Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Em Trần Cao Minh - K 7 - TT Cầu Kè  (Đã xem 14728 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.737
  • Thanked: 718 times
  • Thích 8
Trả lời #17 vào: 27-07-2011 01:51:09
Đến hôm nay số tiền giúp em Minh điều trị đợt 4 là 6.581.000đ từ:
- Nhóm bạn của Canthoquetoi: 3.081.000đ
- Canthoquetoi: 1.000.000đ
- Opla: 2.000.000đ
- conrongnhovn: 500.0000đ

Mong mọi người tiếp tục quan tâm giúp đỡ em Minh để em và gia đình vượt qua đợt điều trị quan trọng này.

@ Magic_Q, Tiger và Tyana: khi nào thầy Phát lên lại Sài Gòn các em thông báo trên dd để tổ điều phối xem xét nhé. Tks các em.

 


conrongnhovn

  • bạn
Trả lời #16 vào: 26-07-2011 14:28:48
@conrongnhovn: xin gop them 500.000 (Mong cho em co them suc manh)

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #15 vào: 26-07-2011 11:24:21
@nvltv: nhắc bạn không tự ý thanh đổi tiêu đề bài viết để mọi người tiện theo dõi. Opla đã sửa lại.

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #14 vào: 26-07-2011 10:54:52
Đến thăm em lòng tôi không khỏi xúc động! Nhìn vẻ mặt hồn nhiên vẫn còn khắc dấu những nụ cười lạc quan thuở nào.Ngày tựu trường sắp đến \\\" Em thèm  được đi học, em rất muốn được gặp lại thầy cô, bạn bè\\\" Chỗ em ngồi đó, bên góc lớp vẫn đợi em, thầy cô, bè bạn vẫn hằng mong em quay trở lại.Xin hãy cho em thêm thời gian, xin hãy cho em một phép màu kỳ diệu, để em được sống, được tiếp tục thực hiện được mơ ước của mình.
Ngày 29 tháng 7 cũng là ngày em phải trở lại Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP.HCM để trị liệu đợt 4.Trong nỗi lo lắng và hy vọng phép màu sẽ đến.Nhưng lực bất tòng tâm, trước cảnh nhà nghèo khó thì làm sao có thể đủ kinh phí để lo cho em trị liệu. Mong cả nhà hãy chung tay góp sức,giúp đỡ em qua cơn khó khăn này!

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #13 vào: 26-07-2011 10:22:31
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
@lathuvang : em nhờ chị lá trung chuyển 150 USD đến gđ bé Trần Cao Minh nhé chị
Sẳn chị chuyển cho em  1,000,000 đồng  dùm  đến gia đình bé Minh luôn nhé chị

Lathuvang đã chuyển vào TK Penguin 3,081,000đ (=150USD) của nhóm bạn Canthoquetoi và 1,000,000đ của Canthoquetoi CMKTX em Trần Cao Minh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi opla

Trả lời #12 vào: 24-07-2011 18:23:10
Op đăng ký CMKTX 2.000.000 đồng. Mong cả nhà tiếp sức thêm cho cháu.

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #11 vào: 24-07-2011 15:29:09
Hai ngay qua , canthoquetoi đã nhờ một vài nguời bạn của mình giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm , mình chỉ có đuợc một vài nguời bạn ở Honolulu giúp đỡ nhưng ít ra cũng phụ tiếp cho đợt điều trị sắp đến .
Chị Tươi        $30 đô
Chị Kim         $30 đô
Cô Susan        $40 đô
Cô Hoa (Lynn)   $40 đô
Sandra          $10 đô

Tổng cộng       $150 đô

@lathuvang : em nhờ chị lá trung chuyển 150 USD đến gđ bé Trần Cao Minh nhé chị
Sẳn chị chuyển cho em  1,000,000 đồng  dùm  đến gia đình bé Minh luôn nhé chị

Em cám ơn chị Lá rất nhiều .
Cầu chúc cho bé Minh trong đợt điều trị 4 sắp tới thành công và chúc em mau bình phục
canthoquetoi xin cám ơn các cô và nhửng người chị  ở Honolulu đã giúp đỡ Bé Minh .
Cầu mong có nhiều nguời quan tâm đến bé và  cùng chung tay giúp bé vuợt qua căn bệnh này .
Trân trọng

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #10 vào: 23-07-2011 22:19:54
oliu đã viết:
Trích dẫn


- Như vậy có phải mỗi đợt điều trị tốn hơn 30 triệu không Magic_Q?
- Gia đình đã tính đến việc bán mảnh vườn, trị giá của nó khoảng bao nhiêu?
- Trước mắt CMKTX để giúp cho cháu bé cơ hội sống trong đợt điều trị này là điều bạn muốn đề nghị?


Magic Q đã liên lạc với gia đình thầy cô để báo cáo chi tiết chi phí điều trị từng đợt cho cả nhà rõ:

+ Đợt 1 (điều trị tại trung tâm Hòa Hảo và BV Truyền máu huyết học): 59.800.000đ
+ Đợt 2 (BV Truyền máu huyết học): 40tr
+ Đợt 3 (BV Truyền máu huyết học): 40tr
+ Đợt 4: dự trù khoảng 60tr

Về phía 1,5 công đất của gia đình, thầy định sau đợt trị liệu thứ 4 nếu bệnh lại tái phát sẽ bán đi để lo cho em Minh. Trước mắt, thầy còn 1 công vườn trồng cây tạp ở Măng Thít (mẹ thầy cho), đang định bán với giá khoảng 30tr nhưng chưa ai hỏi mua.

Vài thông tin chia sẻ với cả nhà. Thân!

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #9 vào: 22-07-2011 16:19:25
canthoquetoi đọc qua bài viết về hoàn cảnh sống của vợ chồng thầy Phát và căn bệnh của bé Trần Cao Minh . Theo mình nghĩ với số tiền để điều trị cho một căn bệnh ung thư máu như vậy quả thật rất đắc . Mà thời gian cấp bách và Diễn Đàn mình thì có quá nhiều truờng hợp khác cũng khó khăn và cần giúp đỡ cùng 1 lúc . Thôi thì truớc mắt nhóm TV trên DĐ mình kêu gọi và hổ trợ của it lòng nhiều đi nhé ...có khả năng bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu ...Ngày mai này mình sẽ đi kêu gọi vài nguời quen của mình nhờ giúp đỡ thêm ....Hiện tại nhóm TV mình gom lại và thống nhất coi đuợc bao nhiêu ...nếu đuợc ông Trời thuơng thì có nhiều TV mới đăng ký ủng hộ thêm chút thì đỡ ...Rồi tổng kết lại để giúp hai vợ chồng thầy lo việc điều trị đợt 4 này cho con  ....Rồi sau đó việc CMTX hãy tính tiếp ...Truớc tiên là giúp họ giải bớt phiền nảo, mong là tinh thần họ có thêm niềm tin để chăm sóc bé Minh nữa ....Xin các bạn cho biết ý kiến chung ..Chuyện CMTX khoan bàn đến , quan trọng là TV mình giúp họ đuợc 1 lần khấm khá thì họ cũng đã đỡ ghánh nặng lắm rồi ....
canthoquetoi xin ủng hộ 1 triệu truớc để phụ tiếp tiền thuốc men cho đợt điều trị sắp tới ....
who \\\'s next nè :) mại dzô :)
(bậc mí ....mai mình phải đi gỏ cửa để nho*` ủng hộ nè )

thân mến ...

canthoquetoi

 


Ngủ rồi oliu

Trả lời #8 vào: 22-07-2011 16:07:54
Magic_Q đã viết:
Trích dẫn

Dò hỏi về số tiền viện phí, thầy Phát bảo trong 3 đợt trị liệu vừa qua, dù Minh có thẻ BHYT, gia đình cũng phải đóng hơn 100 triệu rồi, trong đó số nợ bên ngoài lên đến 70tr chưa kể khoảng vay mượn được từ phía nội ngoại. Sắp tới thầy cũng chưa biết vay mượn ở đâu để lo chi phí cho đợt trị liệu thứ 4, đợt trị liệu được xem là quan trọng nhất trong phác đồ điều trị. Nếu vượt qua, khả năng sống của bé Minh là khá cao, còn ngược lại...


- Như vậy có phải mỗi đợt điều trị tốn hơn 30 triệu không Magic_Q?
- Gia đình đã tính đến việc bán mảnh vườn, trị giá của nó khoảng bao nhiêu?
- Trước mắt CMKTX để giúp cho cháu bé cơ hội sống trong đợt điều trị này là điều bạn muốn đề nghị?

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #7 vào: 22-07-2011 15:42:59
Khó khăn lắm Magic Q mới cất bút viết được bài này, bởi lẽ mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh của thầy Phát và cô Yến, cõi lòng lại trĩu nặng.

Hẹn gặp thầy Lên trước cổng bệnh viện đa khoa Cầu Kè vào một trưa oi ả, đón tiếp chúng tôi với vẻ ưu tư và lo lắng, thầy Lên thuật lại câu chuyện về gia đình người thầy Trần Cao Phát của mình với giọng trầm buồn. Dạy học ở Cầu Kè đã hơn hai mươi năm, được biết bao thế hệ học trò quý mến kính trọng, là tấm gương sáng cho sự tận tâm trong nghiệp giảng, thầy Trần Cao Phát và cô Đinh Thị Yến có lẽ không bao giờ nghĩ rằng, số phận lại gieo rắc cho mình một cú sốc nghiệt ngã đến vậy. Đầu tháng 3 năm 2011, bệnh viện Huyết học truyền máu TPHCM chính thức thông báo tin sét đánh với gia đình, người con trai duy nhất của thầy cô đã bị ung thư máu (bạch cầu cấp)!




Có lẽ thật khó tin với một gia đình như thầy cô lại gặp khó khăn, thu nhập bình quân của hai người cộng lại khoảng 5 triệu/tháng, mức thu nhập đủ ăn đủ sống ở một huyện nghèo như Cầu Kè. Thế nhưng, mấy ai biết rằng, khi bé Minh lâm bệnh, gia đình thầy cô đã thực sự rơi vào cảnh khốn cùng. Đồng lương 5tr ấy chẳng thấm vào đâu so với mức chi phí vài chục triệu mỗi lần vào thuốc. Cô Yến đã xin tạm ngưng giảng dạy để lên SG chăm sóc cho bé Minh, còn thầy Phát vẫn đang loay hoay vay mượn khắp nơi để cứu sống đứa con duy nhất của mình bằng mọi giá.



Theo sự dẫn đường của thầy Lên, chúng tôi đến nhà thầy Phát, một gian nhà lá nhỏ bé với những vật dụng đơn giản bên trong, cảnh tượng khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi cho một người thầy tận tụy suốt hai mươi năm trong nghề. Nhìn thầy vẫn tỉnh táo và vui vẻ khi tiếp chuyện, nhưng chúng tôi biết thầy đang âu lo lắm. Thầy cho biết ngày mai sẽ lên SG chuẩn bị đón bé Minh về nhà sau đợt trị liệu thứ 3, tuy nhiên không loại trừ khả năng em phải nằm lại bệnh viện nếu cơ thể không đủ lượng bạch cầu cần thiết.




Dò hỏi về số tiền viện phí, thầy Phát bảo trong 3 đợt trị liệu vừa qua, dù Minh có thẻ BHYT, gia đình cũng phải đóng hơn 100 triệu rồi, trong đó số nợ bên ngoài lên đến 70tr chưa kể khoảng vay mượn được từ phía nội ngoại. Sắp tới thầy cũng chưa biết vay mượn ở đâu để lo chi phí cho đợt trị liệu thứ 4, đợt trị liệu được xem là quan trọng nhất trong phác đồ điều trị. Nếu vượt qua, khả năng sống của bé Minh là khá cao, còn ngược lại...





Thầy Phát cho biết, bằng mọi giá cũng phải vay mượn cho đủ số tiền để cứu bé Minh, thầy cũng đang tính đến chuyện bán đi mảnh vườn còn lại phía sau nhà. Biết làm sao được, ở cái tuổi ngoài 40 như thầy, bé Minh chắc chắn là niềm hy vọng duy nhất còn lại trên cõi đời này. Đứa bé hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ ấy giờ đây còn chưa biết mình mắc phải căn bệnh ung thư, thầy cô đang làm mọi cách để giữ cho tinh thần của bé luôn lạc quan trước thực tế những người bạn cùng phòng bé đã lần lượt ra đi.



Với trường hợp này, nhóm XM thật sự không biết phải đề xuất sao cho hợp lý. Căn bệnh quái ác với chi phí quá cao thật sự là một bài toán nan giải cho bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh như vậy. Cả nhà ơi, mong mọi người hãy cùng nhau chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương này nhé, tin rằng không một ai trong chúng ta mong muốn cậu học sinh ngoan hiền ấy sẽ ra đi đâu, đúng không ạ? Mong sự chung tay góp sức của cả nhà.

Thân ái.


(Hình ảnh được tổng hợp từ chuyến xác minh trong 2 ngày 18-19/7 tại TV và SG do Magic_Q, Tiger và Tyana thực hiện)

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #6 vào: 20-07-2011 08:47:29
Mong tin cua Magic Q va nhom XM SaiGon

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #5 vào: 16-07-2011 19:20:14
Magic_Q đã viết:
Trích dẫn
Chủ nhật này nếu không có gì thay đổi, Magic Q và nhóm xác minh SG xin phép về Cầu Kè - Trà Vinh để gặp gỡ trường hợp này. Xin báo cho cả nhà cùng biết.


Thành viên nguahoang có thắc mắc về việc xác minh trường hợp sau:
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=26911

Vậy phiền Magic và nhóm Saigon đi Trà Vinh đợt này ghé thăm lại trường hợp này xem sao, thêm tiếng nói của bên thứ ba cho khách quan.

Chào thân ái !

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #4 vào: 16-07-2011 11:21:48
Hiện giờ em Cao Minh đang được Cô Đinh Thị Yến (mẹ của em)chăm sóc tại bệnh viện Huyết học Truyền máu TP.HCM. Thứ Ba tuần tới này Bác sĩ cho về nhà điều dưỡng 1 tuần rồi tiếp tục trở lên bệnh viện để trị liệu đợt 4. Có thể liên hệ với nvltv để biết thêm chi tiết. Cám ơn các bác đã quan tâm!

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 16-07-2011 10:22:04
Magic_Q đã viết:
Trích dẫn
Mong bác nvltv lưu ý, những trường hợp do thành viên đưa lên nên post ở box \\\"Hoàn cảnh chờ xác minh\\\"! Trường hợp này cũng đã được giới thiệu trên trang tin PNOL và website khatvongsong.vn: http://khatvongsong.vn/channel/news/2011/07/19931/

Chủ nhật này nếu không có gì thay đổi, Magic Q và nhóm xác minh SG xin phép về Cầu Kè - Trà Vinh để gặp gỡ trường hợp này. Xin báo cho cả nhà cùng biết.

@Magic_Q và nhóm XM SG nhân tiện các bác có thể ghé XM TH này cũng ở Trà Vinh được không ạ?
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=29628#29628
Cám ơn các bác nhiều.
Trân trọng

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.