đối ổn tại thôn quê.

Ngày rằm và mùng một ông hay dẫn chị Hà đi Chùa vừa để cho chị Hà hòa nhập cộng đồng. vừa để xin lộc chùa. Ông không có ăn xin như bạn caohongnhung nói đâu nhé.

Theo ông Châu, việc nuôi chị Hà là cả một núi công sức của ông bà. bằng sự kiên trì của ông bà mà đến năm 1995, chị Hà bắt đầu tập bước những bước đi đầu tiên trong đời. Bây giờ chị Hà tự xúc cơm ăn, đi lại tốt (tất nhiên luôn có người đi theo để kiểm soát). Thỉnh thoảng chị Hà có bị cảm cúm thì cũng được đưa ra trạm xá khám. Không có gì nghiêm trọng.

Mong ước của ông bà Châu là làm thế nào để sau này ông bà qua đời thì chị Hà có thể tự chăm sóc bản thân mình. Hiện tại ông bà vẫn miệt mài huấn luyện chị Hà. Cũng may nhà có 3 chị em gái cũng yêu thương nhau.

Trong nhà ông có TV và giường tủ đầy đủ.

Thaidzuy có biếu ít quà (120,000 VND) gồm mỳ gói, nước mắm, dầu ăn, bột nêm, bột canh... (do Mun Vũ & Thaidzuy tặng). Biếu thêm chị Hà 200 ngàn nhưng ông bà nhất định từ chối, nói rằng \\\"chú cứ để dành giúp người khác, cho chúng tôi quà và ghé thăm là chúng tôi vui rồi\\\". Nói đi nói lại ông mới chịu cầm 50,000 VND để mua bánh cho chị Hà.

Ông ra tận ngoài ngõ tiễn tôi.

Số điện thoại gia đình: 0383.535.422.

NTCM không cần giúp đỡ gì thêm. Các bạn có thể trò chuyện với ông Châu qua số điện thoại trên, một người rất thật thà chất phác.

 

Chị Hà bên bố mẹ:

 

Chị Hà ngồi một mình. vẫn còn khả năng nghe hiệu lệnh và biểu lộ tình cảm:

 

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 25-04-2011 23:00:02
Hoàn cảnh này đăng tin lâu rồi mà không có thông tin gì thêm. Thaidzuy cũng sẽ tranh thủ tìm hiểu. Hy vọng gặp được hai cha con tội nghiệp này.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi caohongnhung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 11
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 04-02-2011 09:11:49
Hôm qua mình đi chùa bắt gặp trường hợp này rất thương tâm.
Cụ Châu - số nhà 45 đường Siêu Hải , phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An. Cụ có ba người con, hai gái đã lấy chồng, hiện còn người con trai bị thiểu năng trí tuệ năm nay đã gần 40 tuổi nhưng mọi việc đều không tự làm được. Cụ không có công ăn việc làm gì cả, hai cha con thường dắt nhau đi ăn xin, nhìn cụ già tóc bạc lầm lũi đẩy xe cho đứa con trên những nẻo đường tấp nập người đi chơi tết, thương tâm lắm. Mong được sự giúp đỡ của mọi người!