Tác giả Chủ đề: Long Bình, Long Điền - cụ Nguyễn Thị Liên  (Đã xem 52285 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #49 vào: 21-07-2011 21:37:31
Pen em chuyển 1.000.000 (từ dautruong giúp) cho Carycon để giúp sửa nhà cho bà Liên.

Thân.

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #48 vào: 21-07-2011 19:39:11
Chào cả nhà!

Chủ nhật này nhóm BRVT sẽ sửa nhà cho cụ Liên, xin ý kiến của BQT nếu có thể thì hãy chuyển tiền vào TK của em vào ngày mai (vì thứ 7 và CN ngân hàng ko giao dịch và giao dịch ngày nằm ngoài giao dịch hệ thống NG nên có có thể thứ 4 tuần sau em mới nhận đượ tiền).

Rất mong ý kiến củ các bác trong BQT.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #47 vào: 21-07-2011 07:35:20
dautruong100cz đã viết:
Trích dẫn
,DT100 thấy nó tồi tàn quá,ko biết là sẽ sửa chữa kiểu gì cho được,mong các bác khảo sát  tính toán làm sao \\\"sửa\\\" cho nó kiên cố một chút,chống được mưa gió và cũng thoáng mát khi nắng nóng,lại còn an toàn về điện, hỏa hoạn nữa.[/left] :cheer:  :cheer:  :cheer:

Nhóm BRVT sẽ làm cho kiên cố để không bị ảnh hưởng trong mùa mưa gió .
Ở BRVT còn có các thành viên nào nữa nếu sáng chủ nhật rãnh thì đến sửa nhà cho bà nhé . Thân

 


Ngủ rồi kogilakothe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 67
  • Thích 0
Trả lời #46 vào: 21-07-2011 06:41:53
cám ơn DT100 CN lên nhóm sẽ cố gắng sửa và tận dụng lại những gì còn sử dụng được để đảm bảo an toàn cho cụ

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #45 vào: 21-07-2011 04:53:05
Chào cả nhà!
DT100 đã chuyển 1 triệu vào quỹ để sửa nhà cho cụ Liên ,tối nay ngồi xem lại những hình ảnh về ngôi nhà của Cụ ,DT100 thấy nó tồi tàn quá,ko biết là sẽ sửa chữa kiểu gì cho được,mong các bác khảo sát  tính toán làm sao \\\"sửa\\\" cho nó kiên cố một chút,chống được mưa gió và cũng thoáng mát khi nắng nóng,lại còn an toàn về điện, hỏa hoạn nữa.Về kinh phí, DT100 nghĩ khi BQT kêu gọi chắc mọi người sẽ sẵn lòng uh để cụ có một chỗ ở đoàng hoàng hơn căn lều hiện tại.Có chút ý kiến,thank mọi người quan tâm,chúc cả nhà ...giữa tuần vui vẻ!
:cheer:  :cheer:  :cheer:

 


Ngủ rồi kogilakothe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 67
  • Thích 0
Trả lời #44 vào: 20-07-2011 21:07:50
nếu ko có gi thay đổi CN này lên xẽ thỏa thuân với hàng xóm xin câu nhờ điên, còn tiền có thể chích 1 phần tiền cưu mang hàng tháng đễ trả,nếu sử dụng 1 bóng tiết kiêm điên và nồi cơm thì tiền điên ko đáng bao nhiêu

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #43 vào: 20-07-2011 20:54:29
@kogilakothe: cảm ơn kogilakothe, trưa này em nghe bà nói nhà bên cạnh lúc trước có cho câu điện để sử dụng, nhưng vì một vài lý do liên quan đến hàng xóm mà bà cũng không có tiền mua dây điện, nên đến nay bà vẫn chưa có điện để dùng. Bà nói không sao, bà dùng đèn cầy để thắp, loại cây đèn cầy nhỏ có thể thắp được 2 đêm 1 ngày.
   Căn chòi của bà rất chật, lại có nhiều vật dụng dễ cháy nên việc dùng đèn cầy và bếp than đặt ngay trong nhà không những gây khói mà còn khá nguy hiểm.
   Chỗ em, lúc này trời lại mưa, không biết bà trú mưa ỏ đâu, chắc lại đứng chịu trận nữa rồi.

 


Ngủ rồi kogilakothe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 67
  • Thích 0
Trả lời #42 vào: 20-07-2011 19:50:34
Hôm trc lên thấy nhà bà có điên mà ko biết vì lý do gi mà bị cắt,CN này lên nếu xin hàng xóm cho câu nhờ điên thì mình xin UH 1 nôi cơm điện để bà nấu

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #41 vào: 20-07-2011 18:44:03
Trưa nay em và huynhnguyen610 có ghé thăm bà Liên, khi biết chủ nhật này nhà sẽ được sửa lại, bà rất vui và khẩn trương dọn dẹp lại đồ đạt để tiện cho nhóm anh em BR_VT tiến hành công việc.
Trong chòi của bà, trời nắng thì vừa nóng lại chật, bà nói mỗi lần trời chuyển mây là bắt đầu lo, còn mưa thì trong chòi ướt hết cả, không còn chỗ đứng. Đó là chưa nói mùa này thường có mưa, mưa rất nặng hạt. Sửa nhà xong, bà không còn phải lo những việc như thế nữa, cảm ơn diễn đàn rất nhiều.
Từ hôm được nhóm ghé thăm, bà vẫn sinh hoạt bình thường, có vẻ như bà không uống được hộp sữa nhóm mua cho nên bị đau bụng, rất tiếc vì sữa này rất tốt cho người già. Còn các thứ khác khi được tặng như bác Darling đã thống kê thì bà vẫn chưa hề dùng đến. :(
Có vẻ như cần trang bị lại cho bà vài vật dụng nấu nướng, vì em thấy cái nồi nấu cơm của bà bị rỉ lỗ, khi nấu phải nghiêng sang một bên, nếu vậy thì nấu được chẳng bao nhiêu.
Xin báo cáo với cả nhà, mong là từ nay đến chủ nhật trời sẽ không mưa.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #40 vào: 20-07-2011 16:18:42
Chiều nay mình ghé nhà chú Trầm Ca và đã nhận bạt mà bác bánh mì opla giúp đỡ bà Liên từ bác banbe6x . Bác 6x nói là tấm bạt này lớn nên nhóm BRVT làm nếu dư sẽ giữ lại nếu sau này có trường hợp nào cần dùng đến . Thân

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #39 vào: 20-07-2011 11:27:20
Sáng nay mình đã xuống nhà bà Liên nhưng bà Liên không ở nhà mà chủ yếu để khảo sát về kinh phí sửa nhà cho bà Liên .
Ở đối diện túp lều của bà Liên có 1 anh hàng xóm mà anh này cũng làm thợ xây nên mình nhờ anh chỉ dẫn nơi mua vật liệu .
Túp lều có chiều dài là 3,2m ; chiều ngang là 2,8m và chiều cao là 2,5m ( kích thước hiện tại của túp lều cũ ) .
Sau khi đo đạc xong , hai anh em ra vật liệu gần nhà để hỏi giá cả . Mà vật liệu ở đây là cây cừ tràm và cây tre . Chi tiết cụ thể như sau :
Trích dẫn
Cây cừ tràm gồm 5 cây mỗi cây giá 60k => 300k. Cây tre gồm 10 cây mỗi cây dài 6m và 26k => 260k

Xong vật liệu trên thì mình về hỏi giá tôn , do ở gần nhà không có nên phải lên thị xã Bà Rịa cách đó 10 cây số . Chi tiết cụ thể như sau :
Trích dẫn
Tôn thường ( tôn mạ kẽm ) dày 0,45mm : 3,2m X 3 tấm = 888k

Do mua tôn ở xa nên trên đường đến làm thì anh em BRVT sẽ qua nhà máy tôn để vận chuyển .
Anh em BRVT đã thống nhất vào ngày chủ nhật tuần này tức là 24/7 sẽ tiến hành sửa nhà cho bà Liên .
Do chủ nhật tuần này làm nên nhờ BQT duyệt kinh phí và có thể chuyển sớm để ngày thứ 6 ( 22/7 ) sẽ đi đặt cọc tiền tôn .

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #38 vào: 20-07-2011 08:24:22
Chào cả nhà!
Việc sửa lại căn lều cho cụ Liên là hết sức cần thiết, vì thế BQT hoàn tòan đồng ý với việc này.

Chiều nay, 20/7/2011, anh Banbe6x và Carycon sẽ gặp nhau ở Đồng Nai để bàn bạc cách làm cụ thể hơn. Sau khi bàn bạc, mong hai bác liên quan cho DD biết thêm thông tin nhé!

Nhờ Tổ điều phối theo dõi và có hành động kịp thời để các bạn ở Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện sớm.

Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #37 vào: 20-07-2011 05:17:20
carycon đã viết:
Trích dẫn

Liều của cụ đã quá mục nát nên nhóm cũng kêu gọi mọi người giúp cho cụ một số bạt để che lại và lợp lại tôn khoảng 900.000đ (Mydarlinh sẽ post ảnh lên sau)

Chào cả nhà !
DT100 đăng ký uh 1 triệu để sửa lại lều cho cụ Liên ,sẽ chuyển tiền ngay khi có ý kiến của BQT. Chúc mọi người vui vẻ!

 


Ngủ rồi kogilakothe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 67
  • Thích 0
Trả lời #36 vào: 19-07-2011 21:34:02
kinh phí sửa nhà cho cu chưa có,mong cà nhà chung tay giúp đỡ để mở hàng mình xin đóng góp 200k

 


Ngủ rồi carycon

Trả lời #35 vào: 19-07-2011 08:38:57
To bác canthoquetoi!

Trường hợp này cá nhân mình sẽ nhận trung chuyển nhưng theo mình nghĩ thì nên chuyển vào những ngày đầu tháng và chỉ chuyển hàng tháng thôi. Mình và các thành viên VT mỗi tháng sẽ đi mua thực phẩm cho bà 1 lần, tiện thể thăm bà luôn.

Đó là ý kiến của cá nhân, xin cả nhà đóng góp.