Tác giả Chủ đề: Ninh Bình (Yên Khánh) - Ông Biên - Con nuôi bại liệt  (Đã xem 4953 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #7 vào: 31-08-2017 18:16:12
Họ và tên: Lại Văn Biên, sinh năm 1960.
Địa chỉ: Xóm 17, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Thành viên giới thiệu: Haybanglong, viết lên Diễn đàn ngày 20/10/2012
Thành viên xác minh: Daicatroc, viết lên Diễn đàn ngày 27/10/2012.

Hoàn cảnh: Ông Lại Duy Biên sinh năm 1960, kết hôn với Bà Vũ Thị Hà sinh năm 1961 không có con. Ông bà nhận đứa trẻ bị bỏ rơi về làm con nuôi đặt tên là Lại Quyết Thắng. Cháu Thắng bị bại não co rút gân Aelil.
Hình thức giúp đỡ của Diễn đàn NTCM: Thành viên CuongNguyen và Thaidzuy nhận phần học bổng 1 triệu/năm cho cháu Thắng. Nhưng do chưa kết nối được với gia đình nên từ năm 2012 đến nay, không có thông tin của gia đình ông Biên viết trên Diễn đàn.

Địa chỉ liên hệ: Ông Lại Văn Biên, xóm 17, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 01664.940.790././

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #6 vào: 01-11-2012 10:15:53
Trường hợp này các lãnh đạo duyệt sớm đi, ngày kia đi XM trường hợp bị bỏng ở Xóm 10 gần đó thì em qua tặng học bổng cho cháu luôn

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #5 vào: 28-10-2012 06:55:39
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
..CuongNguyen&Thaidzuy xin nhận phần học bổng 1,000,000 VND/năm cho cháu Thắng..


Em cám ơn hai Bác CuongNguyen&Thaidzuy luôn quan tâm, theo dõi, hỗ trợ sát sao, nhanh chóng các hoàn cảnh.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 27-10-2012 22:01:50
Cảm ơn bác Daicatroc thật nhiều. Nếu BQT đồng ý và phê duyệt, CuongNguyen&Thaidzuy xin nhận phần học bổng 1,000,000 VND/năm cho cháu Thắng.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #3 vào: 27-10-2012 15:12:16
Báo cáo các Bác về việc XM trường hợp cháu Thắng . Ninh Bình
Về gần bến đò 10, nơi giáp ranh với Nam Định hỏi trường hợp cháu Thắng thì rất nhiều người biết tới và tận tình chỉ đường.
Gặp cả gia đình đang ở nhà và rất nhiều bà con lối xóm sang góp vui, câu chuyện từ mấy năm về trước được lật lên rôm rả như mới hôm qua.
Ông Lại Duy Biên sinh năm 1960 kết hôn với Bà Vũ Thị Hà 1961, nhưng không có con do sức khỏe bà Hà quá yếu (mắc bệnh tim), trước đây ông Biên ở Xóm 12 nhưng sau khi mua được mảnh đất gần bến đò này :

Thì  gia đình chuyển tới xóm 17, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh , Ninh Bình lập nghiệp đã được hơn 10 năm nay.
Cách đây mấy năm khi nghe tin bên xã Nghĩa Sơn có một cháu bé bị bỏ rơi, Hai Ông Bà đã bàn nhau làm đơn đề nghị  địa phương cho nhận cháu về nuôi và đã được chính quyền chấp thuận :




Vậy là từ đó họ đã có một gia đình đầm ấm với cậu  con trai rất kháu khỉnh đặt tên là Lại Quyết Thắng

Tuy nhiên đem con về nuôi thì càng ngày chân cháu càng yếu, teo lại, không đứng vững được và các Bác sỹ đã kết luận là cháu bị bại não co rút gân Aelil

Ngày vui của  vợ chồng già hiếm muộn ngắn chẳng tày gang, tiếp sau đó là mấy năm liên tiếp đưa cháu đi chạy chữa tại Bệnh viện đa khoa Tam Điệp với 6 lần mổ chân và kiên trì phục hồi chức năng cho cháu, đến nay chân cháu đã khá hơn rất nhiều tuy mẹ cháu vẫn phải luôn túc trực bên cạnh để hỗ trợ:
Cháu rất ngoan, hiếu khách, luôn luôn cười, mặc dù phát âm khá khó khăn :

Nửa người bên phải vẫn bị liệt nên cháu phải viết bằng tay trái:

Đây cũng là cả một sự cố gắng lớn lao của đứa trẻ tật nguyền:

Cháu khoe rất thích học toán :

Và rất chịu khó rèn luyện phục hồi chức năng :


Đây là dụng cụ phục hồi chức năng mà ông Biên làm để giúp con tập đi:

Kết quả học tập của cháu khá tốt:

Cháu cũng được đóng một cái ghế riêng  như thế này để mang đến lớp ngồi học

Tuy gia đình Ông Biên có sổ hộ nghèo :

Nhưng  Ông Biên rất  chăm chỉ chịu khó, đầu thầu một cái ao sau nhà để thả cá chăn nuôi  đàn vịt, gà mấy chục con béo chũn chĩn bơi tùm tũm:

Căn  nhà khá đơn sơ và giản dị :


Theo Ông Hoàng Văn Hùng, trưởng xóm 17 cho biết địa phương cũng hết sức tạo điều kiện và quan tâm giúp đỡ gia đình cháu mỗi dịp lễ tết đều cho quà và thăm hỏi,  việc khám chữa bệnh của cháu Thắng cũng được các Bác sỹ bệnh viện đa khoa Tam điệp hỗ trợ hoàn toàn, thỉnh thoảng các Bác sỹ còn về tận nhà khám bệnh và tư vẫn phục hồi chức năng .

Đề xuất của nhóm XM:
Trường hợp này, tuy còn nhiều khó khăn nhưng không thật sự cấp bách lắm, việc chăm sóc cháu là ưu tiên lớn nhất giúp cháu  có thể đi lại được và hòa nhập cuộc sống, việc đó cần rất nhiều  thời gian và sự kiên trì, nhẫn nại của gia đình, theo em Diễn đàn có thể giúp cháu bằng cách xây dựng quỹ học bổng Người tôi cưu mang  tặng 1.000.000 đ/ suất/ năm, bên cạnh đó vẫn nên thăm hỏi theo dõi thường xuyên vào các dịp khác trong năm để động viên khuyến khích cháu học tập, nếu có khó khăn đột xuất thì tùy điều kiện ta giúp thêm.
Việc  theo dõi này em sẽ nhận trách nhiệm quan tâm.
Mong các Bác nghiên cứu và cho thêm ý kiến
Thank

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #2 vào: 22-10-2012 21:00:07
Trường hợp này để cuối tuần em về Ninh Bình XM cùng trường hợp Chị Dung ở Yên Mô một lượt.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #1 vào: 20-10-2012 08:52:19
Chào cả nhà!

   Có người bạn giới thiệu cho HBL 1hc , mong được DD xác minh như sau:

Bố: Lại Văn Biên
Con: Lại Quyết Thắng. SN 2002
Xóm 17 ( Gần bến đò 10 ) Xã Khánh Thành - huyện Yên Khánh - Ninh Bình
ĐT: 01664940790

   Hai vợ chồng ông Biên cũng đứng tuổi mà chưa có con. Trong một lần đi đò, phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi trên vệ cỏ mang về nuôi. Cháu bé bị teo cơ chân, đã 2 lần mổ mà chưa đứng đi được. Cháu học lớp 4 và năm nào cũng có giấy khen.

Mong Daicatroc sẽ két hơp được hc này trong tua di xác minh liên tỉnh của mình.