Tác giả Chủ đề: Ninh Bình (Tam Điệp) - Em Tuấn Anh - Tai nạn giao thông  (Đã xem 24053 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #51 vào: 31-08-2017 18:37:16
Họ và tên: Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1984.
Địa chỉ: Tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Thành viên giới thiệu: Haybanglong, viết lên Diễn đàn ngày 30/01/2011.
Thành viên xác minh: LinhNhi, viết lên Diễn đàn ngày 01/3/2011.

Hoàn cảnh: Phạm Tuấn Anh bị tai nạn giao thông, hôn mê 3 ngày mới tỉnh. Em phải mổ cả 2 tay và 2 chân để đóng đinh, ghép nối xương. Em bị gãy 2 xương đùi, vỡ xương bánh chè chân bên phải; gẫy cánh tay bên trái, vỡ xương mỏm khuỷu cánh tay phải. Mẹ Tuấn Anh bị mất trí nhớ dần và sau đó bị thần kinh, không tự chủ được hành động; em trai bị nghiện nên Tuấn Anh là lao động chính trong nhà. Chi phí cho Tuấn Anh điều trị là 50 triệu. Trừ các khoản anh, em họ hàng, bạn bè giúp đỡ, gia đình vẫn nợ 32 triệu đồng.

Hình thức giúp đỡ của Diễn đàn NTCM:
- CMTX: Nhóm NamViet 200k/tháng; Nhóm CMNV (bạn linhnhi) 100k/tháng; Mycanh 200k/tháng.
- CMKTX: Haybanglong 300k; Violet 500k; Pquyen 500k; haibara82 500k

Địa chỉ liên hệ: Phạm Tuấn Anh, tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại 01674.119.846./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #50 vào: 27-01-2012 10:03:44
Xin chào cả nhà!

   Hôm sát tết Dung đã gọi điện cho HBL gửi lời chúc các anh chị cô bác trên DD sang năm mới luôn an khang - thịnh vượng; DD thành công hơn nữa trong các hoạt động từ thiện của mình.

  Do Dung mới sinh con được hơn 2 tháng nên chưa có đk để ra cửa hàng để vào mạng báo cáo tình hình gd và cám ơn các bác trên DD được nên nhờ HBL chuyển giùm lời cám ơn chân thành tới DD đã luôn quan tâm, chia sẻ kịp thời với vc em trong những khi khó khăn liên tiếp xảy ra.Vợ chồng em rất cảm động và như được tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua. Đến giờ có con lại càng cần cố gắng hơn nhiều nữa để có thể nuôi dạy con tốt. Vừa qua Tuấn Anh đã về thăm con được vài ngày, giờ đã lại về Ninh Bình để chăm sóc mẹ. Gd chưa có đk để Tuấn Anh đi mổ chân lại; chân TA vẫn cứng đơ như thế. Cháu bé thì ngoan, mẹ cháu nhiều sữa, gd bên ngoại vẫn đang chăm sóc.

  Dung đã nhận đủ tiền CMTX hết tháng 02/2011 của bạn My Canh ( Đủ 12 tháng như bạn MyCanh đã đăng ký).

  Nhóm Nam Việt đã gọi điện thông báo ngừng CMTX cho vc Dung mấy tháng nay rồi.

   Chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các bạn! Chúc cả nhà một năm mới sức khỏe dồi dào và tràn ngập niềm vui.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #49 vào: 10-12-2011 15:50:56
Chào cả nhà!

   Xin nhận lỗi với Nam Việt, MyCanh và cả nhà vì đã quá ít đưa thêm thông tin về hc này.Hôm nay mình vừa gọi điện và được biết:

    Sau khi DD giúp vợ TA có xe đạp để đi làm, em đã đi bán thuê thuốc tây tại Ninh Bình được 1 thời gian ngắn nhưng do chân em yếu, đi lại không chắc mà lại phải qua đường nên không đảm bảo an toàn; Dung đã trở về quê mẹ ở Nghệ An để bán thuốc, cách nhà gần 2km nhưng đường đi vắng vẻ an toàn hơn và gđ chủ nhà cũng tốt, thương em. Thời gian này HBL gọi điện cũng đã biết em đang mang thai một bé trai. Lúc đó TA vẫn ở NB chăm bố mẹ ốm.

     Ngày 07/11 Dung đã sinh một bé trai nặng 3kg   :lol:   ( mổ đẻ tại Nghệ An ), đặt tên là Phạm Minh Quân, nhờ hoàn toàn bên ngoại chăm nom 2 mẹ con.

     Sau hơn nửa năm bị ung thư, bố TA đã qua đời ngày 13/11 âm lịch, niềm an ủi cuối cùng của ông là biết mình đã có cháu trai.

     TA không cần phải chống nạng nhưng một bên chân vẫn cứng đờ, không co được nên chỉ đi lại trong nhà, ít có sự lên xuống gập ghềnh. E trai TA vẫn đi đâu không rõ, lâu lâu mới về nhà 1 vài hôm. Toàn bộ việc chăm sóc mẹ ốm đều do TA làm, đi chợ mua thức ăn thì hàng xóm giúp. Đã có con hơn 1 tháng nhưng TA vẫn chưa thể về thăm vợ con, một phần vì không ai chăm mẹ, 1 phần do TA muốn đi ô tô phải có người đỡ lên xuống nên đành chưa biết mặt con trai ... Bác sỹ hẹn 1 năm thì tái khám và lấy đinh ở trong ra nhưng do chưa có đk về thời gian và tài chính nên TA chưa làm được.  

    Chỉ chưa đầy 1 năm mà hc này có rất nhiều thay đổi, buồn - vui có cả, sự khó khăn vẫn đeo đuổi, hy vọng TA đi làm trở lại có lẽ rất khó, mong rằng 2 em sẽ tìm ra 1 hướng sinh sống và làm việc hợp lý với hc khá éo le của mình.

    Mình cũng đã báo cho Dung biết việc Mycanh chuyển tiền, Dung sẽ nhờ em trai kiểm tra lại TK sau bạn nhé! Vợ chồng em rất cảm động vì vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Nam Việt, My Canh và DD; em gửi lời cám ơn tất cả.

   Chúc các bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ!

 


Ngủ rồi mycanh

Trả lời #48 vào: 10-12-2011 11:42:10
mycanh đã chuyển 600.000đ CMTX tháng 12/2011 và tháng 1,2/2012 vào tài khoản của Kim Dung, em kiểm tra tài khoản nhé.

Chúc em và gia đình cuối tuần vui vẻ.

Dẫu thắng ngàn quân giặc
Không bằng thắng bản thân
Thắng mình là chiến thắng
Oanh liệt nhất thế gian.

(Kinh Pháp Cú số 103)
 


Ngủ rồi mycanh

Trả lời #47 vào: 09-09-2011 13:03:03
@dunganh: sáng nay, mình đã chuyển 600K tiền CMTX tháng 9,10,11/2011 vào tài khoản của bạn, bạn kiểm tra tài khoản giùm mình nhé.
Chúc 2 bạn nhiều sức khỏe và sớm ổn định được cuộc sống, nếu có thông tin gì mới, bạn nhớ thông báo lên DD để mọi người cùng biết nhé.
Thân.

Dẫu thắng ngàn quân giặc
Không bằng thắng bản thân
Thắng mình là chiến thắng
Oanh liệt nhất thế gian.

(Kinh Pháp Cú số 103)
 


Ngủ rồi dunganh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Trả lời #46 vào: 20-06-2011 23:59:49
các cô,chú,anh,chị trên DĐ kính mến!
Lâu lắm rồi hôm nay cháu mới có thời gian lên mạng để tâm sự và cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các cô chú,anh chị được.Rất mong các cô chú,anh chị thông cảm cho vc cháu !
Trước tiên cháu xin cảm ơn sự quan tâm,giúp đỡ hết sức nhiệt của các cô chú,anh chị đã dành cho vc cháu.khó khăn thường làm cho con người ta nản chí và yếu đuối ,nhưng vc cháu thì không nghĩ như vậy.Không có con đường nào sinh ra vốn đã bằng phẳng,chỉ có bàn tay con người tạo nên sự bằng phẳng đó mà thôi,chính vì vậy khó khăn càng tăng thêm tình yêu,lòng quyết tâm và ý chí cho vc cháu vượt lên số phận.
Em cảm ơn chị haybanglong đã thường xuyên gọi điện động viên để vc em có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.
Em cảm ơn chị Mycanh hôm 13/6 vừa qua đã chuyển cho vc em 600 nghin.
Vc em cảm ơn anh Dung sài gòn đã chuyển giúp chúng em 200 nghin từ TK 711A13172979 hôm 16/6 vừa qua.
VC em chân thành cảm ơn chị Phương quyên và Habara82 đã giúp đỡ chung em với khoản tiên 1 triệu đồng để em có tiền mua xe đi làm.
Các cô chú,anh chị trên DĐ kính mến!
Hiện nay sức khoẻ của bố em đã khá hơn trước do được đưa về quê có các bác chăm sóc,bồi bổ.BS bảo bệnh của bố em khó chữa khỏi hoàn toàn do tuổi cao sức yếu,chỉ có thể uống thuốc,bồi bổ kéo dài được tuổi thọ mà thôi.về phần vc cháu nhờ có số tiền DĐ giúp đỡ cộng với sự trợ giúp của bố mẹ đẻ nên cuộc sống những ngày qua coi như là tạm ổn.VC cháu dự định sắp tới sẽ dùng số tiên mà DĐ giúp đỡ để mua một chiếc xe mini cho cháu đi bán thuốc thuê để khắc phục khó khăn trước mắt.

Rất mong sự quan tâm giúp đỡ của các cô chú,anh chị trên DĐ,một lần nữa vc cháu xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái mà các cô chú,anh chị đã dành cho vc cháu.

chúc các cô chú,anh chị trên DĐ luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.


cháu DUNGANH hẹn gặp lại!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #45 vào: 20-06-2011 09:12:52
Pen em chuyển 1.000.000 (từ pq và Haibara82 giúp) cho chị Dung để mua xe đạp.

Tên TK : Nguyễn Thị Kim Dung.
Số TK : 711A 272 908 32
NH Công Thương (VietinBank) - CN Hải Phòng

 

Nhờ các bác (haybanglong, xelan...) báo cho chị Dung sử dụng số tiền trên để mua xe.

Thân.

 


Ngủ rồi mycanh

Trả lời #44 vào: 13-06-2011 16:06:14
Hôm nay mình đã chuyển 600k tiền CMTX tháng 6,7,8 cho vc em Tuấn Anh, nhờ các bạn thông báo với 2 em ấy giùm nhé.

Cảm ơn cả nhà.

Dẫu thắng ngàn quân giặc
Không bằng thắng bản thân
Thắng mình là chiến thắng
Oanh liệt nhất thế gian.

(Kinh Pháp Cú số 103)
 


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #43 vào: 09-06-2011 14:19:28
Mình vừa ck 500k ủng hộ 2 vợ chồng e Tuấn Anh vào tk của thủ quỹ từ TK có đuôi 644.
Các bạn kiểm tra và gửi giúp mình tới vc TA nhé.
Many thanks.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #42 vào: 07-06-2011 17:09:11
Haibara82 đã viết:
Trích dẫn
Em xin ủng hộ 2 vợ chồng TA nốt phần còn lại của cái xe đạp ạ, e xin góp 500k
Hix, thủ quỹ cho e xin số TK để e chuyển tiền với ạ.

Chị Haibara82 xem ở mục \\\"Quy trình giúp đỡ\\\" (khung màu cam phía trên) sẽ biết số TK của thủ quỹ Penguin.
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

Cảm ơn ủng hộ của chị.

 


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #41 vào: 07-06-2011 14:56:23
Em xin ủng hộ 2 vợ chồng TA nốt phần còn lại của cái xe đạp ạ, e xin góp 500k
Hix, thủ quỹ cho e xin số TK để e chuyển tiền với ạ.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #40 vào: 06-06-2011 22:37:14
Tôi góp giúp em 500.000 để mua xe đạp.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #39 vào: 06-06-2011 22:12:57
Chào cả nhà!

     Cách đây 2 hôm mình gọi điện hỏi thăm 2 vc TA, biết bố TA đã về nhà, bác đã biết mình bị ung thư - cũng rất buồn; gdd cũng chỉ biết động viên uống thuốc nam và ăn uống cho tốt mong chờ ở sự may mắn. Mình hỏi thăm về việc mua xe đạp thì biết: 1 chiếc xe Mini của Việt Tâm khoảng 1.000.000d. Nếu có xe đạp thì em sẽ đi bán thuốc tây thuê cho một người quen. Em rất mong được nhà ta giúp vc em thêm khoản này để em có thể đi làm kiếm thêm thu nhập cho gd.

    Rât mong cả nhà giúp đỡ, động viên cho đôi vc khuyết tật vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này!

   Thân!

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #38 vào: 01-06-2011 16:20:17
Chào cả nhà!
Sau mấy lần ĐT thăm hỏi & động viên vc TA-KD, Xelan90 được biết. Hiện nay bố của TA sau khi được Quân Y Viện 145 ở NB rút bớt máu mủ ở xoang mũi thì gđ đã đưa về nhà chữa thuốc nam & nếu đau quá thì nhờ người tiêm thuốc giảm đau. Coi như sống được ngày nào biết ngày đó thôi ạ!

Về tình hình của 2 vc thì TA cũng đã tập tễnh chống gậy tập đi. Em Dung thì khuyết tật ở chân nhưng nếu có được chiếc xe đạp mini em cũng có thể đi lại được để lo cho TA, lo cho bố chồng, lo cho mẹ chồng & lo công việc mưu sinh. Vậy kính mong cả nhà giúp cho em thêm khoản CMKTX này trước mắt có cái chân đi, rồi vc em lên kế hoạch làm ăn mượn vốn HeartBank sau ạ!
P/S: Xl90 cũng đã báo cho Dung biết thủ quỹ Pen đã chuyển vào TK 800k rồi
Thân mến!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #37 vào: 30-05-2011 13:27:03
Quỹ đã chuyển 800.000VND vào tài khoản Kim Dung. Chị Haybanglong thông báo cho gia đình giúp em nhé. Cảm ơn chị!