Tác giả Chủ đề: Đồng Nai - bé Tuấn 3 tuổi - Nang thận  (Đã xem 801 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hong19841

Trả lời #6 vào: 21-08-2012 09:55:03
Lehung đã viết


bạn hong 19841 sẽ ghé lại thăm chị và bé Tuấn,lấy thêm thông tin về các khoản viện phí,giấy tờ bệnh án của bé,cũng như hình ảnh 2 mẹ con chị.Sau đó sẽ có đề xuất phù hợp.cả nhà chờ tin nhé.Thanks



Hôm chủ nhật ngày 19-08-2012 H có ghé thăm mẹ con bé Tuấn,  nhưng không gặp được hai mẹ con, anh em cũng ko gặp vì nhà khóa cửa, H có qua hàng xóm hỏi thăm thì được biết cách đây 2 tuần mẹ con cháu đã về quê ngoại ở Thái Bình, hàng xóm nói mẹ cháu cho cháu về ngoại để ngoại chăm cho cháu đủ kg bac sĩ qui định sẽ quay vào mổ cho cháu, khi nào mẹ con cháu vào lại trong này H sẽ ghé thăm cháu sau
.

Thân

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 07-08-2012 20:54:59
chào cả nhà.
trưa chủ nhật 5-8 lehung cùng với thành viên hong 1984 cùng với Cheryl Nguyen đã ghé thăm gia đình bé tuấn.Địa chỉ của gia đình bé là 34/4 tổ 4 khu phố 4 phường Tân Hòa -Biên Hòa -Đồng Nai
khi đến nơi nhóm đc bt do bé Tuấn lên cơn sốt nên mẹ bé đã đưa bé lên bệnh viện nhi đồng trên Sài Gòn từ giữa tuần trước.
nhóm trò chuyện cùng gia đình người thân của chị Hường (mẹ bé Tuấn) và hàng xóm để bt thêm thông tin.
anh Trịnh Minh Tiến là người con thứ 3 trong gia đình 5 anh em,anh và chị Đào Thị Hường kết hôn năm 2005,đc ba me chồng cho miếng đất nhỏ kế bên làm nhà.tuy bề ngang chỉ hơn 2m nhưng căn nhà nhỏ của hai vợ chồng càng thêm hanh phúc khi có tiếng cười của bé Tuấn.
Nhưng ko bao lâu những triệu chứng sốt và kém ăn làm anh chị lo lắng.
bé nằm ở viện nhi -Đồng nai một thời gian,ko tìm đc bệnh.ko thể kéo dài gia đình chuyển bé lên bệnh viện nhi đồng 1 thì phát hiện bé mang một khối u trong ruột kèm với chứng bệnh nang thận.
Do ko đc bệnh viện chuyển nên thẻ bảo hiểm của bé trái tuyến chỉ đc hưởng 30%.năm 2011 gom góp tiền anh chị đưa bé lên bệnh viện để các bác sĩ mổ nội soi cắt khối u.ca mổ thành công.nhưng còn chứng nang thận của bé thì chưa thể chữa trị dứt điểm.Vì bé quá suy dinh dưỡng,chưa thể phẫu thuật,vì vậy hiện tại chỉ có thể chữa tạm thời cho bé qua những cơn sốt hành hạ.khi đủ sức khỏe mới tiến hành phẫu thuật.
hàng ngày anh Tiến nhận gia công tiện đồ gỗ ở nhà,thu nhập cũng tạm xoay sở,chị Hường đi làm công nhân may.
Gia đình bên anh Tiến cũng khó khăn,sau khi cha mẹ anh lần lươt qua đời,chị em tuy gần nhưng cũng bôn ba kiếm kế sinh nhai.ko giúp đc gì thêm.Chính quyền địa phương biết nhưng chưa thấy quan tâm đc gì,may có hôi thanh niên của giáo xứ gần bên,của ít lòng nhiều cùng đóng góp giúp đỡ anh chị.
Cách đây 2 tháng anh Tiến bỗng trở bệnh và ra đi trong nỗi bàng hoàng của hai mẹ con chị Hường,thế là bây giờ chị phải nghỉ làm chăm bé Tuấn,gánh nặng buông xuống vai chị gấp đôi.

Người chị kế và em trai út anh Tiến

căn nhà của mẹ con chị Hường

lehung đã xin số điện thoai của chị để hỏi thăm chi tiết ,dư định sẽ về lại SG và vào thăm bé.tuy nhiên bất ngờ là chị vừa cùng bé xuất viện,
Chị cho bt là bé đã khỏe hơn,bác sĩ cho về.khi nào có sốt lại thì lai quay lên bệnh viện.
Chị về đến Long Thành ,ghé nhà em gái ở tạm một ngày,sau đó sẽ đi khám ở bệnh viện khu vực Biên Hòa.Vì bác sĩ bảo chị đi kiểm tra phổi xem có mang bệnh từ chồng chị ko??
Mỗi lần chị đưa bé Tuấn đi bệnh viện,sau khi trừ chi phí thì tốn hơn 1 triệu,mỗi tháng trung bình đi 3 lần.Hiện giờ chị còn ít tiền từ đám tang của anh,nhưng sau này thì chưa bt xoay sở ra sao.chị bảo sẽ đi làm để kiếm tiền,nhưng ko bt có đủ để chữa cho bé ko?
Do chỉ mới gặp và xác minh nơi ở,người thân,và nói chuyện với chị qua điện thoai.nên nhóm xác minh chưa có đề xuất,
bạn hong 19841 sẽ ghé lại thăm chị và bé Tuấn,lấy thêm thông tin về các khoản viện phí,giấy tờ bệnh án của bé,cũng như hình ảnh 2 mẹ con chị.Sau đó sẽ có đề xuất phù hợp.cả nhà chờ tin nhé.Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 04-08-2012 21:03:59
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà.
trưa mai.lehung sẽ đi xác minh TH này.bạn nào thu xếp đc cùng tham gia nhé. :)
mjh chua ve dong nai duoc nen ngay mai khong di cung duoc voi bac lehung73.Chuc bac va cac bac di xm thanh cong nhe.Xin loi ca nha gio viet khong co dau.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 04-08-2012 20:41:34
Chào cả nhà.
trưa mai.lehung sẽ đi xác minh TH này.bạn nào thu xếp đc cùng tham gia nhé. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-08-2012 20:57:03
@Cheryl Nguyen
Cám ơn bạn đã giới thiệu trường hợp bé Tuấn đến với dd.
bạn có thể cho bt số đt của bạn để nhóm xác minh liên hệ khi cần thiết ko ah.
-TH này ở gần nhà bạn vậy bạn thêm chi tiết số nhà vào để nhóm xác minh thuận tiện hơn nhé.
Thanks bạn nhiều.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Cheryl Nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 01-08-2012 20:06:56
Gần nhà mình có 1 gia đình rất khó khăn.

Mẹ bé tên Hường, bé tên Tuấn, năm nay 3 tuổi, bị bệnh từ bé - viêm phổi nặng, nang thận và khối u trong ruột, nhưng vì nhà nghèo không có tiền nên ba mẹ bé không thể mang bé đi chữa bênh, bây giờ bé bệnh rất nặng, phải lên Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh nhưng gia đình lại không có tiền. Ba của bé lại mới qua đời ngày 10/7/2012.
Hiện tại gia đình bé vô cùng khó khăn.
Gia đình bé ngụ tại Khu phố 4 Phường Tân Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai. Các bạn có thể liên hệ số điện thoại 01285 037 035 (gặp Quỳnh).