Tác giả Chủ đề: Am Ngầm Cầu Vòng, Quảng Ninh - Bé Nina - Bệnh tật  (Đã xem 18935 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi BadMan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #15 vào: 14-06-2010 23:11:11
Trích dẫn
hkfami đã viết:
...
Cảm ơn cả nhà.

Mình không hiểu lắm chủ ý của hkfami khi đặt ra những dấu chấm lặng, những dấu hỏi kép trong bài trả lời trên. Tuy nhiên mình cũng đồng ý với bạn là nếu có thể thì chúng ta nên tìm cách để giúp gia đình chị Ninh đưa cháu đến những bệnh viện đủ điều kiện để chẩn đoán bệnh tình của bé NiNa. Từ đó có cơ sở để biết phải chửa trị ra sao chứ chỉ loanh quanh các tuyến thôn-xã rồi đông tây y kết hợp thì cũng không thể biết thế nào.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #14 vào: 14-06-2010 22:32:11
Vitcon xin giup em Nina 1tr CMKTX va truong hop nay da duoc xac minh rui.

@chi lathuvang nho chi trung chuyen dum em truong hop nay.Thanks

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #13 vào: 14-06-2010 08:07:23
Cảm ơn Tdz đã luôn nhớ tới hkfami ...
Cảm ơn các bạn QBO đã cho những thông tin rất xúc động về hòan cảnh của một gia đình vừa nghèo vừa khó.

Mang \\\"Khát khao cháy bỏng nhất trong lòng chị bây giờ là chữa cho bé Ni Na được khỏi bệnh\\\", hkfami đã hỏi các chuyên gia Tim mạch , Nội thần kinh về bệnh tình của Nina. Những thông tin bệnh sử mình tóm lại như sau :

\\\"- Bé Nina bị bệnh tim bẩm sinh và liệt thần kinh thực vật nhẹ

- Những cơn đau khủng khiếp từ phía sau đầu, kèm theo là hiện tượng tay tê, mỏi và rung...hiện tại em không thể làm được những công việc cá nhân đơn giản nhất như: thay quần áo,chải đầu, ăn cơm.

- Bản in trên sổ khám bệnh của bé.
\\\"

Trả lời của chuyên gia :
- Không thấy hồ sơ xác nhận bệnh tim bẩm sinh và liệt TKTV ????
- Theo kết quả điện tim 2 lần đều bình thường,thì bs chẩn đoàn RL TKTV là đúng, dùng MagB6 & vitamine là hợp lý. Hoạt huyết dưỡng não cũng là thuốc bổ Đông y.
- Những cơn đau khủng khiếp từ phía sau đầu, kèm theo là hiện tượng tay tê, mỏi và rung...là những triệu chứng quan trọng chỉ điểm bệnh thuộc chuyên khoa Nội thần kinh - nhưng trong sổ khám bệnh không có chi tiết nào liên quan đến các triệu chứng này ???? Cháu bé có khai với bác sĩ khám không?

Mình có đọc web QBO và biết hồ sơ bệnh án đầy đủ của bé đang được gởi ở đâu đó (mình quên mất rồi), vậy nhờ các bạn QBO giúp thêm cho :
- Truy tìm rồi chụp hình hoặc scan hồ sơ bệnh án vào đây, mình sẽ in ra đi hỏi bác sĩ.
- Hoặc giúp cho cháu được đi khám chuyên khoa Nội thần kinh. Nếu các bv tỉnh QB không có chuyên khoa này thì các bạn giúp đưa bé vào bv ĐKTƯ Huế, xin khám TS Hoàng Khánh. Nếu quyết định đi khám tại Huế thì mình sẽ giới thiệu bạn ở Huế để phối hợp với các bạn.

Trong các thành viên QBO có bạn đang làm tại BV, nhờ bạn có thể giúp thêm cho gia đình trong thủ tục chuyển tuyến điều trị (nếu cần).
Khi nào có thông tin thêm mình sẽ trao đổi tiếp.

Cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 12-06-2010 21:35:14
Cảm ơn thông tin xác minh từ nhóm bạn của QBO. Trường hợp này không biết chị Hkfami và các bác có kiến thức về y khoa có tư vấn gì không ạ?

Mong tin các bác.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi BadMan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 12-06-2010 20:38:35
Chào mọi người,

Như lần trước thông tin đến mọi người, tuần vừa rồi BM đã viết thư và nhờ nhóm tình nguyện viên của diễn đàn Quảng Bình trực tuyến lên Quảng Ninh xác minh trường hợp của bé NiNa. Và dưới đấy là thông tin do các bạn đó cung cấp từ chuyến đi thực tế sáng hôm qua, ngày 11//6/2010.

Hy vọng những thông tin này sẽ giúp nguoitoicuumang có cơ sở để xác thực cho hoàn cảnh của bé Nina.

Thân mến, Badman.

------------------------

Hoàn cảnh gia đình.

Chị Trần Thị Ninh năm nay 51 tuổi (sn 1960) Quê quán: thôn Quyết Tiến - xã Hàm Ninh - huyện Quảng Ninh - Quảng Bình (Trú quán tại Thôn Am ngầm cầu vồng thuộc sự quản lý của thôn Quyết Tiến - xã Hàm Ninh- huyện Quảng Ninh - QB)

Là lao động chính của nhà có 3 người con:
1. Trần Văn Đăng- con trai cả- 24 tuổi
2. Trần thị NiNa -14 tuổi- đang ốm
3. Trần Quang Sáng- 9 tuổi học lớp 4
Chồng mất sớm và chị Ninh phải nuôi 3 đứa con và một mẹ già đã 84 tuổi.

Công việc hiện tại của chị là phụ hồ thu nhập khoảng 900.000 đ/tháng, nhưng khá bấp bênh. Chị có 3 sào ruộng mỗi năm chỉ được 1 vụ. Khu vườn sau nhà không có cây gì lên được ngài vài ba gốc mít.

Tình trạng bệnh tật của bé Ni Na:

- Bé Na học đến học kì 2 của lớp 5 thì phải bỏ học vì những cơn đau khủng khiếp từ phía sau đầu, kèm theo là hiện tượng tay tê, mỏi và rung...hiện tại em không thể làm được những công việc cá nhân đơn giản nhất như: thay quần áo,chải đầu, ăn cơm.

- Với NiNa bữa cơm của em chỉ là 1/2 bát, nhưng chỉ xúc được 2 thìa nhỏ thì tay đã tê cứng và không thể nào xúc cơm ăn tiếp được nữa. Có hôm cơn đau đã làm em không ăn nổi cơm...

Hai đứa con trai không thể giúp gì được ngoài động viên tinh thần, mọi công việc chăm sóc con lại đổ lên vai chị Ninh, chị lại kể... 3 năm trời con ốm bán hết những thứ có giá trị trong nhà để đưa con đi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, rồi lại đi vay, đi nợ để thuốc thang, sữa đường cho con...giờ đổ nợ vì con em ah!!!

Ngôi nhà - nếu định nghĩa chỗ sinh sống là nhà thì đó là nhà, nếu có định nghĩa khác thì đây không phải vì ngôi nhà của chị 3 bên là những tấm ván mỏng, trong nhà và ngoài trời nhìn thấy nhau, trên lợp pờ rô xi măng đêm nằm cũng đếm được sao trời, chị kể: mưa xuống tìm 1 chỗ không dột cho con nằm cũng khó, huống gì những hôm bão tố...- bên trong chẳng có gì đáng giá.

Lật tìm cho chúng tôi những quyển sổ khám chữa bệnh 3 năm qua- bệnh viện cũng chỉ cấp cho bé đa số là hoạt huyết dưỡng não và kết luận bé bị thần kinh thực vật.

Và trong suốt 3 năm đó chị Ninh đã đưa bé đi khắp nơi, nghe người ta bày vẽ đâu cũng đưa con đi, nhưng chị chỉ trụ được 1 thời gian vì tiền thuốc quá đắt mà mức thu nhập của chị không cáng đáng nổi, vay mượn mãi cũng ...

Hiện tại Bé Ni Na vẫn điều trị bằng thuốc bắc và uống hoạt huyêt dưỡng não, không thấy có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng không còn cách nào nữa.

Mong muốn cháy bỏng!!!

Khát khao cháy bỏng nhất trong lòng chị bây giờ là chữa cho bé Ni Na được khỏi bệnh. Chị cũng đã hết cách, hết khả năng vì con, hi vọng có một tổ chức hay 1 nhà hảo tâm nào đó giúp đỡ trực tiếp chữa trị cho bé, hoặc có thể tiếp sức cho chị bằng sự hỗ trợ vật chất để chị có thể đưa bé tiếp tục chữa trị trong 1 thời gian dài.

Một số hình ảnh


Đường đến nhà Nina


Nhà của Nina


Nina và bà ngoại



Sổ khám bệnh của Nina



Thành viên diễn đàn QBO trò chuyện cùng gia đình Nina



Khoảng trời ngoài cửa sổ nhà Nina.

(Nguồn tin: http://forum.quangbinhonline.com/forum/viewtopic.php?f=176&t=7631)

 


Ngủ rồi Kieuoanh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 11
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 10-06-2010 10:03:01
Chào cả nhà !
em là thành viên mới,cũng là ngưòi con vùng đất QBình.
Trường hợp của Bé Nina ngày mai sẽ có thành viên của Diễn Đàn QBO ở QB đi khảo sát.
cả nhà yên tâm và đợi tin nhé.

 


Ngủ rồi sunrise

Trả lời #9 vào: 31-05-2010 17:40:36
@Xulanhphanlan: Em đã vẫn nhớ nhận được tin anh và đã gửi tiền cho Mệ Á vừa kịp cho mệ ăn tết :) .
@Badman: Trường hợp này em muốn giúp nhưng cũng không biết làm thế nào cả,Nhờ anh Badman nhờ các thành viên bên QBO giúp đỡ. Địa chỉ: Thôn Am Ngầm Cầu Vồng - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình. Số điện thoại của chị Ninh: 01682919805

 


Ngủ rồi BadMan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 15-05-2010 10:32:01
Hi SR, XLPL & All,

Cho đến trước 30/4, mình không nhận được phản hồi của SR và/hoặc Nhóm quản lý NTCM nên đã không xác minh trường hợp này. Nói thế nào nhỉ, hơi khó diễn đạt nhưng thực sự là có cái gì đó \\\"chưa thông suốt\\\" nên vẫn ngần ngại, mong mọi người hiểu.

Tuy nhiên, nếu bây giờ nhận được đề nghị xác minh cho trường hợp Nguyễn Thị Nina thì mình có thể, thông qua một nhóm TNV của diễn đàn QBO, họ khá chuyên nghiệp trong các hoạt động thiện nguyện này.

Thân mến, BM

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #7 vào: 15-05-2010 02:10:18
@ BadmMan ơi ông chủ nồi cháo MT nghĩ lể sau rồi hỉ. mọi người đang trông tin của bác đó BadMan àh.
  @ Sunrise em có liên lạc được với BadMan kg ? sorry Sunrise nhé cận tết nguyên đán vừa qua.anh gửi tin nhắn cho em qua Đ Th mà kg nói tên chính là XLPL đó.nhờ em mang tiền cho Mệ Á QB kịp ăn tết tết đó.có nhớ kg hỉ. em vào SG nếu chưa có Job thì nên tới quán Cơm 2000k và nồi cháo giao lưu với các TV SG.họ cũng hộ trợ cho em mau tìm việc làm hơn,chúc Sunrise may mắn nhé.
     Thân

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #6 vào: 30-04-2010 17:27:46
sunrise đã viết:
Trích dẫn
Địa chỉ này nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh. Nằm giữa đoạn đường núi Thần Đinh và Đồng Hới. Anh Badman đến đoán đó hỏi thôn Am Ngầm Cầu Vòng rồi hỏi nhà chị Trần Thị Ninh họ sẽ chỉ.


Bác Badman chịu khó dành chút thời gian qua với trường hợp này nhé, cả nhà chờ tin bác. Thân!

 


Ngủ rồi sunrise

Trả lời #5 vào: 30-04-2010 17:13:09
Địa chỉ này nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh. Nằm giữa đoạn đường núi Thần Đinh và Đồng Hới. Anh Badman đến đoán đó hỏi thôn Am Ngầm Cầu Vòng rồi hỏi nhà chị Trần Thị Ninh họ sẽ chỉ.

 


Ngủ rồi BadMan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 26-04-2010 22:14:55
Nghỉ lễ 30/4 mình về QB mấy hôm nhưng hiện đã sắp lịch khá kín, Sunrise ghi lại địa chỉ rõ ràng và hướng dẫn đường đi. Nếu thu xếp được mình ghé qua nhà chị Ninh xem có giúp thêm được thông tin nào không (cái địa chỉ ở trên là lạ thế nào ấy)

 


Ngủ rồi sunrise

Trả lời #3 vào: 26-04-2010 00:35:13
Vấn đề xác minh sunrise đã nhờ các thành viên ở Huế nếu có điều kiện có thể ra xác minh trường hợp này. Ở Quảng Bình tuy chưa có thành viên chính thức nhưng có nhiều bạn bè của Sunrise rất nhiệt tình trong các hoạt động này vì vậy mọi vấn đề thăm hỏi có thể nhờ các thành viên này giúp đỡ.
 Còn về bé Nina thì gia đình thuộc hộ nghèo. mỗi tháng được 120 nghìn, bé có BHYT, tuy nhiên bệnh của bé được chữa bằng thuốc nam. hồ sơ bệnh án mẹ bé đã đưa cho một người dưới xã nên hiện không có. Đời sống thì khá thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Mẹ bé đi phụ hồ một ngày 70 nghìn nhưng công trình thì lúc có lúc không. Sunrise biết việc giúp đỡ cho các trường hợp ở QB rất khó, tuy nhiên thấy bé thật đáng thương nên mới quyết định đưa lên vì mong muốn của bé chỉ đơn giản là được đi học trở lại nhưng gia đình không đủ điều kiện để lo cho bé. Hy vọng cả nhà có thể giúp được một phần nào đó cho gia đình.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 25-04-2010 12:25:41
@ Sunrise như bạn biết.Quãng Bình ngoài Sunrise ra đâu còn ai là TV ngoài đó nữa ? cho nên việc xác minh cũng là vấn đề khá khó khăn cho tr hợp này.vì người đưa tin và người xác minh là 2 người hoàn toàn khác nhau.chắc Sunrise là cựu TV rồi nên bạn hiểu chứ. còn vài chi tiết mà Sunrise cần cho biết thêm.
  1 Bệnh tật.gđ có sổ hộ nghèo kg. cháu Nina có BHYT kg ? cháu hiện nay uống thuốc gì. và đã điều trị qua ở đâu chưa.hồ sơ bệnh án của cháu bác sĩ nói gì. và cần điều trị ra sao theo lời bác sĩ. v.v Sunrise thông tin cho rỏ tí.để các chuyên gia y tế NTCM hiểu rỏ tình trạng của cháu Nina mà tìm cách hướng dẫn và giúp đỡ.
  2 Đời sống. như Mẹ Nina thu nhập hàng tháng với công việc làm. 1 người mà 4 miệng ăn thì khổ cực và thiếu thốn như thế nào Sunrise nhỉ.
    vài hàng gửi Sunrise mong bạn cho biết thêm tin từ gđ bé Nina.để cả nhà NTCM được rõ hơn mà tìm cách giúp đỡ cho tr hợp này. thanks All

 


Ngủ rồi sunrise

Trả lời #1 vào: 25-04-2010 10:40:49
Vừa qua đi hỏi thăm một số trường hợp ở Quảng Bình Sunrise biết thêm một trường hợp rất đáng thương nên đưa lên nhờ sự giúp đỡ của cả nhà. Bé Nina bị bệnh tim bẩm sinh và liệt thần kinh thực vật nhẹ. Bé không có bố, Nhà rất khó khăn nên bé phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp mẹ làm thêm.
 Lao động chính trong gia đình do một mình mẹ bé là Trần Thị Ninh gánh vác bằng công việc phụ hồ. Nhưng do bệnh của bé tốn khá nhiều tiền để chữa cộng với nuôi thêm 2 đứa con và mẹ già yếu do đó gia đình rất vất vả.
Nguyện vọng của chị xin được sự giúp đỡ của mọi người để có thể cho bé đi học trở lại và chữa bệnh.
Sau đây là một số hình ảnh do sunrise chụp:




Còn nhiều ảnh nữa cả nhà có thể vào http://picasaweb.google.com/sunanti2008/NewFolder# để xem.
Mọi sự giúp đỡ cho bé có thể liên hệ với mẹ bé: Trần Thị Ninh - Thông Am Ngầm Cầu Vồng - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình.