Tác giả Chủ đề: Sóc Trăng - Ông Ba - Khiếm thị & Nghèo - Mỹ Tú  (Đã xem 9324 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 14-10-2012 11:30:23
DieuAm đã viết:
Trích dẫn
2 đứa cháu nội vẫn còn nhỏ không đủ tiền để cho chúng nó đi học


Hello NgocHang

Chi phi cua hai chao de di hoc bao nhieu tien vay?

@ DieuAm: Khi nào tụi mình đi XM về lúc đó mới biết được sẽ có hướng đề xuất cụ thể. Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Thân.

 


trantanphat_st

  • bạn
Trả lời #3 vào: 14-10-2012 11:14:20
2 đứa cháu nội vẫn còn nhỏ không đủ tiền để cho chúng nó đi học


Hello NgocHang

Chi phi cua hai chao de di hoc bao nhieu tien vay?

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 14-10-2012 10:37:06
Chào cả nhà,
Hôm nay, quyen_omon, kingcong_196, khoaimonluoc đi xác minh trường hợp này.
 Thân

 


trantanphat_st

  • bạn
Trả lời #1 vào: 29-09-2012 20:30:24
chào cả nhà!
mấy hôm nay mình đang thực hiện đề luận văn tốt nghiệp về thu nhập của nông dân. sau nữa tháng đi thực tế mình mới thấy được sự cơ cực trăm bề của những hộ nghèo ở nông thôn. hôm đó trời mưa lất phất mình ghé vào nhà một ông cụ tại ấp mỹ tân thi trấn huỳnh hữu nghĩa huyện mỹ tú để khảo sát thực tế. Trước mắt mình là một ông cụ ngồi co ro với đôi mắt lún sâu và chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. căn nhà cụ thì xiêu quẹo thiếu trước hụt sau. chỉ vỏn vẹn có 1 cái bàn và vài gói thuốc nam mà người ta cho cụ. Như bao nhiêu hộ khác tôi bắt đầu hỏi han để lấy thông tin làm luận vặn. tôi chạnh lòng với từng lời nói của ông cụ này. nhà ông có 5 nhân khẩu con ông và dâu thì không có trình độ nên ai mướn gì làm nấy để kiếm được miếng cơm qua ngày. 2 đứa cháu nội vẫn còn nhỏ không đủ tiền để cho chúng nó đi học. đất ông được 2 công như cũng đã đi cầm cố ngân hàng, và giờ khoảng nợ 14 triệu vẫn chưa tra được, lãi cứ chồng lãi. điều ông mong ước chuộc lại được miếng đất sao mà xa vời quá, ông tâm sự. hy vong diễn đàn xác minh và kịp thời giúp đỡ được ông cụ. Ông tên là Dương Văn Ba ngụ tại xã mỹ tân thi trấn huỳnh hữu nghĩa huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
chào cả nhà . chúc cả nhà khỏe