Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Gđ Anh Thạch Thenl - Nghèo & bệnh - P8  (Đã xem 9267 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 14-12-2011 16:26:56
Chào cả nhà,
start2404 xin phép post hình và bổ sung thông tin còn thiếu. Là gia đình đang thiêu snha fnuowsc 6,000,000 đồng.
Gia đình chú Phenl

BHYT và sổ hộ nghèo.




Bệnh của chú


Toa thuốc Nam và chú đang uống

Sổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội


Tất cả tài sản của gia đình. Chiếc xe máy vẫn nằm đó từ khi chú bị bệnh. (Trước đây nó là phương tiện đi làm của chú)

Gian bếp của gia đình.

Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 14-12-2011 15:34:50
Chào cả nhà,
Sau khi XM trường hợp cụ Xích ở Phường 9, hai chị em (quyen_omon và start2404) len lõi đến nhà của chú Thenl. Tuy nhà chú ở TP nhưng cũng thật sự ko dễ tìm nếu ko có Tv caycaudua dẫn đường. Đến nơi cũng khoảng gần 18g.
Cả gia đình có bồn người sống trong ngôi nhà tình thương được địa phương giúp đỡ xây dựng cũng khá lâu.
Chú tên: Thạch Phenl (1974) bị gan có sợi và sơ gan giai đoạn cuối.
Vợ chú là cô: Thạch Thị Sa Mai (1989) hiện là lao động chính trong gia đình.
Em Thạch Hiếu (2001) hiện đã nghỉ học để chăm cha, khi mẹ đi làm.
Em Thạch Thái Huy (2003) đang học lớp 3.
Chú phát hiện của mình cách đây khoảng 6 năm với biểu hiện thông thường: da bị vàng, cơ thể mệt mỏi, bị phù nhẹ... Sau khi đi khám bệnh tại BV thì chú được BS chuẩn đoán là bệnh xơ gan và gan hóa sợi. Chú đã nằm điêu trị ở BV Đa khoa Tỉnh Trà Vinh một thời gian dài, nhưng do không đủ tiền điều trị nên gia đình đã đưa chú về nhà mỗi tháng đi lĩnh thuôc Nam miễn phí.
Hiện tại bụng của chú xưng lên và thường xuyên đau nhức khiến chú không thể nằm được nữa. Các sinh hoạt của chú phải dựa vào vợ và con. Gánh nặng của gia đình đè nặng lên vai vợ chú là cô Sa Mai. Hằng ngày cô phai rđi ra ngoài kiếm việc làm thuê: làm cỏ, lau dọn nhà,... ngày nào làm tốt thì cũng được 60,000-70,000 đồng.
Khi cô đi làm thì em Hiếu ở nhà làm việc nhà chăm sóc ba.
...
Hiện tại hoàn cảnh gia đình rât skhos khăn, nên nhóm XM hy vọng cả nhà có thề giúp hoàn cảnh của chú mỗi tháng khoảng 500,000 đồng.
Rất mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ TH này.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 11-12-2011 20:26:59
Chào cả nhà,
Start2404 xin đăng ký đi xác minh trường hợp này vào ngày mai (sau khi bán cơm xong) ạ.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #1 vào: 11-12-2011 19:20:41
Mình vừa mới biết hoàn cảnh của anh Thạch Thenl 38 tuổi nhà hộ nghèo do đến nhà bạn chơi nên mình biết.Anh ngụ tại đường Sơn Thông khóm 9 phường 9 Trà Vinh.Anh sống cùng vợ và 2 người con.Đứa lớn 12 tuổi đã nghĩ học từ lớp 5 do nhà quá nghèo , và để cho có người chăm sóc anh, đứa nhỏ 7 tuổi . Anh phát bệnh năm 2005 bs chẩn đoán anh bị gan hóa sợi và xơ gan,hiện tại bụng của anh đã bự. Nhà anh đang ở do nhà nước cất nhà tình thương cho năm 2001, 2 bên vách nhà đã rách.Đã 4 năm qua anh không làm gì được vì bệnh tình đã khá nặng.Anh có vay nhà nước 5 triệu vào năm 2010. Vợ anh làm thuê 2 hoặc 3 ngày thì người ta mướn 1 lần được khoảng 60000 không đi làm xa được vì phải chăm sóc chồng con . Hiện tại anh chỉ uống thuốc nam do không có tiền để uống thuốc tây . Anh chị em của hai vợ chồng cũng khó khăn nên không giúp gì được . Nhà anh được nhà nước vô điện cho trước tết năm ngoái . Rất` mong cả nhà xem xét dùm trường hợp này. sdt của mình như 01283746055