Tác giả Chủ đề: Sài Gòn (Quận 8)- Anh Tràng - Liệt nửa người  (Đã xem 1267 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.723
  • Thanked: 3284 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 12-07-2017 17:08:23
Chào cả nhà!

Qua sự giới thiệu của chị Trang, nhân viên bệnh viện Điều dưỡng & phục hồi chức năng Quận 8 về hoàn cảnh anh Nguyễn Văn Tràng, sinh năm 1992 như sau:

Trước đây do bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, cũng nhờ chữa trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, giờ anh bị liệt từ phần ngực xuống dưới. Ba mất từ khi Tràng mới 15 tuổi, tru cột gia đình chỉ trông chờ vào anh, giờ tình cảnh thế này, chỉ còn trông chờ vào người chị đang đi làm công nhân trong một công ty để có tiền lo cho gia đình, lo cho viện phí của anh.

Do dùng bảo hiểm trái tuyến, chỉ được hưởng 40% nên mọi chi phí nằm viện tốn kém khá nhiều. Hiện giờ chỉ có mẹ anh đang chăm sóc hàng ngày để hạn chế bị viêm loét do nằm cố định.

Gia đình cũng mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ mọi người.

SĐT cô Phướng (mẹ Tràng): 01629188594
Hiện đang nằm tại phòng 14A, khoa Tủy sống - Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng Q8 (vào từ cổng 3)

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...