Tác giả Chủ đề: Quế Phú, Quế Sơn - Hai cháu Phương & Thúy - Động Kinh  (Đã xem 38829 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Thành viên Phuong Hong đăng ký CMTX 500.000đ trong vòng 3 tháng cho TH này. Nhờ bác Phuclehuu liên hệ với gia đình và thông báo giúp cách thức chuyển tiền CMTX nhé. Cảm ơn bác nhiều.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=8&id=38540#40137

 


Ngủ rồi neymar

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Em đồng ý với các anh chị

 


Ngủ rồi Comoi

Các bác Quảng Nam có thêm thông tin về trường hợp này không ạ. Cháu sau đã được chữa trị chưa?

.
 


Ngủ rồi Ha4ever

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 171
  • Thích 0
Đồng ý 2 tay!

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.167
  • Thanked: 2166 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Nếu mọi người đồng ý, tổ xác minh sẽ tái xác lập thông tin để hổ trợ cho bé nhỏ 1 đợt điều trị hy vọng sáng với nguồn hỗ trợ để đủ tầm 60 triệu đồng chưa kể chi phí đi lại ăn ở. Gia đình thiếu bao nhiêu chúng ta bù thêm????

Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, thân mến.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Ha4ever

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 171
  • Thích 0
Cả nhà ơi, trường hợp này mình sẽ làm như thế nào bây giờ? Nhìn mà thấy thương quá, nhất là bé nhỏ đấy, vẫn còn khả năng cứu chữa mà gia đình đành bất lực...

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.167
  • Thanked: 2166 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Đây là hoàn cảnh mà tổ xác minh đã thăm hỏi trong đợt xác minh tổng cộng 6 trường hợp ở Quảng Nam, nhưng suy tính mãi không biết viết cái gì, đề xuất làm sao, đề xuất như thế nào ... Thôi thì mạn phép tổ xác minh, PLH cứ tổng hợp lên cho cả nhà ạ!

Như bài giới thiệu, Bố 2 cháu, Anh Nguyễn Nho, làm ở phòng kinh doanh công ty Bảo Vệ Việt Mỹ Đà Nẵng; Mẹ : Huỳnh Thị Kim Thanh, Làm KCS công ty may.

Thu nhập đều, đủ sống cho gia đình bình thường hai vợ chồng, hai con và 1 mẹ già .... nếu .....!

Nhà có làm ruộng sản lượng 3 sào, có chăn nuôi nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày. 2 cháu đều động kinh và dặt dẹo.

 
 - Thông tin về 2 cháu :
     - Cháu đầu không có khả năng chữa trị, chỉ có thể phục hồi chức năng.


     - Cháu sau có thể chữa được, phải đi Hà Nội, chi phí gần 60tr
     - Có nhận được sự hỗ trợ của Báo nhưng không đủ. (Số liệu này  thuy_md, foreve nếu có bổ sung cho là bao nhiêu nhé!)

Ngoài việc lo cho 2 cháu ăn đủ bữa, phần khác là:
                - Sữa : 7 ngày / 1 hộp / 170k
                - Thuốc : 15 ngày / 1 lọ / 85k

Cháu đầu hầu như không còn khả năng chữa trị, chỉ có thể tập vận động, anh chị phải đưa về bệnh viện Hội An tập chức năng, xa xôi và không thể bỏ việc mưu sinh nên cũng khó và không đưa thường xuyên được!

Cháu sau có khả năng chữa đỡ được nhưng kinh phí khá lớn, và anh chị cũng đang lo! (Hình như cũng đã có một ít từ hỗ trợ của các MTQ - Không được trả lời nên không có số liệu, nếu cần thì PLH bổ sung)

Theo lời anh Nho thì các cháu đều bị chung 1 căn bệnh vỏ não đóng sớm và phát triển không tương đồng kích thước não nên gây chèn ép.

Toàn cảnh căn nhà:


Đây là thông tin căn bản tổ xác minh ghi nhận, đưa lên cả nhà cùng tham gia ý kiến trường hợp này giúp không và hình thức như thế nào để cập nhật thêm. Thân mến!

 - Số điện thoại gia đình: 0510 3 886 252.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi huynhthanhthaoqs

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Đây là bài viết mình đọc từ báo Quảng Nam. Thấy thương tâm quá. Mình gửi nhà NTCM mong sớm đi xác minh và cùng chung tay hỗ trợ gia đình anh Nho đón Tết đầm ấm hơn thường ngày...

Hãy cứu giúp 2 cháu Phương và Thúy
Thứ sáu, 07 Tháng 1 2011 08:43 .
Năm 2005, vợ chồng anh Nguyễn Nho (làng Trà Đình, xã Quế Phú, Quế Sơn) sinh được cháu trai đầu lòng. Chưa kịp mừng vui, mới được 3 tháng tuổi, cháu Phương bỗng co giật, tím tái cả người. Anh chị phải bán hết đồ đạc trong nhà để chữa bệnh cho con. Nhưng thật buồn, Phương bị bệnh động kinh, bại não, đến nay đã gần 6 tuổi mà cháu vẫn không biết gì, bại liệt toàn thân. Mỗi khi trở trời là người tím tái, co giật phải thở ôxy nên cháu thường xuyên phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh. Sáu tuổi nhưng thời gian cháu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.


 
Hai cháu Phương, Thúy và ba mẹ.
 

Có con cũng như chưa có, vợ chồng anh chị buồn não nề vì chẳng được một lần nghe con nói hay bập bẹ dù chỉ một tiếng ba, mẹ; nhiều lúc sắm đồ chơi nhưng con chẳng nhận biết được gì, anh chị càng đau lòng... Năm 2007, anh chị quyết định sinh thêm 1 đứa con nữa. Rồi bé Thúy chào đời cũng như bao đứa trẻ khác. Nhưng thật nghiệt ngã, được hơn 3 tháng tuổi bé lại phát bệnh như anh trai, người tím tái, co giật... Hốt hoảng, anh chị liền đưa con ra Bệnh viện Hoàn Mỹ, rồi chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Đôi vợ chồng trẻ này lại tiếp tục quặn thắt nỗi đau với lời kết luận của bác sĩ: cháu Thúy bị động kinh, co giật và não chậm phát triển. Đau khổ kiệt cùng, anh chị đành chuyển con mình về điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh.

Đôi vợ chồng trẻ này mong sao có được tiền để chữa bệnh cho hai con. Anh chị vẫn le lói hy vọng... vì một số người có con nằm trong trường hợp như anh chị, họ đưa con ra tận Hà Nội được bác sĩ Nguyễn Tài Thu chữa khỏi. Nhưng ngặt một nỗi, lấy tiền đâu để chữa bệnh cho 2 cháu, nguồn sống chủ yếu của gia đình chỉ quẩn quanh mấy sào ruộng; anh Nho đi làm nhân viên bảo vệ, chị Thanh làm công nhân Công ty Dệt may Hòa Thọ, thu nhập của hai vợ chồng không đủ lo sữa, cháo cho con.

Rất mong bạn đọc gần xa góp tay chia sẻ nỗi đau của đôi vợ chồng trẻ, tạo điều kiện cho cháu Phương và cháu Thúy có điều kiện chữa bệnh...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Huỳnh Thị Kim Thanh (mẹ của 2 cháu), hiện trú tại làng Trà Đình (thôn 5), xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam; Điện thoại: 0510 3 886 252.

THANH TƯỜNG