Tác giả Chủ đề: Hà Giang (Yên Minh) - Bé Nô - Tai nạn giao thông  (Đã xem 27044 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #40 vào: 08-08-2017 15:33:27
Họ và tên: Cháu Thào Mí Nô (sinh năm 1994).
   Địa chỉ: Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
   Thành viên giới thiệu: Cát Bụi. Viết bài lên Diễn đàn ngày 16/11/2010.
   Thành viên xác minh: LinhNhi, Ruaconxd, Comoi. Ngày 21/11/2010.

   Hoàn cảnh: Nhà em rất nghèo, gồm có 5 người: Bố, mẹ và 3 chị em. Nô học hết lớp 6 thì nghỉ học đi làm. Một lần Nô bị tai nạn ô tô, xe gây tai nạn đã bỏ chạy, em bị vỡ xương chậu phải tạo hình lại. Thời gian đầu em nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức sau chuyển về viện Bỏng.

   Hình thức giúp đỡ từ Diễn đàn NTCM: CMKTX 3,7 triệu đồng tiền viện phí; thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình điều trị cho bé Nô.

    Địa chỉ liên hệ: Thào Mí Nô, Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại 01654.216.313./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #39 vào: 06-10-2011 10:27:19
Trường hợp này, nhóm Miền Bắc chỉ có thể liên lạc với em Nô khi em xuống Hà Nội và chủ động gọi điện cho nhóm.
Mong rằng sức khỏe của em đã ổn định và gia đình đã bớt khó khăn.

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi anhoanp

Trả lời #38 vào: 05-10-2011 17:07:47
Vậy giờ bé đã về Việt Đức chưa ạ,
Tình hình của bé thế nào rồi ạ

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #37 vào: 10-03-2011 10:17:42
Em Nô vừa gọi điện cho em thông báo, hai bố con sẽ về nhà hôm nay. Khoảng một tháng nữa Nô sẽ quay lại BV Việt Đức. Xin báo cáo để cả nhà được biết :)

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #36 vào: 04-03-2011 22:35:08
Cảm ơn thông tin về sức khỏe và tinh thần của hai cha con cháu Nồ. Cuối tuần này bạn nào rảnh ghé qua Việt Đức nhé.

Tầng 1 Khoa B5.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #35 vào: 04-03-2011 16:18:23
Chào cả nhà!
   
      Trưa nay mình vào VĐ thăm cháu Nô. Cháu đã chuyển xuống tầng 1 khoa B5. Rất mừng là SK cháu đã khá hơn, cháu ngồi được nhưng vẫn chưa đi được, cần gì thì bố cõng. Cháu ăn được 2 bát cơm. Mọi người ở cùng phòng rất thông cảm với bố con người dân tộc này, hay động viên giúp đỡ. Khi mình vào giường của cháu, mọi người cũng xúm lại hỏi han chuyện trò tình cảm lắm. Các y bác sỹ cũng rất quan tâm, thỉnh thoảng lại cho phiếu ăn, mọi người lại dẫn đi xuống nhà ăn ( giá trị 15.000đ/phiếu), lúc mình vào đang có 5 phiếu.

      Theo như cô điều dưỡng nói: chi phí ca mổ nếu suôn sẻ bình thường khoảng 10T. Nhưng người nhà bệnh nhân ở đấy có nói là: bác sỹ bảo là được miễn phí. Lúc nhập viện 2 bố con có mang theo 1.800.000đ, định nộp 500.000đ vào viện thì bác sỹ bảo cứ mang về mà tiêu dùng cho ăn uống. Đến hôm nay còn 800.000đ. Theo hẹn thì thứ 3 tuần tới sẽ mổ, tạo hậu môn giả cho cháu. Bố cháu có vẻ phấn khởi hơn hồi mình gặp ở Viện bỏng, còn nói động viên cháu: khỏi bệnh sẽ cho đi học lại ( vì SK thế này làm ruộng thế nào được ).

    Nói chung đến giờ mọi việc có vẻ suôn sẻ, tinh thần 2 bố con khác hẳn hồi ở Viện bỏng. Mình tặng cháu 100.000 để động viên. Ra về mà thấy yên tâm hơn.

    Mong rằng Thứ 7 hoặc CN các bạn phát cháo xong vào hỏi thăm y tá, bác sỹ xem thông tin mình thu được hôm nay có đúng không nhé!

    Chúc cả nhà 2 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #34 vào: 02-03-2011 16:17:17
Cám ơn Khang đã đến thăm hỏi cháu Nô.

Pen em chuyển lại cho Khang 200.000 (từ bác \\\"Gấu\\\" giúp)

Nhờ Khang hay bạn nào vào thăm cháu, hỏi chí phí phẩu thuật để chúng ta có thể giúp phần nào chăng?

Theo thông báo mới nhất của liên bộ Y tế và tài chính: mọi trường hợp TNGT đều được thanh toán BHYT. Không biết TH em Nô thế nào?


Thân.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi sansui

Trả lời #33 vào: 02-03-2011 08:06:24
cảm ơn Siro,mình cũng theo TH này từ hồi bên Viện Bỏng,mình rất thương bé Nô,từ hôm Noel định vào thăm cháu thì cháu đã chuyển qua Việt đức,kể từ đó mất liên lạc,mình cũng tìm vào topic này mà cũng ko biết tìm thế nào,hơi bị cà rốt. Một lần nữa cảm ơn Siro đã update tình hình em Nô

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Khang Siro

Trả lời #32 vào: 02-03-2011 00:24:02
[li]@ cô Gấu mẹ , anh Comoi & cả nhà :
- Chiều nay (1/3/2011) , em có ghé qua viện Việt Đức . Trước đó trưa nay , anh Comoi gọi điện & nhờ em chuyển giúp 200k của cô gaumevidai ủng hộ em Nô

    Siro & cô mitmat đã tới thăm và trao quà tặng em Nô . Em xin cập nhật thông tin cho cả nhà (1/3/2011) :
- Em Nô đang nằm điều trị tại Giường 15 - Tầng 2 Khoa Nhiễm Khuẩn - Nhà B5 - Viện Việt Đức . ĐT : 01654216613
- Em có trao đổi với cha Nô (nhưng mà nghe khó hiểu lắm) , em Nô & người nhà của các bệnh nhân bên cạnh cũng kể cho em thì biết được một số thông tin sau :
+) Em Nô mới ở quê lên Việt Đức trở lại từ sau Tết vào ngày 23/2 . Sức khỏe Nô , em cảm thấy đang dần ổn định ( do Nô nói chuyện bình thường &  Nô kể ăn được nhiều hơn trước )
+) Em Nô bảo bác sĩ đã tiến hành thăm khám & sẽ tiến hành phẫu thuật hoàn chỉnh lại hậu môn ( chưa biết khi nào sẽ phẫu thuật ).
- Em có hỏi thêm về tại sao chưa phẫu thuật ?
Cha em Nô & Nô bảo : \\\" Do k0 đủ tiền . Ở trong người bây giờ có 1 triệu 200 nghìn \\\" . \\\" Không biết khi nào phẫu thuật , em cứ nằm đây mấy hôm rồi & bác sĩ cho thuốc uống \\\" .[/li]
 
P/S : 4rums em sử dụng chức năng search cụm từ \\\"em Nô\\\" mà k0 thấy kết quả nào ah ! Làm em tìm mất một time khá lâu mới thấy đc topic này đó (tìm = google đó ah) ! Các bác chuyển topic sang khu vực \\\" Người được giúp đỡ - Khu vực Hà Giang \\\" có được k0 ? Thanks !

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #31 vào: 20-12-2010 20:14:47
gaumevidai đã viết:
Trích dẫn
Gấu ủng hộ Em Nô 200 K, để em có thêm một chút tiền bồi dưỡng sức khoẻ. Tiền Gấu chuyển vào tài khoản của thủ quỹ. Chúc em Nô vượt qua khó khăn trong giai đoạn này và một ngày rất gần đầy Em lại được vui vẻ cắp sách đển trường.


Hiện tại em Nô đã xuất viện và về Hà Giang điều trị, em ấy bảo khoảng một tháng nữa sẽ trở lại Hà Nội để tái khám. Vài thông tin gửi đến cả nhà :)

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #30 vào: 14-12-2010 09:04:48
Gấu ủng hộ Em Nô 200 K, để em có thêm một chút tiền bồi dưỡng sức khoẻ. Tiền Gấu chuyển vào tài khoản của thủ quỹ. Chúc em Nô vượt qua khó khăn trong giai đoạn này và một ngày rất gần đầy Em lại được vui vẻ cắp sách đển trường.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #29 vào: 13-12-2010 18:35:25
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Có bạn nào đến thăm em Nô ngoài giờ hành chính thì rủ mình đi nhé. Nếu lúc đó không đi được thì mình sẽ gặp bạn để gửi tiền ủng hộ em 1.000.000đ ( của mình 500 và của bạn của mình là Hương 500 )

Hôm qua chị Haybanglong đã trực tiếp trao cho em Nô 1.000.000 đồng. Em Nô vừa được mổ thêm một lần nữa, nếu không tiếp tục điều trị tại Viện bỏng em sẽ được chuyển về BV Việt Đức để tiếp tục điều trị. Vụ tại nạn của em không có biên bản tai nạn nên đây có thể là lý do em không được hưởng bảo hiểm.

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #28 vào: 09-12-2010 21:46:57
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Nếu lúc đó không đi được thì mình sẽ gặp bạn để gửi tiền ủng hộ em 1.000.000đ ( của mình 500 và của bạn của mình là Hương 500 )


Chị haybanglong ơi, nếu chị và bạn muốn ủng hộ em Nô, chị có thể chủ động chuyển trước vào Quỹ CMKTX (Thủ quỹ Penguin) để chủ động và đúng quy trình chị ạ.

Cảm ơn chị.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #27 vào: 09-12-2010 16:50:44
Có bạn nào đến thăm em Nô ngoài giờ hành chính thì rủ mình đi nhé. Nếu lúc đó không đi được thì mình sẽ gặp bạn để gửi tiền ủng hộ em 1.000.000đ ( của mình 500 và của bạn của mình là Hương 500 )

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #26 vào: 09-12-2010 16:30:17
hkfami đã viết:
Trích dẫn

Em Nô có thẻ bhyt hộ nghèo (ký hiệu HN), mã số thanh toán là 4 nghiã là mức hưởng khi khám chữa bệnh của em rất cao (95-100%). Em lại là ngơời dân tộc thiểu số nên có một số ưu tiên nữa.
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=37&id=14023#15424

Một số nguyên nhân em Nô không được bhyt thanh toán hoặc thanh toán rất ít :
- Em bị tai nạn giao thông mà không được xác nhận không phải là người gây tại nạn.
- Em đi khám bệnh trái tuyến nên đến bv loại 1 (như Viện bỏng hoặc Việt Đức) bhyt chỉ thanh toán 30%


Theo như chị Hkfami thì thẻ BHYT không có vấn đề gì, có lẽ là hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ. Vậy nhờ bác nào có thời gian ghé qua viện Bỏng vào giờ làm việc để hỏi thêm thông tin về Hồ sơ thanh toán thẻ BHYT của em Nô với ạ (các bác nhớ mượn em Nô thẻ BHYT cầm theo để tiện trao đổi nhé). Các bác có thể đến Phòng làm bệnh án ở tầng 1 để hỏi thông tin (vì hai bố con em Nô là người dân tộc nên giao tiếp có phần hạn chế)

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng