Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ cho gia đình chị Mai . Mình xin bổ sung thêm 1 số thông tin .
Về phía bên ngoại chị Mai thì ông bà ngoại đều đã già ( 77 tuổi ) , ông ngoại thì phơi cơm khô để bán còn bà ngoại đi lượm ve chai cũng chỉ được vài đồng nuôi ông bà . Về phía bố mẹ chị Mai thì mẹ chị Mai bị đột quỵ nên mất lâu rùi và còn bố ở gần phường Thắng Nhất - TP VT nhưng ít qua thăm vì người bố này chỉ là bố nuôi còn bố đẻ đã bỏ gia đình từ lâu lắm rùi và trở về quê Thanh Hóa .
Khi cháu Phú bị như vậy thì trước đây gia đình chị Mai và ông bà ngoại có ý định đưa cháu Phú vào trại khuyết tật nhưng khi vào trong trại khuyết tật thì ông ngoại thấy ở đây nhiều trẻ khuyết tật nhưng vẫn đi lại hơn cháu Phú và thấy trại cứ để các bé nằm ở đó , từ đó ông ngoại nghĩ rằng cháu Phú không đi lại hay bò gì được mà ở trại cứ để như thế thì tội nghiệp cháu nên ông nói với gia đình chị Mai là đưa cháu Phú về nhà cố gắng chăm sóc cho cháu . Cũng trước đây ông ngoại có làm đơn gửi chính quyền xin trợ cấp nhưng được chính quyền trả lời là phải đến tuổi 17 , 18 mới được trợ cấp ( có bác nào làm bên bảo trợ XH hay thương binh xem có đúng như vậy không ? ) . Nhưng đến những ngày dịp tết hay lễ thiếu nhi thì chính quyền cũng cho vài ký gạo .
Sau đây là hình ảnh về ông bà ngoại của chị Mai :
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/3132013232737642.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6583284/gia-dinh-chi-Mai-VT-3/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/313201323273754.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6583283/gia-dinh-chi-Mai-VT-2/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/3132013232736373.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6583282/gia-dinh-chi-Mai-VT-1/)